1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 10yktp, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cho đến giờ phút này, em chỉ có thể tự lý giải rằng "Chắc anh ấy đã trải qua vài mối tình không thành, tuổi thì đã cao, nên khi gặp em thấy được là tiến tới hôn nhân ngay chứ chưa kịp có tình yêu, nên giờ về sống chung mới ra nông nỗi này...."
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cho giải pháp rồi, Thực ra khi người phụ nữ về nhà chồng, chỗ dựa duy nhất sẽ là chồng. Nên người chông thực tế những chuyện nhỏ nên bệnh vợ hơn một chút. tuy nhiên, nếu người vợ vin vào đó để mè nheo, đòi hỏi, thậm chí xúc phạm thì cần được người đàn ông biết cách, kiên quyết xử lý. Người đàn ông cần biết chuyện nào nên ủng hộ, chuyện nào nên kệ nó, chuyện nào nên cứng rắn. Thậm chí chấp nhận nói thẳng như em làm thế kg chấp nhận được, hay là em làm thế dù có bỏ anh lấy ai cũng chẳng ai chấp nhâạ thế, thậm chí bỏ hẳn vài ngày không thèm nói chuyện thậm chí là chuối . Tại sao đàn ông có thể làm được như thế, vì anh ta biết chắc trong trường hợp nào anh ta đúng. Người phụ nữ biết sai nhưng vẫn cố làm, nếu người dàn ông luôn vỗ về ăn ủi, kể cả khi người ta sai. người phụ nữ sẽ cho rằng mình làm gì cũng sẽ không bị trách cứ, cho nên sẽ càng lam già. Mình nói quan trọng là fải để cho người fụ nữ tôn trọng mình, không fải vì mình gia trưởng áp đặt, mà mình biết thế nào là đúng, sai. Đúng thì ủng hộ , sai thì kiên quyết xử lý. mình kịch liệt phản đối đánh vợ và đánh phụ nữ nói chung, nhưng nếu một cái tát đôi khi sẽ làm cho người phụ nữ hay mè nheo và quá quắt tôn trọng mình ( vì nếu không sẽ cho rằng mình nhu nhược), đôi khi làm cho người phụ nữ thích mình hơn đấy.
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
  4. 10yktp

    10yktp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, chắc chồng bạn chưa bao giờ chịu cảnh vợ gọi mình là mày chứ ? Tôi nghĩ nếu chồng bạn rơi vào tình trạng đấy thì chắc còn tởm hơn cả tôi đấy.
    Cõ thể mọi người nghĩ rằng việc xưng hô trong lúc nóng giận thì có thể bỏ qua, và tôi cũng đã bỏ qua đến giờ cũng là 2 lần rôi. Như tôi đã nói ở trên, làm gì cũng nên suy nghĩ, đừng để làm rồi lại nói câu xin lỗi, tưởng như thế là xong hay sao ? Tưởng như thế là không làm rạn nứt tình cảm hay sao ?Tôi đã thất vọng về cách cư xử của vợ trong lần lầu tiên lắm chứ, nhưng tôi đã bỏ qua cho cô ấy 1 lần, đến lần thứ 2 vẫn vậy, thử hỏi xem liệu có thể có lần thứ 3 hay không đây ?
    Đôi lời gửi đến chồng bạn, anh ấy là một người chồng tốt và dễ tính đấy, bạn thử mày tao láo lếu với chồng bạn xem anh ấy có cho bạn một cái bạt tay hay không, nhé.
  5. 10yktp

