1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi piny_poon, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nhìn ở góc độ nano thì với 1 phụ nữ dù là đang ở lứa tuổi nào cũng còn sót lại chút ít cái được gọi là nét "hấp dẫn". Quan trọng là phải biết cách khai quật nó lên, và có một yếu tố tối quan trọng nữa là phải đâm trúng đít cái đối tượng bị được/bị thưởng lãm.
    3www hiền hữu nói cũng phải lắm, với nữ lão tiền bối thì giải pháp sau cùng cho vấn đề này là "lấy Tây". Tại hạ bảo đảm với lão tiền bối, cái độ tuổi U băm tám.. thì kẻ trượng phu gốc Việt hầu như k ai dám sờ móa. Những cụ giai U40 hôi râu, nếu có chút ít quyền chức hay thành đạt.. trong cái tình hình tsự gái gú nóng bỏng hiện nay chẳng đời nào chịu bưng 1 bà già về nhà. Nếu có có cụ U40 nào đủ dũng cảm thì chắc là lão tiền bối buộc phải xài hàng "từng là chồng của người ta", rồi phải nuôi con của người khác.
    Vì thế giải pháp "lấy Tây" là hợp lý nhất, thậm chí nếu may mắn lão tiền bối còn có thể quơ trúng được 1 Tây trẻ hơn cả mình. Khác với người Việt bọn Tây thì chuyện gì chúng cũng dám làm.. vấn đề là tồn tại trong bao lâu mà thôi.
    Tại hạ mạo muội góp thêm chút ý nhỏ: trong cv lão tiền bối nên giảm bớt áp lực lên nhân viên cấp dưới, và mềm mỏng với đồng nghiệp của mình. Tuyệt đối đừng có vì 3 cái chuyện "k có ai nương tựa" rồi mua sắm linh tinh, bày đặt đi du lịch nơi này nơi kia. Những cái chuyện bá láp đó chỉ tốn thêm ngân lượng, cũng chẳng cải thiện được tình hình trống lỏng.
    Tránh xa những thằng Việt gốc me gốc mít nhỏ tuổi hơn. Đừng bao giờ kỳ vọng vào những truyền thuyết "trúng số" từ miệng lưỡi của thiên hạ: nào là chị E vớ được giai Việt trẻ hơn, rồi lại còn ngon lành, rất yêu thương chìu chuộng vợ già. Chúng chỉ muốn tìm cảm giác khai quật cổ vật mà thôi, nghiêm trọng hơn có khi là mưu cầu tài chính.. xong rồi chúng "hô biến".
    Lão tiền bối cứ làm việc bình thường, tích lũy ngân lượng.. dạo này vàng có giá lắm. Có thể giải trí bằng cách sáng trước khi vào cơ quan ghé tiệm mua chừng chục cây vàng, chiều về lại ghé tiệm bán lại kiếm ít bạc lẻ giải sầu. Đừng quên SPA, đừng coi hay đắm chìm vào 3 cái film đồi trụy lạc HQ hoặc là những chuyện na ná như Ro méo Ju lét hay là chìm tàu Titan.
    Ah.. mà đừng có nghe ai xúi dại rồi đi mông má bơm hơi vá ép nhé.! Nên nhớ với hòan cảnh thuộc kỷ Phấn trắng của bà chị thì lấy Tây là hợp lý nhất, và Tây luôn thích đồ thiệt. Học thêm vài 3 cái ngọai ngữ như Ý Đại Lợi, Phổ, Phú Lang Sa để mở rộng vùng phủ sóng. Tgian rảnh còn lại nên tích cực hổ trợ tinh thần, vật chất cho những đứa cháu ruột.. để đề phòng hậu sự.
  2. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ở cái tuổi của chị + những lần đổ vỡ như vậy những người phụ nữ thường coi đó là lỗi ở mình (thực chất có thể là do ngoại hình nhưng chả ai đổ lỗi cho bố mẹ tại sao sinh con ra nó xấu xí , cũ kỹ như thế này ) .
    Tôi sống ở nước ngoài gặp rất nhiều trường hợp rổ giá cạp lại ,30 cũng có 50 cũng có luôn , nên đọc truyện của chị tôi không thấy ngạc nhiên lắm và rất hiểu . Chẳng có gì đáng buồn hơn khi hạnh phúc không được chọn vẹn nhưng biết làm sao số phận vẫn thường đùa giỡn với con người như thế mà . Ở cái tuổi 38 của người phụ nữ nắm giữ hạnh phúc là điều quan trọng nhất , chị cũng không thể đòi hỏi có được một người chồng như ý . Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã rổ giá cạp lại tìm đến với nhau sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn . Chị đừng quá phiêu lưu trong tình cảm . Nếu như không may mắn có thể người đó có vẻ ngoài không được như ý , có thể người đó có con riêng , có thể người đó có công việc không ổn định cuộc sống không sung túc nhưng dù có những điều đó thì có đáng gì người chị cần là một người hiểu và thông cảm cho mình cơ mà . Điều quan trọng nhất đó phải là người có thể làm chỗ dựa cho mình (chứ không phải làm con hầu rồi nuôi báo cô thế thì thà ở một mình còn hơn cho rảnh nợ) và cần thiết hơn đó phải là người đàn ông tốt .
    Tôi chỉ có ý kiến đó thôi . Nói thì rất dễ làm mới khó . Duyên số không nói trước được .Kiếm tìm và chinh phục từ xưa đối với người phụ nữa đã là việc khó khăn . Chúc chị may mắn , sức khỏe và thành công .
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    mình không đủ trình lo ca này rồi [​IMG]
  4. haysongvuimoingay

    haysongvuimoingay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    88 mạo muội nói với chị vài điều.
    Cái mà chị cần nhất đó là chữ TÌNH, không phải chữ TÀI, SẮC, TRÍ...
    Để đạt được điều đó, chị cần áp dụng môn Marketing vào mục đích của chị. Những điều chị cần làm là xác định thật kỹ nguồn lực bản thân, xác định đúng thị trường mục tiêu của chị; tìm ra phương cách xây dựng một tình yêu bền vững; dám làm, dám nhận. Trong những điều chị sẽ làm, nên: bỏ bớt nhu cầu, đòi hỏi; tạo lập sự nhất quán trong tư tưởng của cả 2 phía khi tìm hiểu nhau.
    Ví dụ, chị có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm trong này để hiểu được diễn biến tâm lý của đàn ông. Đồng thời, chị cần quan sát, đúc rút kinh nghiệm từ những gia đình xung quanh trong tầm tuổi chị trở lên. Chị khéo léo vun đắp tình cảm có được bằng tất cả khả năng của mình và sẵn sàng chấp nhận với tinh thần thoải mái nhất nếu có biến cố.
    88 nói dựa trên đánh giá tổng quát về bài viết của chị: một con người không giỏi (năng lực), không xinh đẹp (ngoại hình), khá cứng nhắc (tính cách).
    Lúc trước, 88 vì trăn trở với 4 chữ AN CƯ LẠC NGHIỆP cho mình và cho thế hệ sau mà chấp nhận điều tiếng kiểu trẻ nít: ngốc, hâm, điên, IQ50... để đạt được mục đích. Và bây giờ, 88 viết những điều xác thực nhất cho chị.
    Chúc chị thành công.

    646288

Chia sẻ trang này