1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 10yktp, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn coizinzin123 thân mến. Comment 1 hồi tôi mới nhận ra bạn mới register vào lúc 11h hơn ngày 17/04/2009, sau cả bài post của cô vợ. Tham gia ttvnol này cũng đã lâu, tôi có thể dám chắc đây là 1 nick mới của cô vợ, hoặc không thì cũng là "vây cánh" vào đây comment để tạo đối trọng với đồng chí chủ topic. Haha, cái trò này cũ rích rồi.... cô bé ơi.
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Bạn này là gì mà phản ứng ghê thế?
    Việc bạn chồng lên diễn đàn để thanh minh, giải thích cũng là điều dễ hiểu.
    Đọc 1 số bài viết trên này cũng có thể hiểu ra một vài điều (về cô vợ và bạn cô vợ)
    Với những cô vợ hư, thiếu giáo dục.... thì biện pháp mạnh để vợ nhận ra cái sai là cần thiết. Trong trường hợp này, anh chồng đã làm đúng!
  3. kauzel

    kauzel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ...thế này thì lại nghĩ đây là bạn của anh chồng...hô hô....
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo bạn là bạn cô vợ đâu và có ai nói tôi không phải bạn của chồng đâu? Mặc dù tôi không phải vậy
  5. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Cô vợ còn rủ cả bạn lên đây để "đánh hội đồng" nữa cơ àh.
    Đùa tí thôi, dưng mà nếu thế thật thì no further comment về cô vợ, may mà cô í kể cô ý tốt nghiệp rồi, chứ ko mình tưởng đang học cấp 3.
  6. 10yktp

    10yktp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đúng là ngụy biện. cứ thấy đánh vợ là phán ngay là tôi hèn thì quá là ấu trĩ. Cái gì cũng thế, tôi không phải là kiểu người cứ hơi tí là động tay động chân, mà cái gì cũng phải có lý do. Đầu tiên là nói, một lần ko được, 2 lần không được, 3 lần không được, thế theo bạn khi đấy ta phải làm gì ? Nếu bạn là chồng, vợ bạn một lần láo, bỏ qua, ok ? Hai lần láo, cũng chỉ khuyên bảo rồi bỏ qua nhé ? Thế lần thứ 3 thì sao? Mà tốt nhất bạn đừng sử dụng từ đánh mà phải sử dụng từ bạo hành đi nhé, và bạo hành thì đừng có nói là chỉ có nam đánh nữ mà còn có chiều ngược lại nữa nhé, và trước khi tôi phải động chân động tay, thì tôi đã chịu cái gọi là bạo hành gia đình tương đối nhiều lần rồi đấy.
    Tôi chẳng phải comment gì cả, tôi chỉ chỉnh lại cho câu chuyện thành ở mức khách quan thôi. Vợ tôi viết văn thì hay rồi, nhưng như bạn nào nói ở trên ý, khi nói về mình, con người ta hay cố gắng tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Cho nên tốt hơn hết là bạn hãy học cách suy nghĩ trước khi nói đi nhé.
    Tôi xin lỗi nhưng phải nói là bạn còn nông cạn lắm. Trách nhiệm của bố mẹ là phải dạy dỗ con cái, còn ko dạy được thì phải để người khác dạy. Bố mẹ vợ tôi không dạy được vợ tôi, để mặc vợ tôi thóa mạ bố mẹ chồng thì như thế là không biết dạy con. Còn mẹ tôi thế nào, trước nhất là cả đời này mẹ tôi vất vả lo toan cho gia đình và hy sinh rất nhiều thứ cho chồng con và chưa hề có chuyện gọi là bất nhất ở đây cả. Nếu như bố mẹ tôi gọi vợ tôi vào bảo làm đi, rồi sau lại bảo tao có bảo mày làm như thế đâu thì mới gọi là trước sau bất nhất, đằng này bạn mới đọc một đoạn văn ướt át của vợ tôi là đã lên mặt dạy tôi phải thế này thế khác rồi. Đúng là đàn bà có tập tính bầy đàn.
    Cái gốc của gia đình là người vợ. Nếu vợ không làm tròn bổn phận của vợ thì trước sau gia đình cũng tan. Vợ tôi cố chấp và luôn nghĩ rằng mình đúng, tôi nói nhiều lần cũng ko được nên tôi mang lên đây để cho mọi người comment, tốt xấu thế nào để mọi người nói cho nó khách quan. Tất nhiên sẽ có ý kiến xây dựng đóng góp của nhiều bạn ở đây, tôi xin cảm ơn, còn những ý kiến kiểu của bạn vào post dậy đời thì cũng ok, no prob.
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    đọc qua thấy hao hao giống với những topic đã từng có trong box này ...
    Riêng chuyện 2 vợ chồng dùng 1 nick lên Loa công cộng vạch áo vạch quần nhau cho thiên hạ nhòm ngó bình phẩm thế này đã là điều ... vớ vỉn hết sức!
    Tốn đất diễn đàn quá Mod ơi!
    À quên, lời khuyên là: Nếu còn thích vạch áo nhau ở chốn công cộng thì không có lời khuyên nào thích hợp cả!
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 17/04/2009
  8. 10yktp

    10yktp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây là box hạnh phúc gia đình, tức là mở ra để thành viên chia sẻ và giúp đỡ/nhận sự giúp đỡ từ thành viên khác để làm thế nào gia đình được hạnh phúc. Việc vạch áo cho người xem lưng ntn cũng chỉ là bần cùng bất đắc dĩ thôi.
    Tôi chỉ hy vọng rằng qua những comment của mọi người, vợ tôi hiểu ra một điều rằng những gì cô ấy nghĩ và suy đoán không bao giờ là hoàn toàn chính xác như vợ tôi luôn nghĩ. Tôi cũng muốn nhắn với vợ tôi là em đang giữ một vị trí hết sức quan trọng trong việc gia đình mình có thành hình hay không đấy.
  9. tung_nk0204

    tung_nk0204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Topic này đầu tiên là anh chồng vít nhờ mọi ng` comment góp í, mà sao sau khi mọi ng` góp í oy`, anh chồng lại cứ nổi khùng lên như thế này nhỉ?????
    Lại còn: "Đúng là đàn bà có tập tính bầy đàn" nữa chứ .
    Vì anh hok phải đàn bà kon gái, anh hok phải đi làm dâu, nên anh làm sao hỉu được phải sống trong 1 ngôi nhà với những ng` hok phải ruột thịt kủa mình nó khó khăn như thế nào.
    mà thôi, nói nhìu với anh làm rì, anh lại khùng lên, òy lại bảo: Đàn bà tập tính bầy đàn . Mệt
  10. kauzel

    kauzel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nói làm gì cho tốn thời gian! Anh chồng này lên đây kiếm đồng minh đấy mà. Đã thấy anh ta tiếp thu ý kiến của ai chưa? Hay ai anh ta cũng phản bác hết! Hay! Thật đáng xấu hổ!

Chia sẻ trang này