1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xo_do, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn gái !   Nhưng người như bạn thì tôi có biết vài người, nhưng họ không cam chịu đâu. Phụ nữ thế hệ trước đây cam chịu suốt đời dù không có tình yêu đã đành, nhưng thời đại "nam nữ bình quyền rồi"  (tất nhiên cũng vẫn còn bất bình đẳng đấy) mà vẫn còn thế hả ?    Chả nói đâu xa, cô E họ của mình (thế hệ 7x đời đầu) lấy chồng khi còn 17 tuổi (vì có thai sớm) sau một thời gian hau vợ chồng không hoà hợp nhau đành phải chia tay cho dù 2 gia đình phân giải mãi ko được. Gia đình bên chồng cũng hiền lành-đạo đức nên thỉnh thoảng cô ấy vẫn về nhà chồng cũ, còn đứa con gái thì chạy đi chạy lại giữa 2 bên nội - ngoại . Sau một thời gian cô em họ của mình đi học tại chức Luật thì quen 1 anh (trai chưa vợ) sau một thời gian thì 2 người này kết hôn (mình cũng đã về quê nhà anh này), bây giờ 2 người cũng đã có 1 cậu bé kháu khỉnh. Còn anh chồng trước của cô em họ mình cũng lấy vợ có 1 đứa con gái. Hai bên kinh tế không giàu nhưng đã biết đấu tranh để tìm hạnh phúc đích thực cho mình.   Bạn phải tự đánh giá tình hình, trao đổi trực tiếp với chồng mọi vấn đề để tháo gỡ (với thái độ dịu dàng của 1 người vợ), nếu không được thì bạn phải quyết định khẩn trương- dứt khoát nếu không suốt cuộc đời bạn sẽ khổ lắm đấy. Chúc bạn có 1 quyết định đúng đắn !
  2. xo_do

    xo_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi người thời gian này mình hơi bận nên k vào mạng được
    hiện tại về công việc thì bây giờ mình không đi làm nữa mình mới kinh doanh một mặt hàng điện tử nhỏ (nhỏ thôi đủ để 2 mẹ con sinh sống và cũng có thời gian để đi học vào buổi tối)
    còn việc học của mình còn hơn 1 năm nữa là song thôi
    còn về chỗ ở và người chơi với con vào buổi tối thì mình tự lo liệu được
    mình trưa nói chuyện được với chồng mình vì mỗi khi định nói thì anh lại nổi cáu và to tiếng rồi mẹ chồng nghe thấy lại lên lớp còn bản thân anh ấy thì mình biết anh ấy không đồng ý li hôn anh ý bảo chuyện trong gia đình như thế là đương nhiên là bình thường anh không muấn thay đổi anh ấy đúng và mình tiếp tục phải sống như thế trước kia đã có lần viết đơn nhưng anh ấy đốt bỏ ,vì ở chung với nhà chồng nên mình không muấn to tiếng và hình như anh ấy biết được điểm đó của mình mỗi lần định nói gì thì anh ấy lại to tiếng và át đi thế là mình lại im lặng (vì nếu không im thì mẹ anh ấy lại lên và kết quả bao giờ cũng là con trai đúng con dâu sai )

  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu các bạn tư vấn kiểu gì .. mà gia đình ngườ ta phải tan nát ? thử đặt giả sử, chị gí đó ly dị chồng, hai mẹ con sẽ ra ở riêng, chị ta đi học, đứa trẻ sẽ côi cút, một thời gian sau , tất nhiên chị ta sẽ có thêm bưốc nữa và thử hỏi người sau có đảm bảo tình thương yêu cho chi và đứa con chị nữa không ? đứa bé sau này sẽ về đâu khi chị có con riêng ? đứa con đầu của chị sẽ như thế nào? nó sẽ mặc cảm .
    CHưa kể sau này ông chồng cũ của chị ta cũng phải có gia đình khác , nhiệm vụ cấp dượng cũng sẽ chỉ là nhiệm vụ, thằng bé có cảm thấy nó thừa thãi trong cuộc sống này ? tôi tin chắc 80% thằng bé sẽ thiệt thòi nhiều nhất .
