1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ để giữ được anh?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi consongbien2, 20/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần anh lỡ hẹn với tôi vì công việc( anh là người phải gánh vác trách nhiệm cho Công ty của gia đình anh) là tôi lại cáu và nói anh làm sao để anh phải bỏ việc mà về bên tôi thì thôi

    Em viết câu này chứng tỏ em còn trẻ , nhưng em yêu anh ấy và muốn anh ấy bên em.
    Thực ra nếu em nói là anh ấy yêu em và chiều em thì chị không tin lắm , vì cảm giác được yêu và được chiều nó có cảm giá giống như mình là một đứa trẻ con được cưng được nựng và anh ấy sẽ là tổng hợp của một người bố , một người anh , một người bạn thân. Mình có lỗi gì làm gì cũng bỏ qua hết đó em không thèm chấp mình luôn bảo vệ mình.
    Nếu anh ý yêu em thì công việc cho dù có vất vả đến đâu anh ý ngoài thời gian đó là dành cho em , thậm chí có đôi khi em còn quan trọng hơn công việc của anh ấy .
    Anh ấy đã từng đi o*****ốt đêm chỉ để sáng mai về với em đưa em đi làm , hoặc đi chơi hay không ??
    Anh ấy chưa yêu em nhiều đâu
    Không giữ được rồi ...đừng níu kéo.
    Khi người đàn ông họ yêu mình thì không bao giờ cần phải giữ và ngược lại

