1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì đây?

    Tôi là một người ông cũng rất hay đi khuyên nhủ bạn bè, Ở tuổi 27 của tôi, tôi không chắc là mình đã đủ chín chắn chưa? nhưng tôi nghĩ mình không còn nhỏ dại nữa. Thế mà đứng trước bức thư này tôi thấy mình thật bối dối....tôi phải hiểu thế nào đây? tôi phải làm gì đây? Rất mong các bạn giúp tôi gỡ rối tình huống này, nhất là các bạn nữ bằng cảm quan của người phụ nữ sẽ giúp tôi có được cách giải quyết tốt nhất. Cảm ơn các bạn.

    Anh!
    Lá thư anh gửi cho em xúc động lắm anh ạ! Lần đầu tiên em được đọc một lá thư với những câu chữ chân thành như vậy. Và em cảm thấy tâm hồn mình được xoa dịu, vỗ về. Cảm ơn anh nhiều lắm.
    Nhưng mà anh ơi, sao hai con người trong anh lại khác nhau đến vậy. Đọc thư của anh xong em thấy đau đầu lắm. Em rất bối dối vì không biết mình cần phải nhìn anh bằng cách nào đây. Những gì mà anh thể hiện ra cũng như những gì mà cho đến lúc này anh khiên em cảm nhận được về anh thật khác xa với một anh T.. mà anh thể hiện trong thư. Tại sao lại như vậy anh nhỉ? Có phải như anh nói là sự chân thành thì làm sao có thể bộc lộ hết ra được. Ở một góc nhìn nhât định thì có thể là anh đúng. Nhưng anh hãy thử suy nghĩ xem: Điều gì sẽ nuôi dưỡng những tình cảm của con người trong cuộc sống? Chẳng phải đó là sự quan tâmm sẻ chia cùng với những lời an ủi, động viên đó sao. Chẳng phải chính những gì con người thể hiện và gửi gắm cho nhau sẽ làm cho tình cảm thêm bền chặt hay sao. Có thể anh chưa tin em ngay đâu, nhưng sự thể hiện cũng quan trọng như chính tình cảm vậy. Những gì không thể hiện ra bên ngoài( không chỉ bằng hành động mà còn qua cả lời nói nữa) thì chỉ là những cảm nhận mơ hồ, mãi mãi chỉ như vậy thôi anh ạ. Mà những gì mơ hồ thì rất dễ phôi phai, đúng không anh? Em không hề giận anh gì đâu. Những gì anh dành cho em khiến em cảm động lắm. Nhưng đó đâu phải là tình yêu. Tình yêu thì phải đến một độ nào đó. Em không thể cứ cảm động ai là yêu người ấy được,đúng không?
    Những điều anh tâm sự cùng em trong thư em đều hiểu cả.Mà em hiểu từ lâu rồi cơ! Em hiểu rằng tình cảm anh dành cho em chắc chắn không phải là tình bạn, mà cũng không phải là tình yêu. Anh đừng ngạc nhiên nhé. Anh thực ra là một người con trai có tài hiểu được suy nghĩ của người khác. Điều đó là em rất khâm phục anh. Anh thông minh lắm anh ạ! Nhưng anh lại chưa biết cách chia sẻ cùng người ta những gì anh hiểu được về họ. Đáng nhẽ ra đó là một thế mạnh của anh mà không phải ai cũng có. Nhưng khi anh hiểu được suy nghĩ của em thì anh lại không biết cách làm thế nào để chia sẻ cùng em. Em nóilà anh hiểu được ý nghĩ của em thôi đấy nhé, chứ em không dám chắc là anh lại hiểu em đâu. Chứ nếu anh hiểu thì anh đã không cư xử như vậy đâu. Anh đã không hiểu được những cư xử trong tình yêu là rất quan trọng. Chính nó sẽ góp phần nuôi dưỡng tình cảm. Nó tuy không quyết định được gì nhưng nó lại có thể làm những tình cảm đẹp ngày một phôi phai đi.
