1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ, tôi không muốn mất em, tôi yêu em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi togiho, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bác cũng chưa đến nỗi căng thẳng lắm đâu,bác cứ bĩnh tĩnh giải quyết.Cái chỗ trên em đánh dấu màu vàng đấy,bác phải cố gắng sửa chữa và chứng minh cho cô ấy thấy là mình đã thay đổi thế nào,để cô ấy hiểu.Còn chỗ sau,bác cứ nói rõ trong đầu bác lúc đấy nghĩ thế nào về cô bạn kia,và tỏ rão quan điểm là mình không có ý định so sánh gì cả.Hehe,thằng bạn em đưa người yêu đi chơi mà còn soi gái xong lại còn bình phẩm nữa chứ,có sao đâu.
  2. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng cô ấy đã mệt mỏi vì những điều chính bạn cũng đã nhận thấy. Cái việc bạn nhìn cô gái kia có lẽ chỉ là giọt nước làm tràn cái ly vốn đã rất đầy. Một cô gái đã khóc rất nhiều và luôn biết chịu đựng, tha thứ cho những hành động mà bản thân bạn cũng biết rằng nó xúc phạm và làm cô ấy tổn thương không thể không hiểu rằng đàn ông luôn có xu hướng nhìn những người phụ nữ, bất kể cô ấy cho rằng người phụ nữ ấy có đẹp hay không (cái đẹp là trong mắt người nhìn, tại thời điểm nhìn).
    Tôi vẫn nghĩ rằng đàn ông nói lời yêu rất khó, khó hơn phụ nữ rất nhiều. Bởi vì khi đã nói lời yêu, người đàn ông có xu hướng hướng tất cả tình cảm cho người mình yêu. Thế mà bạn lại nói rằng bạn nói lời yêu khi "tình yêu mới chỉ lờ mờ hiện hữu". Có lẽ tôi không hiểu nhiều về đàn ông, nhưng tôi cho rằng bạn đã không nghiêm túc với cô ấy ngay từ đầu và có lẽ sau rất nhiều chuyện giữa hai người trong 1 năm qua, trái tim cô ấy đã cảm nhận được điều đó và điều gì phải đến, đã đến.
    Bạn cũng cần thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của mình. Hãy chấp nhận đề nghị của cô ấy, coi như đây là lần đầu tiên, bạn hành động vì cô ấy, tôn trọng và chia sẻ những băn khoăn, day dứt của cô ấy. Tình yêu thể hiện ở lời nói không bằng ở hành động. Cô ấy là người nhạy cảm, cô ấy sẽ cảm nhận đươc tình yêu của bạn từ những việc bạn làm cho cô ấy, điều đó quý hơn lời yêu thương nhiều lần đấy, bạn à.
    Còn nếu thật sự cô ấy không chịu được việc bạn nhìn cô gái khác (mặc dù tôi không tin lắm giả thiết này) thì bạn cũng nên nghĩ xem bạn có thể không làm thế nữa được không. Nếu bạn hàn gắn được lần này thì tôi tin rằng bạn sẽ gặp trường hợp tương tự hàng nghìn lần sau nữa và bạn sẽ tiếp tục hàn gắn???
    Được cloud_of_sea sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 01/11/2005
  3. togiho

    togiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ok, tôi không cần topic này nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người.
  4. togiho

    togiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ok, tôi không cần topic này nữa, xin cảm ơn tất cả mọi ngưòi
    Nhờ mod xoá dùm đi được không nhỉ,

Chia sẻ trang này