1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangmuaxuan, 15/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangmuaxuan

    nangmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì bây giờ?

    Tôi phải làm gì trong giờ phút này bây giờ. Nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ làm gi`, xin hãy giúp tôi. Anh ấy đến với tôi nhưng vẫn còn yêu người con gái ấy nhiều lắm, anh bây giờ không còn là anh mà tôi biết trước đây nữa, trước đây anh vui vẻ, hoà đồng, lúc nào cũng công việc, luôn biết tự nghiên cứu để trau dồi thêm kiến thức. Từ sau khi chia tay chị ấy, anh trở nên khác hẳn, hay nhậu nhẹt, lúc nào cũng trầm ngâm, anh không còn thói quen đọc sách để nâng cao kiến thức nữa, chỉ vì chị ấy ư? Tôi biết là anh đau khổ nhiều lắm, hằng ngày nhìn thấy anh như vậy lòng tôi đau như cắt cho dù anh đang đau vì một người con gái khác. Anh đối xử hời hợt với tôi và nói tôi đừng hi vọng gì nhiều ở anh nữa, nhưng tôi yêu anh nhiều quá rồi, tôi không muốn rời xa anh cho dù là một phút, tôi thấy đau khi anh ngày một suy sụp vì người con gái đó. Tôi vẫn luôn tự nhủ với mình rằng phải tìm cách vực anh đứng dậy, nhưng không bao giờ anh cho tôi cơ hội làm điều đó, tôi biết có thể anh sẽ ghét tôi nhưng tôi chấp nhận điều đó để anh trở lại là anh của ngày xưa. Các bạn ơi xin hãy nói tôi biết làm gì để giúp anh đây???

    Tình yêu đến với những kẻ vẫn hi vọng cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù bị đã phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn.
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hãy chia tay với anh ấy !!! thật đó.Nhưng đừng rời xa anh ấy.Nếu bạn yêu anh ấy thật lòng thì bạn hãy đi bên cạnh cuộc đời của anh ấy và giúp anh ấy đứng lên,giúp cho cuộc sống của anh ấy luôn hạnh phúc.Tình yêu chỉ đơn giản có thế mà thôi.Hiểu ko?
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm tý, chửi nó một trận, bảo nó ngu thế không có người kia thì có người sờ sờ ngay trước mặt, tội qué gì phải hành hạ mình như thế. Chứng minh rằng bạn tốt hơn nhiều lần cô gái ấy, rằng bạn sẽ không rời xa anh ta v..v ....
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  4. star_ranger

    star_ranger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thu xa nhau mot thoi gian.Dieu do rat tot cho ban va anh ay.

Chia sẻ trang này