1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 10yktp, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đọc bài chị vợ, em cũng xoá ạ
    Được bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 17/04/2009
    Được bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 17/04/2009
  2. HoconCuncon

    HoconCuncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em nghìf anh nĂn hò?i bĂn nhà? vợ xem vợ anh cò thươ?ng xuyĂn cư xư? như thẮ ko, với bàn bè? cò cư xư? như thẮ ko hay với mĂfi anh như thẮ thĂi.Trong thơ?i gian dà?i yĂu nhau mà? anh chưa tư?ng thẮy biĂ?u hiẶn nà?y hay do biĂ?u hiẶn nà?y mới phàt sinh.em nghìf trước tiĂn anh nĂn nhè nhà?ng khuyĂn vợ 'i khàm bàc sỳf tĂm lỳ 'Ă? kiĂ?m tra xem vợ anh do tĂm lỳ là?m sao hay do thĂ?n kinh là?m sao mà? cò nhưfng hà?nh 'Ặng như vẶy. BiẮt sớm 'iĂ?u trì sớm anh à. Cò?n do bà?n tình 'ò?ng 'à?nh thì? ko bò? 'ược 'Ău anh à.
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Không biết nói thế nào nữa. Box này thành trung tâm hòa giải mất.
    Chuyện gia đình 2 bạn này cũng chưa có xung đột gì ghê gớm, chỉ là 2 người này ko hiểu được hoàn cảnh của người kia và lại có đánh giá sai lầm về lỗi lầm của đối phương thành ra mâu thuẫn có vẻ gay gắt.
    Chúc 2 vợ chồng làm lành trở lại
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là tội nghiệp, cưới xin bây giờ đáng sợ quá. Thế này chẳng biết ai đúng phần nào. Thấy ai kể ra thì mình đều là người đúng và vô tội.
    Cho anh chồng:
    Nhưng quan điểm cá nhân tôi, đàn ông đánh vợ (dù là cái gọi là tát tai dạy vợ) là ác, đàn ông nói xấu vợ là tồi, đàn ông không nhìn ra vấn đề cốt lõi để giúp vợ, giúp gia đình của chính mình là tệ.
    Cho chị vợ:
    Khổ thân, thật lòng nếu không tôn trọng, thấu hiểu chia sẻ để giải quyết vấn đề thì giải tán cho khỏe. Không thì ôm mối khổ cả đời, đời con gái mình mắc gì chịu áp bức đến thế.
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    @ 10yktp
    Bạn và vợ bạn đang bị khủng hoảng .Nhưng cũng chưa phải là gì ghê gớm.Dạo ở KTX của tôi,có cô người Việt còn trèo hẳn ra ngoài balcony tầng 6 ,tay bám vào lan can sắp tuột mà còn giải cứu được.
    Bạn đọc lại chuyện Nằm vạ của Bùi Hiển cách đây khoảng gần 70 năm khi ông viết lúc mới hơn 20 tuổi.Chị Đỏ Câu ăn vạ,nằm gầm giường cả tuần.Chồng vào lôi ra: Cắn.Mẹ chồng thò tay kéo ra: Cắn mạnh.Ông Lý trưởng doạ cho ly dị trả về cho phụ huynh thì sợ.
    Còn bạn cũng có tội đánh vợ.Bên này mà bạn tát vợ,cảnh sát còng đầu liền. Rồi ra toà,một cái tát có thể bị giam 3 tháng,suốt nửa năm sau phải tránh xa,đứng cách vợ 100m.
    Đây mới là tâm sự của bạn,Chúng tôi chưa được nghe biện luận của vợ bạn.Chắc cô ấy cũng có nhiều suy tư.
    Câu chuyện còn chữa được.Bạn nên :
    i. Đồng ý cho vợ về nhà cha mẹ đẻ để cô ấy bình tâm lại. Chuyện doạ ly dị thì giận là nói xằng bậy thôi.Yên tâm đi rằng trong đời bạn cô ấy chắc còn nói câu này nhiều nữa.Nhưng vợ chồng có phải cái áo đâu mà nói vứt là bỏ ngay.
