1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi litter_learn, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. litter_learn

    litter_learn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì đây

    Tôi đang mệt với cái ý kiến đòi ở riêng của vợ tôi quá. Cứ dăm hôm lại đòi ra ở riêng. Mà nhà tôi thì các cụ sống đơn giản, rất thương các con. Vợ tôi thì tính rất sạch sẽ, cẩn thận, ký tính. Thấy các cụ nhà tôi làm gì cũng ko bằng lòng, muốn theo ý mình. Tôi cũng cố gắng chiều chuộng cô ý ở bên ngoài thật thoải mái để khi về nhà, cô ý không stress nhưng vẫn không được. Căn phòng riêngcủa chúng tôi, tôi cho cô ý toàn quyền, muốn sắp xếp thế nào cũng được nhưng xuống dưới nhà là cô ý lại chê, hết chê cái này đến không đồng ý cái kia. Dạo trước tôi cũng đề xuất ở riêng nhưng các cụ không đồng ý, các cụ bảo nhà ít người, hơn nữa các cụ sẽ sống với con truởng (tôi là trưởng, dưới còn một thằng em trai đang học ĐH). Vợ tôi được vài hôm lại đề nghị, đâm ra vợ chồng cãi nhau suốt, lúc nào cô ý cũng bảo tôi là chỉ biết gia đình, chỉ lo bố mẹ mà không biết chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, rồi sợ con sau này sinh ra sống ở nhà tôi bẩn. Đã thế, cô ý cứ đem việc không có chịu có con nếu sống chung thế này và đòi chia tay nếu cứ sống như thế. Tôi cũng đã nói với cô ý là sống phải vì nhau một chút, tôi hi sinh tất cả cho cô ý thì cô ý cũng phải biết nhường nhịn tôi về chuyện chăm sóc bố mẹ. Nhiều ông chồng, lấy vợ xong thì cứ kệ đấy, suốt ngày bạn bè, bia rượu, trong khi tôi: bia rượu không, bạn bè gần như không (làm gì còn thời gian đi với bạn vì toàn lo đưa đón vợ và ở nhà giúp vợ nữa), gái gú không. Tôi cũng đã cố hết sức rồi mà cô ý vẫn cứ đòi. Nhiều khi tôi cảm thấy rất thất vọng. Yêu nhau 7 năm rồi mới cưới, chăm lo, chiều chuộng cô ý hết mực mà giờ cô chả chịu hiểu tôi, chả chịu hiểu cho gia đình tôi tý nào. Tôi chỉ mong một gia đình đơn giản, êm ấm, mong chăm sóc bố mẹ mà khó thế sao ?
  2. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bên hiếu bên tình biết làm thế nào đây? khó quá đúng không.
    đã là vợ chồng thì chỉ có nhịn nhau mà sống lúc đó mới đến răng long đầu bạc.
  3. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là tinh trạng phổ biến. Vợ chồng trẻ được ở riêng là tốt. Trường hợp của bạn, điều quan trọng là bạn thấy thế nào. Chỉ khi bạn có được chính kiến thì mới có hướng giải quyết tốt. Nếu như bạn chiều vợ cho cô ấy mọi quyền thì cũng phải giới hạn ở mức độ chấp nhận được. Chính vì bạn ko tỏ thái độ nào nên càng ******** hình khó khăn hơn.
    Bạn hãy xem lại kỹ và quyết định thế nào cho hợp lý rồi mới nghĩ cách giải quyết theo hướng bạn muốn.
    Mọi người đều hướng đến sự tốt đẹp cho nên mình nghĩ nếu làm rõ ko đến lỗi như vậy đâu.
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thật k thể tưởng tượng sao vợ anh lại có ý nghĩ k chịu có con và đòi chia tay chỉ vì k đc ở riêng nhỉ!? Trong khi đó anh lại là con trai trưởng trong nhà, là một ng chồng có trách nhiệm với gia đình. Một ng vợ hiểu và yêu chồng mình hết mực thì sẽ k bao giờ chỉ vì chuyện nhỏ này mà gây áp lực với chồng như vậy đâu.
