1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi litter_learn, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào mà có tư tưởng đánh vợ thì không nên, bạn gái các bạn họ mà biết được các bạn viết lên đây thì họ buồn lắm (nếu các bạn nói đùa thì thôi). Còn các bạn đã có vợ rồi thì nên nhẹ tay và dần dần không động thủ với vợ nữa thì tốt hơn.
    Trở lại chuyện của chủ topic, tôi thật sự không biết khuyên bạn thế nào, tôi chỉ xin kể tóm tắt một chuyện như sau:
    Chuyện tôi đọc từ hồi còn bé, chuyện cổ của Indonexia, có tên là "Cái sọt":
    Có một gia đình nọ, có một ông cụ, hai vợ chồng và một cậu bé.
    Đương nhiên các bạn hiểu cậu bé là con ai, có điều cậu bé thông minh và rất thương ông nội. Ông cụ sau bao năm vất vả làm nụng để nuôi nấng cậu con trai nên người nên đã già nua và chỉ có thể ở nhờ vào gia đình người con trai.
    Cuộc sống trở nên khó khăn và đối với gia đình này thì đương nhiên khó khăn khi mà có tới 4 miệng ăn và chỉ trông vào một thửa ruộng nhỏ...
    Một hôm, người vợ bàn cách với chồng là đan lấy một cái sọt, tìm cách nói dối và gánh ông cụ đi thật xa, thật xa tìm tới một bìa rừng, để ông cụ ở đó và bỏ về. Thằng bé biết chuyện, bám theo, đưa ông cụ xuống bản nhờ những người dân ở đó trông nom và trở về đem theo cái sọt.
    Người chồng nhìn thấy cái sọt giật mình hỏi rằng lấy ở đâu là mang về làm gì, thằng bé nói rằng nó vớ được ở bìa rừng, nó nói nó sẽ giữ gìn cho đến khi bố nó già, và nó không quên nói phải đan thêm một cái nữa cho mẹ.
    Anh chồng tỉnh ngộ, vội vàng đi đón bố về phụng dưỡng cho tới khi ông cụ qua đời.
    Đấy là chuyện từ xửa xừa xưa nhé!
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em tưởng khi 2 người lấy nhau đã xác định sẽ sống chung với bố mẹ chứ, anh là con trưởng mà. Nhà ít người như thế chắc cũng thoải mái thôi chứ ko phức tạp gì, chiều các cụ 1 tí có sao đâu nhỉ, ko gian riêng của mình vẫn theo ý mình là được rồi chứ
    Anh này yêu vợ thế, vợ anh chắc hp lắm
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 25/03/2007
  3. litter_learn

    litter_learn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Uh, yêu vợ lắm. Dành tất cả cho vợ. Nhưng nhiều khi thấy hơi thất vọng. Mình cũng hiểu là các cụ nuôi con cái trưởng thành, chả ai muốn chúng nó ở riêng cả, ai chả muốn nương tựa con cái lúc về già chứ. Mà mảnh đất nhà mình thì khá rộng, bảo ra thuê nhà ở riêng thì ko ổn. Mà thực lòng là mình muốn ở lại để còn chăm sóc các cụ nữa. Các cụ lại rất quí con dâu, suốt ngày bảo tôi nếu cô ý thích ăn gì thì cứ đưa đi ăn,rồi có cái gì cũng dành cho con dâu,....Thử hỏi có bố mẹ chồng nào hơn nữa không ? Tính các cụ thì xuề xoà, đơn giản trong khi tính vợ mình thì quá sạch, quá kỹ tính. Nên nhiều khi cứ hay suy rộng ra. Mình cũng đã giải thích nhiều, rồi làm đủ thứ để cho cô ý thoải mái về tư tưởng hơn. Tôi cũng đã bảo vợ tôi là ngoài việc có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình, tôi còn trách nhiệm với bà, với bố mẹ nên tôi không thể chăm chăm đi lo ở riêng. Từ bé tôi đã được dạy dỗ, gia đình là quan trọng nhất. Vì thế tôi coi việc chăm sóc các cụ là đương nhiên, không thể có chuyện lấy vợ rồi đi ở riêng, bỏ mặc các cụ được. Hình như phụ nữ càng được chiều, càng được chăm thì dường như càng không hiểu và thông cảm cho chồng. Đúng là được voi đòi Hai bà trưng.
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chào anh
    Em cũng là vợ môt người con trưởng giống như chị nhà anh, nhà bố mẹ hai bên cũng rộng rãi thoải mái nhưng có lẽ em may mắn hơn chị ấy ở chỗ là nhà em không đặt nặng vấn đề con trưởng phải sống cùng bố mẹ và bố mẹ em cũng thoải mái trong vấn đề này nên bọn em đưọc ra riêng ngay từ thưỏ bơ vơ mới về. Mà ra riêng thì ko có nghĩa là bọn em sao lãng việc chăm sóc bố mẹ, bỏ mặc bố mẹ. Có những vấn đề rất tế nhị, dù sống chung nhà, dù nhà rộng đến mức nào,dù Bố mẹ có thoải mái đến mức nào đi nữa thì với người vợ khi muốn bày tỏ tình cảm với chồng ở nhà cũng khó mà tự nhiên như chốn chỉ có hai người. Vì thế mà đa số là người vợ nào cũng thích ra riêng.