    Anh biết không, em đã từng nghĩ rằng, sao mình không cho bản thân mình một cơ hội để đón nhận tình yêu của người khác. Từ trước đến nay, có những ngưòi con trai cũng quan tâm đến em như anh vậy. Nhưng em chưa hề coi đó là điều có ý nghĩa với em. Khi được làm bạn với anh em cảm thấy rất vui. Ở anh em cảm nhận được một điều gì đó rất chân thành. Thế nhưng nhiều lúc anh T... làm em cảm thấy rất là buồn. Những lời anh nói ra,có thể rất vô tình, nhưng nó lại tác động đến tình cảm vốn đang rất mơ hồ trong em. Nếu anh để ý thì anh sẽ thấy những cố gắng của em tron mối quan hệ của anh và em đấy: Để anh đuợc đến đây một cách vui vẻ, em phải xin phép hai bác, em đã không hề gặp mặt bạn bè của em vì em biết nhiều người đến bác sẽ mắng. Em cũng đã bày tỏ cùng anh nhiều suy nghĩ và cảm xúc của mình để anh có thể hiểu em hơn cũng như em hiểu được về anh nhiều hơn. Anh đã lấy được lòng tin trong em ngay từ đầu, nhưng sao anh lại vô tình làm nó lung lay? Vậy em mới nói, dù anh chỉ vô tình thôi nhưng những lời nói của anh lại khiến cho tình cảm bị xáo trộn. Nhiều lúc em cũng muốn hỏi thẳng anh là tai sao anh có thể làm cho tất cả mọi người quý mến anh chỉ từ vài buôit gặp đầu tiên, anh có thể làm cho những người con gái khác vui vẻ, hãnh diện vì họ thấy mình được coi trọng đúng mức, vậy mà anh lại không muốn làm cho ngưòi con gái anh dành trọn tìnhcảm được hạnh phúc sao? Đã bao giờ anh nhận ra điều đó chưa? Những lúc anh làm em buồn( mà chỉ là những lời nói của anh thôi) tuy không quan trọng lắm đâu nhưng nó đã không làm nên tình yêu anh ạ. Chỉ bằng vài câu nói anh có thể làm cho ngưòi khác yêu mến anh nhưng cũng chỉ vì vài câu nói vô tình cũng đủ làm em thấy xa cách với anh hơn.
    Từ nhỏ em đã quen với những tình cảm dịu dàng và chân thành. Mà em nghĩ cả con trai hay con gái cũng đều mong muốn cả thôi, nhất là con gái. Em đồng ý là không có ai hoàn hảo cả. Nhưng em nói thật lòng nhé đã hơn một lần em dừng lại và suy nghĩ xem thực ra trong mắt anh em được coi trọng đến mức nào. Em không trách anh đâu vì đó là điều bình thường nếu một khi anh muốn thế. Nhưng chính những gì anh đối xử với em làm em không thể không nghĩ như vậy. Có những lúc đang đi chơi, tự dưng em lại im lặng ( anh còn nhớ không?), anh hiểu được vì sao lại như vậy, thế mà anh cũng im lặng như em. Sao anh không chia sẻ cùng em?
    Mà thôi, em cũng không kể ra nữa. Anh hiểu tất cả những điều đó đúng không? Chỉ có một điều đơn giản là anh đã không muốn dành nó cho em. Chỉ tiếc là không có người con gái nào trước em nói ra những điều như vậy với anh, nếu không em đã là người may mắn.
    Có nhiều chuyện nữa nhưng em muốn anh đọc thư em xong và anh sẽ hiểu hơn vì sao em hay im lặng mà không giải thích. Anh hỏi vì sao em cũng không nói. Mà có phải lúc nào câu hỏi" vì sao?" cũng có thể khuyến khích một sự bày tỏ đâu anh. Tình cảm con người được xây dựng lên từ chính những điều tưởng như nhó bé. Em cũng chỉ là một người con gái bình thường vói những nhu cầu và mong muốn rất con gái thôi. Anh có nhiều ưu điểm lắm nhưng có những điều mà em coi trọng thì anh lại khồng đanh nó cho em. Mà như vậy thì làm sao em và anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc được.