    Theo những gì anh kể em nghĩ có lẽ chị vợ anh đc nuông chiều từ bé nên tính tình hơi bướng bỉnh và k quen chiều ng khác. Thậm chí chị ấy còn có vẻ bắt nạt anh nữa. Anh nên nói rõ quan điểm của mình và có thái độ dứt khoát để vợ k gây áp lực với mình và cố gắng hoà nhập với cuộc sống gia đình chồng. Là con gái nhập gia fải tùy tục chứ. Nếu để tình trạng này kéo dài thì thái độ hay chê bai, k vừa ý của chị ấy sớm muộn cũng sẽ làm cho bố mẹ anh buồn lòng. Lúc ấy mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
    Chúc anh sớm giải quyết êm đẹp để gia đình hạnh fúc.
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 24/03/2007
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu các bạn và các bậc phụ huynh quan niệm thế nào, chứ gia đình mình và một số người mình biết thường không thích ở chung lắm. Điều đáng ngạc nhiên là ý kiến này lại xuất phát từ phía các bậc phụ huynh. Một cô mà mình biết nói: Sau này cô cũng không thích ở chung với con cái. Nếu có thích thì cùng lắm là ở gần nhà, hoặc một tuần gặp gỡ con cái một vài lần vào cuối tuần. Có con thì ông bà nhận trông cho tuần vài buổi. Chứ già đi tính khí thay đổi, cách sinh hoạt cũng khác với lúc trẻ, ngủ ít, lảm nhảm nhiều........ Với cả ông bà cũng cần thời gian đi chơi, đọc báo, hoặc làm những việc riêng khác.
    Cách nghĩ trên có thể cũng còn hơi mới và chưa phù hợp lắm. Bản thân mình thì nghĩ, ở chung hay ở riêng cũng còn tuỳ vào hoàn cảnh từng gia đình. Có những gia đình nàng dâu lại thích ở chung với bố mẹ chồng (vì có người trông nhà, chăm cháu...) Có những nhà con rể lại thích ở với bố mẹ vợ (cho vợ đỡ vất vả, không phải đi làm dâu...) Lại có những gia đình quan niệm phải ở riêng thì mình mới thực sự làm chủ gia đình của chính mình. Vợ chồng có âu yếm nhau cũng không ngại bố mẹ anh em để ý....
    Trong trường hợp của bạn gì ở trên, nói chung là các bạn nên phân tích thiệt hơn cho kỹ càng trước khi quyết định. Mà hai vợ chồng cũng nên có quyết định sớm chứ không nên kéo dài quá dễ gây mệt mỏi cho vợ bạn. Chúc hạnh phúc.
  6. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Oánh bỏ mợ nó đi đàn bà gì mà lắm chuyện ko ở được thì giải tán cho nhanh chứ bạn cứ chiều chuộng quá thì sau này hỏng
  7. DAIBANGDO

    DAIBANGDO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý, oánh cho hỏng người đi, chung với chả riêng
  8. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    hic,không nên,không nên ,vạn lần không nên.Chiến tranh chỉ là biện pháp cuối cùng.Nên đàm phán các bác ạ.
  9. litter_learn

    litter_learn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều. Tôi hiểu vợ tôi thích ở riêng nhưng tôi xác định từ đầu là con trưởng phải có trách nhiệm sống ở nhà, chăm sóc bà và bố mẹ. Tôi cũng đã giải thích rõ với vợ rồi. Giờ tôi sẽ cương quyết hơn trong vấn đề này. Có thể tôi đã quá chiều chuộng nên cô ý hơi ích kỉ.
  10. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Theo anh chú nên ở riêng, anh cũng từng ở chung ( thời anh khổ lắm , tiền lương công chức còm sao mua nhà ) bây giờ mới kiếmm được nhà anh thông cảm các chú .
    Ở chung tuy chi6u đựng nhưng rồii sẽ có va chạm .
    cá chú nên cố gắng ở riêng ko thì thuê nhà mà ở .

Chia sẻ trang này