1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi tình trạng này ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvairo, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn Carnavaro này chẳng có tinh thần xây dựng gì cả, người ta thì đang thế, ông chẳng chia sẻ thì thôi. Chán
    Theo tôi, gái đã nói thế thì quả thật người ta k có tình cảm với bạn đâu. Bạn tìm người khác đi, gái trên đời này thiếu gì cơ chứ, chẳng qua gần nhau nhiều quá bạn có cảm giác là cần thế thôi, bây giờ gặp em khác trẻ hơn, xinh hơn, ngon hơn khéo bạn lại thay đổi ý chứ!
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Trên quãng đời nhọc nhằn cưa kẽo suốt từ thời huấn luyện viên Mavanrets đến thời hậu Al pres NongvanSen, căn bệnh thành tích ''''mơ hão mãi một người'''' ở cái vùng trũng loanh quanh chỉ mấy cái giải Picnic, thi trút bầu tâm sự tưởng, kể chuyện vườn cổ tích... phần thưởng thì bèo bọt mà rốt cục kết quả có ra hình giường, tấm chiếu nào đâu, lê lết như thương binh bậc 7/7.
    Ấy thế mà kì nào cũng có chục bác lên đây báo cáo tâm trạng dày cồm cộm "phải cố mơ bằng được".
    Ngán quá.
    Chỉ mừng mỗi cái là anh em đại biểu quốc hội ngồi dưới có công ăn việc làm đều đặn, tá lả không hết việc.
    Hy vọng mai có thêm mấy chú nữa cùng giơ tay phát biểu "hình ảnh em đã quá in đậm trong trái tim tôi".
  3. willy_the_kid

    willy_the_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi tình trạng này ?

    Tôi cũng không biết bắt đầu chuyện này thế nào.

    Tôi và em học cùng lớp, hơn nữa lại cùng nhóm học với nhau vì vậy thời gian tôi và em ở gần nhau là khá nhiều. Rồi những cuộc đi chơi, đi picnic tôi luôn cạnh em, dần dần tôi biết rằng tôi đã thích em tự bao giờ. Những lúc đó tôi với em vui vẻ cùng nhau, và kể chuyện cho nhau nghe.Bất cứ lúc nào dù vui, dù buồn, tôi vẫn nghĩ về em đầu tiên, tôi muốn chia sẻ cùng em. Nhiều lúc xa em dù chỉ một ngày tôi cũng thấy nhớ nhung khôn xiết. Tôi hiểu rằng tôi đã bắt đầu yêu em rồi.

    Vì vậy tôi quyết định nói ra tình cảm của mình cho em biết, nhưng em bảo tôi đã quá vội vàng, và em không cảm nhận được tình cảm của tôi. Tôi thất vọng, nhưng tôi nghĩ rằng dần dần em sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm của tôi. Khoảng thời gian tiếp theo, tôi luôn quan tâm đến em, gọi điện cho em những lúc em có chuyện tôi luôn bên cạnh hỏi han em.

    Nhưng những cố gắng của tôi, chỉ mang lại những kết quả trái ngược dần dần em càng xa tôi, em không còn kể chuyện cho tôi nghe nữa và bảo tôi nên kết thúc chuyện này vì sẽ không dẫn tới kết quả gì cả.

    Tôi đã nói cho tôi thêm thời gian, để tôi chứng minh tình cảm của mình nhưng em cũng không đồng ý, em bảo đừng cố gắng vô ích vì em đã có người khác rồi, và kể cả chuyện giữa em và người đó cũng không thành thì em cũng không chấp nhận tình cảm của tôi.

    Có lẽ với em thì chẳng có gì nhưng với tôi, tôi đã dành hết tình cảm cho em rồi. Muốn chia tay đâu có dễ dàng như vậy, tôi không thể nào quên được hình bóng của em. Lúc nào tôi cũng nhớ về em,còn em luôn tránh mặt tôi, nếu gặp thì cũng không nói chuyện nữa.

    Phải chăng tôi đã yêu người không nên yêu, nhưng nói thật nếu cho tôi chọn lựa lại thì tôi vẫn chọn yêu em cho dù bất cứ chuyện gì. Những ngày chia tay em tôi thấy thật dài, thật chán, và vô vọng.

    Tôi muốn lao ngay vào một việc gì đó để quên đi, nhưng cũng không thể, tôi chỉ nghĩ về em. Hình ảnh em đã quá in đậm trong trái tim tôi rồi.

    Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi tình trạng này ?
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác Lông Văn Sến, Ma quá khứ ơi. Các bác có đối thủ rồi. Vào đây mà xem. Lại 1 cao thủ sến nữa này.
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú cần cái điều này để làm gì? Để cứu vớt danh dự àh? Hay để chứng minh là : "Anh là người thất bại nhưng là thất bại trong vinh quang" Hay nói theo ngôn ngữ của BLV bóng đá thì : Tuy thua nhưng đội anh hoàn toàn có thể ngửng cao đầu vì hôm nay anh đã thi đấu 1 trận hết sức tuyệt vời. Chỉ tiếc nhất 1 điều là chiến thắng đã ko đến với anh."
    Nếu người ta đã muốn thế thì thôi, đừng có cố mà gặp nữa. Còn lời xin lỗi có thể dùng nhiều cách khác và cũng không nhất thiết phải ngay lúc này.
    Nếu chú muốn trút bầu tâm sự thì liên lạc với đồng chí Long Văn Sến, có số DĐ của đồng chí ấy ở đây đấy, 2 đồng chí ra ngồi tâm sự là hợp nhất vì đồng cảnh ngộ.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Làm việc.
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác kid ah, cái việc bác thổ lộ với em ý có khi là rất chi là kid đấy. Bời ko rõ là bác với em ý đã thân thiết thế nào, sâu đậm đến đâu? Có khi chỉ có bác thấy rung rinh còn em ý chỉ thấy bác là một người bạn thú vị thì sao? Nói rằng không nên tính toán là đúng, nhưng cũng phải hành động có lý trí một chút, không phải lúc nào nói thẳng ruột mèo ra đã là tốt, có khi bác thể hiện bằng hành động mới làm em ý cảm động thì sao? Cho nên bác phải hiểu vì sao sẽ có nhiều cao thủ bảo bác là gà hehe. Đời còn dài, bác cứ từ từ, bây giờ cứ lao đầu vào công việc đi, bao giờ rủng rỉnh ngon lành rồi, bác bắt đầu để ý tới các em xinh xắn ngoan ngoãn là vừa, chúc bác sớm bình phục!
  8. willy_the_kid

    willy_the_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn.
    Tuần vừa qua tôi đã suy nghĩ nhiều. Tôi luôn nhớ hình ảnh người đó, nên tôi dù có lao vào cái công việc khác cũng rất khó khăn để tập trung. Nhiều lúc tan sở về nhà, nhìn những người khác âu yếm trên đường lại nhớ đến những lúc chỉ có tôi và em.
    Em không phải là người đầu tiên của tôi. Em cũng không phải là người quá xinh đẹp, duyên dáng. Nhưng không hiểu tại sao khi ở bên em thật là dễ chịu. Có lẽ em luôn biết cách lắng nghe tôi những khi tôi nói; quan tâm đến công việc, cuộc sống của tôi. Nhiều lúc có chuyện buồn, không cần tới một lời an ủi động viên, em cũng khiến tôi giải tỏa được rất nhiều. Quả thật em không dịu dàng như người con gái tôi mong đợi. Ở em có một cái gì đó kiên cường khiến tôi khâm phục.
    Khi em nói lời từ chối, tôi biết rằng mọi việc có thể sẽ chấm dứt. Nhưng tại sao em lại tránh mặt tôi như vậy. Có thể trong lúc hẫng hụt, tôi đã lỡ nói ra điều không phải, có thể nói là không đáng mặt đàn ông. Đáng ra tôi phải tỏ ra cứng rắn, nhưng quả thật cú sốc tình cảm này là quá lớn và tôi không ngờ em lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
    Phải chăng tôi đã vội vàng và ích kỷ không nghĩ đến tình cảm của em. Đến khi em có người khác rồi thì đã quá muộn. Trong tuần vừa rồi, tôi hầu như không liên lạc gì với em, dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ về những việc đã qua. Tôi đã hiểu và chấp nhận thực tế cái gì không phải của mình thì níu kéo cũng vô ích.
    Giờ đây, điều tôi mong muốn nhất là em hãy hiểu và thông cảm cho tôi, hãy cho tôi cơ hội để gặp mặt và nói lời xin lỗi, ít ra là như vậy. Tôi không muốn mọi việc sẽ kết thúc một cách đáng thất vọng thế này.
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bác thick làm gì mà bác thoải mái thì bác cứ làm .Chứ chị ấy mà đã nói đến cái kiểu "em bảo đừng cố gắng vô ích vì em đã có người khác rồi, và kể cả chuyện giữa em và người đó cũng không thành thì em cũng không chấp nhận tình cảm của tôi" thì tức là hy vọng của bác tiến về con số 0 rồi .Bác fải chấp nhận sống cuộc sống without her thôi
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Này, chú chuột định bon chen thay bác Quác, Tetuong và 3www làm thần tượng của các em trong này àh. Để làm được điều ấy thì chú nên dùng cách nào nó quân tử hơn chăng? Chứ dùng cách này e rằng các em Cáo ko phục. Nếu chú có tài, tự khắc sẽ lên hàng cao thủ và thành "Hot Chicken" trong này thôi.
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này