1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xo_do, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ngoảì tình ngoài nghiã, còn vì cái tôn trọng nhau mới sống nổi.
    Nếu không có những thứ đó, ly dị cũng là giải pháp tốt cho phụ nữ.
    - Nếu không noí chuyện được ở nhà, thì ra vợ chồng ra ngoài nói. --> phải khéo léo xếp sao cho cuộc noí chuyện thẳn thắn, "không baọ lực ngoài đơờng"
    - xem xét lý do anh ta không ly hôn:
    TH1: anh ta còn thương, muốn chung sống --> tìm giaỉ pháp hoà hợp
    TH2: Baỏ thủ, cố chấp, bạo lực --> bạo hành: tuyệt đối không tác hợp. Bạn phải chuẩn bị tư thế cho tình huống xấu, bất lợi cho bạn và con.
  2. xo_do

    xo_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    xin chào tất cả mọi người đã lâu lắm rồi tôi không có thời gian để vào lại diễn đàn này .cho đến hôm nay sau khi đã kết thúc mọi công việc trong ngày tôi không sao ngủ nổi .Tôi lại vào đây lại cùng chia sẻ với mọi người .
    Tôi cũng không biết bắt đầu viết từ đâu ,và viết như thế nào nhưng tôi muốn cho mọi người biết rằng cuộc sống của tôi bây giờ đã khác có thể nói là đã tốt hơn so với ngày đầu tiên tôi vào diễn đàn này để tâm sự mong được mọi người giúp đỡ rất nhiều .
    1 lần nữa tôi đưọc nói lời cám ơn.
    Được xo_do sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 17/06/2006

Chia sẻ trang này