1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi historian, 12/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì bây giờ?

    Tôi không phải là một người nổi bật, ngoại hình bình thường, nếu không nói là xấu, nhưng tôi có may măn yêu và được yêu một người con gái tuyệt vời. Mối tình của chúng tôi đã được 3 năm rồi, chính mối tình đó đã giúp tôi vượt qua nhưng thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Tôi yêu cô ấy, tôi giành tất cả những gì mình có, thời gian, sức lực, tiền bạc... cho cô ấy. Tôi thực sự tự hào vì đã có một người yêu như thế. Tôi đã nghĩ tình yêu của chúng tôi không có gì lay chuyển được. Gia đình cả hai chúng tôi đều chấp nhận mối quan hệ này, thậm chí bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy đều đã coi hai đứa là con cái trong gia đình rồi. Tôi đã có việc làm ổn định, cô ấy chuẩn bị theo học cao học (trong nước) và chúng tôi đã tính tới hôn nhân.
    Thế nhưng, thật bất ngờ cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa. Những gì còn lại giữa hai chúng tôi chỉ là tình nghĩa, sự gắn kết sau ngần ấy thời gian yêu nhau. Cô ấy nói rằng cô ấy sẵn sàng chấp nhận lấy tôi, chấp nhận sống với tôi nếu như điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã dành cả đời mình cho cô ấy rồi, mất cô ấy cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì nữa đâu.
    Tôi đã suy nghĩ nhiều về nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ quan hệ giữa hai chúng tôi. Tôi đã không chịu hiểu và đồng cảm với cô ấy, tôi thậm chí không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì, muốn gì. Những lúc có chuyện bất đồng, cãi nhau, tôi luôn tìm cách làm lành nhưng rất ít khi tôi giải quyết được tận gốc rễ nguyên nhân của mẫu thuẫn. Những khúc mắc đó cứ tích tụ trong lòng cô ấy và dần dần nó bào mòn tình yêu của cô ấy giành cho tôi.
    Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Tôi yêu và không muốn mất cô ấy, nhưng tôi không thể làm khổ cô ấy được. Tôi đã quyết định chia tay. Cô ấy khóc rất nhiều và xin lỗi tôi. Cô ấy nói tất cả là do tôi quyết định, nếu tôi muốn, cô ấy sẽ không rời xa tôi. Tôi không thể sống ích kỷ thế được, còn hạnh phúc cả đời của cô ấy, với lại sống như thế liệu tôi có hạnh phúc không?
    Tôi phải làm gì bây giờ?
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cái này người ta thường gọi hội chứng nguội lạnh tình yêu đây. Có những mối tình kéo dài nhiều năm, nhưng kết thúc vẫn không thể đến với nhau, vì sao? chỉ vì tình yêu, sự đam mê, sự cháy bỏng dường như đã nguội lạnh một trong hai người. Trường hợp của you, Theo Chop thì chị ấy bây giờ đối với you chỉ còn tình nghĩa và nghĩa vụ. She biết tình cảm của you dành cho nhiều đến chừng nào, và cũng biết you sẽ đau khổ ra sao nếu mất nó. Và mặc dù đã thổ lộ tình cảm đã mất, nhưng bảo rằng vẫn có thể sống với you vì sợ you buồn. Cái này chẳng phải hoá ra sống vì nghĩa vụ, vì tình nghĩa hay vì lòng thương hại hay sao? Kết thúc rùi được gì, cả hai cũng sẽ đau khổ. Bạn có thể lấy một người mà hết iu mình và sống với mình chỉ vì tình nghĩa không? Còn cô ấy thì sao? Chắc chắn sẽ rất đau khổ đây.
    Hai người tốt nhất là nên nói chuyện rõ ràng một lần nữa. Nên hỏi rõ cô ấy về vấn đề tình cảm của her. Nếu she thật sự hết yêu you rùi, thì cả hai cũng nên giải phóng cho nhau. Tình yêu miễn cưỡng chả có hạnh phúc gì cả. Một khi hết đam mê khi vẫn còn trong giai đoạn iu thì ....tình yêu có còn gọi là t/y nữa không nhỉ?
    to historian: Chop thay đổi title của topic một chút nhé, cho nó more interesting đó mà, để còn dụ dỗ người ta vào xem topic của you nhiều hơn nhé. Titile sẽ là : Tôi phải làm gì bây giờ khi tình yêu của đối phương giờ chỉ là tình nghĩa....? Cho Chop ý kiến nhé. Tuỳ you thôi...
    Thân và chúc you sớm giải quyết được vấn đề của mình hen....
  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Đừng tự mình vứt bỏ đi hạnh phúc và tương lai mà bạn đã cất công vun đắp bao nhiêu lâu nay như thế. Từ tình nghĩa để làm nên tình yêu rất đơn giản. Tình yêu chỉ là cái gì đó rất trìu tượng thôi, cái quan trọng trong đời sống gia đình chính là cái tình nghĩa mỗi người đối xử với nhau. Bạn trai mình đã có thời gian nói với mình là anh ấy ko còn yêu mình nữa trong anh chỉ còn tình nghĩa và trách nhiệm với mình mà thôi. Nếu chấp nhận được thì mình theo anh ấy còn nếu ko mình có thể ra đi...Tất nhiên không bao giờ mình từ bỏ người mà mình gắn bó yêu thương bao lâu nay và nhất là người mà mình chọn để xây dựng tương lai sau này. Yêu thương, cảm thông, lắng nghe và chăm sóc anh nhiều hơn....Một thời gian sau, anh phải nói rằng cuộc sống của anh cần mình rất nhiều.
    Mình tin bạn gái bạn là người trọng tình cảm, chỉ cần bạn cư xử khéo léo, nhạy cảm và chăm sóc cô ấy chu đáo hơn chút, cô ấy sẽ hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Và đó là việc tạo hạnh phúc cho cô ấy và cho cả bạn nữa, chia tay ko phải giải pháp cho mọi vấn đề. Chúc bạn sáng suốt
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    to chop: historian đang trong tâm trạng bế tắc ko định hình được vấn đề mình gặp phải thực chất là gì. Cho nên mình tôn trọng họ đi, title mà bạn nói ấy, chỉ các em bé mới lớn tập yêu mới đặt thôi
  5. dhts1525

