1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piny_poon, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì bây giờ?

    Trong số những người đang đọc bài viết này,chắc chắn sẽ có nhiều bạn trẻ đang rất hạnh phúc trong tình yêu .Vậy mà tôi,ở cái tuổi 38 này,lại chưa từng một lần được hạnh phúc với tình yêu và chưa có nổi 1 gia đình nhỏ êm ấm như mơ ước của tất cả phụ nữ trên TG này.

    Năm 19 tuổi, tôi cũng có một mối tình đầu đẹp . Vào thời đó, quan niệm của thế hệ chúng tôi cũng khác hơn bây giờ, không quan trọng là tình đầu hay tình cuối,mà chỉ xác định phấn đấu để đi đến hôn nhân .trong suốt 8 năm yêu nhau kẻ Nam người Bắc, tôi chưa một lần nghĩ có ngày tôi sẽ bị phản bội .Sau 8 năm, người yêu tôi nói rằng anh phải đi du học 2 năm .Thời ấy làm gì có internet,làm gì có điện thoại di động, chấp nhận xa nhau là cả 1 thử thách .Nhưng bản thân tôi là người nghiêm túc trong tình yêu, tôi chấp nhận chờ đợi...và sau 2 năm, khi ấy tôi đã 29 tuổi, cuối cùng anh cũng ra Hà Nội, nhưng không phải để gặp tôi .Vâng, anh tránh mặt tôi .Anh ra Bắc để mời bạn bè đi dự đám cưới anh trong khi tôi không được thông báo đến một lời...

    Tôi suy sụp suốt một thời gian dài . Cái tuổi 29 ở thời đó cũng là một vấn đề .tôi bị bố mẹ thúc giục,nhưng bản thân không biết phải bắt đầu lại từ đâu ...Rồi có 1 người đồng nghiệp cùng cơ quan tôi quan tâm đến tôi, chăm sóc cho tôi .Dù ít hay nhiều thì tôi cũng cảm động trước tấm lòng ấy .Nhưng hài hước thay, khi tôi mới chớm có tình cảm, thì tôi nhận được tin anh ấy lấy vợ . sau đó ,anh vẫn quan tâm đến tôi,nhưng tôi tránh, bởi tôi không bao giờ muốn làm người thứ 3.

    Tôi không phải dạng người lăng nhăng gì cả .nhưng long đong mãi cũng phải tìm cho mình một bến đậu. Mỗi lần quyết định yêu một ai đó, tôi mất đến 1-2 năm để cân nhắc thật kĩ .Tôi không hiểu sao khi tìm hiểu, rõ ràng họ là những người đàn ông tốt, vậy mà rồi tôi vẫn bị phản bội.

    Người đàn ông tôi yêu trong 2 năm gần đây là người nước ngoài .Do tính chất công việc mà chúng tôi phải xa nhau liên tục . Có 1 tháng anh ấy ngừng liên lạc mà không thông báo lí do tại sao .mãi sau đó 1 thời gian, anh gọi và nói với tôi rằng thời gian đó anh gặp 1 ng phụ nữ, anh đã sống chung với cô ta, và bây giờ ,anh xin tôi tha thứ . Trong chuyện tình yêu, chắc hẳn ai cũng mong muốn sự hoàn hảo không 1 tì vết, nhưng mấy ai có được .Tôi cũng quan niệm rằng, trong tình yêu cần có cả sự vị tha và bao dung, hơn thế nữa, tôi không còn trẻ để phiêu lưu nhiều hơn nữa . Tôi cân nhắc, và rồi cũng tha thứ . Và bây giờ, khi chỉ còn 2 ngày nữa là anh sẽ về công tác gần tôi và chúng tôi đang tính chuyện đám cưới, tôi nhận được 1 email nói rằng, từ lúc có chuyện đến giờ, anh vẫn sống với người phụ nữ đó , và chuẩn bị về thăm gia đình cô ta để tính chuyện hôn nhân.

    Vậy tôi đã sai gì ? tôi đã quá tưởng hay là vì tôi quá nhàm chán đến mức ai cũng phản bội tôi ngay cả khi tôi yêu người đó chân thành ? Tôi là một người cởi mở, hoạt động xã hội cũng nhiều, khi yêu ,tôi luôn đặt ra giới hạn với những mối quan hệ có thể làm ảnh hưởng với tình yêu .Tôi hoàn toàn nghiêm túc và không bao giờ có ý định lăng nhăng với ai .vậy mà sao tôi luôn là người phải chịu đau khổ?

