1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gi` bây giờ hả trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AnhHaiDepGiai, 04/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhHaiDepGiai

    AnhHaiDepGiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gi` bây giờ hả trời

    Bà con ơi. Tôi đang lâm vào tình trạng hết sức khó xử. Chuyện là thếa này, người tôi yêu rủ tôi đi hội chợ. Nhưng cô nàng rủ tôi rồi lại rủ thêm mot đứa ban gái nữa. Nhưng chuyện đau khổ khong phải là như vậy. Cô ta lại đi vơi bạn gái cô ta, bắt tôi đi một mình lên hội chợ. Nhưng hỡi ôi khi tôi lên, thì cái hội chợ khi ho đó đã kết thúc rồi. Tôi bực mình quá đã chót nặng lời với cô ta. Vậy là cô ta cấm vận điện thoại với tôi luôn. Bây giờ tôi chẳng biết lam sao nữa, Ai co cao kién gi` thì cứu tôi với

    khoa
  2. miumiu

    miumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hi hi that la te qua, tai sao lai nang loi voi nguoi iu nhu the ha gioi ??? day la dieu cam ky day, cau phai kien nhan them chut nua chu doi khi nao lay duoc co ay thi hay lam cao, thoi quay lai chuyen nhe, cach tot nhat bay gio la "chan duong hanh hung" don gian la don co ay o cong truong, o ngoai ngo, ...bat cu cho nao, sau mot hoi phan bua ma ko co tac dung gi thi hay gia vo o^m ma(.t hoi han va nhin co ay voi anh mat hoi han tram trong, cac thu tuc con lai tu biet hieu ko????
  3. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Nè bạn gì ơi, yêu có cần phải khổ sở như thế không? Tôi cũng là một người con gái đấy nhưng trong việc này thì hình như cô bạn đó sai rồi. Tôi không hiểu cô ta yêu bạn như thế nào nhưng ở địa vị tôi thì tôi sẽ đánh dấu hỏi đấy. Tôi không có lời khuyên nào cho bạn cả vì tính tôi cũng như tính con trai vậy nếu tôi mà lam vào hoàn cảnh như bạn thì tôi bye luôn. Nếu bạn yêu cô ta quá thật lòng thì tôi chúc bạn mau chóng làm lành với cô ấy.
  4. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ko the tuong tuong duoc, co phai đan` ong ko day????
    Nguoi yeu the ma cung coi la nguoi yeu duoc aaaaa... ko the hieu noi
  5. dangkhoaag

    dangkhoaag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chắc là hôm đó bạn bực lắm phải ko ? nhưng nên nhớ là bạn đang yêu mờ. Phải nhịn vi người yêu la trên hết mà. hãy đặt người mình yêu lên hàng đầu cho dù thế nào di chăng nữ nhé. Hãy xin lỗi = 1 bài hát người ấy yêu thích nhá.
  6. khanhvan1983@onebox.com

    khanhvan1983@onebox.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    THEO MÌNH THÌ LÀ CẢ HAI BÊN CÙNG CÓ LỖI. CÔ ẤY VÀ BẠN ĐỀU XỬ XỰ THẬT ......TỆ
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử quê mùa chào bác Anhhaideptrai,
    Theo em thì bác mắc sai lầm trầm trọng là lỡ nặng lời với người yêu.Nhưng chuyện này rất dễ xử lý. Bác dùng điện thoại để xin lỗi người ta thì có ý nghĩa gì.Hãy tới nhà nàng ,mua quà cho nàng.Nàng không cho vào nhà ? Thì đến khoảng 20 lần ,thế nào cũng thành công .Nàng không nhận quà ? Cứ tặng khoảng vài chục lần (bác chú ý mua rẻ thôi chứ không thì thủng túi đó nghe).Con gái dễ mềm lòng lắm.Bác cố gắng khóc lóc ,hối hận cho nhiều lần vào.Khó quá thì gắng mà nhỏ ra mấy giọt nước mắt cá sấu ,thế nào nàng cũng thương tình.Bác thành thật thì người ta thương thôi.Ông bà nói rồi ,đánh kẻ chạy đi,ai đánh người chạy lại,phải không bác.
    Trong trường hợp khổ nhục kế nói trên thất bại ,em khuyên bác tìm và thương người khác đi là vừa
    Anh thương Quỳnh Vân
  8. AnhHaiDepGiai

    AnhHaiDepGiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá cuối cùng thì cô ấy cũng đã trở lại với tui rùi. cô ấy đã phải xin lỗi tui , các bác bít không .............Tui chẳng phải làm cái gì cao xiêu cả. Tui chỉ đời khoảng 4 ngày gọi điện lại cho cô ấy. Thế là cô ấy xin lỗi tui hè hè hè , cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, mừng quá. Bà con chúc mừng tui đê
    khoa
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    woow,
    cô ấy còn xin lỗi bác????
    tôi thường đọc thần thoại Hy Lạp

Chia sẻ trang này