1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi butala, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butala

    butala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì đây!!!!

    Không hiểu vì sao tôi đã có người yêu từ 3 năm nay rồi, tôi và cô ấy rất yêu nhau(Đấy là tôi nghĩ thế) Nhưng mới đây tô có quen 1 cô gái, chỉ mới tiếp xúc trong vòng 2 ngày trong buổi dã ngoại mà tôi rất mến và nhớ cô ây! tôi rất hay nghĩ đến cô ấy!
    Có phải tôi không ra gì không?
  2. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thì đi gặp thêm vài lần nữa đi , đấy là thử thách , lửa thử vàng , phụ nữ thử đàn ông mà . Đừng có kêu ca ngữa , con giai mà thế thì cả cô " dã ngoại " lẫn cô dã nội đều sẽ phải khăn gói về quê thôi !
    Sống trong đời sống cần có một cỗ lòng , để làm gì em biết không ?
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    1 cảm xúc nhất thời....1 2 lần nữa bạn sẽ thấy cô ấy không thể nào thay thế người hiện tại...và thế là mọi chuyện sẽ qua...
    cô gái dã ngoại kia sẽ chỉ còn là kỉ niệm [:D]
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là nỗi nhớ thì chưa làm được nên điều gì cả.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  5. chuachua_ngotngot

    chuachua_ngotngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm thì khó mà nói trước được lắm đằng ấy ạ . TY thì chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc mà cảm xuc thì tất nhiên là chẳng có tội gì . Biết đâu cô gái bạn gặp 2 ngày kia mới chính là TY đích thực của bạn thì sao . Cách tốt nhất để chạy trốn 1 điều gì đó là hãy đi theo nó . Hãy để thời gian trả lời và làm theo những gì trái tim mách bảo ..
  6. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Bác và người yêu rất yêu nhau , còn chỉ rất nhớ cái cô dã ngoại kia thôi . Nhớ thì quan trọng quái gì cơ chứ .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phúc bất trùng lai - hoạ vô đơn Chí .
  7. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng để ý tới cô gái ấy nữa,cái cô mà mới wen á,mà hãy quay trở lại với người yêu cũ đi.
    Ước gì.......
  8. flying_without_wing

    flying_without_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi va cô ấy rất yêu nhau(đấy là tôi nghĩ thế) câu này có vấn đề rùi đấy ,bạn co từng bao giờ nghi đến tình cảm mà bạn dành cho cô ấy có phải là tình yêu hay ko???
      i never knew love still there was you
  9. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phức tạp hơn các bạn tưởng đấy.
    Thường thường, điều này nói lên 1 điều là cái cô "dã ngoại" này
    có -- hay ít ra là có vẻ có -- những điều bạn từ lâu mong muốn
    nhưng không có được từ mối quan hệ hiện tại. Chuyện này
    xảy ra khá thường xuyên, bởi vì không 1 người nào là 100%
    hoàn hảo trong mắt của đối tác.
    Điều này có thể là 1 điều nhỏ, một điều mà về căn bản không
    làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của bạn sau này. Quan hệ hiện
    tại của bạn có thể đang vào giai đoạn "chùng xuống" (3 năm là
    1 khoảng thời gian khá dài, những cái mới mẻ, háo hức ban
    đầu đã mất đi, thay vào đó bạn nhận ra được rất nhiều hạn chế
    của người yêu). Vì vậy những điều mới lạ từ cô bé "dã ngoại"
    đã làm cho bạn xao xuyến. Trong trường hợp này bạn phải tự
    kiềm chế, phải tự nhủ rằng: về cơ bản bạn và người yêu
    là của nhau. Và rồi bạn sẽ vượt qua được những dao động nhất
    thời này.
    Nhưng đây cũng có thể là 1 vấn đề tương đối trầm trọng trong
    quan hệ hiện tại của bạn; và bạn đang tự ngụy biện. Trong t/hợp
    này, đây là dịp để bạn nhìn lại những gì bạn đang có. Nếu bạn
    nhận ra rằng thật sự có vấn đề, bạn phải đánh giá mức độ cứu
    vãn, khắc phục của vấn đề này như thế nào. Và bạn phải có biện
    pháp khắc phục thích hợp. (Trong thời gian này bạn tránh nghĩ
    đến cô bạn mới, và tập trung tâm trí, thời gian vào việc cải thiện,
    vun đắp cho mối quan hệ hiện tại.)
    Qua những gì bạn nói, tớ đoán, cho dù có ở trong trường hợp
    thứ 2, mối quan hệ hiện tại của bạn có khả năng khắc phục cao.
    Cho dù có ở trong trường hợp nào, bạn cũng nên tập trung xem
    xét, và vun đắp cho mối quan hệ hiện tại hơn là mơ tưởng tới
    cái cô "dã ngoại" kia. Bởi vì khả năng rất lớn (95%) là cô ta còn
    có nhiều nhược điểm hơn cô bạn gái hiện tại của bạn -- những
    nhược điểm mà chỉ qua 2 ngày bạn không thấy hết được.
    Tuy nhiên cũng có thể (5%) là cô bạn dã ngoại là 1 người rất
    hợp với bạn (nếu chấm điểm thì có thể là 9/10, bởi vì 10/10 là
    không thể có). Bài toán lúc đó trở thành bạn có nên theo đuổi
    một người mà có 5% xác xuất sẽ cho bạn 1 niềm hạnh phúc
    9/10, hay bạn nên cố gắng khắc phục và nâng cấp một cái bạn
    đang có 8/10 lên thành 9/10 (khả năng có thể nâng cấp được
    cứ cho là ít: cũng 5% chẳng hạn). Nhưng lưu ý là nếu chọn
    phương án 1, bạn phải từ bỏ cái cô 8/10 (từ bỏ một cách dứt
    khoát, chứ không được bắt cá 2 tay đâu nhé.)
    Chọn cái nào thì còn tuỳ thuộc vào bản tính "chịu chơi" của mỗi
    người. Nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé.
    To chuachua_ngotngot: "Cách tốt nhất để chạy trốn 1 điều gì đó
    là hãy đi theo nó". Chà, chà... thế thì đảm bảo bạn sẽ chạy theo
    rất nhiều thứ trong cuộc đời đấy!!! Khi nào chạy mỏi chân, thì
    bạn sẽ thấy những cái 8/10 trong cuộc sống này quý như thế
    nào.
    Được pippin sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 17/03/2004
  10. butala

    butala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Cảm Ơn pippin rất nhiều!
    Bây giờ mình đã biết phải làm gì rồi! Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm giúp đỡ mình!
    Mình sẽ vun đắp cho người mình yêu và cũng đang rất yêu mình hơn là chạy theo một bóng hình phải không!
    Thanks!

Chia sẻ trang này