1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây?hãy giúp tôi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vietdung81, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdung81

    vietdung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì đây?hãy giúp tôi...

    chúng tôi đã từng là bạn tốt của nhau.cô ấy cũng có bạn trai, cô ta luôn nói rằng anh ta rất tốt với cô ta va cô ta cũng muốn tạo cơ hội , cô ta nói anh ta rất tốt nhưng thật sự cô ta ko có tình cảm với anh ấy mà chỉ ko muốn làm anh ấy buồn, tôi cũng rất mến cô ta,và hình như tôi đã yêu,nhưng hiện giờ tôi
    ko biết phải làm sao?
    các bạn có thể chpo tôi biết làm thế nào để biết được tình cảm của con gái???
    liệu 1 cô bạn thân có bao giờ làm bánh rồi mang đến tận nhà cho bạn ko?
    liệu 1 cô bạn thân có bao giờ 13 giờ chưa vẫn có thể đến đón bạn đi chơi ko?
    hãy giúp tôi dể tôi có đuợc quyết định đúng đắn,để sẽ ko mất ngay cả 1 tình bạn đẹp.
    tôi tin rằng mình đã yêu.
    nhưng tôi ko biết cô ta như thế nào?
    nếu tôi thổ lộ thì sẽ ra sao???


    NguyenVietDung
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ trả lời tất cả. Hãy cố gắng đối xử với cô bạn gái của bạn thật tốt, hãy quan tâm đến cô ấy, hãy chứng tỏ rằng bạn luôn là người quan tâm, chia sẻ vui buồn với cô ấy, Rồi cô ấy sẽ hiểu
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  3. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Con trai thường hay ngộ nhận, con gái thì hay nói không thật lòng mình.
    Nếu bạn thấy mình đang yêu, hãy thể hiện cho cô ta biết qua những hành động cử chỉ của bạn, nếu cô ta cũng vậy cô ta sẽ đáp lại, còn không bạn cũng sẽ biết.
    Quả là bạn đang có một cô gái thực sự tốt bụng, nhiệt tình, giàu tình cảm và đáng được yêu, dù rằng là bạn gái hay người yêu thì chúng tôi cũng mong rằng trong suốt cuộc đời bạn luôn có cô ấy bên cạnh!
    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.
    Được xuanphong sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 12/07/2003
  4. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Những điều đó chẳng nói lên được điều gì cả
    Bạn thân đến đâu cũng chỉ là bạn mà thôi
    Trong khái niệm "Tình bạn" và "Tình yêu" (trong Triết học đó) Thì tình bạn chỉ thua tình yêu ở mỗi 1 yếu tố thể hiện qua câu "tự nguyện hiến dâng cho nhau tất cả " cái này thì trong "tình bạn"không thể có
    Do vậy bạn hãy hỏi thẳng (nếu muốn vấn đề được làm rõ sớm nhất có thể ) Cẩn thận nếu không bạn sẽ rời vào tình huống "Đốt cháy giai đoạn" Mà ở đó đối phương vẫn còn chưa rõ ràng và dứt khoái trong chuyện tình cảm . Nếu bạn hỏi lúc này sẽ dễ gây sốc cho đối phương và rất khó có thể nhận được câu trả lời chính xác (thường thì cô ấy không trả lời "con gái mà nị " )
    Thời gian sẽ trả lời -->điều này chính xác .Hãy để thời gian thử thách tình cảm của hai người .Tất cả những hành động thể hiện sự quan tâm của đôi bên đến nhau đều là những biểu hiện để thể hiện tình cảm
    Hãy chú ý quan sát,lắng nghe và tình táo bạn sẽ nhận được biết được tình cảm của cô ấy dành cho mình đến đâu .Khi đã chắc mẩm cô ta khoái mình rùi thì hãy rút bài ra chốt hạ
    Tôi tin bạn sẽ thành công
    Good luck
    Amenđàphật

    Beethoven
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    1 cô bạn thân của tui không những làm bánh đem tới, mà còn làm mứt khóm, thứ tui thích nhất, hay gỏi hành, cũng là món tui thíchh nhất... Chuyện đó là chuyện nhỏ.
    1 cô bạn của tui đã từng gọi ĐT cho tui lúc 2h sáng chỉ vì cô ấy không ngủ được và nhớ đến tui đầu tiên trong d/s mà cô ấy muốn tâm sự. Và cả chuyện cô ấy đến nhà tui lúc 14h25 để kéo tui đi xem bằng được bộ phim xuất 14h30.
    Cũng cô bạn ấy là người đã cho tui biết giữa 1 tình bạn và tình yêu khác nhau nhiều lắm. Người bạn và người yêu chẳng khác nhau nhiều, chỉ khác chăng là trong suy nghĩ của bạn thế nào về người ắy thui.
    Với lại thông tin bạn đưa ra nhiều mâu thuẫn wé.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông

Chia sẻ trang này