    Giờ đây tôi đã lớn tuổi, tôi không biết mình cần phải làm gì nữa .đã hơn 1 lần tôi phải đối mặt với chuyện này, nên tôi không buồn đến mức muốn chết như hồi trẻ nhưng quả thật bây giờ tôi bế tắc,nhìn những bạn bè tôi hạnh phúc với chồng, con họ còn tôi thì luôn một mình, tôi tủi thân lắm . tôi cố gắng để lạc quan, nhưng chắc chắn cư thế này thì không ổn . Tôi phải làm sao đây?????Mọi người cho tôi một lời khuyên với
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ , em không dám nói lời khuyên gì , vì chưa bao h hiểu được tình cảnh của chị lúc này .
    nhưng em nghĩ , không quan trọng là sớm là muộn , cái quan trọng là tìm được tình yêu đích thực của mình , thuộc về mình .
    chị không sai khi yêu hết mình , mà chỉ do chọn nhầm những người đàn ông không xứng đáng với chị thôi .
    em tin , không 1 người nào yêu thương hết mình , luôn quan tâm đến mọi người lại không được báo đáp ,.
    chị hãy cứ sống hết mình , và rồi sẽ có người đàn ông yêu thương chị thật lòng .
    chúc chị may mắn và luôn hạnh phúc .
    Được libra84 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 28/01/2008
  3. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị cũng ngang trái nhở ? Chả bít nói giề nhưng mà mình vẫn fải sống lạc quan thôi .;Bít đâu 1 ngày hạnh fúc sẽ đến với chị .
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hix đọc thấy thương bà chị wa'' ...Dưng mà em gét nhất mấy thể loại bạc tình với lị phản bội như thế ....Lần sau gặp lão nào như thế nữa chị ới em câu em vác mã tấu sang chém nó lun cho chị hả giận nha ...hihi
    Đừng bùn chị nhé, ....lấy chồng chảng phải là tất cả, nếu lấy fai ng` ko ra gì khiến gia đình ko đc hạnh phúc thì thà ở vậy còn thoải mái hơn ...Em có nhỏ bạn cũng chảng lấy chồng gì cả, nó "xin" 1 đứa con cho vui tuổi già ....Bây h vừa sinh thằng cu rồI, bụ bẫm lém, cần đek gì chồng đâu chị :">
    Em chảng quen chị, nhưng dù sao cũng chúc những điều may mắn nhất sẽ đến với chị ..Em tin ở hiền thì gặp lành, rồi đâu sẽ vào đó thôi, chị iên tâm nhé, và sống lạc quan lên cho xinh đẹp chị ạ hêhh
    iu chị
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị nghe buồn quá. Có khi nào chị nghĩ rằng sự thận trọng quá của chị có thể khiến người ta chán nản hay mệt mọi không?
    Anyway, có lẽ số phận vẫn chưa mỉm cười với chị thôi. Chị đừng buồn nhé. Hãy cố sống thật open và vui vẻ, chắc là khó lắm. Nhưng chắc chắn chị xứng đáng có được hạnh phúc.
    Chị đã bao giờ nghĩ đến phương án có 1 đứa con nuôi chưa chị?
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    híc híc chị ơi, thương chị quá. Em ko ở hoàn cảnh của chị, em ko biết khuyên chị ntn. Khi nào chị buồn, chị cần 1 ng lắng nghe và chia sẻ, em sẽ ở bên cạnh chị, chị cứ alo em sẽ đến. Thật lòng thương chị nhiều.
  7. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhũng người đàn ông của chị có cái gì đó ko hay. Quả thật là em rất thông cảm với chị. Nói thì duy tâm nhưng có số đấy chị ạ. Thế nên đừng nghĩ mà buồn nữa. Chị hãy làm những công việc chị yêu thích, dành tình cảm quan tâm đến người thân và những người bất hạnh. Biết đâu một ngày chị sẽ gặp được niềm vui.
    À, chị nên thử xem số tử vi của chị đi nhé.
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tìm niềm vui trong công việc: sự thành đạt và thăng tiến trong công việc sẽ giảm bớt.
    Có thể DA hơi trẻ con khi đưa ra lời khuyên này: là sinh em bé. Đó sẽ là gia đình của chị.
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chị à, đọc bài của chị, em chỉ có thể nói là do chị chua tìm được một nửa của mình thôi
    Đừng nản lòng chị nhé, em tin chắc tình yêu thật sự sẽ đến với chị.
    Hic.. tại sao những gì từ TRÁI TIM lại ko thể đến được với TRÁI TIM nhỉ?????
    Cố gắng lên chị nhé, đời còn nhiều ng tốt mà.
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các em!các em đều là những người con gái nhân hậu, hy vọng sau này các em đều sẽ có một cuộc sống hạnh phúc
    Thật sự vấn đề có 1 đứa con chị chưa nghĩ tới .Sinh nó,nuôi nó thì mình làm tốt, nhưng sau này con đi học, nó hỏi bố nó là ai,mình không trả lời được, tội cho nó lắm .Chị bằng ấy năm một mình chị không quản khó, quản khổ, nhưng dù sao vẫn mong con mình có được hạnh phúc như bạn bè, chúng bạn. Hiện tại chị cũng chỉ lấy công việc làm nguồn vui, thế nhưng các em biết đấy, con người cũng có lúc mệt mỏi . Chị không bao giờ dám nói tất cả đàn ông là xấu, nhưng tại sao chị lại gặp những người như thế, và không chỉ có một lần ?

Chia sẻ trang này