1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 10yktp, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10yktp

    10yktp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, tôi việc gì phải kiếm đồng minh. Đã nói từ trên rồi, mọi người cứ comment, còn quyết định như thế nào thì tôi là người quyết định . Tôi chỉ thấy thật nực cười khi chưa hiểu rõ chuyện thì đã lên mặt dậy đời thôi.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là đọc một thôi một hồi em thấy nản quá.
    Đúng là đây là box HPGD, là nơi để mọi người giúp nhau chia sẻ những khúc mắc, đưa ra những lời khuyên, nhưng anh chủ topic, anh đưa ra, thì hãy nên đọc hết lời khuyên của mọi người, chưa chi anh đã đưa link topic cho vợ anh đọc để làm gì, phải chăng chỉ vì ban đầu thấy mọi người đều comment vợ anh thật chẳng ra làm sao.
    Anh lên đây chia sẻ là một cách giải tỏa, nhưng anh chưa giải tỏa được cho chính anh, anh lại làm cho mọi việc loạn thêm nữa, khi chưa đủ "thời gian" uốn lưỡi 7 lần, anh kéo thêm vợ anh vào cuộc.
    Mà đang lúc nóng nảy, mới từ hôm qua đến hôm nay chứ đâu, anh với vợ nói nhau qua lại ở đây, ai cũng cho là mình đúng, lôi hết cả những điều ấm ức từ yêu cho đến cưới như thế này, thì liệu rằng cả hai đọc xong những gì người kia nói về mình, có thực sự suy nghĩ bình tĩnh lại được, hay lại như đổ thêm dầu vào lửa. Rốt cuộc hai người có ko li hôn đi chăng nữa thì lần này đã để lại trong nhau những vết thương lòng quá lớn rồi còn gì.
    Chắc khi cưới anh chị cũng phải xác định rõ, khi về ở với nhau thì người kia sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, người mà mình sẽ yêu thương và phải có trách nhiệm nhất, người mà mình tin tưởng gửi gắm, dựa dẫm.. Bây giờ, chuyện này có qua đi được, thì liệu anh chị có quên được cái lần "vạch áo cho người xem lưng" được ko?
    Nói chung, cái tôi thì to lắm, nhưng xác định cái tôi quan trọng hơn hpgd mình thì... tùy anh chị quyết định. Ko dám có ý kiến giữ hay bỏ ở đây.
    Nhưng em nghĩ là anh chị nên cho nhau một thời gian riêng để cùng suy nghĩ lại. Đi du lịch đâu đó thì tốt, chứ ở nhà, người nào người nấy có "vây cánh" như anh gì ở trên nói í ;)), thì lại dễ nói xấu nhau thêm, đổ dầu vào lửa thêm thôi.
    Còn cảm thấy chưa quyết đc có nên li hôn hay ko, thì tức là vẫn lấn cấn vương vấn nhau, thì nên cố gắng cho nhau cơ hội.
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với bạn tôi thất vọng về cách phản ứng của 1 người chồng như bạn trong trường hợp này quá.
    Tôi cảm giác là bạn lập topic này mục đích là để mọi người chỉ trích vợ mình và ủng hộ phương án li dị bạn đã chuẩn bị mà thôi.
    Tôi thấy bạn là đàn ông, là chủ của gia đình nhỏ của bạn, dần dần thay thế cha bạn làm trụ cột gia đình bên nhà bạn nữa. Vậy mà tôi thấy bạn vẫn có sự hiếu thắng, bạn ko những hơn thua với vợ bạn, mà còn hơn thua cả với các bạn trong topic này có lỡ chỉ trích bạn.
    Nói trung trách nhiệm trụ của bạn là giữ cho cái gia đình này trước những thử thách lớn như lần này(có thể là lần đầu tiên và sau này nữa, kể cả bạn li dị vợ rồi kết hôn lần nữa vấn đề nó lại được lặp lại mà thôi, vì đó là cuộc sống mà) vậy mà bạn chỉ quan tâm tới cá nhân mình đúng hay sai, quan trọng nhất là gia đình bạn yên ấm ko đổ vỡ chứ đúng sai hơn thua cá nhân bạn với vợ mà làm gì chứ. Đàn ông trụ cột gia đình khó nhất là sự bao dung và vị tha, vị tha với những khiếm khuyết của người thân, bạn là chủ chốt gắn kết mọi người lại với nhau chứ ko phải là trọng tài đứng ra phán quyết là mẹ mình đúng hay vợ mình đúng.
