1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi phai lam gi bay gio ? Hay giup toi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongdoan, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongdoan

    huongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào Meo Timmy !
    Quả thật chúng mình đều có nỗi khổ giống nhau , nhưng mình tin rằng nếu chúng ta sống chân thật và hết lòng với người mình yêu thì anh ấy sẽ hiểu ra mà thôi , là con người ai cũng có những phút giây yếu lòng va đàn ông thì ông nào cũng rất ham vui và dễ bị xiêu lòng vì những lời nói ngọt ngào mặc dù họ thừa biết có thể đó là những lời nói không thật . Có gì buồn bạn cứ tâm sự cùng mình , mình sẵn sàng chia xẻ cùng bạn . Đồng ý chứ ?
    Thân mến
    Huong Doan
  2. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của HD rồi, thì thấy thật khó tìm ra một lời động viên, vì thú thực chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu hết được sự tình.
    Chỉ cầu mong cho các bạn thông cảm và bỏ qua những chuyện không vui, để đón nhận một cuộc sống sum vầy, hạnh phúc !.
    Đúng là Huong Doan đã rơi vào tình cảnh khá éo le, cưới nhau chỉ được 2 tuần rồi phải sống 1 năm rưỡi chia xa. Chắc hẳn cả hai chưa tận hưởng được nhiều cuộc sống vợ chồng bên nhau. Có lẽ vì vậy mà anh ấy chưa cảm nhận hết được trách nhiệm của một người chồng, và đã buông mình theo những tình cảm qua net. Chuyện đó cũng là một lẽ tự nhiên mà nhiều người đã mắc phải.
    Nhưng thôi, 2 tháng nữa các bạn được đoàn tụ rồi. Bạn đừng trách anh ấy nhiều quá, nhưng cũng đừng mất cảnh giác khi cho rằng tình cảm của anh ấy với các cô gái khác là chỉ để vui.
    Hãy luôn ở bên anh ấy qua những lá thư, và hãy luôn vui vẻ, tin yêu cuộc sống.
    Chúc hai bạn luôn hạnh phúc !
    -Wonder-
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chuyển chuyên mục này sang box " Hạnh Phúc Gia Đình " nhá...he...he...
  4. miumiubebong

    miumiubebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết phải nói sao với bạn. Vì đó là HANH PHUC của chính bản thân bạn chứ không phải của tôi hay của ai khác. Những ý kiến chỉ để tham khảo đừng lấy nó làm cứu cánh cho quyết định của mình.
    Tôi thấy khó nói quá.....Nếu khuyên bạn chấm dứt với anh ta thì gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình của bạn. Còn nói bạn cứ tiếp tục bằng mọi cách hoán cải anh ấy thì lại trái với ...lòng tôi. các bạn khác nói thật hay còn tôi thấy vấn đề này .......phức tạp, nhất là khi hai bạn đã thành vợ thành chồng.
    Tuy nhiên tôi chỉ muốn bạn thật sáng suốt trước khi thiết lập mới quan hệ ( refresh...J/K)cùng anh ta. Với tôi, người đàn ông quan trong nhất ở tư cách. Hành vi cư xử thể hiện bản chất của anh ta. Anh ta thiếu tôn trọng và chưa thật yêu thương bạn sâu sắc, hoặc anh ta vẫn chưa có cái nhìn nghiêm túc về hai chữ "" GIA DINH "" nên vẫn còn muốn thể hiện cái "" bản năng chinh phục "" của giống đực.
    - Cưới nhau 1 năm rưỡi, lửa tình yêu còn ngụt cháy và nóng bỏng lắm. Không thể đổ tại khoảng cách địa lý được đâu. Nhất là bây giờ sự liên hệ của chúng ta liên tục được cập nhật bằng mail, phone call, text chat và bây giờ là voice chat. Anh ta có thể bỏ thời gian tán tỉnh những cô gái khác trong khi thì giờ đó , lời ngọt ngào đó đúng ra có thể đem lại sự yêu thương , vợi đi sự nhung nhớ, và xoá nhoà sự cô đơn của người phụ nữ đáng yêu đang chờ đợi anh với cả trời thương nhớ. ...........Vậy khi sống với nhau 5 năm, 10 năm ( tôi chưa nói lâu hơn nữa...) bạn có chắc anh ấy luôn chung thuỷ với bạn không khi mà lấy được người con gái mình yêu ( không biết có yêu thật sự không nữa ) với hạnh phúc gia đình vừa hé nụ ....vừa chỉ mới 1 năm rưỡi ..... mà đã "" đầu tư tình cảm "" với người khác rồi?????? Và nguỵ biện rằng tại xa cách . Anh ta dễ yếu lòng, dễ tác động đến vậy sao?????? Sau này vì hoàn cách lại xa cách nhiều hơn thì anh ta càng có lí do hợp lí hơn ???
    - Thứ nhất, đây là người đàn ông chưa thật sự hiểu rõ và thấy được giá trị của hai chữ " GIA DINH "" thế nên anh ta mới dễ dàng để nó bên bờ vực thẳm như vậy. Khi người đàn ông đã qua phong ba bão táp thực sự của cuộc đời thì chính gia đình sẽ là bờ bến bình an nhất giúp anh ta tĩnh tâm và trở về với chính mình. Với những người đàn ông đấy, không cái gì ( khoảng cách, thời gian, môi trường...), không một ai ( chủ động hay do điều kiện...) có thể làm anh ta đánh đổi cái mình đang có đâu.
    - Thứ hai, anh ta không tôn trọng và yêu thương bạn sâu sắc. Điều này rất quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng với suốt con đường hôn nhân lâu dài. Nếu yêu và luôn nhung nhớ về bạn thì anh ta sẽ luôn tìm cách được nghe ( phone, voice chat ), được nhìn ( gửi ảnh cho nhau ) được biết thông tin về bạn ( bạn đang làm gì? bạn có học thêm anh văn để chuẩn bị cho sự hoà nhập hay không? Bạn có thiếu thốn gì về tiền bạc không? - vợ chồng thì nói điều này là dĩ nhiên và không cần e ngại. ) Thế mà thật đáng tiếc , anh ta lại bỏ thời gian để "" yêu thương"" các cô gái ảo trên mạng ( bạn đã đọc "" những lờii ngọt ngào mà phái nam dành cho phái nữ qua chat và email "" chưa?- thật là dễ dàng đi đến ngoại tình ngoài đời lẫn tư tưởng. ) Chỉ nghĩ đến anh ấy thay vì đang ân cần hỏi thăm mình thì lại ngồi đó ong **** với các cô gái khác. Bạn có bao giờ bạn tự hỏi rằng anh ấy yêu bạn và tôn trọng bạn như thế nào không?
    Như đã nói, tôi thấy vấn đề này ....phức tạp, không dễ dàng đưa ra lời khuyên chính xác được, vì nó liên quan đến nhân cách của một con người. Nếu bạn đã tìm hiểu anh ấy kỹ rồi, và cảm thấy nhược điểm này ( với tôi, nó còn hơn là thế ) có thể chấp nhận thì cố gắng thay đổi quan hệ. Còn nếu bạn nghĩ đến cuộc sống gia đình 10 năm, 20 năm...thì bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định điều gì vì lúc đó bạn sẽ phải là người phụ nữ thật mạnh mẽ, đầy nghị lực.
    Nói về bản chất ( bạn có thể sang bên thảo luận đọc bài của nxt.ptc ..) với tôi nó không thay đổi. Do tác động môi trường, theo thời gian, nó chỉ biến hình đi thôi. Vào hoàn cảnh cụ thể nào đó - có điều kiện - nó lại bộc lộ với nguyên vẻ ban đầu.
    Sở dĩ tôi nói nhiều là vì chính tôi.....tôi cũng đang đợi một người đàn ông đã 5 năm nay rồi. Anh ấy cũng ở cách tôi nửa vòng trái đất. Nhưng người đàn ông của tôi hoàn toàn khác người đàn ông của bạn. 5 năm trong điều kiện xa cách , tôi hiểu tôi và hiểu bạn hơn bất cứ ai hết. Nếu buồn cứ mail về ...miumiubebong@yahoo.com
    Chúc bạn sáng suốt. Rất yêu bạn.
    meo meo rửa mặt như mèo
  5. huongdoan

    huongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chao ban miu miu !
    Minh rat hieu nhung loi chan thanh cua ban , nhung ban oi , co le ban chua buoc chan vao cuoc song gia dinh nen ban chi suy nghi 1 chieu thoi , con khi da co gia dinh roi thi nhung suy nghi cua minh phai thay doi thoi ban a . Co gia đình roi bao nhieu la thu rang buoc da niu keo minh , khong de gi ma dut bo duoc dau , vo chong voi nhau roi dau phai ***** chut la doi bo nhau ? Cuoc song muon mau muon ve va luon bien doi , lam sao trach duoc con nguoi ? Dieu quan trong la minh hieu duoc ban chat cua ong xa minh khong phai la nguoi xau , doi voi moi nguoi anh la nguoi rat ton trong chu "tin" va luon giup do moi nguoi , trong cong viec la 1 nguoi luon het minh vi cong viec va noi chung la kha gioi giang , con doi voi gia dinh anh rat co hieu voi Me va gia dinh , anh luon yeu thuong va rat co trach nhiem voi vo , anh chi co 1 cai tat xau kho bo duoc do la de noi nong va luc do thi an noi kha coc can va tho lo voi vo , nhung khi het nong hieu ra la xin loi vo lien . Minh hieu dan ong ma , rat de ham vui thi co luc lac loi vay thoi . Ban dung ao tuong dan ong khi co vo thi chung thuy 100 % voi vo , dieu do chac chi co tren Thien dang ma thoi ! Cac ba vo cu viec tin tuong chong nhung van phai de cao canh giac , co ong nao dam tuyen bo la chung thuy 100 % voi vo ma khong cam thay ho then voi luong tam ? Co chang la chung ta chua phat hien ra ma thoi . Nhung du di dau thi doi voi cac ong gia dinh van la quan trong nhat ( Ngoai tru 1 so it co mau lang nhang co huu thi khong ke ) . Nen la vo chung ta phai biet rong luong va tha thu , buon thi buon lam , dau thi dau lam chu , phai khong ban ? Nhung chung ta van con phai nghi den gia dinh cua minh nua , co duong di toi hanh phuc nao ma bang phang dau ban ? Gap ghenh chong gai.....nhieu lam , nen lam sao tranh khoi nhung phut giay lac loi . Thoi thi " chin bo lam muoi " , hay tha thu de cho anh ay 1 co hoi , 1 con duong de quay tro ve voi gia dinh , boi vi minh cung con yeu thuong anh ay lam , cuoc doi minh khong the song thieu anh ay duoc . " Gian thi gian ma thuong thi thuong " . Voi lai anh chi noi chuyen , choc gheo nguoi ta cho vui ma thoi , tren net dau thieu nhung co gai de dai va khong dang hoang ? Nhieu co con qua tro tren va mat tu cach , biet nguoi ta co vo roi ma ho van dien cuong nhao vo nua kia ban . Nhu ban noi , chinh phuc la ban tinh cua dan ong , ho luon muon chung to kha nang nay cua gioi minh ma , dieu quan trong la ho chua di qua gioi han cho phep de anh huong toi hanh phuc gia dinh ma thoi . Nhieu ong con cap bo cap bich , vo be vo nho de co con rieng nua kia ma nhieu ba vo van phai chap nhan va tha thu do thoi . Thoi thi hay tha thu cho anh ay de giu hanh phuc gia dinh . Giu moi kho , chu dut bo thi de thoi ban a . Cuoc song voi bao nhieu bien doi thi lo gi toi 10 , 20 nam sau ha ban ? Voi lai minh cung co 1 phan loi trong do , nhieu luc minh hay can nhan , cu nu voi anh ay lam , di lam ve met ma cu bi vo cu nu hoai nen anh cung buon , minh da nhan ra cai sai cua minh nen se co gang sua chua ma . Neu nhu ban biet anh ay lo cho minh nhu the nao thi co le ban se co cai nhin khac hon ve anh ay . Vo gan sang nen anh ay da hao huc va chuan bi rat chu dao cho cuoc song cua minh sau nay , luon nhac nho vo lo hoc hanh tieng Anh cho that tot , chuan bi chon truong truoc de qua do minh se theo hoc , mua sam them do dac trong gia dinh , chuan bi dat tiec ra mat ....Ban co the hieu duoc la di lam ve rat met ( Anh ay la ky su network ) co bua 2h sang moi di lam ve nhung chi ngu co 2 tieng dong ho la phai thuc day de len chau chuc o So Di Tru sap hang de hoi tham ve giay to bao lanh cua vo cho nhanh chong . Nghi di roi cung phai nghi lai , da la con nguoi ai chang co luc pham phai sai lam phai khong ban ? Nen minh can phai biet tha thu , nhieu khi su rong luong cua nguoi vo se lam nguoi chong hieu ra , hoi tam hoi cai de quay ve lai voi gia dinh . Minh xin dung day nhe , chuc ban hanh phuc .
    Huong Doan
    Con cac ban cua toi oi , toi nghi nhu vay co dung khong ? Co phai toi qua nhu nhuoc va thoa hiep qua khong vay ?
    Xin loi vi type tieng Viet khong dau , chang hieu sao bua nay may toi bi loi hay sao ma khong the type duoc dau . Thong cam nha
    Huong Doan
  6. Meo-Timmy

