1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ để giữ được anh?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi consongbien2, 20/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ghét con gái õng ẹo, nhõng nhẽo . Công việc để lo cho tương lai 2 đứa sau này mà cứ như là làm culi cho bà ý , không thể theo ý bạn mãi được. Rút kinh nghiệm đi và tôn trọng khoảng trời riêng cùa nhau nếu không muốn chia ly bạn nhé
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con trai,nên xin cũng nói thẳng để cho bạn biết,bạn đừng nên giữ,cho dù yêu đến thế nào đi chăng nữa,vì tôi cũng na ná như bạn cậu vậy,tôi cũng yêu nhiều,cũng cái kiểu quan tâm như thế,nhưng càng vậy tôi thấy càng chán,dễ chia tay nhau lắm,tốt nhất cứ để nó tự nhiên còn được bền lâu,bạn cứ thoải mái tinh thần đi,đừng nghĩ nhiều.
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Các bác "sa đì" em nó kinh quá , từ từ cho em nó lớn chứ ! Em nó hiểu ra vấn đề là tốt rồi ; nhưng có sửa đc hay k lại là cả 1 vấn đề nữa .
    Tốt nhất là nàng nên trình bày kế hoạch sửa chữa bản thân ntn để các bác í " đì " tiếp ! Zai nhà nàng thế là còn yêu nàng lắm đấy , liệu mà cư xử nhá ! Phải zai khác là lượn mất tăm mất tích đi luôn í .
    Mình nhớ nhất 1 vụ là gái thì khóc nức nở đêm 30 tết , zai thì hồn nhiên đi chơi với bạn và nt là " mình là anh em nhé ! anh k muốn nhìn thấy em khóc đâu" hơ hơ....... quả đấy mới gọi là khóc tràn !
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hãy bình tình bạn ạ
    Để 1 thời gian cho cả 2 có thời gian thấy CẦN nhau như thế nào
    Như tớ thấy là anh ý còn yêu bạn lắm
    Đừng có gây áp lực cho anh ý nữa nhé
    Con trai phải đặt sự nghiệp lên đấu chứ
    anh ý làm nhiều cũng vì tương lai của 2 ng mà
    mà bạn cũng phải trưởng thành lên chứ
    hayx để anh ý thấy bạn là ng phù hợp để đi cùng
    Chúc bạn luôn hạnh phúc và giữ đc tình yêu của mình
    Hãy tin tưởng và an tâm nhé
  5. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    chuyện chị rất giống với chuyện của em và ax nhà em Cũng cái kiểu được chiều rồi chỉ biết hưởng thụ một mình, như thế tức là mới chỉ người ta làm cho mình ngày càng yêu người ta còn mình thì không chiếm được tình cảm của người ta. Em đang ở tư thế giống chị , nhưng khác cái là sau bao nhiêu cố gắng của em rồi cuối cùng anh ấy vẫn quay lại và yêu em. Bi h thì đang trên hành trình để chiếm lại Ty của anh và làm tăng nó lên. Mệt
    Em nghĩ là bây h đúng là khoảng thời gian để xem xét xem cả hai có thực sự cần nhau ko? chị thì rõ rồi, vẫn cần anh. Còn anh thì đang lửng lơ( cái này em ko hiểu, vì nhiều lần muốn hiểu mà ko hiểu nổi) nhưng chắc đến 99% là zai vẫn yêu đấy , còn 1% xấu thôi. Mà có vẻ như anh ấy ko muốn gặp chị lắm thì phaỉ đúng ko? thế nên anh mới nhắn tin cho chị là "...khi nào bình tĩnh lại...". mà cái đợi khi nào bình tĩnh lại của đàn ông lâu lắm, mình sẽ điên mất. Có khi trong tgian ấy lại có em xinh đẹp nào đong đưa là mất người yêu như chơi. Em nghĩ là chị ko nên chờ đợi. Mình xác định là mình cần cái gì và phải thực hiện nó chứ đừng xác định anh ấy bây giờ cư xử thế nào vì sao mình đã là người sai. Chị nên làm ngay một điều gì đó, đừng để sự xa cách làm cho anh ấy chán nản và quên luôn chị ( vì đàn ông họ ko yêu sâu sắc như phụ nữ). Chị nên hẹn gặp anh ấy đến một nơi nào vắng vẻ có thể gắn liền với kỉ niệm của hai người, nhất thiết phải hẹn = được anh ấy như thế. Chị cứ ôm lấy anh ấy và nói thật tình cảm về TY của mình, đừng ngại ngần, để anh ấy cảm động và hiểu rằng chị rất yêu anh ấy. Vì có thể trong tg yêu nhau anh ấy cảm thấy chị yêu anh ấy ít do chị chỉ quen được anh chiều và cảm thấy mệt mỏi vì chị thế nên bây h nhất thiết phải thể hiện là mình rất yêu anh và sẽ thay đổi làm anh luôn thoải mái. Rồi sau đó chuyện thay đổi bản thân thì sẽ từ từ nhưng phải làm triệt để chị ạ.
