1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luongtungoc, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì đây!

    Em không thể quên người ta. Bên tôi mà hồn nơi người khác. Tôi khóc nhiều lắm. Nước mắt cứ tuôn rơi. Ðàn ông mà lại khóc. Tôi từng nói với em về những gã thất tình khi khóc là yếu bãn lĩnh, thế mà giờ đây. Tuần vừa rồi phải chuẩn bị hồ sơ thầu, công việc cực kỳ quan trọng. Thế mà tôi không thể làm gì được. Sự đau khổ đang làm chủ trái tim tôi. Mắt nhìn màn hình vi tính nhưng dòng lệ rươm rướm khóe mắt. Anh đã làm gì nên tội hỡi em!
    Cũng may sếp anh từng là một người đau khổ tột cùng vì tình yêu. Ông nhìn anh và anh hiểu là ông hiểu tất cả, hiểu cho nỗi lòng của anh. Anh cảm thấy an ủi rất nhiều. Khi bàn luận về hồ sơ, giọng nói của ông điều chỉnh nhẹ nhàng hơn thường lệ, như khuyến khích anh hãy can đảm và vượt qua nỗi đau này. Thế là anh khóc, anh khóc ngon lành trước mặt ông ấy. Em hiểu vì sao không? vì ông ta là người ngoài cuộc mà chỉ cần nhìn thấy anh như vậy là ông hiểu anh đau khổ như thế nào. Thế mà em, người mà anh luôn bên cạnh 2 năm qua, lại không hiểu cho tình của anh.
    Không phải anh là người yếu đuối, nếu anh là người yếu đuối chắc anh đã chết rồi khi không thể chịu đựng nổi. Anh không chịu nổi vì: anh yêu em. Anh không dùng từ tình yêu chân thật, vì đối với anh chỉ duy nhất một tình yêu. Mà tình yêu là tình yêu, không thể có tình yêu giả dối và tình yêu chân thật.
    Ðiều đó cũng có nghĩa là anh yêu em hơn mọi thứ trên tra1i đất này. Anh tiếp tục cố gắng là vì tình yêu của em, điều mà anh tưởng là anh đang có.
    Viết ra những dòng này không phải anh mong em nghĩ lại. Nếu em quay lại chỉ vì thương hại anh thì em lại làm hại anh hơn tình cảnh hiện tại. Anh không cần em quay lại với tình yêu trong tim dành cho một người khác. Người đã bội bạc em.
    Anh càng không muốn làm bất cứ điều gì để níu kéo em vì anh sợ làm em thay đổi quyết định của trái tim mình. Nếu vậy thì em sẽ sống phần đời không hạnh phúc khi quyết định sai lầm trong một giây ngắn ngủi.
    Anh mong em sống hạnh phúc, đó là lý giải tại sao anh cố gắng không liên lạc với em, để em suy nghĩ.
    Anh chấp nhận rồi. Chấp nhận tất cả suy nghĩ của em để cho em một cuộc sống hạnh phúc.
  2. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0