    Chúng tôi có tranh luận với bạn ở đây cũng vì ko muốn 1 gia đình phải tan vỡ, thành thật mà nói như vậy đấy, tôi có kinh nghiệm của 1 gia đình ko hạnh phúc là như thế nào nên ko muốn nhìn thấy điều đó, thời gian trôi qua cái đọng lại là sự mất mát chứ ko phải là thắng thua đúng sai đâu bạn ạ.
    Cả vợ và bạn đều ko hoàn hảo - đương nhiên là như thế. Nhưng tôi thấy bạn ko có ý muốn ngồi lại để nhìn nhận sự khác biệt đó ở đâu để mà khắc phục. Trách nhiệm lứon nhất lèo lái gia đình bạn qua thử thách này chính trên vai bạn - 1 người đàn ông làm chủ gia đình và là cái cột cho bố mẹ vợ con dựa vào chứ ko phải là 1 đứa trẻ to xác.
    Về giải pháp cho cuộc hôn nhân của bạn, bạn nên ngồi lại với vợ để thống nhất mục tiêu hàn gắn gia đình lại, đầu tiên 2 bạn nên ra ở riêng 1 thời gian để trách các yếu tố ngoại cảnh(anh chị, cháu chắt, ba mẹ...) ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng để xác định rõ vai trò của từng người. Sau đó nếu vẫn thấy ko hòa hợp được thì đi đến giải pháp cuối cùng là chia tay cũng chưa muộn. Lúc này cũng ko nên có bầu làm gì sau này khó giải quyết. Tôi khuyên bạn ko nên ly thân, cách này chỉ là giải pháp tạm thời cho việc li dị là tất yếu mà thôi.
    Chúc gia đình bạn vượt qua thử thách này.
  4. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng trách và đáng thương cho cả 2 vợ chồng nhà bác chủ topic. Yêu nhau đến 5 năm trời mà chẳng biết khi đó các bác cảm nhận bằng mấy giác quan nữa. Chắc là chỉ cảm nhận bằng xúc giác thôi nên giờ về với nhau mới có 2 tháng và phải cảm nhận bằng cả 5 giác quan nên tẩu hỏa nhập ma rổi...
  5. heoluoimengu

    heoluoimengu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cho em sửa lại tí,mới xem lời anh chồng lúc đầu,giờ xem típ phần chị vợ nên em chỉ biết nói 2 từ bó tay rùi,cả 2 đều cần bình tĩnh sửa chữa thoai
    Được heoluoimengu sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 18/04/2009
  6. 10yktp

    10yktp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ tôi chuẩn bị ly dị à ? Thực tình cho đến bây giờ, tôi cũng chỉ mong sao vợ tôi hiểu ra vấn đề, để tôi còn có thể tiếp tục xây dựng cái gia đình của chúng tôi. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi ko ly thân, cũng không chuẩn bị thủ tục ly hôn. Tôi cũng vừa nói chuyện với vợ, và bản thân cô ấy vẫn nghĩ rằng mình vẫn có phần đúng và cái sai nằm ở tôi và ông bà già tôi đã bắt nạt cô ấy. Tôi cũng đến chịu ko thể nói nổi nữa rồi
    Được 10yktp sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 17/04/2009
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có cái đúng và cái sai. Cả 2 nên nhìn nhận lại và rút kinh nghiệm.
    Có cảm tưởng bạn này ở nhà lèm bèm lắm, có cái tôi hơi lớn
  8. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Oẹ oẹ...
