1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BettyBoop, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BettyBoop

    BettyBoop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì đây ???

    Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là tôi bước lên xe hoa . Từ khi gia đình anh sang hỏi cưới , tâm trạng tôi hoàn toàn trống rỗng . Chẳng còn nữa những xao xuyến , nhớ nhung , vì biết chúng tôi sắp thuộc về nhau . Mấy đứa bạn gái của tôi cũng nói , trước khi đi lấy chồng , cô nào cũng có tâm trạng như vậy . Nhưng như thế để làm gì . Nhiều lúc tôi chỉ muốn kiếm cớ để cãi nhau với anh cho bớt nhàm chán . Những bạn nào đã lấy chồng hãy cho tôi 1 lời khuyên để hâm nóng tình cảm của tôi lên với .
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mình thì chưa có tâm trạng đó, đang mơ ước đây này.
    Vui lên bạn ơi...
  3. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    bác thử yêu 1 anh khác xem nào
  4. luxubu9

    luxubu9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đó là tâm trạng bình thường của các cô gái khi chuẩn bị lấy chồng. Tâm trạng bạn như vậy vì bạn biết rằng mục đích, hoài bão của mình đã đạt dc, đó là yêu rùi sau đó là lấy chồng. Mà con người khi đạt dc mục đích rùi thì thường là chán vì mình đã đi đến đích, còn khi chưa đến đích thì nôn nóng, mong mỏi.
    Còn lý do nữa là do bạn sắp từ giã cuộc đời độc thân, bạn sẽ cảm thấy đó là một mất mát ghê gớm cho cuộc đời phụ nữ của bạn. Phụ nữ thường luôn mơ mộng, mộng mơ, cho nên khi lấy chồng rồi thì tự nhiên thấy mình sắp ...hết cơ hội mơ mộng nên...buồn... rùi sinh ra.. chán...chính chồng mình vì bạn tự thấy chính a ta là ng đã gây ra cho bạn những tâm trạng không vui này một cách gián tiếp....
    Vì vậy, cố gắng học cách vượt qua nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn.
  5. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    mình có thể hiểu tâm trạng của bạn bây giờ như thế này
    - lo lắng trước khi làm đám cươic đám hỏi nhiều công việc bề bộn , lo lắng tài chính , về gia đình nhà chồng đối xử với mình như thế nào . Tất cả các lo lắng này đã thế chỗ cho những nhớ nhung . Cưới xong mọi việc qua thì sẽ đâu vào đấy thôi .
  6. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái này theo các nhà tâm lý học gọi là hẫng hụt. Bạn cứ yên tâm, giai đoạn tiền hôn nhân thể nào cũng có cãi nhau, mệt mỏi, khỏi phải ước.
    Có 2 tháng nữa. Cố lên. Chúc hạnh phúc.
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ ,mình thì ngược lại ,yêu nhau là thế ,trầu cau sang nói chuyện người nhớn rồi mà chưa có lúc nào hết cảm giác yêu thương ,ko có cảm giác là vợ chồng gì cả,vẫn thấy yêu như ban đầu.anh nhà mình nói hãy giữ mãi cái cảm giác ấy em nhé .
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Sang box Hạnh phúc - Gia đình có lẽ phù hợp hơn. Thử xem, chúc may mắn !
  9. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống gia đình không phải là một màu hồng đâu bác chủ topic cố gắng nhiều lên cả tình yêu cả trách nhiệm nữa mới hạnh phúc trọn vẹn được .
    Ai sắp lấy vợ lấy chồng mà được như bác mit_uot thì mới hoàn hảo .
    Được chichxongsock sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 25/01/2008
  10. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Sướng nhỉ, chẳng bao giờ em như thế cả
    Yêu được 1 thời gian, dù ngắn dù dài, em cũng sẽ nhàm chán, hết sạch t/c, lâu lắm là 6-7 tháng, về sau lấy vợ kiểu gì đây

Chia sẻ trang này