1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi litter_learn, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ tưởng vợ bạn bẩn , bừa bãi ,thiếu cẩn thận
    Vợ tôi thì tính rất sạch sẽ, cẩn thận, ký tính.
    Chứ vợ chồng mà nuôi được nhau , nuôi được con , vợ lại đảm đang hơn mẹ chồng thì sướng rồi còn gì nữa
    Tớ thì đôi lúc nghĩ ở riêng cũng tốt hơn , có trách nhiệm với bản thân cả hai vợ chồng .
    Cuộc hôn nhân là thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn
    Chứ các cụ không nói
    Thuận vợ thuận thuận bố mẹ tát được cả biển đông
    Ở chung chỉ việc đóng tiền.Tất cả mọi việc tưởng là nhỏ như ( cơm nước chợ búa , tiền ăn , tiền điện , ..đủ các thứ tiền) ở với bố mẹ không phải nghĩ , không phải căn cơ vợ và bạn sẽ ỉ lại vào ông bà
    Trên thực tế đúng là cô con dâu nào cũng có ý muốn ở riêng
    Nhưng thực tế cuộc sống ở riêng sẽ trả lời cho ý muốn đó là đúng hay sai
    Ối cô đòi cho bằng được rồi ra ngoài ở chẳng được dăm bữa nửa tháng , nhà cửa bừa bộn , chưa hết tháng đã tiêu hết tiền , hoặc sinh con ra thấy vất vả quá lại lôi về cho ông bà chăm ..hic
    Tớ thì chỉ sợ cô con dâu nào ăn bám bố mẹ chồng lười lao động làm đỏm suốt ngày việc nhà chồng không đụng tay không có ý muốn tự lập chứ .Lại gặp phải anh chồng như thế nữa thì đúng là Bố mẹ khổ ,chỉ muốn ra ở riêng cho khuất mắt .
    Híc
    Mà ở riêng đâu phải là không quan tâm đến bố mẹ đâu nhỉ
    Nếu bạn cảm thấy vợ mình có thể đảm bảo được một cuộc sống gia đình êm ấm hoàn hảo .
    Tớ thực lòng khuyên bạn nên ra ở riêng đấy
    Và tớ cũng chúc mừng bạn đã lấy được một người vợ như thế.
  2. thohong11

    thohong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn:
    Có một câu nói "xa thơm gần thối", đó là muốn ám chỉ đến mối quan hệ giữa nàng dâu và gia đình chồng đấy bạn ạ. Để tránh nhức đầu và bảo đảm hạnh phúc về sau, thật lòng khuyên bạn "ra riêng", và thường xuyên qua lại chăm sóc các cụ.
  3. litter_learn

    litter_learn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn. Mình cũng đã tính đến phương án ở riêng nhưng là xây nhà cạnh nhà của các cụ. Nhưng hiện tại điều kiện kinh tế không cho phép. Mới cưới nhau thì cũng cần có thời gian để tích luỹ . Mình cũng đã nói thế rồi. Nhưng cái mình không thích là vợ mình lại đưa ra những lý do như trên để ép mình. Thực sự giờ thì bọn mình cũng đã tạm ổn rồi. Chiến tranh lạnh đã tạm thời kết thúc . Còn chuyện ở riêng thì có lẽ nên đợi sau khi có em bé, kinh tế cũng khá hơn, nhu cầu về nhà ở tăng thêm thì lúc đó mới phải tính.
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây h ko ra ở riêng đến lúc có em bé càng khó ra, nếu muốn ra thì cứ phải tầm 2,3 năm sau là ít.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1

    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 27/03/2007
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 27/03/2007
  7. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Chị vợ của anh có lẽ hơi bướng bỉnh, và anh hơi chiều mọi ý muốn của chị. Đành rằng, ở với bố mẹ chồng cũng có nhiều điểm không thích. Em là con gái em cũng thấy nhiều khi không hoà giải được, phải nín nhịn. Một điều nhịn là vạn điều lành mà.
    Bản thân em đang tưởng tượng là thích ở cùng bố mẹ chồng, vì hai bác ý rất tốt, rất tâm lý. Chỉ có mỗi anh chồng "tương lai" của em không được bằng anh, vô tâm và không biết nhà mình có những đồ đạc, ngóc ngách gì.... Cuộc sống tương lai (nếu em về nhà đó), thì không phải buồn vì ở với mẹ chồng, mà buồn nhiều vì ở với người chồng quen đựoc chăm sóc từ nhỏ. Nói vậy thôi, chẳng biết bao giờ người ta mới lấy em nữa, dù tình yêu cũng bằng tuổi tình yêu của anh chị.
    Anh nên bảo ban chị nhà hơn. Anh là người vì gia đình, chị ấy sẽ thấy được hạnh phúc quý giá đó.
  8. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Với bà vợ này hơi mệt đấy, kiên nhẫn và nhường nhịn đấy!
  9. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó> Ông anh này hay kể khổ, hồi xưa với hồi xửa, thuê nhà ở đáng bao nhiu, tâm lý chị em muốn thoải mái, cứ để dành tiền cho đến già mua được cái nhà riêng sau đấy chết là vừa, ở Hàn Quốc rất nhiều người thuê nhà ở, tiền kiếm được để xài và du lịch
  10. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những điều bạn nghĩ được lúc này là "tưởng tượng" mà thôi. Hiếm có người mẹ nào không thương con. Có nhiều người mẹ rất tốt như bạn nói. Nhưng bạn về sống một thời gian thì sẽ biết. Sống một thời gian sẽ sinh ra nhiều thứ. Vậy nên bạn không thể khẳng định được rằng bạn sẽ thích ở với bố mẹ chồng. Không phán xét ai sai, ai đúng ở đây. Chỉ có điều con dâu và gia đình nhà chồng vốn dĩ đã khác nhau rất nhiều, từ suy nghĩ đến cách sống, vậy làm sao tránh khỏi những điều không hài lòng với nhau. Có người dung hòa được, có người không dung hòa được điểm khác biệt đó.
    to chủ topic: "tích lũy" đến bao giờ hả bạn? Bây giờ các cụ còn khỏe, trước mắt cứ thuê nhà ở riêng đi. Một vài năm nữa có xiền, xây nhà cạnh các cụ. Lúc đó cũng tiện đường đi lại.

Chia sẻ trang này