  2. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ tình yêu kiểu một cách ngu ngốc thì con trai bây giờ không dại đâu chị à. Công việc là công việc của công ty gia đình. Hay là anh bỏ sự nghiệp để vì em, ta sống một túp lều tranh 2 trái tim vàng.
    Đi ô tô cả đêm 100 km chỉ để đưa đi chơi hay đưa đi làm thì chỉ tổ đến hôm sau có vụ tai nạn do lái xe buồn ngủ quá thôi. Đừng gây áp lực cho nhau!
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Ai bắt anh ấy chứ Đi đêm ngộ nhỡ tai nạn thì sao Anh âý tự đi về hôm sau chị biết chẳng mắng cho một trận luôn ý chứ
    Tình yêu gì thì tình yêu gì nhưng mà trong đời có một lần được yêu như thế thì không bao giờ cảm thấy hối tiếc đâu em
  4. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    đi ô tô cả đêm về mà sáng hôm sau chỉ để đưa đi làm thì ông này thuộc tuýp quá luỵ tình và không chín chắn mạnh mẽ rồi.
    Chiều có thể chiều lắm ấy, chiều đến vô hạn luôn, chiều đến độ ai cũng phải ghen tỵ nhưng mà chiều kiểu này thì chỉ dành cho mấy anh uỷ mị thoai.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Không phải chị bênh nhá, nhưng đàn ông lý trí quá đôi khi cũng không hay lắm đâu , yêu mấy anh đấy chán chết ( nói thật )
    Chuyện tình cảm nói chung lắm lúc lý trí nhưng đôi lúc cũng phải mất lý trí một chút chứ nhỉ ( nói đùa )
    Chung tình nhưng đa tình một chút, cuộc đời nó mới có những trang viết đẹp, ký ức cảm xúc nó mới thăng hoa
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Với những người phải gánh vác trách nhiệm công việc Công ty gia đình như vậy ( hoặc hướng về sự nghiệp ) thì khi làm người yêu, vợ bạn cần phải xác định rõ:
    1. Nếu yêu thật sự: Khi yêu bạn phải quên đi bản thân rất nhiều đó, chẳng hạn sẽ không có những buổi đi chơi lãng mạn nhiều, sẽ không có chuyện người đó bỏ cộng việc chạy đến bên bạn nhiều đâu, điều đó chỉ có trong phim HQ mà thôi. Nhiều khi bạn sẽ phải buồn, phải tủi thân, phải khóc rất nhiều nhưng bạn sẽ được bù đắp lại mà có khi chính bạn không nhận ra đâu.
    2. Bạn không hi sinh được điều đó thì hãy chia tay nhau thì tốt hơn cho cả 2 dù bít rằng vẫn rất yêu.
    Đó là mình của ngày xưa. Khi đó mình cũng luôn đòi hỏi anh phải thế này, phải thế kia, nhiều khi gào lên trong nước mắt: Tại sao anh không thể bỏ công việc vì em 1 chút, lúc nào cũng như vậy sao....rất nhiều lần cãi nhau, giận nhau....mệt mỏi.....Và rùi trong cuộc sống mình tự nhận ra rằng: Mình yêu anh và hi sinh cho anh, có thể nhiều bạn sẽ nghĩ rằng việc gì phải hi sinh như thế nhưng với mình, khi được ở bên anh mình thấy hạnh phúc đặc biệt là những giây phút hiếm hoi.
    Nếu đã xác định lâu dài với nhau, bạn có thể tìm hiểu công việc của anh ấy, giúp đỡ an ủi anh ấy. Chúc vui
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đó chỉ là suy nghĩ đánh giá chung mà thôi .
    Thực tế là tuỳ từng người bạn ạ ? Chị có điều với phụ nữ mình nên như một cái gối tựa cho anh ấy sẽ là điều tốt hơn những điều tốt nhất .
    Thử hỏi một ngày công việc bề bộn với biết bao nhiêu căng thẳng như thế rồi vê nhà gặp vợ hoặc đến gặp người yêu lại chịu cái thái độ trách móc hay giận dỗi thì mệt càng mệt hơn dẫn đến người đàn ông sẽ dần chán .
    Nhưng nếu xác định tư tưởng lấy một người đặt gánh nặng lên vai như thế không sướng một chút nào hãy tin lời tớ.
    Yêu thì có thể hãnh diện nhưng khi làm vợ rồi thì mình có lẽ còn lo hơn cả chồng đó .
    Lo cái gì ?
    Lo sự nghiệp của chồng lúc thăng lúc giáng lúc làm ăn được lúc trắng tay .
    Nếu xác định tư tưởng và chịu theo một người độc lập như thế nên tốt nhất hãy tự lo tốt cho bản thân mình và lo cả đến vịêc mình phải tự độc lập để nuôi con khi công việc của chồng không thuận lợi
    Thế nên có nghĩa là phải có "qũy đen "..đây là một vấn đề hơi lạc chủ đề để khi nào thích hợp và ai đó rơi vào hoàn cảnh như thé mới hiểu được
  8. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic xác định đi là vừa
    Làm việc vất vả, nhưng nếu nhận được tin nhắn động viên của người yêu,thì hạnh phúc biết chừng nào. Dù công việc bận rộn đến đâu cũng có thể thu xếp thời gian chạy qua ngó em yêu vài phút cho đỡ nhớ.
    Chủ topic chưa là vợ mà đã quản lý anh nhà thế này thì giai chạy mất dép là phải.
    Chiều quá hoá hư , thế đấy!
  9. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn của trước đây và tôi của bây giờ thật giống nhau. Qua chuyện xảy ra tôi đã nhận ra cái sai của mình và cái quan trọng nhất với tôi cũng chỉ là cần có anh ở bên cạnh mà thôi!
    Chiều qua anh đã nhắn tin và gọi điện cho tôi! Điều ấy làm tôi rất hạnh phúc! Biết rằng anh chưa hẳn đã tha thứ cho tôi nhưng tôi hiểu rằng tất cả mọi thứ, hạnh phúc của tôi bây giờ tôi phải biết cách giữ.
    Hôm trước anh đùa tôi rằng " anh cho em nửa cơ hội, đêm 21/5 trận trung kết giữa MU- Chel em chọn một trong hai đội nhé! Nếu em thắng anh ...." Biết anh thick MU nên tôi đã chọn Chelsea. Chiều qua anh gọi cho tôi, tôi có nói về chuyện trận bóng, anh cười và bảo tôi rằng " trận bóng đó đâu có quan trọng đâu mà em xem"! Và anh hứa hôm nay anh sẽ qua thăm tôi!
    Tôi cám ơn các bạn đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất. Hy vọng rằng các bạn sẽ vẫn ở bên cạnh tôi bảo ban tôi những lúc tôi sai! Thanks các bạn nhiều nhiều!
  10. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chị

Chia sẻ trang này