    Meo-Timmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    HuongDoan nè mình thấy những gì bạn miu miu nói cũng không thừa đâu. Theo mình nghĩ là bạn miu miu nói đúng đó Doan nên đọc và chuẩn bị cho mình tâm lý nhiều đó. Mình hiểu những gì Doan đang nghĩ vì để tìm được một người yêu, một người chồng hiểu và chia xẻ với mình đâu dễ. Nhất là vợ chồng đâu phải nói chia tay là chia tay được đâu, còn có nhiều mối ràng buộc khác nữa. Mình thấy miu miu nói với Doan 1 câu đúng lắm "thì bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định điều gì vì lúc đó bạn sẽ phải là người phụ nữ thật mạnh mẽ, đầy nghị lực ". Doan phải cứng rắn lắm và giàu nghị lực lắm đó. Mình cũng đâu dễ dàng để quên được đâu. Mình cũng đã 3 lần đau khổ mới dứt khoát được mà.Cho đến bây giờ mọi việc đã trôi qua gần 1/2 năm nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy sự việc nó như mới xảy ra ngày nào. Nói thì dễ mà làm thì khó ghê lắm
    Chồng của bạn chỉ mới lần đầu bạn nên bỏ qua và biết đâu anh ấy sẽ hiểu và thương bạn hơn. Có điều Doan cũng biết trên Net có đủ loại người, cũng có những người mà Doan sẽ không nghĩ là họ có cách sống kinh khủng như vậy đâu.Bạn trai mình đã vướng vào và anh đang phải trả giá cho những lời âu yếm ngọt ngào mà anh từng nói đó chỉ là lời nói cho vui không hại ai. Mình mong ông xã Doan sẽ dừng lại kịp thời, từ lời nói đến hành động không cách xa nhau lắm đâu. Lúc đầu mình đau khổ và nhiều lúc có ý nghĩ điên khùng là mình cũng sẽ làm anh phải đau như mình đã trải qua.Những rồi 1 thời gian mình xin chuyển công tác ra Hà Nội, có thời gian lắng lại mình lại cảm thấy nên tha thứ, khi đó mình cảm thấy thanh thản lắm Doan ạ. Bây giờ thì mình cảm thấy thương cho bạn mình vì trót dính vào những cô gái như vậy. Anh đã nói với mình đó chỉ là 1 chút đam mê nhất thời của anh và để đánh đổi bằng tình yêu và sự tôn trọng của mình anh cảm thấy quá đắt. Sau này khi mình hỏi bạn mình câu là lúc trước anh có ý nghĩ là em sẽ biết những chuyện như vây không và bạn mình đã trả lời là anh rất sợ điều đó và chính vì thế anh giấu em.Bạn mình chỉ không ngờ là điều đó sẽ đẩy anh đến cuộc sống hiện giờ. Doan nên chú ý và đừng nghĩ đó chỉ là lời nói cho vui nha, vì con trai rất dễ mềm lòng trước sự cám dỗ đó. Doan hãy cho chồng Doan đọc hết những gì trong này mình nghĩ là lúc đó anh sẽ hiểu trước khi mọi việc quá muộn.
    Rất mong làm bạn với Doan và cả miu miu nữa. Không hẹn mà gặp ha. Dia chi mail của mình là meoluoibaby@ttvnonline.com [/blue]
    Mong được làm bạn với Doan và miu miu nữa.