    Theo tôi bạn gì đó nên tìm hiểu 1 chút về chồng, tất nhiên tôi thấy người phụ nữ phải hiểu chồng mình trước, đằng này chị phải bon chen này nọ , học hành ( tôi rất hoan nghênh chị đi học , nhưng việc nhà gia đình chị đã sắp xếp xong chưa ? tại sao ngày xưa chị không học mà đến bây giờ mới học ? mà chị đã chuẩn bị cơ sở gì đi học chưa ? theo tôi chị nên mời 2 gia đình lại, hoặc là chị nên tâm sự ới chồng một cách chính đáng, vì theo tôi nghĩ có lẽ chị bày tỏ như thế nào đấy , nên sau 1 ngày làm việc mệt mỏi chồng chị lại thêm cái tính than thở của chị nên anh ta cáu gắt là đúng.
    cHi nói anh ta chỉ có chu cấp tiền cho gia đình mà thôi sao ? tôi nghĩ là không . mà anh ta còn thuơng chị rât nhiều nữa đằng khác,
    Tôi không biết gia đình chị như thế nào, nhưng tôi thấy cách tư vấn của mọi người và cách hành xử của chị như vậy là không ổn cho lắm.
  4. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có tự đặt mình trong hoàn cảnh người ta thì mới thông cảm với người ta được bạn ạ. Con trai thường là vậy đấy, đơn giản hoá mọi chuyện và sau hôn nhân, thường càng lúc càng quên rằng người phụ nữ thường tâm hồn mỏng manh lắm, cần che chở và nâng đỡ. Không khi nào được coi người phụ nữ chỉ đơn giản là một người trưởng thành, tệ hơn nữa coi vợ chỉ như một người đàn ông nữa trong gia đình.
    Điều thứ hai, đoạn mình hilite đó, tại sao con gái có học lại bị nhiều thành kiến tới vậy. Con trai khi đi học thì được cả gia đình, thậm chí cả họ cổ vũ động viên, còn con gái, có vượt qua những rào cản để đi học được lại còn nhận thêm những lời thế này. Có thật chua chát quá ko, con trai, thậm chí là thanh niên VN tới giờ mà vẫn còn cổ hủ vậy đó. Thế đàn ông muốn gì đây, họ muốn một người vợ ít học thôi, tảo tần lo toan chuyện nhà cửa và rồi những lúc cần tâm sự thì họ tìm đến những người phụ nữ bên ngoài, thường là có học hơn, có hiểu biết xã hội hơn, và quan trọng hơn là hiểu chính người đàn ông đó hơn. Vậy là "công bằng" phải ko bạn?
    Bạn đọc kỹ lại nhé, chị xo-do đã có nhiều năm bỏ qua sự nghiệp riêng mà lo toan vun vén cho gia đình chồng đó. Rốt cuộc chị ấy nhận được những gì?
    Đã định kết thúc rồi vẫn muốn nói thêm là, các bạn trai hãy biết thương bạn gái, thương vợ mình hơn nữa. Trong quan hệ giữa vợ và gia đình chồng, làm ơn đừng nghĩ rằng mình sống với bố mẹ mình cả mấy chục năm trời chẳng sao thì vợ mình cũng thế. Người đàn ông nên làm vai trò cầu nối chứ đừng nên nhìn theo quan điểm của bên này hay bên kia để phán xét bên còn lại
  5. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đi học ai lại không cho đi học,? nhưng phải sắp xếp chuyện gia đình cái đã, ngày xưa lúc mới quen nhau, sao không đi học ? cuối về chưa có con sao không đi học? bây giờ sinh con rồi, công việc gia đình thì không ai chăm lo. bày chuyện đi học, đi học thì cũng đưa ra mục đích , học để làm gì,?? chứ không phải đ học cho biêt rồi thôi đâu ?
    Theo tôi người ta sống có 3 mục đích :
    - Tài chính
    - Tình thương
    - Sức khỏe
    Trong 3 thức ấy không thể thiếu thứ nào được, cho nên việc đi học , chỉ để trang bị thêm cho công cụ để kiến tiền ( tài chánh) nhưng công cụ thì nhiều, đâu nhất thiết phải đi học , bỏ con cái bơ vơ ? trongkhi gia đình còn biết bao nhiêu là thứ để làm ? Đi học gửi con cho hàng xóm, người giũ trẻ , nhà cửa cơm không nấu, chưa kể khi đi học , công thêm cái thói trăng hoa có thể lả lướt với anh này anh nọ ...
