1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 10yktp, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hóng hớt thôi những vẫn có mấy thứ muốn hóng hớt
    - Anh chồng quả là thiếu tế nhị, việc honeymoon ai lại không đi chỉ 2 người, bản thân anh cũng phải tự hiểu, thế mới biết anh chả hiểu tâm lý, cũng chả hiểu ý chăm vợ đâu --> chị vợ thiệt thòi.
    - Mẹ anh quá hiểu chuyện con gái gả đi 3 bến nước, như anh kể chuyện nhà nhà anh đấy, về chị gái anh, tôi thấy được bức tranh nhà bác tôi, luôn bảo bọc con gái mình, ngay cả về nhà chồng, lúc nào cung sợ con mình khổ. Nhưng đến khổ họ lại cứ khục khặc với con dâu, chê này chê nọ. Tại sao họ không rộng lòng với con dâu như chính con gái họ.
    - Điều quan trọng anh suy ngẫm mình thương vợ vì cái gì. Chứ không phải lên đây hỏi ý mọi người để rồi kể lể vợ thế này vợ thế kia.
    - Tôi thấy được bức tranh một người đàn ông không hề vị tha, bản tính đàn bà, chấp nhất. Anh luôn nói anh bỏ qua lỗi lầm của vợ, nhưng thật chất nó vẫn nằm trong lòng anh chỉ chực trào ra (lỗi gì đó của vợ anh trước cưới, này nhỉ, dù gì anh nên hiểu đó là chưa cưới, cô ấy là người tự do)
    _ Tôi đã thấy người đàn ông không bao giờ chịu nhận mình sai. Nhưng hắn luôn mồm leo lẻo mình là đúng, thế này thế kia, hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, rằng người ta có lỗi, tôi đã tha thứ nhưng, ..nhưng. Tôi nói thật, anh càng gào, rạn nứt của 2 người càng to.
    - Tôi thấy chị vợ với một chút cá tính, một chút bốc đồng, một chút hoang dại, nhưng cũng có sự chịu đựng nhún nhịn. Nhưng hai cá tính anh chị ai cũng ngang tàng, nếu không nhường nhịn được nhau thì sống với nhau sao nổi .
    Hy vọng bạn chủ topic cho biết là "bạn đang làm gì?", bạn đang đối thoại cùng gia đình và với vợ thế nào rồi, hơn là bới sâu vào vấn đề của chính mình.
  2. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tại anh tại ả, tại cả đôi bên!
    Chuyện vợ chồng vốn dĩ riêng tư, ko tự giải quyết trong gia đình với nhau, nay lại mang ra nơi công cộng, 9 người 10 ý, thật chẳng ra sao.
    Không những ko giải quyết đc mâu thuẫn mà càng khiến Xấu chàng hổ ai !
    Ps: Cái gì có trong tay mình mà ko biết nắm giữ thì người khác ko giữ hộ đâu.
  3. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ai về nhà người nấy . Lúc nào suy nghĩ chín chắn , chuẩn bị sẵn sàng rồi thì về ở với nhau . Khuyến khích ở riêng , sẽ vất vả lúc có con có cái . Nhưng sẽ tránh đến 40% những sự việc trên . còn 60% là do các bạn . Chị Vợ nghĩ xem mình làm gì để đến nổi chồng phải tát mình . Còn anh Chồng thì nghĩ xem mình làm gì để vợ lại có những hành động như thế , mình sống như thế nào để bây giờ gđ mình rơi vào tình cảnh này . Nghĩ xong rùi , thì 2 bạn cùng suy nghĩ xem vợ chồng sống với nhau như thế nào để phiền đến các cụ 2 bên . chả có bố mẹ nào ko muốn con mình hạnh phúc cả , ko có mẹ chồng nào muốn làm khổ con dâu , để con ruột mình khó xử cả . Chả có bố mẹ vợ nào lại dậy con gái mình láo với bố mẹ chồng , hoặc coi thường chồng để ký vào cái đơn ly dị cả . Còn muốn ly dị thì họ ko gã con gái họ cho xong , tội gì phải cưới xin cho mệt .
    Xin có ý kiến là các bạn đừng lôi chuyện quá khứ để trách cứ nhau . mọi chuyện đều do 2 bạn . có trách thì cứ tự trách bản thân mình .
    p/s :Phản đối hành động đánh vợ . dù vợ có làm bất cứ điều gì .
    Trong 7 năm kể từ khi yêu nhau chỉ có 1 lần duy nhất , trong đầu xuất hiện ý định tát vợ . Mình chỉ nói với vợ : mình ko phải là người vũ phu , nên vợ đừng biến mình thành con người như thế , Sống với vợ mà vợ làm thay đổi bản chất con người mình , thì mình sẽ ra đi . ( và từ đó chưa có thêm một lần nào mình có ý định ra đi )
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đã biết là gặp "hủi" nên tôi tránh khộng dây dài dòng. Xem như bài cuối vậy.
    Riêng chuyện về chồng tôi, đừng thách thức như thế vì đàn ông vn cũng có nhiều loại, đừng suy bụng(xấu) của ta ra bụng người. Bạn biết gì về anh í, về cách cư xử vợ chồng hằng ngày của tui mà thách thức và cam đoan rằng người ta cũng sẽ hành động như vậy. Rất tiếc bạn thuộc catergory thấp hơn anh ấy, chưa đủ trình "xách dép" cho chồng tui đâu
    Thế nhé, cứ vào mạng hàng giờ để tìm kiếm đồng minh đi hen, để rùi xem sau mỗi mỗi lần đánh vợ, chì chiết cô vợ hay thích thú với những post đồng cảm với bạn xem bạn có trở nên vui vẻ, thảnh thơi hơn hay có giải quyết được vấn đề của chính mình hay không.
    Là thằng đàn ông dùng vũ lực với phụ nữ hay không vị tha chỉ thể hiện sự bất lực, yếu hèn của thằng đàn ông. Vậy nhé!
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng post bài cuối :
    Thật sự coi thường chủ topic này.
    Rất may, chồng mình không phải loại người như vậy
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Gọi là mày tao lúc nóng giận có gì là ghê gớm hả bạn, làm con trai mà chấp nhặt mấy thứ đó có đáng mặt thằng đàn ông không. Bạn gái cũ của mình trước đây cũng gọi là mày tao, lúc giận cũng đá méo cửa sắt, dùng dao chém xe đấy , nhưng lại là người yêu thương và lo lắng cho tớ nhất. Khuyên bạn nên rộng lượng hơn và quí những gì mình đang có
  7. Vietlaocai

