1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi tình trạng này ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvairo, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willy_the_kid

    willy_the_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vina_tsunami đã chia sẻ cùng tôi.
    Như bạn đã nói
    "Quả thực chuyện tình cảm giữa chú và cô gái kia "y học đã bó tay" rồi"
    Tôi biết là thế nhưng để chấp nhận nó thì không dễ một chút nào. Trước kia tôi cứ nghĩ người ta đến với nhau chỉ vì sự hấp dẫn giới tính thông thường; tôi đã tìm được người phù hợp đúng tiêu chuẩn của mình: xinh, duyên dáng, dịu dàng và gia đình cô ấy tương đối cơ bản (cái này chịu ảnh hưởng lớn từ 1 người tôi rất ngưỡng mộ). Nhưng thật sự tình yêu nếu chỉ dựa trên các yếu tố ấy thì cả hai sẽ chẳng có hạnh phúc.
    Và điều gì đến cũng phải đến, nhiều lúc tôi bị stress những áp lực trong cuộc sống, có những lúc cần một chỗ dựa tinh thần mà không thể chia sẻ với người yêu. Sau nhiều lần tranh cãi, cả hai quyết định sẽ không làm khổ nhau nữa.
    Chia tay mối tình 3 năm một thời gian thì tôi gặp em. Hồi đấy, em là người con gái mà ban đầu tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện đi xa hơn. Vui vẻ, dễ gần, quan tâm tới mọi người xung quanh. Nhưng em không xinh đẹp, chẳng dịu dàng cho lắm, gia đình em cũng chẳng phải khá giả gì, còn tính tình thì nhiều lúc hay bướng bỉnh làm tôi phát cáu. Cũng phải mất độ hơn 1 năm, tôi mới hiểu những tình cảm tôi dành cho em không đơn thuần chỉ là bạn bè. Tôi tìm thấy ở em nhiều tính cách đáng quý. Điều tôi quý trọng nhất ở em là sự chân thành, thẳng thắn mà hiếm một cô gái nào có được.
    Nhưng em thì chẳng hề hay biết gì. Ngày ngày gặp mặt vẫn trò chuyện một cách vô tư như bạn bè, đồng nghiệp; mặc dù với em, tôi là một người bạn "hơi đặc biệt" so với những người xung quanh. Có những chuyện mà bạn bè phải tin tưởng nhau lắm mới kể, em cũng nói với tôi.
    Nếu như trước kia, nghĩ tới việc yêu em hẳn là 1 điều thất vọng với tôi thì có lẽ chẳng xảy ra chuyện gì....

Chia sẻ trang này