1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi tình trạng này ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvairo, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng chia buồn cùng kid nhé. Cũng thời gian này năm ngoái. Tôi cũng có một chuyện buồn như thế này, có thể nói là xến. Vì vậy rất thông cảm và muốn chia sẻ. Hãy có gắng overcome đi nhé.
    http://www3.ttvnol.com/tvty/538096.ttvn
    Bác nên tìm mấy bài của bác Quác trong tipoc "Làm thế nào để tán đổ 1 cô gái" đọc đi có lẽ sẽ ngộ ra nhiều điều.
  2. willy_the_kid

    willy_the_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi viết những dòng trên, lòng tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
    Có lẽ việc gặp em lúc này đối với cả hai không phải là điều tốt nhất. Nhưng nói gì thì nói, nếu để kết thúc ở đây thì thật đáng tiếc. Với tôi, và tôi nghĩ rằng với cả em nữa, không thể vì việc này mà trở thành hai người xa lạ rồi sống trong không khí nặng nề thế này.
    Tôi đã chấp nhận việc em cự tuyệt tình cảm của tôi. Nhưng thực sự là tôi không muốn mất đi một người bạn như em. Nhưng phải làm sao bây giờ, một khi đã hành động một cách mù quáng. Tôi không thể ngờ rằng mình lại nói ra những lời dại dột đến vậy.
    Tôi và em cũng chẳng còn là trẻ con nữa, ít ra là có công ăn việc làm ổn định. Nếu như chỉ là những tình cảm trước đây mà tôi đã trải nghiệm thì thật không khó khăn gì để mà move on. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng tình yêu thực sự sẽ chỉ tồn tại khi 2 người become spouses, rằng những gì mình có trước đây chỉ là infatuations không hơn không kém. Giá như em chỉ là any girls mà tôi đã từng biết....
    Không thể như thế này mãi được, có lẽ tối nay tôi sẽ nhắn tin cho em.
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thay vì nhắn tin cho em vì chắc chắn em ấy sẽ ko trả lời. Chú hãy rủ bọn bạn ra quán, gọi 1 đĩa lạc rang, mấy cốc bia hơi ra tán phét. Thế là vui nhất. Tối về đầu óc loay hoay 1 chút, đi ngủ luôn là vừa.
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    úi dào, tui thấy các bác trong Box TVTY này nên tôn trọng những bài viết có chất lượng " Sến " như thế này, hầu hết cao thủ ở đây đều trải qua giai đoạn sến roài, thậm chí siêu sến, nên cần dìu dắt và chia sẻ với những bác như Lông Văn Sến, Kít uy ly ...
    Tình củm của bác kiz này có lẽ đường cùng, hết thuốc chữa roài, nên dù có mưa dầm thấm lâu thì thằng Gà chọi khác nó cũng nhảy vào hất cẳng thôi.......
  5. willy_the_kid

    willy_the_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ, đắn đo... Cuối cùng cũng quyết định nhắn tin cho em.
    "Bà hãy quên những gì ngây dại tôi nói trước kia đi. Suy nghĩ kỹ rồi. Tha thứ nhé"
    Một lúc sau em mới nhắn lại cho tôi.
    "Ông suy nghĩ đã chín chưa. Hay lại giở bài ra đấy. Tôi không trả lời nữa đâu"
    "Tôi ngu, tôi dại bà chấp làm gì. Hết cơn rồi. Nếu còn bực tức thì cứ chửi mắng, tôi nghe"
    Em không trả lời thật hay sao đây... hơn 30 phút sau....
    "Tôi không chửi mắng làm gì. Ông thành thật hay chưa, tôi còn xem xét. Thôi ngủ đi"
    "Kệ bà, quyết định thế nào thì tùy"
    Em đã cương quyết như vậy rồi, có lẽ tôi chỉ nên nói như vậy thôi. Mai gặp lạnh nhạt cũng được, đừng có tránh mặt tôi nhé.
    @tất cả các bạn đã quan tâm: quả thật tôi cũng đắn đo khi post bài lên đây, được viết ra những gì mình nghĩ và có người đọc với tôi cũng làm bớt đi nỗi buồn, có được sự tỉnh táo. Còn chuyện tư vấn thì cũng không quá kỳ vọng gì, chỉ mong các bạn thông cảm thôi. Cám ơn nhiều.
  6. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chia sẻ với chú vì tôi cũng từng trải qua những tình huống như vậy song vẫn còn cơ hội cứu chữa. Quả thực chuyện tình cảm giữa chú và cô gái kia "y học đã bó tay" rồi. Chia tay cũng tựa như việc "nặn mụn nhọt" ấy. Chịu khó đau một lúc nhưng sẽ lành lặn và sau đó có khi còn "khỏe" hơn, chứ đừng để "nỗi đau mụn nhọt" kéo dài mãi chẳng biết bao giờ lành. Nói vậy chắc chú hiểu chứ. Chúc "cái nhọt" của chú chóng lành.
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    cây đa cây đề lên đây bây giờ post bài chỉ mong thể hiện hiểu biết của mình thôi, bác 3v bây giờ thì càng ngày bệnh càng nặng, thấy mỗi bác canavaro có vẻ còn có tư tưởng tiến bộ. các già làng trưởng bản nên ra đi chăng??? quá tuổi rồi... âu thì cũng là sinh lão bệnh tử. các bác nên tìm kẻ tâm phúc mà truyền võ công thâm hậu thôi. không nên hành tẩu chốn dương gian nữa.
    kính bút
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Dạo này đọc máy bài của chú Chuột cống hình như chú ấy muốn thể hiện cái gì đó thì phải, hết chê bai các bậc lão thành rồi lại chửi vung lên. Thôi chú cứ post bài hay hay mà dài hơi như các bác ấy hàng năm nay thì bọn tớ quyên tiền đúc tượng giống Long Sến luôn.
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Box này chuyên về tư vấn, nếu Mạnh chuột tiên sinh chỉ có võ chửi bậy và chê bai làm vốn sinh nhai thì e rằng khó thọ lâu ở xứ này.
    Ghen tỵ là thói thường, nếu biết nhận ra khi mình ghen tỵ là do mình cảm thấy kém cỏi thì có thể học hỏi được nhiều vậy.
  10. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì chưa phải là y học bó chi đâu. Tại sao không tự nhiên thoải mái đừng coi trọng quá chuyện tình cảm của mình khi gặp em ý. Bác đã trường kì kháng chiến rồi thì cứ từ từ đợi cơ hội chứ. Đánh đồn có địch mới vui nhưng phải mất nhiều công sức lắm. Theo em thì trước tiên cứ quay lại làm bạn thân nhất có khi còn hay. Sau rồi lại tính tiếp. Cứ từ từ đã...

Chia sẻ trang này