    Noi chi nhiều tôi chỉ dẫn chứng một cái duy nhất thôi, chỉ cái nội dung mà chị ta viết lên đây thôi, cũng đủ thấy chị ta rảnh rỗi đến nỗi vào internet để đưa chuyện gia đình lên là thấy không được rồi,
    NÓi chung tôi khuyên bạn không nên li lỵ , hạnh phúc gia đình là niềm vui nụ cười , sống ở đời phải có chừng mực, chứ không thể phung phí hoang tàn như lúc độc thân được.
    chúc bạn vui
    Phải thực tế bạn nhé
  6. minhhoa7580

    minhhoa7580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ừ vào đây toàn người rỗi việc. Việc cần lo chẳng lo lại cứ thích nhờ mọi người "cứu giùm tình cảm", kevinmitknick nhỉ?
    Ko hiểu cái Box này tồn tại làm gì nữa, chỉ toàn có tạo điều kiện cho chị em bỏ chồng bỏ con, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta thôi hehhê....
  7. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ơ Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bạn minh hoa không nên nhầm lẫn ở đây nhé, vì tôi hơi bị bức xúc khi các bạn tư vấn như vậy, trong khi ra toà, bên Tư Pháp hoà giải muốn gần chết , thì trái lại khi các anh chị đi tham khảo ý kiến của các chuyên gia thì lại được khuyên là không nên chịu đựng , khôngnên .v.v.v kevin thấy khó chịu vô cùng, thiết nghĩ sống ở đời phải có hạn chế của nó, tự do quá cũng không nên, Nước có Luật Pháp, gia có gia qui,
    kevin tôi nghĩ rằng bạn cũng là người phụ nữ phương đông, bạn cũng tự hào vì nét đẹp nết na hiền dịu, vợ hiền dâu thảo, và luôn được người đời nhắc đến như 1 huân chương vô hình cho người phụ nữ Phương Đông nói chung và Việt namnói riêng, Tôi nghĩ vui lắm thay cái quyền Bình đẳng nam Nữ ... Dân ta ngàn xưa luôn hài hoà âm dương trong cuộc sống, trong ăn uống, công việc vợ chồng cũng vậy, Gia đình có cái cứng rắn của Đàn ông, thì phải có cái Nhu mì của đàn bà. mới có cái gọi là hạnh phúc muôn đời vậy .
    Xem từng trang sử , kevin không thấy gia đình nào li dị chia tay cũng nhờ cái Tam Tùng , TỨ đức ngày xưa đấy bạn à, chứ còn như ngày nay , tỉ lệ li dị chia tay 40% xem số thống kê thấy ghê chưa ? đa số do mâu thuẫn giống như trường hợp các bạn đang tư vấn bên trên đấy " Người vợ ra xã hội, có sự so sánh v.v.v. rồi về gia đình hằn học chồng con v.v.v chia tay) kevin tôi thấy lạnh người cho cái hạnh phúc trong thời đại này sao mà mong manh thế.
    Kevin là người của thời đại, không hiểu tâm lý càng không biết về xã hội nhiều, chắc bạn sẽ cho là kevin là người cổ hữu phong kiến ? xin thưa với bạn là không đâu, kevin rất tôn trọng giá trị hạnh phúc của gia đình hơn ai hết, nên đợc những lời khuyên của bạn kevin phải phóng vài dòng suy nghĩ để chia sẽ cùng bạn. kevin có 1 topic cũng mong các bạn chia sẻ và muốn có ý kiến khách quan , nên mới vào tham khảo các bạn nên mới đọc thấy topic này.
    chúc vui

    Được kevinmitknick sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 07/12/2005
  8. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Tui là con trai nhưng cũng ủng hộ bạn ly hôn. bạn sẽ mãi là Oshin trong mắt chồng và gia đình chồng. Chồng bạn kg kí đơn vì anh ấy kg muốn tan vỡ gia đình chứ kg phải vì tình yêu với bạn...