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Bệnh Anh chồng: nghe nói là con một, từ nhỏ chắc được cưng chiều, nhiễm tính ta là vua là hoàng đế, muốn gì được nấy, thích gì mọi người chiều nấy, nói gì mọi người phải nghe nấy... nên giờ chẳng thể nghe được những lời khuyên bảo có phần hơi nặng lời của các bác trên này. Đây là mẫu người mà lúc nào cũng cho là mình đúng, sai cũng cố ngụy biện là đúng ---> khó cải tạo
    Bệnh Cô vợ: Chắc cũng trong tình trạng tương tự, kiểu tiểu thư công chúa bố mẹ cưng chiều quen thân, nhưng cũng có ý thức khi về làm dâu nhà người khác, tuy nhiên do chưa quen hoặc vỡ mật khi thấy cuộc sống làm dâu khác hẳn với sống ở nhà mình nên giở trò phụng phịu chồng, không được đáp ứng kiểu nịnh nọt ngọt ngào như lúc đang yêu nên nổi điên và không muốn chấp nận ----> kiểu này có thể cải tạo được, chỉ cần anh chồng hiểu và thông cảm với vợ một chút, lựa lời phân tích lí lẽ chút là cũng xong vì về cơ bản chị này vẫn có ý thức, chỉ hơi nhỏng nhẻo trẻ con tí thôi.
    Đơn thuốc: Đánh vợ, cắt ga giường, cắt quần áo chồng, xúc phạm bố mẹ nhau, lôi nhau ra bêu xấu........> Nên li thân một thời gian, nếu còn yêu nhau thì còn hi vọng, nhưng nói tóm lại là đã tự mang dao cứa vào lòng nhau những vết thương quá lớn, cho dù có lành cũng thành sẹo.
    Đáng buồn cho gia đình bạn!
  10. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dear all,
    Em là người chưa có gia đình và cũng ở cái tuổi cuối 8X, nhưng ko phải là một đưa lông bông và phù phiếm. Mỗi khi nhìn ra cuộc sống bên ngoài và cả trong chính gia đình mình, em thật sự sợ hãi cuộc sống hôn nhân gia đình.
    Bố mẹ ngày xưa yêu nhau tha thiết, vuợt qua biết bao rào cản ngăn cấm của hai bên, lấy nhau khi bố còn đang học cao học, mẹ phải một mình bươn trải nuôi con nhỏ cơ cực tủi nhục ko ai bằng. Thế nhưng bà nội ko hiểu và thông cảm cho mẹ, chỉ suốt ngày soi mói tìm cớ chửi bới và đi rêu rao với thiên hạ rằng nhà tôi có đứa con dâu mất nết. Còn bố càng ngày càng cục tính, những trận đòn thường xuyên, những lời lăng mạ mà bố dành cho mấy mẹ con chắc đến chết tôi cũng ko bao giờ quên. Vì những áp bức ấy mà bây giờ mẹ tôi cũng trở lên cay nhiệt với chính mình và với tất cả xung quanh.
    Hồi đầu mới tốt nghiệp ĐH, làm ở một cty nhỏ của VN, tôi hay chơi chung với chị kê toán, những ngày chị chuẩn bị lấy chồng là những ngày tôi thấy chị u uất, buồn bã nhất. Bố mẹ chồng vốn ko thương chị nên khi đến ăn hỏi chỉ mang lễ sơ sài qua loa và một phong bì 500.000K. Mọi người đừng nghĩ đấy chỉ là chuyện nhỏ nhé, điều ấy xót xa nhục nhã lắm. Bố mẹ đẻ ra được một đứa con gái, nuôi nấng chăm sóc bao năm, đến khi gả chồng thì người ta lại coi con mình như món đồ hạ giá...
    Đọc cái topic này thấy thương chị vợ quá, là đàn bà bị gả vào một gia đình chẳng ra j đã là bất hạnh, lấy phải một ông chồng vũ phu còn bất hạnh hơn gấp trăm ngàn lần.
    :D thôi thì ta cứ vui vẻ hạnh phúc làm con gió nhỏ, tự do phóng khoáng lang bạt khắp nơi, chẳng dám và cũng chẳng muốn yêu ai nữa...

Chia sẻ trang này