1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI PHẢI GIẢI QUYẾT THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongtunha, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongtunha

    duongtunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TÔI PHẢI GIẢI QUYẾT THẾ NÀO?

    Mong các bạn giúp đở cho tôi,hi vọng tôi sẽ có những ý kiến đóng góp bổ ít cho mình.
    Hiện tại tôi là SV ,các bạn cũng biết là Sv thì phải làm thêm và tôi đã đi dạy tiếng việt cho người Hàn,tôi là SV ngành HQ ,nói chung tôi không giỏi gì cho lắm vì thế trong quá trình tiếp xúc tôi đã gặp một số vấn đề và tôi muốn nghỉnhưng mà học viên của tôi không chịu nghỉ, họ không quan trọng tôi có năng lực hay không mà quan trọng tôi là người VN,thế đấy
    Bây giờ tôi muốn nghỉ dạy nhưng không thể vì trước khi dạy tôi đã hứa với họ rồi,tôi phải có trách nhiệm
    Bây giờ nếu bỏ thì tôi cảm thấy mình thiếu trách nhiệm và tôi không muốn mình là một kẻ thất hứa
    Còn nếu tôi tiếo tục tôi sợ rằng tôi không thể đảm đương công việc của mình mặc dù tôi rất cố gắng
    Tôi phải làm sao đây???
  2. Jade

    Jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhiệt tình vào , du sao khi ban tiếp xúc với nguoi HQ thi khong những trình độ ngoại ngữ sẽ tốt lên mà bạn còn tạo cho mình sự quyết tâm, hãy cố gắng sắp xxếp thời gian cho hợp lý nhé .....hãy tỏ ra nguoi VN luôn luôn hết mình.I believe in you
  3. duongtunha

    duongtunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự nhiệt tình của bạn.
    Tôi cũng nghĩ là tôi sẽ làm hết mình.Nhưng bạn biết không,từ 2 tháng qua,tôi đã phải làm hết sức cho công viẹc của mình ,nhưng thú thật là tôi không đủ tự tin đâu.
    Không phải tôi không có quyết tâmmà cái chính là thái độ khi họ tiếp xúc với mình kìa.
    Điều đó làm cho tôi buồn nhiều
    Việc thứ 2 tôi muốn nói :Phương pháp dạy cho một người nước ngoài thì khác rất xa với những gì mà tôi đã học trong trường.Vì thế tôi khá lúng túng.......
    Có lẽ bạn thắc mắc là trong 2 tháng qua ít nhiều tôi cũng quen rồi phải không ,nhưng mà bạn ơi,học trong sách là một chuyện còn ,còn trong cuộc sống thì vô vàng những cái mà mình không ngờ tới .Thế đấy
    Nhưng dù sao thì tôi cũng có người đọc tâm sự của tôi.Tôi thật sự cám ơn bạn.

Chia sẻ trang này