1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xo_do, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xo_do

    xo_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì bây giờ?

    Tôi kết hôn đã được 6 năm năm tôi lấy chồng tôi còn rất trẻ tôi thi trượt ĐH và lấy chồng luân khi đó tôi mới 18 tuổi đầu ,chồng tôi hơn tôi 12 tuổi tức là anh ấy 30 tuổi lúc đó suy nghĩ của tôi rất đơn giản là lấy chồng làm một người vợ hiền một người mẹ tốt sống làm một người nội trợ yêu thương chồng con đến hết đời nhưng cuộc sống không như mình mong muấn sau khi kết hôn tôi ở nhà làm việc nhà và phụ giúp mẹ chồng tôi bán hàng còn chồng tôi đi làm nhưng chỉ sau 1 thời gian ngắn thôi tôi bắt đầu thấy mệt mỏi về việc suất ngày chỉ quanh quẩn ở nhà còn chồng tôi đi làm từ sáng đến tối về trong gia đình chồng tôi cũng sẩy ra nhiều chuyện sích mích cũng xin nói thêm là chồng tôi là người kiếm ra tiền và anh chi trả mọi thứ cho cả gia đình lúc đó trong mắt nhà chồng tôi hình như tôi là 1osin thực thụ để mọi người sai bảo lâu dần tôi thấy chồng tôi cũng coi tôi như vậy , coi thường và luân có những câu nói xúc phạm đến bản thân tôi buồn chán và tủi thân tôi bỏ về nhà mẹ đẻ và cũng nhiều lần tôi viết đơn lihôn nhưng anh không ký và sau đó tôi phát hiện mình có thai thế là thôi mọi chuyện lắng suống tôi quyết tâm đi thi lại mặc dù bị gia đình phản đối quyết liệt nhưng lúc đó dường như đứa con là nguồn động lực cho tôi thế là tôi bận bịu suất ngày và sau 2 năm tôi có tấm bằng kế toán trong tay và lúc này con trai tôi đã được gần 2 tuổi tôi đi làm và tiếp tục đi học ĐH tại chức vào buổi tối tôi rất bận nhưng cái chính là tôi cảm thấy giữa anh và tôi có khoảng cách quá lớn và nhất là chuyện tình cảm ngày một xa cách lúc nào tôi cũng chỉ âm thầm chịu đựng mọi chuyện gia đình,con cái anh rất ít quan tâm , tôi thì bận bịu suất ngày nhưng đồng tiền tôi kiếm được chỉ bằng 1/5 so với số tiền của anh kiếm được tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của tôi thấy rất mệt mỏi đã có lần tôi nghĩ đến việc chia tay nhưng tôi lại sợ tôi không được nuôi con vì thu nhập thấp không đảm bảo cuộc sống cho con
    nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi thấy tôi vô cùng mệt mỏi và tôi thương cả đứa con bé bỏng của tôi nữa bố ngoài việc trách nhiệm đưa tiền chi tiêu hàng tháng ra thì hết trách nhiệm
    đã nhiều lần tôi tìm cách nói chuyện nhưng chúng tôi chỉ nói với nhau được 1vài câu là anh to tiếng đánh chửi tôi (điều này sảy ra thường xuyên và tôi sấu hổ cũng không giám nói vơi ai)
    tôi đang rất buần và không biết nên làm như thế nào xin mọi người giúp tôi
  2. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, hoàn cảnh đó chị ko chịu đựng được lâu nữa đâu chị à. Chị không kể gì nhiều về tình cảm giữa chị và chồng. Mà người ta bảo suy cho cùng thì tình cảm mới là yếu tố gắn kết hai con người với nhau. Em nghe có người nói là vợ chồng ban đầu sống với nhau về tình, về sau (nhưng cái về sau này là phải sau vài chục năm sống chung cơ) thì sống vì nghĩa. Giữa vợ chồng chị, chị còn cảm nhận được cái "nghĩa" đó không... Em nói thật là em thương chị lắm. Mặc dù những chuyện đó em chưa trải qua và những gánh nặng trong cuộc sống vợ chồng em cũng chỉ mới biết đến thôi nhưng nhiều khi em cũng có cảm giác tội lỗi là muốn buông xuôi đấy chị ạ. Được cái là chồng em tuy còn hơi trẻ con nhưng mà lại rất thương yêu vợ nên em mới cố gắng được. Em chưa biết cụ thể về hoàn cảnh của chị như thế nào, nhưng qua lời chị kể thì hình như là vợ chồng chị tới giờ chỉ gắn kết với nhau bằng em bé thôi. Nếu chị chỉ phải lo chuyện có nuôi dạy em bé tốt được hay không (chứ không phải là tình nghĩa vợ chồng) thì em nghĩ là chia tay là cách tốt nhất (mặc dù cũng rất khó khăn và đau đớn đúng không chị). Chị đã thử suy nghĩ nghiêm túc xem chị sẽ làm gì nếu như anh chấp nhận ký đơn ly dị chưa? Chị đã có đủ nghị lực để học thêm bằng ĐH sau vài năm nghỉ ở nhà như vậy, em hoàn toàn tin là chị có đủ khả năng để nuôi con nên người. Vả lại chị cũng còn trẻ lắm. Tương lai của chị còn dài, nếu quyết định toàn bộ cuộc đời của mình cứ như vậy, em cảm thấy tiếc cho chị quá. Anh chồng chị đã không tôn trọng chị như vậy (vì chị nhỏ tuổi hơn anh nhiều, vì chị học kém anh và vì thu nhập của chi thấp hơn), chị hãy cố gắng thêm nữa nhé, không phải chỉ để cho anh ấy thấy rằng không có anh ấy chị vẫn sống tốt mà còn để làm một người mẹ nghị lực mà con chị có thể tự hào. Nếu em ở hoàn cảnh chị, em sẽ làm vậy đó, còn bây giờ, người quyết định chỉ có thể là chị mà thôi (mà hình như chị cũng đã có quyết định rồi, chị chỉ muốn khẳng định quyết định đó là đúng đắn thôi phải không). Em thật lòng chúc chị tìm được lối thoát tốt đẹp cho chị và em bé nhé! Thương chị nhiều
  3. xo_do

