1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ, tôi không muốn mất em, tôi yêu em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi togiho, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. togiho

    togiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì bây giờ, tôi không muốn mất em, tôi yêu em

    Mọi người hãy nói giúp tôi tôi phải làm thế nào để không mất cô ấy vì tôi rất yêu cô ấy.
    Tôi và cô ấy yêu nhau đã gần được một năm, từ noel năm ngoái. cô ấy la fngười quý mến tối trước. khi đó tôi mới chỉ thích cô ấy. và cô ấy là người chủ động vì vậy tình yêu của chung tôi diễn biến rất nhanh, khi tôi ngỏ lời yêu cô ấy thì trong tôi có lẽ tinh yêu mới chỉ lờ mờ chưa hiễn hữu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn bên cô ấy, tôi cảm thấy tình yêu đã hình thành trong tôi, nó rất rõ ràng. Có thể tôi không phỉa là người đàn ông chân chính, có thể tôi quá hẹp hòi và trẻ con. trong thời gian chung toi yêu nhau cô ấy đã phải khóc rất nhiều,nguyên nhân thường là do tôi. cô ấy là người nhạy cảm và rat hay tủi thân. Hồi mới yêu cô ấy, tôi đòi hỏi cô ấy phải làm mới tình yêu mắc dù mới yêu nhau, tôi đòi hỏi nhiều thứ và có một điều ngu xuẩn nhất đó là tôi đã so sanh cô ấy với nhưng ngưòi con giá khác tôi quen (tất nhiên đây là lúc đầu khi tôi còn chưa thực sự yêu cô ấy) sự ngu xuẩn ấy của tôi cô ấy cũng biết. cô ấy la người nhạy cảm va tủi thân nên cô ấy đã khóc rất nhiều và cô ấy chịu đựng. tôi biết đó là sự xúc phạm và đến tận bây giờ cô ấy vẫn còn ám ảnh điều đó. nhưng hơn hêt là cô ấy yêu tôi và bây giờ tôi cũng rất yêu cô ấy.
    Nhưng tôi là ngưòi hẹp hòi, ích kỷ và không có kinh nghiêm trong chuyện tinh yêu. đã nhiều lần tôi làm cho cô ấy khóc vì những sự trẻ con của tôi, vì những câu hỏi của tôi về quá khứ của cô ấy.(truớc đây khi học đại học cô ấy đã có bạn trai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn và theo cô ấy đó không phaỉ là tinh yêu).
    Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, chúng tôi quấn quyt bên nhau tưởng như không thể tách rời, chúng tôi đã có dự định sẽ cuới nhau vào năm sau, thậm chí chúng tôi đã đặt tên cho nhũng đứa con của mình. nhưng sự kém cỏi bản lĩnh của tôi đã khiến tôi nhiều lần phải xin lỗi cô ấy, hứa với cô ấy và xin cô ấy cơ hội sửa đổi sự kém cỏi đó. những lần như vậy cô ấy dđều bỏ qua cho tôi.Nhưng có lẽ cái suy nghĩ về sự "so sánh" và chịu đựng đã in quá xâu vào tâm trí cô ấy. là một người nhạy cảm và hay tủi thân chắc đã có lúc cô ấy phải "gồng mình"
    Đây là điểm mấu chốt của bài viết này: gần đây tôi lại mắc một trọng tội với cô ấy. Chúng tôi mới tham gia môt lớp bồi duỡng cao học, chúng tôi học cùng lớp. tôi đã trót nhìn 1 cô gái cùng lớp(cô ấy ko xinh nhưng cũng nổi trội trong lớp), có thể ngưòi yêu của tôi đã bắt gặp tôi nhìn một hai lần gi` đó. Với tôi có thể điều đó không quan trọng nhưng với cô ấy thì TÔI LẠI ĐANG "SO SÁNH" và rằng tình yêu của tôi dành cho cô ấy CHƯA TRỌN VẸN.
    Cô ấy nói không tin tôi nữa, không nghe lời thanh minh xin lỗi của tôi. Cô ấy cho chung tôi 1 tháng để giải quyết (không làm cho bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy sốc vì sự chia tay đưòng đột của chúng tôi )
    Tôi chưa biết làm thế nào cả, chẳng nhẽ cứ để 1 tháng định mệnh trôi đi. Tôi không muốn mất cô ấy, tôi rất yêu cô ấy, tôi có thể thay đổi những dự định quan trọng của tôi vì cô ấy nhưng tôi không thể mất cô ấy được.!!!!
  2. togiho

    togiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã trải qua tinh huống nay ko, hãy cho tôi một lời khuyên..
  3. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế bác không định nhìn cô nào nữa suốt cuộc đời àh? ko xem ca nhạc, ko xem thời trang à? ghớm, chưa gì à cứ như đi tù thế hả bác. Chẳng cần nói gì hết, cứ đến gặp em bảo một câu: "trong tình yêu quan trọng là lòng tin", ko tin nhau yêu làm gì cho khổ, cho dù bác không chỉ nhìn mà chơi với cô bạn gái kia nhưng vẫn yêu người yêu bác là được. Nếu không chắc cả 2 lên sao Hoả ở quá . Chúc bác sớm giải quyết vấn đề một cách hợp lý
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã yêu cô ấy thì dù những hành động vụng dại cũng nói lên được điều ấy. Đằng này.... Bạn đã biết mình sai chỗ nào, tiến hành sửa sai ngay đi thôi.
    Nhưng nói thật là nếu tôi mà là cô bạn gái kia, tôi sẽ đề nghị không gặp nhau 1 tháng xem bạn có thay đổi gì không chứ nếu cứ như thế thì cũng ức chế mà điên mất
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bác đã tự nhận ra nguyên nhân chính rồi còn gì mà phải tư vấn nữa .. Có thể cô ấy đã mệt mỏi nhưng chưa tìm được cách chia tay nên mới chộp lấy mọi cơ hội thôi
    Nếu bác tự nhận mình còn trẻ con thì bác thích hợp với các cô gái chín chắn hơn.. bác cũng nên tìm những cô như vậy mới hợp.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Để rồi bác sẽ là gì của cô ấy? bác phải tự hỏi mình câu ấy. tôi cũng sẽ cho một anh chàng thiếu bản lĩnh dze ngay lập tức
  7. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã tìm được lý do thích hợp dù không mấy chính đáng để chia tay với cậu........
    Tớ nghĩ rằng cô ấy đã chán cái không bản lĩnh của cậu và thậm chí đã có đối tượng kế tiếp thay thế cậu rồi...
    Tớ ít khi nói ai chia tay.. Nhưng với trường hợp cậu thì tớ nghĩ cậu đã thua... Cậu kg có cơ hội dù cậu yêu cô ấy.
    Chúc sớm bình yên và tìm ra 1 nửa đích thực của cậu.
  8. togiho

    togiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    đến trước buổi học đó, cô ấy không có một ý nghĩ muốn chia tay gì cả, thậm chí còn rất yêu tôi nữa là khác. Hôm đó chính là ngày bố mẹ hai chúng tôi gặp nhau. vấn đề là ở chỗ vết thương ngày xưa quá nặng. trước đây đã có 1 lần như này,nhưng đó là người yêu của đứa ban thân tôi đến chơi và tôi chỉ trêu cô bạn đó vài câu gây cười trong đám đó và tát nhiên có mặt cô ấy. Nhưng tôi có thể nói bằng danh dự là cả hai lần đó trong đầu tôi không có một chút ý nghĩ nào không đứng về phía cô ấy, không có 1 chút gợn sóng nào.
    Vấn đề bây giờ là cách xử trí để cô ấy hiểu tôi.
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khuyên giải chú này làm sao nhỉ, học đến cao học rồi mà ....
    Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đi,trước đây em ấy tấn công chú thì bây giờ chú tấn công lạiNhanh nhanh mà thịt em nó không sau ân hận đấy.
  10. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    thôi. xong. tính của cậu này khá giống mình. hê hê. tính mìn cũng hay đùa nhưng ko có ý đứng núi này trông núi nọ nên ko thấy người yêu có ý kiến gì cả. hê hê. phải cẩn thận mới được. hê hê. theo mình nghĩ, tất cả là do cậu đã làm người yêu cậu hiểu nhầm nên mới có sự cố đáng tiếc này. các cậu nên trao đổi thẳng thắn về vấn đề này và các vấn đề # trong tương lai. vì trong cuộc sống sẽ có rất nhiều những vướng mắc phức tạp hơn nhiều. chúc các cậu sớm làm lành và có đám cưới hoành tráng nhưng phải tiết kiệm (theo lời kêu gọi của Chính phủ nhá). hê hê.

Chia sẻ trang này