1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luongtungoc, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadvictory

    sadvictory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là như vậy đó, nhưng tôi vẫn không hiểu rằng vì sao đã sắp kết hôn, sắp mua giường tủ mà vẫn chia tay ?
    Vậy thời gian yêu nhau để làm gì cơ chứ ?
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là điều làm tôi đau đớn vật vã. Đúng là chuyện đời không ai học được chữ ngờ.
    Từ những bài trên box Tâm sự đẫm nước mắt này, mới thấy được không phải chỉ mình khổ đau. Sự chia xẻ của mọi người khiến cho nỗi đau giảm đi rất nhiều.
    Sau một thời gian mới nhìn lại topic của mình, cảm nhận mình giống như là đã vượt qua một quãng đừong dài, từ sự đau đớn tột cùng tới nỗi đau âm ỉ và cuối cùng là sự chấp nhận.
    Tôi nghiệm thấy rằng chỉ có sự chấp nhận mới làm bạn nhìn nhận cuộc sống khác đi. Đúng như lời bạn gì đã nói với tôi trong topic này "phụ nữ rất cố chấp trong chuyện tình cảm" rồi gián tiếp tạo ra sự đau khổ theo hiệu ứng domino cho người khác.
    Một khách hàng lớn tuổi và thân với tôi đã khuyên tôi "biết chấp nhận là đúng, trong tình cảm không nên có sự gò ép. Nếu không, sau này càng khiến cho nhiều người đau khổ. Không phải cô ấy không yêu cháu thì cô ấy là người xấu, cô ấy chỉ xấu khi hành xử không đúng với cháu trong trường hợp với cháu mà thôi". Và tôi đã chấp nhận, vì, tôi yêu cô ấy.
    Nhưng, tạo hoá đã sai lầm khi tạo ra người phụ nữ với trái tim quá mềm yếu. Đại đa số nhiều người tôn thờ tình yêu một cách mù quáng. Không sáng suốt để phân biệt tình yêu là gì, sự đam mê của cảm xúc là gì. Có cô gái sau khi quay lại với người yêu cũ thì nhất nhất nghe lời anh chàng. Anh chàng muốn cô ấy phải đoạn tuyệt với quá khứ. Dù đó là quá khứ rất đẹp và cao thượng, thế là cô mang sim điện thoại mà người sau này cùng đi mua với cô, đưa cho anh chàng cũ quản lý!! Tình yêu mang đến cho người ta cách hành xử tốt đẹp hơn chứ không phải theo kiểu "chiếm hữu" như thế
    Nhưng, cũng một chữ "nhưng", nhưng lại mang nhiều nghĩa của sự tiếc nuối. Người phụ nữ khi đã mù quáng vì tình cảm của mình thì họ không còn lắng nghe bất kỳ lời khuyên nào khác.
    Các bạn nữ đang đau khổ vì mối tình tan vỡ, xin hãy nhìn nhận đó là một sự thật và người kia ra đi vì họ không còn yêu nữa. Hãy mở lòng ra đón nhận tình cảm mới và chấp nhận những con người tốt hơn. Không phải các bạn không thể yêu thêm một lần nữa, mà chỉ vì các bạn đã không mở ra cho mình một cơ hội mới. Tâm trí luôn bị bắt buộc vì mối tình tan vỡ thì làm sao cảm nhận được sự tuyệt vời của tình yêu mới! Phải biết chấp nhận!
    Một điều nữa là các cặp hôn nhân sau này thường rất dễ đỗ vỡ, dù các đôi vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu rất nhiều. Các cặp vợ chồng yêu nhau từ thời đi học rồi cứơi nhau. Họ không có điều kiện dứt nhau ra để nhìn thấy cuộc đời có rất nhiều khắc nghiệt trong hôn nhân, và để thấy rằng tình cảm thời mới lớn không hẳn là một tình cảm chín chắn, dù có lớn dần theo năm tháng.
    Thời trước kia, chúng tôi được giáo dục rằng tình cảm thời mới lớn là tình cảm rất đẹp, lãng mạn, bồng bột và suốt đời không dễ gì quên được. Nhưng, chúng tôi cũng được giáo dục rằng "mối tình đầu là tình yêu đẹp nhất, nhưng mối tình sau cùng mới là tình yêu bất diệt", và "chỉ những ngưới xứng đáng mới xứng đáng với tình yêu thiêng liêng". Thế là khi tan vỡ mối tình đầu, chúng tôi hiểu rằng phải biết chấp nhận nó và bình tĩnh chờ đón một tình yêu bất diệt với người xứng đáng.
    Nhưng hiện nay, tình yêu được cập nhật hàng đêm trên mọi phương tiện của xã hội. Mọi người yêu nhau say đắm, cho rằng là "ôi, tôi sống thật với tình yêu của tôi". Khi người yêu không tốt, thậm chí là người xấu, người phụ nữ vẫn ngụy biện cho rằng "tôi chỉ có một tình yêu". Cho nên dù họ có bị ruồng bỏ một cách đau đớn, họ vẫn tin rằng mối tình đó vẫn là mối tình bất diệt, và sẵn sàng tha thứ khi người đó quay lại (vì sau một thời gian nhận thấy rằng không ai tốt hơn bồ cũ của mình )!? Sao lại nhẹ dạ quá như vậy. Để rồi khi tái hợp lại với nhau, có chắc là gương vỡ lại lành khi ngừoi đàn ông đã một lần có tư tửơng ra đi?