    Cái sai của anh là ko xác định tư tưởng với chị nhà ngay từ ban đầu. Mỗi nhà mỗi cảnh, cảnh nhà anh là ko thể ra riêng thì trong 7 năm yêu nhau đáng lẽ ra anh phải định hướng cho chị ngay lúc đó. Chứ thường thì người phụ nữ nào khi đã yên bề gia thất cũng đều mơ về môt mái ấm riêng tư.
    Chúc anh chị sớm tìm ra hướng giải quyết cho mái ấm nhỏ của mình.

  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Với chuyện của bác em cũng xin kể chuyện của em
    Vợ chồng em cũng sống cùng bố mẹ chồng. Mặc dù chồng em chỉ là con thứ, anh con trưởng thì ở riêng. Ngay từ lúc chuản bị lấy đã nói thẳng với bố mẹ là ko thích ở chung, bố mẹ chồng em thì dễ tính nên cũng ù ù cho qua. Thế là từ lúc lấy đến giờ chị dâu em ko 1 ngày làm dâu, chỉ qua nhà 2 lần, 1 lần để lấy nốt quần áo, 1 lần đến ăn cơm rồi cắp đít về. Anh chồng em thì chiều vợ khủng khiếp, mà chị dâu em thì khéo mồm nên chả có việc gì phải dính vào cả. Lúc nào có việc anh chồng đều viện lý do chị bận học hành ko đến được, nếu đến chị cũng là vip (con dâu trưởng mà) Em nhìn mà lo quá, ko hiểu 2 ông anh ruột mình có vớ phải bà vợ như thế ko, nếu mà vớ được 1 bà như thế ko hiểu bố mẹ mình cậy nhờ vào ai??? Lúc ông bà trẻ khoẻ thì ko sao đến lúc già thì ai chăm ông bà? Chả nhẽ đẻ con ra nuôi con bao năm vất vả cực nhọc để rồi 1 ngày nó lấy vợ, chiều vợ ra ở riêng vứt bỏ 2 ông bà già với nhau à?
  6. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói với chủ topic vài điều thế này:
    1. Điều vợ bạn muốn cũng là điều rất nhiều nàng dâu muốn. Tuy không thể chê các cụ vào đâu được như bạn nói, nhưng chuyện không hợp nhau là điều dễ hiểu. Vợ bạn không đáng trách và bố mẹ bạn cũng không đáng trách. Nhưng có bao giờ bạn đặt mình vào hoàn cảnh của vợ bạn k?. Theo mình, ai cũng có lý riêng. Nhưng cuộc sống giờ khác xưa rất nhiều. Mình nghĩ bạn nên ở riêng, với những lý do như sau:
    2. Nhà bạn rộng (như bạn nói), nếu có điều kiện xây ngay cạnh nhà các cụ. Vẫn độc lập, vẫn có điều kiện qua lại. Nếu được sống riêng, cả 2 cùng thỏai mái về tinh thần.
    3. Không hiểu 2 cụ nhà bạn có lương hưu không? Nếu các cụ có lương hưu càng tốt, không có thì hàng tháng gửi tiền cho các cụ. Có điều kiện ở gần vẫn chạy qua chạy lại được. Hàng ngày không va chạm nhưng khi đến nhà chơi với các cụ sẽ thỏai mái hơn.
    4. Bạn đừng nghĩ cứ phải hàng ngày ở với các cụ mới là một đứa con có hiếu. Giờ các cụ còn khỏe, các cụ có thể tự chăm sóc được, các cụ có thể tự làm những gì mình thích, tự nấu ăn những món mình muốn. Thường các cụ ăn uống rất đơn giản. Có khi không phải sống với mình các cụ còn nhàn và thỏai mái hơn.
    5. Tạm thời nên xây nhà gần các cụ là phương án tốt nhất. Sau này các cụ già yếu hơn cũng tiện chăm sóc.
    6. Muốn nói với chủ topic điều cuối cùng, ở chung mà có mâu thuẫn các cụ còn mệt hơn ở riêng rất nhiều. Giờ bạn chưa có con mà vợ bạn đã như vậy, khi có con rồi sẽ còn rất nhiều mâu thuẫn nữa. Ra ở riêng, vẫn quan tâm đến các cụ thường xuyên chẳng phải tốt hơn sao.???
    Just two my cent!
  7. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tôi con trưởng cũng ở riêng này. Nói chung ông bà già dễ tính, bên vợ cũng dễ tính( nhà vợ tôi ông anh vợ là con trưởng lại là con trai duy nhất cũng ở riêng ), dĩ nhiên tuần nào cũng phải về thăm các cụ
  9. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đó là phương án tốt nhất.
  10. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này