    Vietlaocai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin chia buồn với Pác chủ Topic
    Dù sao thì Bố mẹ vợ chính là ông trời
    Anh chị em vợ là con của ông trời
    Còn vợ là vợ mà ta là ta
    Cứ gửi về nơi sản xuất để sửa chữa tu bổ lại đã, khi nào tự thấy ngon lành hơn thì sẽ cho về
  8. xinhvaxinh

    xinhvaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh này nói cứ như anh bỏ tiền ra mua hàng hoá vậy. Đàn ông Việt Nam mình tự cho mình cái quyền cái cách nói xách mé như vậy. Đều là con ng với nhau, nếu có thì đó là việc của bmẹ chưa đến lượt a chồng có quyền gửi về hay ko.
    Tôi thấy a chồng này là ng cố chấp, gia trưởng và bảo thủ. Đồng ý chị vợ có cái sai, c ý đã nhận lỗi sai nhưng ng ta nói ko có lửa làm sao có khói. Chẳng lẽ 1 mình chị vợ đạo diễn đc mình thành con điên như anh nói để mọi ng còn tưởng chị ý bị hoang tưởng. Bó tay.
    Chị vợ: chị ý có lỗi nhưng ko phải là ng ko biết nghĩ.
  9. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì ah?
    Không thích thì bỏ. Không bỏ được thì để từ từ rồi sẽ bỏ. Đơn giản thế thôi.
  10. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạh, bạn có hiểu những gì tớ đang nói ko vậy, Tớ đanh đá thật, đúng là lúc nóng giận tớ có "chửi" anh ấy này nọ, nhưng ko động đến gia đình nhé. Và ko phải là im lăng bỏ qua, đọc cho kĩ bạn nhé, anh ấy "chỉ" cho tớ thấy là những gì tớ làm là quá đáng, và anh ấy ko chấp, bởi vì anh ấy yêu tớ, anh ấy ko nhai lai chuyện cãi nhau, và anh ấy luôn nói tớ suy nghĩ về việc tớ đã làm, đã nói, cho tớ thời gian nghĩa là trong thg suy nghĩ ,2 đứa ko nên cãi nhau thêm, ko thì càng đổ vỡ . Anh ấy chẳng cần phải vào đây để đưa ra kinh nghiệm đâu, chỉ cần chồng yêu vợ, và tính ko nhỏ nhen chút, ...Tớ chưa hiểu hoàn toàn ý bạn, nhưng những anh chàng như chủ Topic ko bằng 1 góc của anh ấy, bạn đưng thử hạ thấp người khác , anh ấy ko nhu nhược đâu, mỗi người có 1 cách đối xử với vợ, tớ cảm ơn anh ấy rất nhiều, càng yêu hơn, và càng thấy phải sửa đổi để gìn giữ gia đình này .
    Bài đó là bài cuối cùng, mà tại đọc bài của bạn, tớ "bức xúc " quá, chắc theo bạn, đàn ông là phải động tay động chân mới được , ko được bỏ qua dễ dàng, vậy thì cứ tiếp tục sự nghiệp đó đi. Ít ra tớ ko lên đây kể xxấu anh ấy, bọn tớ ko nói xấu lẫn nhau, thg đó đi làm kiếm tiền còn hơn. Thôi ko nói nữa ! tớ bye bye các bạn , phải đi nấu cơm cho chồng thôi.

Chia sẻ trang này