    Khi anh đọc xong lá thư này, có thể anh sẽ hiểu em hơn, có thể anh sẽ viết thư trả lời em mà cũng có thể không, nhưng mong là anh đừng có ghét em vì em rất qúy anh mà. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Em bây giờ cũng không nghĩ gì nữa đâu, em còn việc quan trọng trước mắt nữa mà.
    Bây giờ, dù chỉ trong tâm hồn thôi cũng mong sao anh vẫn cổ vũ cho em như anh vẫn làm anh nhé! Cảm ơn anh nhiều nhiều.
    Em!
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không ai muốn giúp tôi sao? các bạn hãy chia se cùng tôi đi. Mong nhận được hồi âm của các bạn! Cảm ơn nhiều.!
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây tôi suy nghĩ nhiều lắm! tôi hy vọng các bạn chia sẻ cung tôi. Mà sao dường như không ai đủ kiên nhẫn để đọc hết thì phải. Thật buôn!.....
  4. chobe

    chobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Còn làm gì nữa, người ta viết vậy rồi, nếu đúng thì thôi, còn sai thì giải thích đi. Gặp nhau nói chuyện 1 cách chân thành, nói những gì mình nghĩ để người ta hiểu mình. Đừng để mất đi người mình yêu 1 cách lãng nhách như vậy, nhiều người vì k dám nói mà sau này thấy hối hận đấy nhưng khi đấy thì đã muộn rồi quay đầu lại k kịp nữa đâu. Đừng để vuột mất cơ hội nhé !!!
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là thế! Nhưng ai có thể nói hộ tôi xem người ấy nghĩ gì? Người ấy gửi gắm gì vào trong đó. Đơn giản là người ấy có yêu tôi không? Và để tôi đến với tình yêu đó không? Còn tôi vốn rất yêu người ấy mà.
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không ai muốn giúp tôi trong tình huống này. Thực ra khi tôi đưa ra tình huống này thi tôi đã có câu trả lời của riêng minh rồi. Người ấy thật thông minh! Đã biết nói không trước khi tôi sẽ nói không với người ấy! Người ấy ra đi để lại một tình cảm nguyên vẹn...........các bạn biết vì sao không?
    Điều đó tôi sẽ bày tỏ sau....
  7. khanhbang

    khanhbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Qua thuc em cha hiue nguoi con gai viet cho anh nghi gi nua, chi ay qua la mau thuan , mau thuan trong tinh cam lan cach suy nghi, co dung vay ko nhi ?? ca chi ay va ca anh nua , deu kho hiue va deu co mot su suy nghi va hanh dong trai nguoc nhau ,chinh dieu nay tao ra cam giac la co hai tinh cach trong mot con nguoi , neu theo cam nhan cua em , em co cam giac nhu la chi ay vua yeu anh , lai vua ton trong anh , nhung co le ton trong nhiue hon ca , chi ay ton trong anh trong tung hanh dong , cach suy nghi cua anh , va ca cach anh the hien tinh yeu cua minh nua , anh am tham ma cung chang soi noi , anh cu nha la mot chiec bong vay luon di sau chi ay , luon muon dieu tot cho chi ay , luon muon vuon tay ra chet cho cho chi ay , dieu nay thi tot day , vi anh muon hy sinh cho nguoi anh yeu , vi anh muon nguoi minh yeu dc hanh phuc , nhung do dau phai la tat ca, cai bong van chi la cai bong ,quan trong la hanh dong cua cai bong do anh aa, va trc hanh dong, loi noi bao gio cung co gia tri de hai nguoi hiue nhau hon , va tu tu hanh dong cung dc nang cao len , diue do tuong nhu qua la don giạn phai ko anh , nhung kho lam , phai dat den mot tinh yeu dich thuc , mot tinh yeu ma