1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải ghen như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi methuongcon, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
  3. nguyenhongchau

    nguyenhongchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chỉ mới là bạn trai mà đã thế rồi. Mai mốt cưới nhau vài năm anh càng làm tới nữa đấy. Phải ghen lên 1 chút bạn ạ.
  4. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nếu còn yêu chồng và còn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân thì đừng dại dột đề cập đến vấn đề ly dị. Tôi nói bạn hãy hành động đi không có nghĩa bạn phải ép buộc anh ấy phải chọn bạn hoặc chọn cô gái kia. Mạnh mẽ mà yếu đuối, dịu dàng nhưng lại cứng rắn. Hãy mềm mỏng nhưng phải để cho anh ấy hiểu sức chịu đựng của bạn chỉ đến một giới hạn nào đó thôi.
    Bạn đang chấp nhận chồng bạn quan hệ công khai với một côc gái khác. Tôi hiểu đó là vì bạn còn rất yêu chồng. Nhưng bạn hãy thử nói "Em chấp nhận anh có một người con gái khác ngoài em chỉ mong anh đừng để điều đó diễn ra trước mắt em và đừng để cho con biết điều đó". Đấy là vì bạn quá yêu chồng và chấp nhận điều đó nên tôi mới khuyên bạn như vậy. Chứ thật tình nếu bình thường thì tôi chẳng khuyên bạn nói những điều như vậy đâu, nó có vẻ cam chịu quá.
    Không chỉ chúc bạn may mắn mà tôi còn chúc bạn sẽ tìm lại được hạnh phúc cho mình .
  5. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu chị đang nghĩ cái gì trong đầu, một thằng đàn ông nhẫn tâm vứt bỏ vợ, con để chạy theo nhân tình có đáng để chị phải hy sinh cả cuộc đời không? Giả sử chị giữ được xác lão ấy bên cạnh, nhưng lão vẫn đi lại với nhân tình, tiền bạc chu cấp đầy đủ, rồi hai ba dòng con, dạy dỗ tốt thế nào được? Rồi giả sử lão vứt bỏ nhân tình (tư cách hết chỗ chê: bỏ vợ, bỏ con chạy theo người tình, rồi sau đó lại ngang nhiên rũ bỏ người tình )), thì chị giữ được một lần còn lần sau thế nào? Con chị lớn lên với một người cha như thế sẽ ra sao? Càng thương mẹ nó sẽ càng hận cha, coi thường giá trị gia đình. Tóm lại, cái ngữ đấy mà giữ lại chỉ càng làm gia đình mục ruỗng thêm thôi.
    Nhưng nói thế thôi, tôi nghĩ chị đã quyết định làm một người vĩ đại, hy sinh tất cả cho chồng và con rồi, ai nói cũng bằng thừa thôi. Chị tự nhiên đi, đời của chị mà, sướng khổ cũng là chị và con chị, không đến lượt tôi và những người hóng hớt ở đây đâu.
  6. khit_khit

    khit_khit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Được khit_khit sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 02/03/2005
  7. methuongcon

    methuongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Youwillsee ơi?
    Có cái này hay lắm?
    Bạn hãy thử lên kế hoạch sinh hoạt cho cả nhà đi, mục đích là để cả nhà cùng khỏe, cả nhà cùng vui, vợ chồng cùng chia sẻ trách nhiệm lo cho con cái, và quan trọng hơn là lôi kéo anh ấy vào những sinh hoạt chung của gia đình, càng nhiều càng tốt. Nếu chồng bạn cảm thấy vui và hứng thú trong việc này thì sẽ không còn hứng thú đi ?olàm thêm? nữa đâu. Ví dụ nhé:
    Sáng
    6g00: cả nhà cùng dậy
    6g00 ?" 6g15: cả nhà làm vệ sinh cá nhân
    6g15 ?" 6g30: cả nhà tập thể dục
    6g30 ?" 6g45: mẹ cho con uống sữa, ba được tự do (tập thể dục hoặc tắm rửa?)
    6g45 ?" 7g00: ba tắm rửa thay đồ cho con, mẹ được tư do chuẩn bị đi làm
    7g00: ba chở con đi học (vì ba bắt đầu làm việc trễ hơn mẹ), mẹ đi làm
    Chiều + tối
    4g30 ?" 5g15: mẹ tan sở rồi đi đón con, gửi nhà bà (bà cho con ăn tối)
    5g15 ?" 6g30: ba mẹ cùng đi chơi thể thao (nhà mình đi bơi,thỉnh thoảng cho con đi cùng)
    6g30 ?" 7g00: ba mẹ đến đón con cùng về
    7g00 ?" 7g30: cả nhà cùng ăn tối (tranh thủ cho con ăn thêm rau, trái cây, dạy dỗ con)
    7g30 ?" 8g30: ba hoặc mẹ dạy con học
    8g30 ?" 8g45: ba cho con uống sữa
    8g45 ?" 9g30: mẹ vệ sinh cho con, đọc truyện cho con rồi cho con ngủ, ba được tự do
    9g30 ?" 11g00: ba mẹ học, làm việc
    11g00: ngủ
    Trên đây là lịch sinh hoạt của nhà mình, mới được mình lập ra khoảng 2 tuần, nhưng cho đến nay mọi người thực hiện rất nghiêm túc. Hôm nào mẹ đi học thì ba vẫn phải đảm bảo lịch sinh hoạt cho con. Tất nhiên là lịch này phải được cả 2 vợ chồng thông qua. Đã thông qua rồi là phải thực hiện nghiêm túc.
    Hãy chơi thể thao chung với chồng, tốt nhất là tìm 1 môn thể thao mà cả hai cùng hứng thú, còn nếu không thì hãy cố thích môn thể thao mà chồng thích vậy. Hoặc nếu không phải thể thao thì một môn giải trí khác, ví dụ như khiêu vũ? Tóm lại là tìm một niềm vui chung và cùng thưởng thức?
    Thử xem, youwillsee?
    Được methuongcon sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 02/03/2005

Chia sẻ trang này