1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noonecanhelpme, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noonecanhelpme

    noonecanhelpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì đây?

    Nó ko biết nó bị cái gì nữa. Chuyện xảy ra với nó trong thời gian gần đây đã làm cho nó không biết là nên làm cái gì. Trước khi quen anh , nó rất yêu đời , hồn nhiên vô tư , nó không có nhiều bạn , nhưng những người bạn của nó có thật sự thì là những người bạn thân , tuy có 1 số đứa bạn chơi với nó vì lợi dụng nó , nhưng nó cũng không để ý mà làm gì. Nó luôn sống vui cười với những đứa bạn nó dù nó có nhìu chuyện bùn lắm trong cuộc sống và có lẽ chỉ có con bạn thân nhất của nó là nó tâm sự hết mọi chuyện . Nhưng nó cũng ko thể kế hết những gì nó nghĩ vì nó sợ rằng bạn nó sẽ cho là nó yếu đuối , Bạn nó là một người sống sao ấy nhỉ, nó và bạn nó thân lắm nhưng mà nhìu lúc 2 người như là 2 kẻ xa lạ vậy đó . Cũng không biết nó kể sao về bạn nó nữa đây . Nó luôn tạo ra cho nó bên ngoài 1 vẻ cứng rắn , nhưng bên trong nó là đầy những mâu thuẫn . thế rồi anh bước vào đời nó như 1 cơn mưa rào đổ xuống ngày lúc trời hạn . Nó không nghĩ là nó sẽ quen anh , MỘt ngàt nó đồng ý làm bạn gái của anh chỉ vì 2 người giỡn với nhau mà thôi . Thế là từ lúc nào không biết nó đã yêu anh. Nhưng nó không dám đặt hết tình cảm của mình vào mối tình này vì nó biết đây chỉ là tình online , nó không dám tin tưởng vào hết , vì bao nhiêu người chị của nó đã nói rằng đừng nên đặt hết tình cảm của mình vào online ,vì nó dễ đổ vỡ, nó đã làm theo . Nó vẫn yêu anh nhưng nó ko đặt hết tình cảm của mình vào. Rồi đột nhiên anh về Vn .Anh nói anh về là để gặp nó , anh nhớ nó và muốn thăm nó. Nó mừng lắm . Trước đêm anh về nó thức suốt cả đêm để chẩun bị nói với anh những gì, Rồi ngày hôm sau , sáng nó mở mắt ra , nó đã chạy ra net để coi anh về tới đâu rồi . Thế là nó đếm từng tiếng ,t ừng tiếng đồng hồ trôi đi . thế là cũng đã tới 5 giờ chiều rồi . Nhưng anh không cho nó ra đón vì nó nói nó không muốn chuyện nó với anh quen nhau mà lại cho gia đình biết, phần vì anhlà cháu đích tôn nên nhiều người ra đón lắm , Nó cũng chưa biết mặt anh nữa, Thế là nó kêu fone cho con nhỏ bạn thân nó 2 đứa cùng đi chơi . Đúng 5 giờ, nó kêu con bạn chở nó lên sân bay,chủ yếu là nó muốn gặp anh , Con bạn nó thì ko biết gì bởi nó và anh giấu để tạo 1sự ngạc nhiên trong ngày sinh nhật của con bạn nó, con bạn nó thì lại thích lên sân bay ngắm vì nó và bạn nó có nhiều ước mơ , mà khi lên sân bay thì 2 đứa như cảm thấy tiếp thêm sức mạnh , Bạn nó vẫn tưởng là lên chơi như mọi hôm . Thế rồi đảo qua một vòng sân bay, cảnh người cười , người khóc , người ôm nhau vì lâu lắm mới gặp được người thân diễn ra trước mắt nó . Nó muốn gặp anh để rồi được ôm anh vào lòng . Thế là nó và bạn nó đi chơi tiếp tục, Khi nó về đến nhà , nó liền ra tiệm net coi anh có gửi tin nhắn gì cho nó không . Nhưng không 1 dòng chữ . Nó định gọi điện cho anh nhưng nó lại nghĩ rằng anh mới về chắc là còn mệt , vả lại gia đình hỏi thăm nên nó cũng không gọi làm gì , cho anh nghỉ ngơi , Sau 1 ngày đi cjơi mệt mỏi mà lòng nhớ anh nó về nhà ngủ thiếp đi tới tối ,Thế là tối nó lại online .Nó nhận được dòng offine của anh là anh đã về Vn , anh kêu là mai anh muốn gặp nó. Không hiểu sao lúc này nó lailạm nũng , lại muốn nũng nịu với anh 1 tý. Nó đã nhắn là nếu rảnh thì gặp không rảnh thì thôi . Nhưng lòng nó thì lại rất muốn gặp anh ngày bi giờ.
  2. noonecanhelpme

    noonecanhelpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sao mới thức dậy nó đã cầm lòng không được mà gọi cho anh nhưng anh lại đi vắng từ sáng nó gọi mấy lần thì mới biết được số fone di động mới của anh . nó gọi cho anh , nhưng lại chỉ nhá máy . Sau đó anh gọi điện cho nó, nó giả giọngmum hỏi anh là ai , tên gì,,,,, đủ thứ gòy nói là nó đi vắng . 5 phút sau nó gọi lại cho anh , anh lại gọi lại cho nó, Nó nói nó là mum của nó , rồi lại cười thật lớn , thế là anh biết là nó, anh lại bảo nó dám chọc anh thế sao , nó cười thật to , Thế là nó hẹn anh trưa lại nhà nó mua đồ cho con bạn nó, vì hôm nay là sinh nhật con bạn nó mà. Nó nói giỡn là buổi trưa anh lại đi , nó biết là trời đang nắng nên chỉ định chọc anht hui ,a i dè anh lại tới thiệt . Nó vui lắm . Lần đầu tiên gặp anh , nó hơi thất vọng một tý, vì con trai gì đâu mà lại mang giày tây màu trắng -> hic . Sau 1 phút lạ lẫm , nó đã quen dần với hình ảnh của anh , anh thật khác , thế rồi nó cùng anh đi mua quà cho con bạn nó , Một con gấu nhồi bông thật to , trên đường đi , nó và anh nói chuyện vui vẻ nhưng vẫn xưng là bf, gf chứ không bằng tên hay là anh em gì cả. Anh chọc nó :" người ta thấy bf nói chuyện với gf bằng 2 từ bf , gf thế này chắc người ta không hiểu gì quá gf ơi" Nó mới phì cười . Nhưng cảm giác lạ lẫm của nó đối với anh vẫn còn , nó gượng gượng sao dó . Thế rồi anh chở nó đi mua đồ xong về , nó lại đi mua đồ với anh cho chuyến đi Hà Nội sắp tới của anh vì ông bà ngoại anh bị bênh ở ngoài đó, Mua đồ xong ,anh chở nó về nhà anh , anh kêu nó vào chào hỏi bà, nhưng nó ngại lại không vào vả lại nó cũng không muốn cho ai biết là nó và anh quen nhau , mặc dù nhiều lần anh kêu là anh ửi hình của nó cho mum , để mum biết mặt con dâu tương lai của mum ,. nhưng nó đã cản anh vì lúc đó , nó còn chưa gặp anh . tuy nó đã từng lên nhà mum có công chuyện , nhưng mum không biết nó , thế rồi nó với anh lại về nhà, những tưởng là đi ăn cùng bạn nó , thê nhưng 1 cú fone của lớp trưởng cũ anh gọi , anh kêu là anh đi không được vì bạn bè cũ lâu ngày gặp lại , nó cũng không ghen vì nó biết rằng nó không được cấm cản anh , thế rồi nó cùng bạn nó cùng anh đứng nói chuyện 1 tý , rồi anh lại về nhà, anh kêu là tối anh đi với nó và bạn nó sau , nhưng đến tối đợi mãi mà ko thấy đâu nó gọi điện thoại cho anh thì anh cùng bạn bè người nhà nhậu nên nó lại thui , anh nửa đùa nữa thật nói là định rủ gf lên nhà nhưng sợ gf ngại không chịu gặ nên thui . Nguyên 1 buổi tối đó nó nhớ nh rất nhiều , Thế nhưng tối đó anh lại gọi điện nói hcuyện với nó . Sáng mai vì có công chuyện nó và anh gặp nhau buổi sáng trước khi anh ra Hà Nội
  3. noonecanhelpme

    noonecanhelpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh ra Hà Nội , anh đi bằng xe hơi của nhà nên đi cả ngày lẫn đêm, Anh mới vừa đi khỏi nó đã fone cho anh nhưng mẹ anh đã nói anh đi rồi . Sau đó mẹ của anh kêu nó gọi điện vào di động của dad anh mà anh đang cầm . Nó gọi điện nói chuyện 1 lúc thì sóng có vấn đề nên nó kêu là anh với nó nhắn tin đi, Nhưng anh không biết cách nhắn thế là cả ngày hôm đó nó và anh chỉ nói chuyện bằng điện thoại mà thui . Ngày hôm sau , anh tìm cách để nhắn tin cho nó, anh đã viết cho nó những lời rất ngọt ngào , buổi tối trước khi đi ngủ , anh gọi điện hay nhắn tin cho nó để chúc nó ngủ ngon , và để nói chuyện với nó , càng nghe giọng anh nó càng cảm thấy ấm áp lại . Và nó liên lạc với anh những người tiếp theo đó đều bằng điện thoại , Anh ra Hà nội tới nơi thì nó với anh mới chat chỉ được 1 lần . Từ khi đó ,nó khong đi chơi mà ngồi ở nhà chờ điện thoại của anh , không như hè năm trước hè năm nay nó ít đi hơn chỉ vì đợi những cuộc gọi của anh , Bạn nó biết được thế là kêu nó quá ngốc nghếch Và để thử tình yêu của anh đối với nó , nó đã giả bệnh để được ngeh cách anh chăm sóc chỉ bảo nó, Nhưng lời của anh làm cho nó cảmt hấy hạnh phúc vui sướng biết bao nhiêu .
  4. noonecanhelpme

    noonecanhelpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thế là anh cùng mum với dad sang trung quốc chơi , anh nói là anh sẽ gọi điện cho nó nhưng anh lại không liên lạc , từ ngày từ ngày trôi qua nó nhớ anh khủng khiếp nó gọi cho anh nhưng chỉ là câu số điện thoại của bạn hiện giờ không liên lạc được mong quý khách gọi lại sau . Mỗi lần như thế nó lại bùn,nó không muốn nghe câu đó nữa, thế rồi hơn 1 tuần trôi qua , nó đi chơi cùng bạn nó để quên nhưng cũngko sao quên nỗi chỉ là trước mặt bạn nó thì nó không có chuệyn gì còn trong lòng thì lúc nào cũng nhớ anh cả . Tếh rồi ngày anh về Vn cũng đã đến , nó gọi điện cho anh thì dad anh giữ máy , và nói anh đi côngc huyện, nó lại ngủ 1 giấc đến chiều gọi thì anh đã vào sài gòn rồi nhưng gọi điện thì anh chưa về nhà . Thế là định rủ con nhỏ bạn thân đi chơi , nó kêu là nó bùn ngủ nên ở nhà. thế là đành ở nhà ngồi nghe nhạc, 1 lúc sau bất ngờ nó qua nhà mình chao ôi con này hôm nay nó bị gì gòy , nhỏ bạn vừa qua thì nó nhận được điện của anh báo là anh đã về Sài Gòn mún đi chơi với nó nhưng nó thấy con bạn ở bên nên nó nghĩ là nó mà đi chơi với anh thì bạn nó nghĩ sao về nó , quên bạn bé ấy nhỉ Lòng nó muốn trả lời ừ với anh lắm nhưng nó lại nói thui để khi khác, Nó và nhỏ bạn đi ăn thì gọi fone chọc anh , Một lúc sau về nhà thì đi ngang nhà anh , nó dừng lại kêu anh ra để chọ c nhưng nó và bạn nó đều về . Thế là 10 giờ tối anh gọi điện rủ nó đi ăn ,nó muốn đi lắm nhưng nó lại sợ anh nghĩ nó là 1 đứa con gái không đàng hoàng 10 giờ tối rồi mà vẫn đi với anh nó lại thui . Thế là lòng nó lại tiếc nuối vì không được đi chơi với anh , Hôm đó là seagames nên tối đó anh đi coi đá banh , 11 giờ tối , một số điện thoại lạ gọi vào máy nó , nó những tưởng là người nào thì ra là bà của anh gọi , bà anh hỏi là anh có ở đó không sao đi chưa về , nó ngạc nhiên tại sao biết được số điện thạoi nó, đang tiếp chuyện với bà thì có tiếng chuông cửa bên nhà anh thì ra là anh về , bà anh cúp máy . Một lát sau nó gọi cho anh anh bảo là bị bà chửi và nói mớii đi coi đá banh về , và nói với nó là số fone nó là do mum từ Hà Nội cho ( v2 nó với anh nhắn tin nên fone nó lưu vào máy ) Anh nói :'' tai hồi nãy có người rủ mà không đi nên bi giờ mới đi 1 mình bị bà chửi này" Nó nũng nịu nói với anh " Kệ anh chứ'' thế là 2 dứa nói chuyện 1 lúc thì mum anh gọi
  5. noonecanhelpme

    noonecanhelpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đó trôi qua thật chẳng tốt đẹp tý nào, khi anh muốn gặp nó thì nó lại vì ... mà không chịu gặp anh khi nó mún gặp anh thì hình như ông trời không cho gặp .Nó hẹn anh lần đầu tiên sau khi anh về Sài Gòn thì buổi sáng đó thì anh bị bệnh nhưng nghe nó đồng ý đi chơi với anh , anh lại nói là anh dẫn em gái đi ăn sáng xong qua nhà nó liền , 1 tiếng sau nó nhận được điện thoại của em gái anh nói là anh đi côngchuyện với bà anh 1 tý nữa sẽ qua nhà chị có lẽ anh em tới trễ , thế là nó đợi anh cả buổi đến chiều anh không xuất hệin , nó đi shopping cùng con bạn nó . Hôm nay nó đã gọi anh nhìu lần rồi mà không gặp anh , nó cảm thấy buồn lắm . nhưng nó nghĩ nó sẽ giận anh để anh không còn thất hẹn nữa. Nó đang đi với bạn nó thì lại gọi cho anh lần này gặp anh anh kêu bị bà bắt đi công chuyện thăm họ hàng nên giờ này mới về anh hỏi nó sao ko fone cho anh , nó đâu có biết số fone mới của anh đâu , thế là nó kêu anh lên chỗ nó đang đứng , anh kêu là anh lên . Nhưng trơ trêu thay nó không gặp anh , những ngày sau đó nó hẹn anh nó cũng lại không gặp anh, vì trời mưa , vì nhà anh tổ chức tiệc cho anh . Ngày nó hẹn gặp anh , anh kêu là anh đưa cho nó cái này , nó cũng kêu là nó có cái này cho anh , và thế là nó đã đợi anh suốt 4 tiếng đồng hồ mà anh lại trễ hẹn những hơn 2 tiếng đồng hồ . Nó định đi ra ngoài mua đồ thì anh lại tới nó giận anh quay bỏ vào nhà, anh vào nhà theo nó để đưa nó 1 sợi dây đeo tay mà anh mua từ Trung Quốc về, nó không ưa đeo dây đeo tay , và cũng không ưa những loại dây mà anh tặng dù là những dây đeo tay mà nó thích thì nó cũng không đeo hơn 1 tháng . Nhưng nó lại nhận lấy quà của anh và vuimừng . Nó lại trao cho anh cái áo mà chú nó gửi về , làm quà tặng sinhnhật cho anh . Thế là anh lại về đi với dad. Hẹn bao nhiêu lần mà không được tối đó mình lại nóii giận dỗi với anh rằng thui không gặp đâu , gặp làm chi . ANh lại bảo là chắc chắn lần này anh sẽ gặp dù chuyện có bận đến đâu đi nữa anh vẫn gặp nó . Đúng như lời anh hẹn nó và anh gặp nhau nhưng có thêm con bạn của nó, nó với anh đi ăn, nó và bạn nó chạy xe đạp còn anh chạy xe máy đi theo , lúc đó nó yêu anh vô cùng bởi anh ko coi trọng vật chất. Và anh đ4 thực hiện đúnglời hứa của anh nhưng ăn xong anh lại fải về vì anh là cháu đích tôn mấy ngày nữa anh đi rồi nên nhà đãi tiệc tiễn anh . Hôm sau nó và anh đi mua đồ cho 2 đứa chỉ có 2 đứa mà thui nhưng lại ko có đồ hợp với 2 đứa, thế là nó và anh lại đi về hẹn ngày mốt gặp nhưng từ sau buổi tối đó nó lại konậnh được điện thoại ccủa anh . Ngày hôm sau nó gọi cho anh thì được biết anh đã bay rồi . Mà thật sự là tới chủ nhật anh mới bay , chủ nhật tinhcờ nó đi ngangqua nhà anh , cũng kông fải là tình cờ vì nó biết nếu anh đi thì giờ đó anh sẽ lên sân bay , nó đi ngang nhà thì thấy mấy người xách vali ra , nó nghĩ là lên sân bay thế nào cũng gặp anh và hỏi cho ra lẽ nhưng lúc lên sân bay thì tìm thế nào cũng không gặp được anh , có lẽ vì đông wá
  6. noonecanhelpme

    noonecanhelpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đó anh trở về nước thì nó ít liên lạc được với anh , gọi điện thì anh tắt máy , online thì ít gặp anh,Nó cố tìm coi là chuyện gì xảy ra đến với anh nhưng anh không chịu nói nó chỉ biết là anh xảy ra chuyện gì đó xung đột với gia đình,c ó lẽ nó gọi điện cho anh quá khuya mà nhà anh nghiêm khắc chăng? Bao nhiu câu hỏi dồn vào nó, Thế rồi sau đó nó cũng đã gặp được anh , nó hỏi anh là hôm đó anh chưa đi đúng ko anh trả lời là không rồi nó cũng cho qua , nó không muốn ảnh hưởng tình cảm giữa anh và nó, Nhưng càng ngày anh càng lanhnhạt với nó, anh ít online ,khi gặp nó anh cũng không vui vẻ như lúc trước. RỒi vì lòng tự ái của nó, nó đã nghĩ rằng có lẻ nó không xứng . Nó quyết địnhchia tay với anh vì nó thì nghèo mà anh thì lại quá giàu . Nó những tưởng nó có thể quên anh nhưng không nó không thể quên anh , 1 tuần sau nó gặp anh thì nó được biết từ hồi ở Vn sang , anh rượu chè nhiều hơn truớc hút thuốc ( trước đó anh đã bỏ từ từ vì nó) Rồi anh lại nghĩ học , nó không hiểu anh bị cái gì nữa nó lo cho anh lắm . Nhưng nó vẫn cứng rắn đến nổi không chịu làm hoà với anh trước, Càng ngày nó càng thấy anh đi xuống dốc, nó hỏi anh bao nhiu lần nhưng anh ko trả lời nó , anh kêu là nó hãy cho anh thời gian ,chừng nào anh muốn thì anh sẽ nói với nó , Nhưng anh có biết nó lo lắng cho anh biết baokhông vậy , Nó cố gắng dò hỏi anh nhưng nó lại cảm thấy anh chán vì những câu hỏi đó . Rồi nó không gặp anh . Ngày giỗ của ông nó nó gặp anh , anh kêu là anh bi giờ đang freedom nên không lo gì , bạn bè không , người iu ko, gia đình ko ,.Nó biết anh đang trải qua 1 cái gì đó rất lớn mà nó ko thể chia sẽ được . Nó bùn lắm . Nó không nghĩ hôm nay anh lại như thế này. Một thời gian trôi qua ,đó là cái thời gian kinh khủng nhất đối với nó
  7. noonecanhelpme

    noonecanhelpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Qua gần hơn 1 tháng kể từ ngày nó chia tay với anh , nó đau khổ lắm , nó quyết định làm lành với anh , nó đã không còn tự ái, longtự ái của nó hình như đã bị anh thuần phục rồi , nó biết làm thế là tệ hại lắm nhưng sau nó vẫn làm ,Nó nói với anh là nó với anh có thể làm lại từ đâu hay không , Anh kêu là bi giờ anh đang có rất nhiều chuyện nên anh cũng không thể trả lời nó ,anh kêu là hãy cho anh thời gian ,niềm hy vọng lại ánh lên trong nó . Nó đợi anh thật lâu , khoảng hơn 1 tuần sau , nó hỏi anh thì anh trả lời anh muốn học , hãy cho anh thời gian , Nó lại đợi nhưng qua bạn anh nó biết được rằng anh đang thương 1 người con gái chỉ mới lớp 9 ở hà nộii , cái người mà trước kia anh đã từng nói với nó là anh đang thích ( trước khi quen nó) . Và một ngày nó lại hỏi anh về chuyện nó v2 anh, nó kêu anh trả lời thẳng thắn vì nó mún câu trả lời dứt khoát để nó có thể quên anh , anh nói là anh đang yêu cunglùc giữa nó và cô gái đó , bnó kêu anh chọn 1 trong 2 , chứ đừng làm bf của nó mà lại yêu người khác , anh chọn là anh không quen ai hết . Rồi nó biết rằng nó đã mất anh thật rồi không còn như những lần trước chia tay vu vơ rồi làm hoà lại nữa rồi . Nó bùn lắm , hơn cả 3 tháng nay kể từ cái nó chia tay với anh , nó đã bùn rất nhìu , sáng nó ọc được 1 chốc lại nghĩ về anh , n ó lại thui ko học nữa sếp vở đi ngủ, Khi học thêm nó lại ghé ngang tiệm net để coi anh có online không , thế rồi nó như muốn ngồi ngay đó để coi nick anh sáng , để được thấy anh , Nó đã nghỉ học thêm rất nhìu . Năm nay đã là năm cuối cấp của nó rồi nó sợ nó thi rớt quá nhưng nó không biết nó phải làm sao nữa nó nhớ anh quá, nó đã dùng đủ mọi cách nhưng không sao quên được anh , càng cố quên thì càng nhớ
    Được noonecanhelpme sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 13/12/2004

Chia sẻ trang này