1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguyhiem, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyhiem

    nguyhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì bây giờ?

    Mình có thể chịu đựng được sự lạnh lẽo của mùa đông nhưng lại không thể chịu nổi sự lạnh lùng của trái tim con người. Nếu như mặc thêm một lớp áo nữa để biết rằng sự ấm áp sẽ làm ấm da thịt thì dù cho có khoác lên bao nhiêu yêu thương thêm nữa cũng chỉ vô ích vì trái tim đã xuống đến 0 độ.

    Đâu phải những điều mình tưởng nó luôn bên mình thì nó sẽ mãi ở đó. Vấn đề là mình đã không biết cách chăm sóc và nuôi dưỡng để nó lìa xa mình mà mình không hay biết. Nên dứt khoát một cách lạnh lùng đi mình sẽ sống thoải mái hơn bởi đâu phải mọi cánh cửa đã đóng lại hết.

    Càng ngày, mình ngộ ra rằng mình chẳng hiểu người ta một chút nào. Người ta mong muốn một điều gì đó sâu sắc hơn và đằm thắm hơn là một con người hời hợt và nhạt nhẽo như mình. Sự tự tin biến mất thay vào đó là phải nhìn nhận lại bản thân mình. Đâu phải lúc nào cũng cười đùa với nhau là sẽ luôn vui vẻ mà dưới cái vẻ bề ngoài đó là sự phân vân. Mình vẫn biết là sẽ không bao giờ có lại được một người như thế nhưng biết làm thế nào.

    Tàn nhẫn hay độ lượng điều đó cứ làm mình trăn trở mãi, kiểu gì thì mình cũng sẽ mãi cảm thấy trống rỗng và sẽ buồn rất lâu.

    Và lời tư vấn của Linh Tâm 1900 5858 30

    Sẽ đến lúc mình nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.
    Sẽ đến lúc mình nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là được bình yên.
    Sẽ đến lúc mình nhận ra rằng cái nắm tay và nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
    Sẽ đến lúc mình chợt nhận ra rằng, không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
    Và mình biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu với đôi mắt sáng, sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.
    Có ai đi mà không vấp ngã một đôi lần phải không nào.
  2. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn!
    Mối tình trước của mình cũng thật là buồn như thế này. Mình không còn yêu ngưòi ta (Đã yêu người ta chưa cũng ko rõ nữa). Nhưng người ta rất yêu mình. Phải nói dối tình yêu, phải làm những thứ không phải từ tình yêu của mình mà là từ suy nghĩ trách nhiêm. nhưng khó nhất là phải tự dối lòng mình. Nhiều lúc rất đau lòng, bức bối, căng thẳng và chán nản..
    rồi mình quyết định, tàn nhẫn, chia tay. Một lần đau khổ, mất mát để 2 người có thể đi tìm hạnh phúc, vì mình biết người ấy cũng nhận ra mình không yêu thật lòng. Và mình thì không thể hạnh phúc bên người ấy.
    Và bây giờ mình có 1 tình yêu khác, nhẹ nhàng tự nhiên như là chuyện tất yếu vậy. Đó có lẽ mới đúng là tình yêu.
    Tặng bạn bài thơ này. Chắc bạn biết rồi, nhưng vẫn thấy hay.
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế!
  3. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn!
    Mối tình trước của mình cũng thật là buồn như thế này. Mình không còn yêu ngưòi ta (Đã yêu người ta chưa cũng ko rõ nữa). Nhưng người ta rất yêu mình. Phải nói dối tình yêu, phải làm những thứ không phải từ tình yêu của mình mà là từ suy nghĩ trách nhiêm. nhưng khó nhất là phải tự dối lòng mình. Nhiều lúc rất đau lòng, bức bối, căng thẳng và chán nản..
    rồi mình quyết định, tàn nhẫn, chia tay. Một lần đau khổ, mất mát để 2 người có thể đi tìm hạnh phúc, vì mình biết người ấy cũng nhận ra mình không yêu thật lòng. Và mình thì không thể hạnh phúc bên người ấy.
    Và bây giờ mình có 1 tình yêu khác, nhẹ nhàng tự nhiên như là chuyện tất yếu vậy. Đó có lẽ mới đúng là tình yêu.
    Tặng bạn bài thơ này. Chắc bạn biết rồi, nhưng vẫn thấy hay.
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế!
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tự nó sẽ đến và sẽ cho người ta hiểu thế nào là yêu thương !!!
    Nếu phải đưa từ "CỐ" vào từ "YÊU" thì cũng có nghĩa đó k còn là YÊU nữa rồi ...
    Và nếu ĐANG YÊU mà cảm thấy đau khổ, cảm thấy cô đơn, cũng có nghĩa là người ta đang tiến gần tới ĐÃ YÊU ...
    Yêu, và được yêu, thật sự, thì người ta sẽ chỉ còn biết đến ... HẠNH PHÚC ... mà thôi
    Mong bác chủ topic sẽ mau vượt qua giai đoạn khó khăn này
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tự nó sẽ đến và sẽ cho người ta hiểu thế nào là yêu thương !!!
    Nếu phải đưa từ "CỐ" vào từ "YÊU" thì cũng có nghĩa đó k còn là YÊU nữa rồi ...
    Và nếu ĐANG YÊU mà cảm thấy đau khổ, cảm thấy cô đơn, cũng có nghĩa là người ta đang tiến gần tới ĐÃ YÊU ...
    Yêu, và được yêu, thật sự, thì người ta sẽ chỉ còn biết đến ... HẠNH PHÚC ... mà thôi
    Mong bác chủ topic sẽ mau vượt qua giai đoạn khó khăn này
  6. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    nếu tình yêu đã không còn, ra đi là chiện tất yếu
    e xin chia sẻ cùng chị!
  7. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    nếu tình yêu đã không còn, ra đi là chiện tất yếu
    e xin chia sẻ cùng chị!
  8. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    đọc xong...chả hiểu chủ topic nói cái gì , chắc là nói để mà... nói chăng?, chán ---> chuồn
  9. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    đọc xong...chả hiểu chủ topic nói cái gì , chắc là nói để mà... nói chăng?, chán ---> chuồn
  10. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    thì đại khái con tim nguội lạnh
    vào pót bài tâm sự với ... ma thôi mà
    có sao đâu

Chia sẻ trang này