    tiếc cho bác và tiếc cho cô ta
  3. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ca''m on ba.n da chia xe , imweasel.
  4. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã mất em thật rồi. Tôi không cố gắng suy nghĩ tìm mọi lý do để biện hộ cho em, để tìm ra cho mình một lý lẽ là một ngày nào đó, em sẽ quay lại. Mắt tôi đang díp lại, buồn ngủ rồi đó. Nhưng sao tôi vẫn không quay về phòng mình được. Tôi sợ căn phòng đó. Nơi đó có chiếc giường mà mẹ tôi đã đóng cho tôi để tôi chuẩn bị cưới vợ, cũng có cả một căn tủ mới để hai vợ chồng để đồ trong đó.
    Tôi giận em. Không phải tôi giận em không yêu tôi, mà tôi giận em tại sao lại dối gạt tôi. Nếu thấy tôi là chỉ là người tốt, xứng đáng làm người cha tốt thì em không nên dối lòng mình để nói yêu tôi. Tôi mù quáng tin vào lời đường mật của em. Giờ đây tôi một mình với đống đổ nát mà em để lại.
    Biết trách ai bây giờ. Trách em quá yếu đuối, trách gia đình em ko là điểm tựa cho em, trách anh vô duyên, hay trách ông trơ2i vô lý. Tạo ra duyên cho hai ta gặp gỡ rồi nhẫn tâm lấy nó đi. "Duyên khởi thì duyên sẽ tận" , đành an ủi mình bằng câu nói này.
    Em đang hạnh phúc bên người ta. Tôi đã hất hủi em vì lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi không muốn tôi ở lại bên cạnh em mà em ko hề tôn trọng tôi. Nói yêu tôi là dối gạt tôi, quay lại với người cũ là phản bội tôi, quên đi mọi tình nghĩa ngày xưa là bất nghĩa, gây ra sự đau khổ suốt đời này cho tôi là bất nhân. Trời ơi, tôi tìm mọi lý lẽ để tôi phải nhìn nhận em là một người hoàn toàn không xứng đáng để có thể quên được em. Trời ơi, có ai giúp tôi với.
    Tôi buồn lắm, em ơi. Ngày xưa tôi không phải là con người bạc nhược như thế này. Rồi tôi gặp em, chúng ta hạnh phúc bên nhau. Tôi và em đều từng thủ thỉ với nhau rằng "cám ơn ông trời đã cho hai ta gặp nhau". Vậy mà....
    Chuyện đời không ai học được chữ ngờ. Tôi cũng không ngờ là ngày hôm nay chính tôi là người trong cuộc của một bi kịch cuộc đời. Ngày xưa, khi xem những bi kịch như thế này trong phim hoặc trên kịch, tôi chỉ động lòng trắc ẩn đôi chút và tự nói rằng không bao giờ mình rơi vào trường hợp đau lòng như vậy, vì mình thừa khả năng để phát hiện ra sự giả dối. Nhưng hỡi ơi, ngày nay tôi là một phần của câu chuyện. Không lẽ ông trời trêu cợt tôi?
    Suy cho cùng, tôi cũng không nên trách em. Vì em cũng chỉ là một sinh linh trên thế giới này, vẫn có thể phạm lỗi lầm. Tôi trách tôi, đáng lý tôi không nên phạm sai lầm "đã quá tin tưởng em".
    Rồi sau này, em sẽ đi lấy chồng. Rồi sẽ quên tôi. Nghĩ đến đây, sự đau nhói lại trỗi dậy. Tại sao ông cứ phải gieo rắc sự đau khổ vào tim tôi thì ông mới hài lòng hở ông trời?!
    Nước mắt không làm vơi nỗi nhớ thương. Dẫu biết rằng tình yêu thì không thể gượng ép. Thôi thì đành chúc phúc cho người, để coi như đó cũng là một cách giải thoát cho mình.
    Em ơi...
  5. fanofraul