    ii. Trong thời gian vợ về,nói rõ là trong vòng 1 hay 2 tuần sẽ không tới,để cô ấy bình tĩnh lại.Tôi nghĩ,sau 2,3 ngày cô ấy sẽ gọi,nt...Bình tĩnh rồi,vợ chồng nên đưa nhau ra quán cà phê nào đó,đông người cô ấy sẽ không lu loa lên được. Bạn phải nhận tội đánh vợ.Cô ấy cũng phải nhận lỗi lắm lời ,ăn vạ và phá phách.Còn chuyện đối xử với cha mẹ bạn thì để riêng ra,lúc nào vui lắm thì nói.
    iii.Đi thuê ngay nhà sống riêng.Nói với cha mẹ là bây giờ khác trước. (Con dâu bây giờ nhiều cô là mẹ chồng còn mẹ chồng bây giờ chịu phận làm dâu chính trong ngôi nhà của mình.Mà còn phải nuôi và hầu nó free nữa).Thế thì hầu nó,cho nó ở free làm gì ?.Cha mẹ bạn chắc cũng chưa quá già để phải hầu,họ sống riêng rẽ có phải tự do không.Mẹ bạn trong chuyện này có lỗi.Ngày xưa mẹ chồng chị Đỏ phong kiến như thế còn chẳng đến mắng con dâu nhiều lần như mẹ bạn.
    iv.Chuyện cha mẹ 2 bên không phải nói nhiều.Với cha mẹ thì nói với họ rằng bạn đang rất mệt mỏi.Với vợ thì bảo không nghe được những điều không hay về cha mẹ mình.Tóm lại,sau lưng vợ /chồng hay cha mẹ 2 bên :cắt ngay lời lèo nhèo,bảo chỉ có nghe những lời nói tốt thôi (Mà với ai cũng thế). Vợ có đòi phân xử,để lúc thật vui.Tốt nhất,lúc này nói sẽ thuê nhà,sẽ thấy câu chuyện có sắc thái mới hẳn.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 17/04/2009
  6. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe từ 1 phía!
    Lúc đầu, đọc bài của anh chồng viết, bản thân tôi, nghĩ là ko thể chấp nhận người phụ nữ kia, qua những hành động của chị, những điều mà anh viết ra!
    Nhưng...
    Đọc xong bài viết của vợ anh, tôi thấy, anh là người cần xem lại mình! Nếu như những j chị ấy viết là đúng, tôi thấy, người đáng trách, người có lỗi trong câu chuyện chính là anh! Ai cũng có lý do cho riêng mình, nhưng tại sao, anh kể chuyện vợ anh thế này thế khác, sao ko kể luôn chuyện anh đánh vợ, thóa mạ bố mẹ vợ...Thế có công bằng với vợ anh?
    Rồi để thiên hạ nhìn nhận vợ anh bằng con mắt lệch lạc???
    Sao anh ko hiểu là, vợ anh phải chịu đựng những j khi lấy anh, khi về nhà anh sống? Theo như lời chị ấy kể, thì anh rất đáng trách! Anh cũng như mẹ anh, tiền hậu bất nhất, nói 1 đằng làm 1 nẻo! Sao lúc nói với vợ lại nói khác, mà sau đó lại hùa về với bố mẹ đẻ hả anh???
    Rồi còn chuyện đánh vợ, tát vợ...Tôi nghĩ, sống ở thời đại này, ở thế kỷ 21 mà anh còn có những hành động như vậy thì là KO THỂ CHẤP NHẬN đc! Anh có quyền j mà đánh chị ấy? Quyền làm chồng???
    Nếu đúng như những j chị ấy nói, thì chị ấy cũng biết sai, cũng đã xin lỗi...Nhưng vấn đề, nếu anh để những chuyện như thế này tiếp diễn nữa, tôi ko chắc chị ấy sẽ tha thứ cho ANH VÀ GIA ĐÌNH của anh! Lòng vị tha của con người, cũng chỉ CÓ GIỚI HẠN mà thôi!
    Chị ấy ko muốn tranh luận, thì anh cũng nên dừng topic ở đây thôi! Tự mình ngẫm lại những việc mình đã làm, những điều mình đã nói! Tự mình tìm ra đâu là nguyên nhân, và tìm cách để thay đổi tình hình!
    Yêu nhau 5 năm, và vượt qua nhiều chông gai mới đến đc với nhau, tôi nghĩ anh đủ hiểu giá trị tình yêu của 2 người như thế nào! Nếu đã hiểu, thì hãy tìm cách giữ lấy nó!
