1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngay_xa_em8103, 08/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_xa_em8103

    ngay_xa_em8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì đây???

    Tôi, 23 tuổi, một người bình thường, chẳng kém ai những không quá giỏi chỉ mỗi tội chưa có người iu. Bạn bè tôi thường bảo ''tại mày kén quá thôi chứ là gì không có người yêu'' và tôi cũng biết điều đó. Thực ra cũng có nhiều người con gái thích tôi và tôi biết nếu cưa một trong những cô gái đó thì có đến 100% cơ hội chiến thắng nhưng...những cô gái đó thì tôi hoàn toàn không có một chút nào rung động cả, tôi chỉ coi họ là bạn thôi.

    Cũng có một cô gái tôi thực sự có cảm tình(có lẽ chưa phải là tình yêu) nhưng tôi không biết rõ chính xác tình cảm của họ dành cho tôi. Tôi cảm thấy rất ngại khi tần công một cô gái nào đó mà bị từ chối vì tôi sợ mất đi mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.
    Tôi cũng không rõ là mình đang là người hạnh phúc hay bất hạnh nữa???
    Tôi phải làm gì bây giờ? Tấn công người mà mình thích hay tấn công người thích mình đây??Hãy cho tôi lời khuyên nhé.
    Xin cảm ơn!
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cưa cả 2 á ........................hì, nói vui vậy thôi, phương pháp tất yếu là theo đuổi người con gái mình thích rồi còn sau đó mà không được thì cơ hội còn nhiều mà, đâu phải cả đời chỉ gặp 1 ng` mình thích đâu, mới có 23t thôi anh à, đâu có gì bất thường nhỉ, cứ cho là kén chọn đi, cũng đâu có sao, chuyện tuổi tác không phải vấn đề mà là anh yêu nnhiều cũng không bằng anh yêu 1 và thật sự hết lòng, được đáp lại nữa. Vậy có khi còn hạnh phúc hơn cả người yêu bao nhiều người.
    Còn người thích anh, liệu anh có thích được người ta không, hãy nghĩ xem, em nghĩ là không, đã không có cảm xúc rung động thì đừng nài ép chỉ vì cần người yêu, hãy cứ tỏ rõ tình cảm để người ta hiểu và không hy vọng, tạo cho người ta một cơ hội với người khác, vậy sẽ chẳng có gì phải áy náy cả. Chúc anh sớm có người iu hén.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. hai_au_trang402

    hai_au_trang402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thuc ra chuyen nam nữ có tình cam vói nhau là bình thuòng thôi. Còn nếu sau này thấy không hơp thì vẫn có thể làm ban cơ ma, quan trọng là cách ứng xử của ban thôi. Nếu bạn vẫn phân vân không biết cô ấy dối với ban như thế nào thì hãy cứ chăm sóc và đối với cô ấy như 1 người ban thân. Phải có thời gian để cô ấy hiểu tình cảm của bạn và của bản thân cô ấy chứ. Sau 1 thời gian ban se hiêu cô ấy đối với bạn như thế nào vì nếu người con gái họ thật sự yêu thì cho dù có ngại ngùng đến mấy ho vẫn dành cho bạn cơ hội mà. Quan trọng là bạn cũng nên xác định tình cảm của bản thân nữa và phải có những sự thể hiện nhất định để cô ấy hiểu là bạn có cảm tình với cô ấy (nhưng đừng có thể hiện wá để cô ấy sợ đó).
    Còn bạn hỏi là nên tấn công ai thì mình cũng muốn hỏi lại bạn 1 câu. Cái bạn cần chỉ đơn giản là 1 người yêu để đi khoe với bạn bè hay là 1 tình cảm thật sự, 1 người đồng cảm và chia sẻ với bạn trong cuộc sống? Có lẽ sau khi trả lời câu hỏi của mình thì bạn cũng đã hiểu ban nên làm như thế nào rồi phải không?
    Chúc bạn thành công!
    Hay song vi ngay mai
     
  4. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại nghĩ rằng bạn chẳng nên làm gì cả. Bạn hãy cứ sống đúng với bản chất của mình, đối xử thật tốt với mọi người và đặc biệt với người mà bạn thích, nếu người ta có tình cảm với bạn thì tôi tin rằng bạn sẽ biết ngay thôi mà, thật đấy. Tình cảm là thứ không thể che giấu được, chỉ cần bạn nhìn sâu vào mắt "người ta" là bạn đã có câu trả lời cho mình rồi. Hãy chân thành với mình và với người, bạn mới có 23 tuổi còn trẻ chán.Đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện không có người yêu là kém. Chuyện nhỏ như con thỏ ^ ^
    Có duyên chân trời là gang tấc
    Không duyên gang tấc là chân trời

    Được freebird1812 sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 09/11/2003
  5. pyka_xakepa

    pyka_xakepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hãy tiếp tục tìm kiếm đi, thế nào anh cũng kiếm ra . Tấn công người thích mình, mà mình ko thích, vậy chẳng ích kỉ lắm sao ? Họ đâu có cần lòng thương hại của anh, họ cần tình yêu đích thực kìa. Tấn công người anh thích, anh đã chuẩn bị tinh thần đón nhận lời từ chối chưa ? Cơ hội cho anh là 5 ăn, 5 thua, nhưng nếu ko thử thì anh sẽ chẳng có chút cơ hội nào. Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, dù sự thật phũ phàng, còn hơn làm khổ nhau trong sự giả dối.

     zдин за все., все за одного -- Рfка 'э,о
     Ko giai thich, ko thanh minh, muon biet thi tu tim hieu --Рfка 'э,о
  6. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình cũng đã ở vào hoàn cảnh của bạn rồi.
    Bạn biết không mình đã quyết định tấn công người mình thích, chẳng được gì sau 3 lần tỏ tình, Nhưng bạn biết không, mối quan hệ giữa mình với cô ấy vẫn tốt, bạn thân nữa là đằng khác, vì sao bạn biết không , vì mình quan niệm tình yêu rất đơn giản, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
    chúc bạn thành công nha, hãy dũng cảm lên nha.
    " chưa yêu chưa biết gì tình, yêu rồi mới biết tình là khổ đau"
  7. ngay_xa_em8103

    ngay_xa_em8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho tôi! Có lẽ tôi sẽ làm theo gợi ý của mọi người là ''cưa'' cô nàng mà mình thích bởi vì tôi nghĩ quyết định đó là quyết định đúng đắn nhất nhưng có lẽ lúc này chưa phải lúc hợp lý nhất, tôi sẽ tìm hiêu thêm cô nàng đó đã.
    Còn với những bạn thích tôi thì tôi sẽ cố gắng giữ được tình bạn vì những người đó đều là bạn của tôi cũng khá lâu rồi, chỉ thấy tội tội cho họ.
  8. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Phải thử thì mới biết khả năng của mình chứ, nhút nhát wá là hỏng việc đấy bạn ạ. Cơ hội chỉ đến một lần thôi. Biết đâu người ta cũng thích bạn thì sao. Đồn nào mà chẳng có địch, không nhanh đứa khác nó cướp mất đấy
    ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.Va^nAnh ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.

Chia sẻ trang này