    Người đàn ông, một khi đã ra đi thì có nghĩa là họ không còn lưu luyến gì nữa. Với chúng tôi, không có chuyện dễ dàng quay lại với người cũ vì chúng tôi hiểu rằng mình không có tình cảm với người ta (một sự xác định rõ ràng). Còn bây giờ, người ta thoải mái ra đi, thoải mái quay trở lại với một lý do trong vô vàng lý do nào đó. Chẳng qua là, sau khi lang thang một thời gian tìm kiếm điều mình mong ước, không đạt đựơc, thì quay lại vì cho rằng dù sao đây cũng là lựa chọn tốt hơn. Vậy sau này, khi người đàn ông đó gặp được mẫu người mơ ước thì sao??? Các bạn nữ đã hiểu ra kết cục rồi đó.
    Có nick nữ trên này nói với tôi rằng "làm sao xác định được là mình nên yêu người nào và không yêu người nào". Đúng vậy, nhưng điều đó cũng có nghĩa là "bạn bước vào yêu mà không hề có một quan điểm rõ ràng nào về sự xứng đáng trong tình yêu sao?" . Mà tình yêu là thiêng liêng, không lẽ sự thiêng liêng đó được trao đi một cách dễ dàng vậy sao?!
    Tình yêu là gì? Sao mọi người lại khó tìm ra nó trong khi luôn cảm thấy biển hiện của tình yêu hiện diện xung quanh.
    Hãy cho mình một cơ hội nữa.
  3. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chào luongtungoc. Hôm nay, vô tình vào cái topic này của bạn...
    Bây giờ thì tôi đã hiểu ra tất cả...
    Cám ơn bạn rất nhiều vì những gì bạn đã chia sẻ. Những gì đã qua, hãy để cho nó được ngủ yên trong quá khứ. Tôi tin chắc, rồi một ngày, khi nỗi đau đã đi qua, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì đã mất.
    Sớm vượt qua tất cả bạn nhé.
  4. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, Moonlight...
    Hạnh phúc là điều vô giá bạn ạ. Bạn đang có trong tay một tình yêu và một hạnh phúc lớn lao. Xin hãy làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc đó của bạn. Vững vàng lên bạn nhé.
  5. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Anh phân tích đúng lắm ạ, con gái thường sống với quá khứ, vô tình bỏ qua những cơ hội đến với mình. Bản thân em cũng thế, dù biết sự thật nhưng vẫn cứ cố biện minh cho hành động của người ta, chỉ vì mối tình đầu đó quá đẹp với em, em ko muốn tin vào sự thật là exbf cũng chỉ là 1 người tầm thường. Nhưng cố gắng đến 1 lúc nào đó con ngưòi ta cũng mệt mỏi anh ạ, bản chất con người chẳng thể nào che dấu mãi được, bây giờ em đang phải đấu tranh với mình, phải nhìn sự việc đúng như nó diễn ra, rằng exbf của em thực sự đã phản bội em và yêu người khác, ko phải do hoàn cảnh, ko phải do gia dình, ko phải do cái gì hết mà chỉ là he yếu đuối, ko bản lĩnh, ko kìm chế được trước những thứ tầm thường. Trước kia em giận he nhưng cũng day dứt với mình rất nhiều, vi hoàn cảnh, vì gia đình mà he như thế, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Khi nhìn được ra vì lí do gì mà he phản bội, em ko con day dứt nữa và nhất định em sẽ phải quên, dù mối tình đó đẹp như thế nào. Em thích 1 câu anh nói, tình đầu thường đẹp nhưng tình cuối mới là thiêng liêng và bất diệt.
    Em rất vui khi thấy anh đã vượt qua, rối anh sẽ tìm được 1 người xứng đáng hơn người trước anh ạ, chị ấy quay lại với mối tình trước nhưng chị ấy ko hiểu 1 điều rằng cốc nước đã hắt đi thì ko thể lấy lại được. Em công nhận 1 điều 1 khi người ta đã bỏ mình ra đi tức là người ta đã ko còn yêu, nhưng vi ko tìm được ai tốt đẹp hơn mình mà người tai quay lại, chẳng nhẽ chị ấy chấp nhận làm thứ đồ dự trữ cho exbf của chị ấy. Em cũng ko biết sau này em như thế nào, liệu em có làm như chị ấy ko vì em cũng yêu diên cuồng như thế, nhưng nếu em có 1 ngưòi yêu em như anh yêu chị ấy em sẽ ko bao giờ bỏ những thứ em đang có để chạy theo người đã từng bỏ em. Hãy cứ để chị ấy sống với lựa chọn của mình anh ạ, sướng khổ chị ấy tự chịu, như em bây giờ em cũng để exbf của em sống với lựa chọn của he ấy, kêu buồn, kêu chán em vẫn an ủi, nhưng đã là lựa chon của he ấy thì he ấy phải chấp nhẫn và move on với lựa chọn đấy. Với 1 người yêu như anh, em tin rằng sẽ có 1 người hiểu được tình yêu của anh và cũng sẽ yêu anh như anh xứng đáng được hưởng.