    dhts1525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự thông cảm cho bạn, bạn biết không mình nhớ có một câu nói thật hay là "Sự việc đang diển ra không như những gì mình đang nhìn thấy." Có thể bạn chưa tìm thấy nguyên nhân, nguồn góc tại sao người yêu của bạn lại nói như vậy, bây giờ bạn hãy bắt tay vào công việc nay đi trước lúc chưa muộn. Có thể là do bạn đã những việc gì gì đó mà đối với bạn không quan trọng nhưng với người ấy thì lại khác, được lập đi lập lại nhiều lần làm mất lòng tin ở cô ấy chẳng hạn... Bây giờ bạn cần có một đầu óc tỉnh tảo để giải quyết sự việc, chúc bạn thành công và hạnh phúc với người mình yêu, cô ấy chư thể quên bạn được đâu với chừng ấy thời gian.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ái chà...Bà chị này được cái nói đúng quá, nhưng chỉ một phần thôi. Chop không phải mới lớn đâu....Già rùi...
    Okie...thể theo lời của bạn tranganhfut: historian ạ, Chop không yêu cần bạn change cái title của bạn nữa đâu...Mọi người tiếp tục tư vấn cho bạn historian nhé. Thân và chúc mọi người vui vẻ...Mỗi người một ý kiến. Historian à, take all into account for your reference.
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời chia sẻ của các bạn. Chính bản thân minh cũng thấy rằng miễn cưỡng với nhau không phải là cách giải quyết. Cuộc khủng hoảng của chúng mình thật sự đã kéo dài gần 2 tháng rồi, đã rất nhiều lần chúng mình nói chuyện với nhau nhưng không có kết quả gì, thậm chí còn không thể khẳng định được thực chất nguyên nhân của vấn đề là ở đâu. Mình luôn quan tâm, chăm sóc cho cô ấy, nhưng có cái gì đó trong cô ấy ngăn không cho cô ấy đón nhận những sự chăm sóc ân cần và yêu thương mà tôi giành cho. Thậm chí, trong những lúc không kiềm chế được mình, sự quan tâm săn sóc của tôi còn làm cho cô ấy cảm thấy khó chịu. Đó là điều khiến cô ấy cảm thấy đau khổ nhất.
    Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản thôi, nếu chúng tôi đã không có duyên với nhau thì sớm muộn gì cũng phải đi đến chỗ kết thúc. Tôi yêu cố ấy, nếu cô ấy có hạnh phúc thì bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là tôi cần phải ra đi. Nhưng tôi sẽ luôn ở gần bên cô ấy, giúp đỡ cô ấy những lúc cần và cầu nguyện cho hạnh phúc của cô ấy.
    Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.
  8. doublethursday

    doublethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    bạn ko thể chung sống hạnh phúc với 1 người ko yêu mình được. nguyên nhân cô ấy ko còn yêu bạn thì bạn cũng ko cần biết, có nhiều chuyện mình ko biết thì tốt hơn cho bản thân mình thôi. có những chuyện mình muốn biết nhưng cũng ko có cách nào để giải thích nên tốt nhất là hãy cố gắng quên đi. biết là nói QUÊn thì dễ, làm rất khó nhưng trong tình huống này bạn phải xử sự như dzậy thôi.
    khi bạn mất cô ấy ko có nghĩa là bạn mất tất cả. bạn vẫn còn bản thân bạn đó thôi và còn cả bạn bè, người thân xung quanh nữa. khi kho sống được cho mình thì ráng sống cho những người yêu thương mình.
    mong bạn sớm giải quyết xong vấn đề của bạn.

Chia sẻ trang này