Tôi phải khuyên cô ấy ntn đây? Xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ. Cô ấy yêu một anh và bây giờ chia tay (cô ấy nói lời chia tay). Nhưng anh chàng kia vẫn níu kéo, và bây giờ là bỏ cả việc, và cô bạn của tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi phải khuyên cô ấy như thế nào đây? vì thực sự tôi chửa hề trải qua chuyện này. Được nanhtien sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 07/12/2003
Cô ấy có thể đi tìm chàng trai kia về, để cho anh ta hiểu là cô ấy vẫn còn mong muốn những điều tốt đẹp cho anh ta, và để sau này khỏi ân hận rằng tại sao ngày ấy mình không đi tìm người ta (nhiều chuyện có thể xảy ra lắm, biết đâu đấy). Nhưng tìm về rồi thì hãy nói chuyện thêm 1 lần nữa, để anh ta hiểu rõ là anh ta cần phải sống tử tế, anh ta cần cố gắng vì nhiều thứ khác nữa, cần phải ... túm lại là nói tất cả những điều mà cô bạn gái của cậu muốn, nhưng phải dứt khoát thể hiện là ANH TA PHẢI CHẤP NHẬN SỰ THẬT RẰNG TÌNH YÊU KHÔNG CÒN NỮA. Cái chữ chấp nhận đó bạn ah, cuộc sống là cả một chuỗi những khó khăn và chấp nhận khó khăn để tiếp tục sống, phấn đấu. [3.30 rồi, tôi vẫn chưa học được gì mấy hktl ạ, online một lúc để xem có gặp T. không, chẳng có ai cả. hktl giục tôi đi ngủ sớm ư, ngủ sao được đây. Tôi những muốn hét to lên, rằng tôi chán, tôi buồn cũng chỉ vì tôi xa hktl thôi. Tôi phải làm sao để quên đây Được cardvn sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 07/12/2003
Phải làm gì à? Điều ấy chỉ có thể hỏi trái tim cô ấy mà thôi. Nếu còn yêu, sao chẳng đi tìm, để cuộc sống sau này day dứt. Đã chẳng còn yêu, hãy dứt khoát một lần. Nói cho hết nhẽ, rằng anh ta là người không thể chấp nhận đuợc, nói cho hết là tình yêu dành cho anh đã chết. Sẽ đau lắm, nhưng rồi sẽ qua thôi. Nhưng phải hỏi lại trái tim cô ấy, có còn yêu? vì sao lại chia tay? tình yêu thật sự đâu phải là thứ dễ dàng dứt bỏ được. Bây giờ người ta dễ có điều kiện để nói lời yêu nhau lắm, nói bằng tiếng Anh: I love you, tiếng Đức : Ich liebe Dich, tiếng Trung: Pủa ái Nị, tiếng Pháp, tiếng Nhật,......., dễ lắm, dễ hơn nói tiêng Việt: " Anh yêu em!" rất nhiều, thế cho nên người ta nói cả với những cái na ná tình yêu, nói với cả cái nửa không phải là của mình. Nếu không phải tình yêu thật sự thì tôi chắc anh ta cũng chẳng suy sụp và vứt bỏ tất cả thế đâu. Chỉ có điều, hãy thành thật với tình yêu, hãy tha thứ nếu có thể, và hãy dứt khoát nếu không thể. Còn nếu trường hợp tình cảm đã thay đổi, đã dành cho người khác, hãy đừng luyến tiếc và áy náy, hãy nói rõ lòng mình. Nỗi đau rồi sẽ qua, nhưng như thế sẽ dễ sống hơn. Life, forever, nerver perfect