1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ để giữ được anh?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi consongbien2, 20/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì bây giờ để giữ được anh?!

    Chào các bạn! Nick này tôi mượn nhờ trên topic, tôi đang có tâm sự và post bài lên đây mong các bạn tư vấn giùm tôi. Thanks các bạn!
    Tôi và anh yêu nhau được gần 1 năm rồi. Trước khi đến với anh tôi đã từng yêu một người cùng lớp với tôi và anh hồi học phổ thông. Khi mới yêu nhau tôi và anh bị gia đình phản đối nhưng dần dần gia đình anh đã nguôi ngoai. Anh yêu tôi rất là nhiều và tôi luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi ở bên anh. Nhưng dần dần do anh quá chiều tôi mà tôi đã quên mất rằng mình yêu anh nhường nào! Cứ mỗi lần anh lỡ hẹn với tôi vì công việc( anh là người phải gánh vác trách nhiệm cho Công ty của gia đình anh) là tôi lại cáu và nói anh làm sao để anh phải bỏ việc mà về bên tôi thì thôi. Một hai lần anh còn chịu được chứ quá nhiều lần anh đã thấy mệt mỏi. Và vài ngày trước đây anh đã rời xa tôi. Khi anh rời xa tôi mới thấy được lỗi lầm và tình yêu của tôi dành cho anh lớn như thế nào. Tôi đã nói chuyện với anh và mong anh tha thứ, mong anh cho tôi cơ hội để được làm lại và được chăm sóc cho anh! Anh nói anh không muốn đi cùng tôi nữa. Nhưng rồi anh lại nói với tôi rằng anh vẫn còn yêu tôi và khi nào tôi bình tĩnh, sống vui vẻ trở lại và không gây áp lực với anh nữa anh sẽ lại về bên tôi. Anh đã cho tôi một cơ hội để sửa đổi nhưng anh lại nói với tôi rằng " nếu kết thúc cuối cùng 2 đứa mình có đi cùng nhau hay không thì em đều phải phản ứng tích cực đấy nhé! Hứa với anh!"
    Giờ đây tôi không biết phải làm gì ?! Nên lặng lẽ một thời gian để cả tôi và anh có thời gian suy nghĩ và để tôi có lại được cân bằng và vui vẻ trở lại?! Hay hàng ngày tôi vẫn nhắn tin và gọi điện cho anh như những ngày trước đây?! Các bạn giúp tôi với!
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng kiên nhẫn, 1 ngày nhắn tin 1 lần vào lúc tối muộn. Chứng tỏ cho anh ấy bạn đã trưởng thành, bạn sẽ ko tạo quá nhiều áp lực cho anh ấy. Bạn chỉ muốn được ở bên cạnh mang lại hạnh phúc cho anh ấy thôi. Nhưng cũng đừng im lặng, để biến mối quan hệ của 2 người sau 1 thời gian thành gượng gạo.
    Tớ vẫn tin rằng: Cái gì là của mình, mãi mãi là của mình.
    Chúc ấy vui
  3. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Tiếp tục sống cuộc sống của bạn đi, nếu anh ta còn tình cảm anh ta sẽ tự biết phải làm gì. Đi chơi xả láng đi
  4. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết phải hằng ngày nhắn tin gọi điện không nhỉ? Nó sẽ tạo áp lực cho người khác là phải quan tâm đến người ta hàng ngày, trong khi có những đôi yêu nhau cả tuần chỉ gặp nhau 1 lần có khi cả tháng chỉ 2,3 lần mà vẫn tồn tại lâu dài. Hãy biết là sự mệt mỏi của người con trai khi mà cứ phải nghe trả lời anh à anh đang ở đâu hoặc tại sao tuần anh chỉ gặp em có 1,2 lần, em muốn gặp anh hàng ngày. Ngày xưa tớ 1 tuần 2 lần phóng 15km đến nhà em đưa em yêu đi lung tung cũng đã mệt mỏi lắm trong khi còn bao nhiêu việc phải lo. Đừng tạo áp lực cho nhau, hãy để cả 2 thanh thản! Quan tâm chứ không phải là kiểm soát đòi hỏi!
    Hãy để lòng mình thanh thản! Chúc thành công!
    Được pulsar sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 20/05/2008
  5. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    kệ thèng cha ấy chị gái ạ....ông ấy vẫn còn yêu chị thì khắc biết phải làm gì....nhưgn chị gái cũng nên giảm nhẹ cường độ xuống,quan tâm hỏi han jai nhà trong lúc xì trét vì công việc.....
  6. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác phạm sai lầm là không vì công việc của anh kia, nếu bác nói anhcứg giải quyết xong việc công ty rồi chúng ta đi chơi thì giai của bác xúc động cực vì thấy bác biết thông cảm
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đang bận công việc mà có gái lèo nhèo bực mình ghê gớm
  8. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thật, mình mà là giai này, mình còn bỏ lâu rồi. Gì thì gì chứ. Công việc là công việc. Yêu đương là yêu đương. Gái đã không giúp được gì, mà còn không biết thông cảm với công việc của giai, thì sau này cuộc sống gia đình thế nào?
  9. 2stylept

    2stylept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng đấy.
    làm việc mà cứ bị gái quản thúc là khó chịu lắm.
  10. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Zai nó đã chấm là hết đấy em ạ, chẳng giữ đc đâu.... Thói đời khi có ko bít quý đến khi mất mới tiếc. Hơi phũ mồm tý nhưng thật

Chia sẻ trang này