  7. miumiubebong

    miumiubebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    - Thứ nhất bạn chỉ kể 1 chiều.
    - Thứ hai bạn chưa có kinh nghiệm nhiều trong thực tế gia đình đâu. Có những ngưòi đàn ông vô cùng hiếu thảo, sống đúng mực, quan hệ xã hội tốt. nhưng riêng về khoản trai - gái thì ........có gì đó thiếu cân bằng bạn ạ. Về điều đó ...nói đúng thì ngược với bản chất, nói sai thì trái với hiện tượng. Thôi mong bạn sáng suốt.
    Nhân tiện, tôi cũng là người co gia đình rồi : 6 năm, 1 bé gái 2 tuồi và anh ay cũng đang xa tôi 5 năm rồi. Năm sau tôi qua đấy đoàn tụ.
    meo meo rửa mặt như mèo
  8. huongdoan

    huongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Miumiubebong , Meo_ Timmy và các bạn của tôi !
    Rất cám ơn những góp ý chân thành của các bạn , những góp ý chân tình đó đã làm cho mình cảm thấy được an ủi nhiều lắm . Lâu nay mình cảm thấy thật là thất vọng và bế tắc về mọi thứ . Những góp ý chân tình của các bạn trên diễn đàn này đã giúp mình hiểu thêm được nhiều điều . Mình đồng ý với Meo Timmy là đó không chỉ là những lời nói chơi cho vui đâu , nếu như mình không tình cờ phát hiện ra chuyện này thì không biết sự thể sẽ đi tới đâu khi mà mới quen ông xã mình chỉ có chưa đầy 1 tuần mà cô ta đã biết về ông xã mình không thiếu 1 chi tiết nào ( Chỉ có 1 diều quan trọng nhất mà cô ta chưa biết đó là anh ấy đã có vợ ! ) , bởi vì họ thường xuyên liên lạc mỗi ngày bằng email ,chat và điện thoại , ( Cô ta cũng ở Mỹ ) có lần ông xã mình và cô ta nói chuyện điện thoại tới 5 tiếng đồng hồ lận mà . Khi sự việc vỡ lở , thay vì rút lui để giữ hạnh phúc cho vợ chồng người ta thì cô ta lại ***g lộn lên và điên cuồng quậy phá vợ chồng mình , cô ta gọi điện thoại về VN chửi mắng mình , nhào vô chat với mình và dùng những lời lẽ ...( Mình không thể nhắc lại ở đây ) để chửi mắng mình và cố tình chia rẽ vợ chồng mình , giả mạo địa chỉ email của mình để gởi cho cô ta là mìng chửi mắng cô ta với những lời lẽ của dân hàng tôm hàng cá , rồi forward lại cho ông xã mình đọc để vu oan cho mình . Nhưng để trả lời những hành động tiểu nhân và vô giáo dục đó , mình chỉ trả lời cho cô ta biết là mình yêu chồng và sẵn sàng tha thứ cho anh ấy , và sau đó mình im lặng hết trước những hành động đó , nhưng mình nghĩ hiện giờ cô ta vẵn chưa chịu yên đâu , không biết sắp tới cô ta còn giở những trò gì nữa đây ? Điều buồn lòng là ông xã mình chỉ mặc kệ , không hề có thái độ phản độ phản kháng , bắt cô ta chấm dứt những hành động đó với vợ mình , có lẽ anh " há miệng mắc quai " mà ? chính vì điều này khiến mình chưa thể tin tưởng là anh đã thực sự chấm dứt mối quan hệ với cô ta mặc dù anh đã xin lỗi mình và hứa hẹn rất nhiều . Nhưng anh chỉ hứa thôi nhưng đã làm gì để chứng tỏ sự thành tâm hối cải cũa anh với vợ đâu chứ ? Nên lâu nay mình vẫn còn nghi ngờ anh nhiều lắm và điều này luôn làm anh ấy khó chịu và vợ chồng mình cứ lục đục với nhau hoài . Bởi vì mình hiểu với 1 cô gái trơ trẽn và mất tư cách như vậy thì không dễ gì cô ta buông tha ông xã mình đâu , mặc dù cô ta chẳng yêu thương gì anh ấy cả , đơn giản là " Ăn không được thì phá cho hôi " mà thôi , cô ta lại đang cô đơn vì mới bị bồ bỏ , nhưng dàn ông thì lại rất yếu lòng , lại gặp 1 cô gái dễ dãi và trơ trẽn như vậy nữa , vợ thì còn ở xa ...nên mình lúc nào cũng lo lắng lắm bạn à . Và ông xã mình không phải chỉ có 1 cô đâu nhé , mình còn một vài cô ở VN nữ kìa ....Nhưng bây giờ mình vẵn còn ở bên này , đâu thể làm gì được chứ ? Thôi thì đành nén nỗi đau lại trong lòng , cố gắng tha thứ , cố gắng quên đi để giữ hạnh phúc gia đình , có lẽ phải một thời gian lâu lắm mình mới có thể nguôi ngoai được nỗi đau này bạn à . Nhưng mình vẵn tin anh ấy là người tốt , rồi 1 ngày nào đó anh ấy sẽ thực sự hiểu được nỗi lòng và tình yêu chân thành của mình đối với anh ấy và hiểu được giá trị của hạnh phúc gia đình quan trọng đến thế nào với cuộc đời của mỗi người ? " Có được hạnh phúc đã khó mà giữ nó mãi được bên mình mới là khó " phải không bạn ? Mình cũng thực sự hiểu và chia xẻ với nỗi đau mà Meo Timmy đã gánh chịu khi chia tay với người yêu , mong bạn hãy can đảm và có thêm nhiều nghị lực để vượt qua nỗi đau này nhé . Thân ái .
    Huong Doan
  9. huongdoan

    huongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Viết riêng cho ông xã thân yêu !
    Ông xã của bé cưng ơi ơi , đáng lẽ em sẽ không để anh đọc những bài viết này đâu , có hay ho gì đâu chứ ? Nhưng nghe lời góp ý của mọi người nên em đã mạnh dạn forward để anh đọc . Đừng tự ái nha vì bé cưng đã đem chuyện nhà của mình lên đây nha ông xã , anh có hiểu được là thời gian vừa qua bé cưng đã chịu đựng những nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần đến mức nào không hả anh ? Hôm nọ Mỹ Hạnh đã giới thiệu cho bé cưng cái website này , log vô thấy cũng hay hay và lý thú , nên bé cưng đành mạo muội đưa trường hợp của mình lên , hy vọng rằng mọi người sẽ đưa ra cho mình những lời khuyên nhủ để mình có thể được an ủi được phần nào chăng ? Người ở ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc phải không anh ? Và thực tế anh đọc đi rồi sẽ biết , cám ơn những người bạn chưa quen , các bạn đã góp ý cho vợ chồng mình những ý kiến xác thực lắm đó anh à . Bé cưng hứa sẽ sửa chữa những những sai sót của mình , không làm anh buồn lòng nữa , còn anh bây giờ chắc anh hiểu sẽ phải làm gì để lấy lại lòng tin của bé cưng rồi chứ anh ? Bé cưng hy vọng rằng tình yêu bé cưng trong anh vẵn như ngày nào , anh yêu vợ lắm thì đừng làm điều gì để bé cưng buồn lòng và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình anh nhé . Anh vẫn còn nhớ lời hứa trang trọng mà vợ chồng mình đã cầm tay nhau hứa trước Chúa và mọi người trong ngày hôn lễ của mình chứ anh ? " Anh xin hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan , khi mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm để yêu thương em suốt cuộc đời anh " Bé cưng vẫn luôn ghi nhớ và làm đúng như vậy đó anh à , mong là anh vẫn chưa quên , phải không anh ? Bé cưng tin rằng ông xã của bé cưng là người tốt , anh sẽ hiểu ra , chấm dứt những chuyện không hay này nha , quay về với gia dình , để xứng đáng với tình yêu chân thành và lòng chung thủy của bé cưng luôn dành cho anh mà anh há . Yêu anh nhất trên đời . Bé cưng hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu .
    Vợ mỏ nhọn của ông xã
    Huong Doan
  10. huongdoan

    huongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến của tôi ơi !
    Tôi vẫn đang chờ mong những ý kiến khác của các bạn đây mà , tôi vẫn còn buồn lắm và lo lắng rất nhiều bạn ơi . hãy giúp tôi nhé . Bây giờ tôi nghi ngờ tất cả và mất niềm tin lắm , mặc dù hiểu là điều đó cũng chẳng được gì cả đâu nhưng sao vẵn ...

    HuongDoan

Chia sẻ trang này