    fanofraul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Cầu em được người tình yêu em như tôi đã yêu em
    Câu thơ cũ trở thành điều mơ ước
    Nhưng tôi biết không thể nào có được
    Một người nào yêu em như tôi đã yêu em
    Nên biết lỡ rồi sao tôi vẫn cứ yêu em
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ nỗi buồn với bạn. CHuyện này cũng chẳng ai có lỗi. Trách là trách số phận trớ trêu thôi. Tôi biết con gái cố chấp trong chuyện tình cảm. Bạn không liên lạc là đúng. Tôi nghĩ cô ấy cần thời gian để suy nghĩ. Bạn hãy rời xa một thời gian, cô ý sẽ nghĩ đến bạn nhiều hơn. Để khi trở lại, cô ấy sẽ ít vướng bận hơn. Công nhận cảm giác người mình yêu lạnh lùng
    với mình, phải xa nhau trong cảm giác này thật khó chịu được. đôi lúc như phát cuồng lên. :)Nhưng nếu bạn quyết tâm cố gắng thi sẽ được thôi. Hãy nhớ minh không phải xa cô ý mãi mãi, mà xa để một ngày nào đó quay lại và được tình cảm đón nhận. Nếu bạn vẫn quyết tâm thì hãy cố gắng. Chúc Hạnh phúc.
  7. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn thật nhiều. Giờ phút này mà được các bạn chia sẻ thì thật là may mắn cho tôi. Nhìn số lần được đọc, tôi cảm thấy mình được chia sẻ và tự tin hơn để đứng lên.
    Cả ngày hôm nay phải kiểm tra lại hồ sơ thầu, té ra mới thấy mình làm sai nhiều hồ sơ. Ông sếp ko la mắng mà chỉ hỏi một câu có vẻ joking "u were sleeping?"
    Ðã xin phép sếp nghỉ phép rồi, được 4 ngày cơ đấy... Chợt chạnh lòng, nếu cô ấy còn bên cạnh mình thì 4 ngày sắp tới cực kỳ hạnh phúc, còn bây giờ, mình biết làm gì đây?
    Sự đau khổ dường như đã bào mòn trái tim tôi khiến nó không còn đủ sức mà rên xiết nữa. Người ta thật đã tuyệt tình, níu kéo một người như vậy, để làm gì?
    Nếu em có đọc được những giòng này thì xin em hãy an tâm. Em thấy chăng, biểu đồ thất vọng của tôi ngày càng đi xuống, và tôi hạ quyết tâm đưa biểu đồ này về số 0. Tôi không muốn khóc than mãi, vì điều đó có thể làm em phải luôn cảm thấy ray rứt. Em thấy đó, cho tới tận cùng, tôi vẫn nghĩ về em hơn bản thân mình.
    Em có quyết định của em, tôi có quyê1t tâm của mình. Ðể xem, thời gian sẽ chứng minh quyết định của ai là chính xác. Tôi rất tự tin vào tình yêu ngày xưa của mình, không ai có thể đem lại hạnh phúc cho em ngoài tôi. Không ai cảm nhận được bản thân em bằng tôi. Và không ai trân trọng em như tôi.
    Tôi sẽ quên đi hình bóng mờ nhạt của em, sẽ mở cửa lòng mình cho một người xứng đáng. Không như em, đóng chặt tâm hồn vì một điều vô lý.
    Ngày mai trời lại sáng, sáng rực với nắng sớm. Có một người từ nấm mồ tuyệt vọng sống lại, và tiếp tục cống hiến.
  8. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    chúc bác sớm vui vẻ trở lại
    hoàn cảnh của bác cũng hơi giống giống em lúc trước (chưa đến mức mua giường tủ ) nên em không nói gì là hay nhất
  9. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã vượt qua được chính mình.Nếu như bạn tin là tốt thì mọi điều sẽ tốt.biết đâu trong cuộc đời bạn sẽ gặp người tuyệt vời hơn thế nữa thì sao?lúc đó bạn sẽ nói "ơn trời đã cho tôi gặp tình yêu mới"???Trong cái rủi có cái may bạn ạ.
  10. tuoi_tre_nong_noi

    tuoi_tre_nong_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thành thực chia sẻ nỗi buồn này với anh!
    Anh có nghĩ rằng trên đời này sẽ chẳng có cô gái nào so sánh được với cô ấy chứ? Anh đã có một tình yêu tuyệt vời dành cho cô ấy, và nếu cô ấy biêt anh buồn thì chắc chắn cô ấy cũng ko vui đâu! Hãy thể hiện mình đi anh, cho dù nó ko còn sớm với cô ấy nữa!
    Hãy là chính anh, anh sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình như những gì anh đã chúc cô ấy!

Chia sẻ trang này