    Hôm trước anh khuyên em ko nên hận người ta, em cũng ko hận đâu anh ạ. Nhưng điều em thất vọng nhất là người ta lừa dối em, em đọc ở đâu đó 1 chị nói rằng dù co phản bội nhưng vẫn thích bị phản bội 1 cách chân thực, em cũng thế. Đừng để sau khi tan vỡ chỉ còn lại sự khinh thường trong nhau, sẽ đau lắm khi phải khinh thường người mình đã từng yêu.
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sếp vẫn còn ngoài Hà Nội. E hèm, chủ vắng nhà gà vọc (hay là mọc nhỉ) đuôi tôm...
    Tôi có một câu chuyển muốn kể cho bạn distance nghe. Một cô kia yêu chàng kia bằng tất cả trái tim (chứ không phải bằng tất cả những gì cô ấy có) của mối tình đầu từ năm 15t (mà anh chàng đó cũng rất xứng đáng được yêu như vậy đó). Nhưng nghiệt nỗi, anh ta lại không có tình cảm với cô ấy (dù cô ấy cũng rất dễ thương và không phải là người xấu). Anh ta mới quyết định nói rõ ngay từ đầu và rời xa cô ấy vì không muốn làm khổ cô ấy và mong cô ấy quên mình để sống cuộc sống hạnh phúc. Bẵng đi hơn 10 năm, tình cờ gặp lại cô bạn thân ngày xưa của cả 2 người, anh chàng mới biết là cô ấy vừa lập gia đình với một nỗi niềm đau khổ khôn nguôi, trong khi anh chàng cũng đang đau khổ với một mối tình khác tan vỡ của mình!!! Trong hơn 10 năm kia, anh chàng không còn vương vấn gì với cô ấy nữa, có chăng là chỉ còn một kỷ niệm đẹp. Như vậy đó, người phụ nữ rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Ở một khía cạnh nào đó thì anh chàng kia không xứng đáng với tình yêu của cô , vậy tại sao lại không quên con người không xứng đáng đó đi và đón nhận những người tốt hơn?? Tôi hiểu ra một điều, gia đình là cực kỳ quan trọng. Cô nàng kể trên không có được một gia đình lớn hạnh phúc, cho nên cô ấy rất tôn thờ tình yêu vì không muốn bản thân mình đi vào vêt xe đổ của cha mẹ. Đó chính là điều sai lầm, sai lầm hơn cả là mẹ cô ấy lại không cận kề để chỉ dạy cho cô vượt qua nỗi đau vì bà bận rộn với gia đình mới của mình. Khi cô ấy lập gia đình trong hoàn cảnh như vậy thì chính cô ấy sẽ lại có thể dạy cho con gái của mình rằng "tình yêu đầu là tình yêu không có gì thay thế được"?!, và thế là, có thể sự sai lầm lại được tiếp tục tiếp nối qua thế hệ tiếp theo.
    Bạn distance ơi, từ topic của bạn, tôi nghĩ rằng bạn có một gia đình hạnh phúc. Bạn hãy tâm sự với họ với tất cả những gì bạn suy nghĩ. Tôi tin rằng chính người thân của bạn sẽ chỉ ra được đâu là con đường tốt nhất mà bạn nên chọn.
    Thời chúng ta có những film nói về tình yêu rất hay. Con người trong film được thể hiện luôn yêu hết mình nhưng cũng rất mạnh mẽ để gạt bỏ điều không xứng đáng trong tình yêu để đến với điều xứng đáng hơn. Ở chừng mực nào đó, điện ảnh đã dạy cho chúng ta nên yêu như thế nào và nên sống mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Thời chúng tôi đã được định hình tình yêu theo một cách hoàn toàn khác bây giờ như vậy đó.
    Mà bạn distance ơi, có phải khi bạn dũng cảm dứt bỏ được điều mà chính bạn cảm thấy là không đáng, thì có phải là bạn đã lớn lên rất nhiều, đúng không Mà cuộc đời này thì lại rất cần sự dũng cảm.
    Đa phần các bộ phim Hàn, HK, Đài Loan nói về tình yêu luôn sướt mướt và ủy mị. Với chúng tôi, sau những bộ phim như thế, chẳng để lại một chút ý nghĩa nào cả.
    Gia đình là tổ ấm. Hãy quay về với gia đình, dù là hiện thực hay là chỉ trong tâm tưởng, bạn sẽ được an ủi và tìm ra được con đường đúng đắn, distance ạ.

Chia sẻ trang này