1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tran__Nguyen_new, 11/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tran__Nguyen_new

    Tran__Nguyen_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì đây??

    Em đang học để thi vào đại học trong sự kỳ vọng của gia đình. Tôi cũng không hiểu mình đã yêu em khi nào, chắc là từ lúc tôi đưa em đi tìm lớp học thêm, và đưa em đi học buổi đầu tiên nhưng lại được nghỉ, thế là đưa em đi chơi Hà nội. Từ đó hình ảnh em luôn ở trong đầu óc, thậm chí có lúc tôi đã đạp xe tới nhà em mà cứ tưởng là mình đang về nhà mình.
    Tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình, nói đúng ra là tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng tới việc học của em, tôi là sinh viên và cũng biết khi học thi đại học trong sự trông mong của gia đình là như thế nào. Nhưng rồi tôi bất ngờ gặp em được 1 thằng con trai khác đèo đi đúng vào giờ học, mà tôi chắc chắn là em không được nghỉ. Tôi nhìn thằng đó mà muốn đập cho nó 1 phát cho bõ tức. Nhưng đau đớn hơn là đó cũng không phải là lần duy nhất tôi gặp. Mấy tuần sau tôi gặp lại em( Cũng phải nói là gặp em rất khó, vì cô em khá củ chuối), hỏi em đã có bạn trai chưa thì em nói là mới có rồi. Có vẻ như em chỉ coi tôi là 1 nguời bạn hơn tuổi mà thôi. Tôi cũng đã thử xem mình có quên được em không, nhưng hình như là không thể. Liệu tôi có nên khuyên em chỉ chú tâm vào việc học hành không? trong khi tôi cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhất là khi thâý em có nguời khác, hay chờ lúc chia tay với em( Em sẽ về thi ở quê) Tôi cảm thấy mình rất bế tắc? Tôi phải làm gì?

Chia sẻ trang này