    Chúc anh chị hạnh phúc!
  7. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Nói chung, tôi phản đối đàn ông đánh vợ.
    Tôi đọc nhiều topic thấy các ông chồng luôn có lý do biện hộ cho việc mình đánh vợ là vợ "láo" với bố mẹ chồng, thế "láo" dựa trên tiêu chí nào. Nguyên nhân cơ bản là bố mẹ chồng: hai ông bà có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của gia đình hai người lớn khác đã trưởng thành? Nếu bố mẹ vợ cũng can thiệp như thế thì thằng con rể thế nào cũng cãi lại và hằm hằm bước ra khỏi nhà, thế có là mất dạy và đáng cho ăn đòn không ? Tốt nhất là cho ở riêng tốt xấu thế nào tự chịu trách nhiệm.
    Một điểm nữa là thưa các ông chồng đã, đang, hay có ý định đánh vợ, các anh hèn ở chỗ là cậy khoẻ hơn để đánh vợ, chứ không phải là vì các anh có lý, nếu vợ tâm phục khẩu phục thì đã chẳng phải dùng đến nắm đấm đúng không? Khi đàn bà lấy chồng là cậy người che chở, giờ cái người che chở là kẻ đánh mình thì còn chỗ nào để gọi là "Đời mưa gió em có nơi bình yên nữa đây?" Hơn nữa, không biết là anh nào lấy vợ to khoẻ hơn mình thì có dám manh động không nhỉ , hay là thế này "Bố mẹ anh không dạy được anh thì để tôi dạy anh".
    Khi chồng đánh vợ rất dễ lặp lại hành động đó vì: sau đó tình cảm của vợ sứt mẻ rồi, chồng luôn có cảm giác vợ nghe lời mình vì sợ mình chứ không phải vì yêu mình nữa, muốn đạt được điều gì lại phải quát tháo đe nẹt mới xong + lần trước được việc lần này cho vợ bạt tai nữa cũng chẳng chết ai ---> vòng luẩn quẩn để tạo nên một thằng vũ phu + nạn nhân của hắn.
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nghe từ 2 phía phải khác hơn nghe từ một phía.
    Quả thật là đọc topic này từ hôm qua nhưng còn thắc mắc nên chưa dám chê cô vợ, giờ thì rõ rồi.
    Gửi anh chồng : Lúc đầu thì anh có vẻ đáng thương nhưng giờ thì anh thực sự đáng giận còn vợ anh, lúc đầu nghĩ là đáng giận thì nay lại quá đáng thương.
    Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và gia đình của anh, ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cô vợ anh, Thật đấy
  9. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chủ topic và vợ chủ topic, tôi đoán cả hai vợ chồng còn rất trẻ, vợ chủ topic chắc chưa quá 24 tuổi. Bản thân đọc bài của vợ, tôi thấy suy nghĩ của cô bé này còn rất non, hời hợt và ích kỉ. Nhưng âu đó cũng là cái sự tất yếu của thế hệ trẻ 8x đời cuối hiện nay - quá được gia đình nuông chiều nên đâm ra ích kỉ, đầy đủ về vật chất cho nên nhìn cuộc sống rất hời hợt.
    Tôi có 1 vài nhận xét dưới đây, cũng không phải là đả kích chê bai, mà chỉ là góp ý nho nhỏ để hoàn thiện hơn trong cách suy nghĩ và cư xử, mong cô vợ chủ topic nhìn nhận 1 cách đúng đắn:
    Nói chung cảm thấy mệt khi đọc bài kể lể của cô gái này. Cần phải thay đổi ngay tư duy cô bé ah, trưởng thành hơn, tự lập hơn, chín chắn hơn trong cuộc sống. Đừng nghĩ mình vẫn là 1 cô công chúa sống trong nhung lụa như khi ở nhà với bố mẹ.
    Cuối cùng, chúc vợ chồng chủ topic hạnh phúc và vượt qua được những khó khăn của giai đoạn này.
    Được meo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 17/04/2009
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tại anh, tại ả, tại cả đôi đường. Là vợ chồng với nhau chẳng nói tốt cho nhau thì thôi chứ đừng vạch áo, lại còn bôi vẽ thêm vào lưng cho người khác xem. Của chồng công vợ, xấu chàng hổ ai????

Chia sẻ trang này