1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi piny_poon, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em ít hơn chị cả 14 tuổi nên cũng chẳng biết nói gì. Nhưng mà em thấy em có chị quen cũng bằng tuổi chị, em rất thân. Chị ý đẹp lắm, lại khéo léo và giỏi giang, lấy chồng rồi chồng cũng phản bội. Em nghĩ rằng đàn ông càng ngày càng chẳng bíêt họ muốn gì. Thôi, thay vì nghĩ về họ chị nghĩ cho mình đi. Mà nói chung không phải tại chị đâu chị ạ, em trải qua một vài mối tình, ngắn có dài có, thấy rằng đàn ông như con ngựa hoang, họ muốn gì thì làm thì vun giữ, chán rồi thì phá. Chị đừng phải vì họ mà mặc cảm quá nhiều nhé.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nông nỏi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như khơi đựng trầu. Càng sống càng nghẫm thấy câu này có lý.
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại nghĩ rằng, không ai từ chối được sinh ra trên đời chị ạ. Trừ phi nó bị ill-treated, còn thì nó phải cảm ơn chị để được sống trên đời chứ. Em biết vài người không có bố, và họ đều cảm ơn mẹ họ vì đã sinh ra trên đời. Dĩ nhiên, họ cũng hơi thiệt thòi so với người khác, nhưng đó đâu phải là điều bất hạnh hả chị?
    Với lại, có một đứa con sẽ giúp phụ nữ trở nên nữ tính hơn nhiều nữa. Và biết đâu, khi chị không còn tìm kiếm một tình yêu nữa, thì nó lại đến với chị. Em tin là tình yêu đến bất ngờ lắm, chứ chưa chắc tìm là thấy đâu chị.
    Có lẽ số phận của chị gian nan hơn người khác, nhưng em tin là chỉ cần sống tốt thì số phận lại mỉm cười với chị thôi. Chúc chị vững tin và may mắn.
  4. Anhchiendauviem

    Anhchiendauviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0

    Cô nàng ơi!sao lại có cách nghĩ chủ quan và có phần căng thẳng vậy. Cái gì nó cũng có lý do và có tính hai mặt của nó.Bạn mới chỉ trải qua có một vài mối tình mà đã mạnh dạn tuyên bố dõng dạc như vậy, bó tay đấy.
    Tôi nghĩ bà chị có bài viết trên đây không hề mặc cảm đâu, đây là một câu chuyện chưa chắc đã có thật, mà có thật cũng như là phịa. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, trước khi đổ tại cho số phận hãy tự trách mình trước. Có câu nói mời mọi người tham khảo :
    " Trên thế giới có hai loại người :
    - Một là những kẻ hèn nhát luôn chấp nhận số phận
    - Hai là những người dũng cảm sẵn sàng thay đổi số phận đó đi.
    "
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ủa, đây là tâm sự của ai vậy? chắc chắn k phải của chủ topic
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người luôn lạc quan....lạc quan lên đi chị...Cuộc sống đâu chỉ đơn giản là có một người đàn ông.......
  7. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá chị nhỉ? Có thể là chị chưa gặp được đúng người thôi. Có thể bây giờ chị nghĩ mình ko may mắn nhưng đến khi nào có được hạnh phúc thật sự thì chị sẽ nghĩ khác.
    Chúc chị sớm tìm thấy hạnh phúc của mình nhé!
  8. frency

    frency Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chị buồn thật , đàn ông ko fải tất cả đều xấu

    đâu chị ạh , em chưa trải qua cảm giác của chị nhưng em có
    thể hiểu chị buồn và thất vọng về tình yêu thế nào..
    Hãy lạc quan lên và vui lên chị nhé, em tin rằng rồi chị sẽ gặp
    được tình yêu đích thực của đời mình trong 1 ngày ko xa...

Chia sẻ trang này