    Hiện nay anh ấy đã nói là" dù có quyết định thế nào thì em vẫn phải tích cực" có nghĩa là anh ấy cũng đã chán. Tuy nhiên, tình cảm có thể một lúc phai mờ, thế nên bây h là thời điểm chị không nên giữ những sĩ diện bản thân hay vẫn đòi hỏi là quay lại thì anh cũng phải dỗ dành mình một chút vì nếu không, một người tự ái, người kia bất cần thế là tan vỡ.
    Em nghĩ là đừng để thời gian trôi thêm nữa, càng để lâu anh ấy càng thấy xa cách và chán dần. Thế nên chị hãy sớm gặp và thể hiện tình yêu của chị với anh ấy nhé!
    Được baby_cat86 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 20/05/2008
  6. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm theo cách này thì còn mệt dài dài
    Tốt nhất là kệ hắn đi.
  7. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã gửi comment cho mình! Mình đã khá hơn một chút so với lúc post bài rôi! Việc đầu tiên mình làm giờ đây là để cả mình và anh có time suy nghĩ! Và mình sẽ làm những việc có thể làm cho mình bình tĩnh và thoải mái trở lại! Mình yêu anh và mình hy vọng anh sẽ hiểu được điều ấy mà thông cảm cho mình! Các bạn sẽ luôn ủng hộ mình nhé! Các bạn giúp mình những lời khuyên nữa nhé để mình đi đúng đường và không mắc sai lầm nữa! Thanks các bạn nhiều nhiều!
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 20/05/2008
  8. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Một bữa cơm ngon do tay bạn nấu,sau ngày làm việc vất vả.
    Một cốc nước mát,một bát canh chua cho anh ấy sau cơn say ...
    Một bông hồng nhỏ trên bàn làm việc của anh ấy
    Giản dị vậy thôi bạn ơi . Rồi tất cả điều gì đến nó sẽ đến.
  9. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    đúng là zai mà đang có công việc gái cứ lèo nhèo cũng mệt lắm bạn ạh . Mà cứ kiểu dần dần , anh ý chỉ nhớ đến những lúc bạn làm cho anh ta buồn fiền mà thôi . Đọc câu cuối cùng của anh ta , mình nghĩ chắc anh ý cũng đang chán bạn rồi . Bây giờ chỉ có bạn mới kiểm chứng đc chính xác nhất anh ý có còn yêu bạn hay ko mà thôi ? Thời gian yêu nhau chắc bạn cũng đủ hiểu anh ta là người ntn : chung thủy hay thích lăng nhăng .... Tóm lại , bạn nên thay đổi 1 chút , quan tâm nhẹ nhàng đên anh ý hơn . Cứ thử làm cho anh ý bất ngờ bằng cách chờ anh ý dưới công ty sau giờ làm việc , rồi mời anh ý đi ăn nhẹ thử xem . Con trai nhiều người dễ tha thứ và bỏ qua mọi chuyện hơn là con gái đấy . Chúc bạn và anh ý yêu nhau hơn sau lần này nhé
  10. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trong tình huống này chờ đợi thì sẽ mất. Đã từng kinh qua nên thấu hiểu

Chia sẻ trang này