    xo_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Minhhoa7580 chị cám ơn em rất nhiều
    chị bây giờ chị cũng nhẹ nhõm bớt được phần nào trong lòng em ạ ,đọc những lời động viên của em chị thấy mình mạnh mẽ và nghị lực lên rất nhiều
    cũng chẳng còn cách nào khác em ạ
  4. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chị làm được mà. Tự tin lên chị nhé Chị có ở HN ko chị, sang năm em về VN đấy, nếu có thể chị em mình gặp nhau nhé. Lúc đó chắc chị em mình tâm sự và chia sẻ được nhiều hơn chị nhỉ
  5. xo_do

    xo_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  6. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, còn em bé nữa, chị đã định chuẩn bị tâm lý thế nào cho bé chưa chị? Còn chỗ ở sau này cho hai mẹ con, và người chị có thể nhờ vả chăm sóc em bé khi chị bận đi học khuya nữa?! Thời gian đầu sẽ vất vả lắm, chị gắng lên, đừng để em bé thiệt thòi vì thiếu tình cảm chị nhé. Nếu mà còn chuyện gì khó xử chị cứ lên đây tâm sự, mọi người sẽ giúp chị giải quyết chị ạ
    Khi nào về HN em sẽ liên hệ với chị nhé
  7. xo_do

    xo_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  8. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chị có quen ai làm về luật không chị? Theo em thì chị đi hỏi kỹ hết các thủ tục, xem là việc quyết định bố hay mẹ có quyền và có khả năng nuôi đứa bé người ta xét trên những yếu tố nào chị ạ. Chị chuẩn bị hết tất cả những việc cần thiết rồi mới cho đằng nhà chồng chị biết, ko có em sợ là họ có thời gian, cộng thêm với thế lực nữa sẽ làm bất lợi cho chị.
    Việc giải quyết thủ tục ly hôn chị cũng cố gắng đừng để quá dài chị ạ vì có thể phát sinh những chuyện chị không thể lường trước ý mà. Với cả là từ bây giờ chị thử liệt kê thật rõ ràng vào những bằng chứng cho thấy là bố cháu không chăm sóc cháu tốt bằng chị, để nhỡ có cần thì lý lẽ đòi nuôi con của mình thuyết phục hơn. Em có chị bạn ly hôn cách đây 2 năm, chị ý bảo cũng phải đi tay trong để họ giải quyết sớm cho mình, ko dây dưa đấy chị ạ. À mà chị làm việc trong Nhà nước hay ở ngoài hả chị?
  9. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tập viết đúng chính tả và có câu cú.( đây là góp ý chân thành, không phải nói đều nhé .
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Sống như vậy thì chịu làm sao nổi nhiệt????

Chia sẻ trang này