    Cuộc sống đã đưa đẩy bạn đến bây giờ bạn kg có vai trò gì trong mắt chồng và gia đình chồng, bạn đã theo đuổi việc học hành đến giờ tôi thấy bạn là người có nghị lực.. Tôi nghĩ Bố Mẹ bạn cũng đứng về phía bạn dù các Cụ rất đau lòng. Dũng cảm 1 lần này đi, khó khăn trước mắt nhưng bạn còn hy vọng có tương lai . Nếu cứ như thế bạn sẽ mãi là Oshin cho gia đình đó mà thôi.
    Chúc Bạn may mắn
  9. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Ly hôn không phải là xấu, ly hôn là biện pháp cuối cùng để kết thúc quá trình chung sống giữa 2 người, nhưng hậu ly hôn lại là chuyện mà có nhiều điều phải nói tới, nhất là bây giờ bạn đã có con. Quá trình chung sống giữa 2 người cũng vậy, bản thân mỗi cá thể không bao giờ hoàn thiện, có mặt này, mặt kia. Có thể thời điểm này 1 trong 2 người chưa nhận thấy lỗi lầm của mình, họ vẫn khăng khăng bảo thủ cho cái ý kiến mà họ cho là đúng thì người còn lại hãy tìm cách thức tỉnh người đó, chỉ sau khi đã làm hết cách mà người kia không "tỉnh" ra lúc đó mới nghĩ đến chuyện ly hôn và phải quyết định dứt khoát. Trường hợp của bạn hãy thử nghĩ xem bạn đã hiểu hết chồng bạn chưa, hãy tìm hiểu xem vì sao anh ấy ở vào hoàn cảnh ấy, vì sao anh ta lại cư xử như vậy với bạn. Nếu đó là tính cách của anh ta thì không có gì bàn nữa, hãy đứng lên mà đi thôi. Theo tôi bạn nên chọn giải pháp ly thân 1 thời gian, hãy gọi anh ta ra nói thẳng cho biết những suy nghĩ của bạn, hãy đặt hết mọi việc lên bàn và đề nghị anh ta để mỗi người sống 1 nơi, sau đó tuỳ vào diễn biến tình cảm của 2 người mà đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu phải ly hôn, tôi cũng có lời khuyên với bạn nên đề nghị anh ta ký đơn thuận tình ly hôn thì mọi việc sẽ ổn thoả cho bạn, còn nếu đứng đơn 1 mình, bạn sé gặp nhiều khó khăn. Tôi cũng từng đứng đơn 1 mình, đi ra và không lấy gì cả, tụi nhỏ nhà tôi cũng lớn, tuỳ theo Toà quyết định, vậy mà khi ra Toà cũng vẫn cứ lằng nhằng, vẫn cứ phải chờ hàng tháng trời...
  10. xo_do

    xo_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thanh k mọi nguời nhiều lắm
    mỗi nguời có một ý kiến khácnhau tôi cũng đã đọc và suy nghĩ những lời khuyên bổ ích của mọi người dành cho tôi
    tôi bây giờ chỉ đợi thời gian thích hợp để nói chuyện với chồng tôi thôi
    còn khi mà tôi viết bài lên đây thì tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình rồi .tôi muấn được chia sẻ những suy nghĩ của tôi với mọi người
    điều mà đưa đến quyết định nhanh nhất cho tôi là con trai tôi nó càng ngày càng lớn và hiểu biết nhiều thứ tôi sợ để con tôi phải lớn lên trong 1 gia đình mà bao giờ chữ tiền cũng được đặt lên đầu tiên và bố mẹ nó không bao giờ nói chuyện với nhau,nếu có thì cũng chỉ là to tiếng cãi lộn nhau rồi mẹ nó ngồi khóc hoặc bề nó đi chỗ khác cho yên chuyện , nó phải chứng kiến những chuyện đó nhiều rồi bây giờ tôi rất sợ vì con tôi càng ngày nó càng lầm lỳ ít nói ,ít cười hơn những đữa trẻ khác
    hộm nọ sau khi nó nhìn thấy bố nó đánh mẹ nó nói một câu như thế này "mẹ ơi mẹ đừng khóc con thương mẹ lắm khi nào con lớn con sẽ trả thù cho mẹ" và bây giờ nó nhìn thấy bố nó nó sợ lắm không giám đến gần nữa

Chia sẻ trang này