    10yktp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tôi nghĩ rằng chồng bạn đã sai hoàn toàn trong việc đối xử với bạn. Tuy nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi nghĩ rằng bạn nên nói chuyện với bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đế hai bên có biện pháp giáo dục. Chuyện của bạn cũng gần giống chuyện của chị ruột tôi, cũng có bầu, chồng cũng không quan tâm đến vợ, đi bia rượu say mèm nằm ở quán ngoài đường, bố mẹ tôi đã gọi bố mẹ anh rể tôi sang nói chuyện và mắng ông anh rể trước mặt cả gia đình luôn. Từ sau trở đi, ông anh rể tôi cũng hiểu ra vấn đề và chăm lo cho vợ hơn và bớt ăn uống nhậu nhẹt hơn.
  6. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên đồng ý, đoạn dưới không đồng ý.
    Với anh chồng: nếu đúng vợ anh "điên" như anh nói, thì anh đúng là "điên" mới yêu và lấy cô ta. Anh không điên mà vợ như thế này rồi anh vẫn nói yêu vợ và không muốn ly hôn thì chắc chắn là còn có điều gì đó anh biết mà người khác không biết
    Anh vẫn giữ quan điểm đàn ông có quyền đánh vợ thì cứ chuẩn bị tinh thần lâu lâu lại lên đây làm một cái topic kiểu này đi.
    Không phải tôi chủ trương động tý là ly hôn, nhưng chỉ khi đứng trước mất mát người ta mới nhận ra giá trị của những thứ mình đang có, người đang im lặng mới lên tiếng, kẻ chuyên nói dối mới bắt đầu nói thật
  7. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cứ có cái suy nghĩ kiểu thế này thì thử hỏi tại sao xung đột lại không xảy ra!!???
    Ông bà mình nói cấm có sai:" Vợ chồng tương kính như tân". Có điều nói thì dễ, nhưng chẳng có mấy cặp hiểu hết ý nghĩa của lời giao huấn ấy. Cưới được nhau rùi là suồng sã, thiếu tôn trọng nhau, thậm chí là thiếu giao dục nữa (nhưng lại luôn mồm bảo là mình là những người bước ra từ những chiếc nôi có giáo dục cao. Mà giáo dục cao là thế nào ý nhỉ? học vấn cao? bằng cấp cao?..nhưng còn cách cư xử và trách nhiệm của bản thân đối với đối tác của mình thì có bằng cấp nào chứng thực nhỉ?)
    Túm lại, nghe những câu chuyện trong này thì thương thật, nhưng tất cả họ đều đáng trách. Ích kỷ toàn tập
    Được aliosha1970 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 18/04/2009
  8. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất đúng ý em. Ngay từ đầu đọc topic này đã thấy vấn đề giữa các cặp đôi là không tôn trọng lẫn nhau (chứ không phải thiếu tôn trọng nhau). Đã không có sự tôn trọng thì làm gì có lắng nghe, cảm thông, tiếp thu, sửa đổi... Hậu quả là khi có xích mích, xô xát thì lập tức "bới bèo ra bọ", thi nhau bôi xấu vợ/chồng mình. Âu cũng là "nồi nào vung nấy".
    @hoathan: Chán bạn quá, ai lại đi đôi co, nói lý với kẻ say bao giờ.
  9. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đã viết 1 bài chẳng bênh ai, mà hôm nay đọc tiếp, lại thấy là phải nói. Eo đàn ông gì mà nhỏ nhen , thù dai, bảo thủ, mở Topic, hỏi rằng Tôi phải làm gì?, vậy mà có điều đơn giản, là nhìn nhân việc đánh vợ là sai, nghe chừng vẫn còn khó nuốt trôi lắm, thấy sĩ diện đầy mình hay sao, thấy rằng vợ láo quá? mày tao là ko chiu nổi ah? thế thì bỏ quách đi, nói nhiều, dãi bày làm gì trên này, có ai ở trên này là Chồng vợ anh đâu. Anh chẳng phải thách bạn gì ở trên là mày tao với chồng thử xem, anh ta có tát cho vêu mỏ hay ko! Tôi đây cũng láo với chồng đây này, ko phải xưng hô thôi đâu, tôi còn nói bằng các từ có thể đây này, nhưng anh ấy ko nhỏ nhen như anh, anh ấy chứng minh cho tôi thấy anh ấy chịu đựng chỉ bởi anh yêu tôi, anh ấy luôn cho tôi thg suy nghĩ về những sai lầm đã làm, và tôi cũng xl anh ấy, anh ko nhai lại câu chuyện hết ngày này đến ngày khác. Đàn ông vị tha cũng quan trọng vậy, tôi thấy mình nhỏ nhen trước anh ấy, và tự sửa, ko có tình yêu thì chẳng có gì cả.
    trên tất cả, Im lặng là vàng.
  10. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là ngưỡng mộ bạn này. Công nhận bạn giỏi thật đấy.
    Nếu bạn có thể mời chồng bạn tham gia vào diễn đàn này chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào mà vợ xưng hô với chồng bằng "các từ có thể" mà vẫn im lặng bỏ qua được, chắc sẽ hữu ích cho các thành viên diễn đàn lắm.
    Được meo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 18/04/2009

Chia sẻ trang này