ca hai nguoi cung cam nhan thay khi o ben nhau thi moi co the thot len loi noi ma hai nguoi deu trong cho , loi noi cung quan trong lam cho , ko the ko quan trong dc phai ko anh , hanh dong chi la bo tro cho loi noi thoi , vi anh noi cau " Anh yeu em " nhung hanh dong cua anh ko di doi voi loi noi do thi qua thuc la ko con gi de noi , vi co the nguoi con gai se hiue nham la anh treu ho , dua tren tinh yeu cua ho , hay anh chua thuc su yeu ho ,hieu ho nhiue nhu ho tuong ? dieu nay de gay mot su kho chiu , hay noi dung hon la nhung suy nghi khac ve nguoi con trai do , khien ho cam thay do co phai la tinh yeu hay ko hay la tinh ban be , hay la mot cai gi do qua mo ho ??? chi ay cung trong cho anh , trong cho mot cai gi do cua anh , co the chi la mot loi noi , ma cung co the chi la mot hanh dong nho cua anh thoi , nhung anh van im lang , anh van giu trong minh cai cam xuc ma chinh le ra anh phai the hien no tu lau roi ,phai chang anh so dieu gi do xay ra ? chi ay khi buon im lang , anh cung im lang theo , uh thi biet noi gi day , khi mot nguoi con gai ma buon chuyen gi do qua thuc nguoi con trai cha biet lam the nao ca,nhung theo em thi im lang co giai quyet dc gi dau , sao anh ko noi voi chi ay mot cau , mot cau ma anh cho la co the lam cho chi ay cam the vui ve len , hay chi can mot cu chi thoi , chi an anh om chi ay vao long thi doi voi mot nguoi con gai do qua la mot cho tua het suc vung chac cho ho , luc do ho cam thay moinoi buon deu tan bien het , se cam thay nhu co mot nguoi luon hiue minh , luon giup minh vuot qua moi chuyen du chang can nguoi con trai do noi gi ca, the day , con gai kho hieu lam dung ko anh , den em em con ko hieu con gai nghi gi nua ma , moi nguoi mot suy nghi khac nhau nhung deu co diem chung la tim dc nguoi hieu minh thuc su , quan tam den minh va nhat la ca hai tam hon deu hiue nhau chi can bay nhiue thoi cung du lam cho nguoi con gai cam thay hanh phuc roi anh aa , su chia se , hay cam thong cung chi la mot phan thoi , quan trong la hai nguoi hiue nhau den dau , dieu nay la cai goc de dan den tinh yeu do anh aaa . Chi ay bao la loi noi cua anh khien cho nhiue nguoi vui ve, khien cho nhieu nguoi cam thay de chiu , nhung voi chi ay thi ko , ? tai sao vay , anh da thu hoi lai minh chua , hoi chinh minh la tai sao chi ay ko cam thay gi khi anh noi nhung cau noi do ma van nhung cau do anh lai cho nguoi khac vui ve ? chi ay ko muon anh noi nhung loi noi do cho nhiue nguoi , uh thi anh cu noi voi ho di , nhung voi chi ay, anh hay noi mot loi noi khac, mot cao gi do rieng biet anh aa, neu anh cu nhu vay thi qua thuc anh hai anh day , vi trong tinh yeu ko co mot loi noi nao danh cho nhieu nguoi ca, hay danh mot loi noi cho nguoi minh yeu thuong anh nhe , hay coi do la su doc quyen ve loi noi voi nguoi minh yeu . Anh hieu chi ay , vi chi ay co noi la anh that thong minh khi doan dc y nghi cua chi ay , nhung anh co lam gi de the hien su hiue y nghi cua chi ay chua ?co the anh biet day nhung ko biet lam the nao ca, chi co su hiue nhau va cam nhan tinh te thi anh moi co the biet dc chi ay muon gi , vi du anh co biet chi ay suy nghi gi nhung cai ma chi ay muon la anh hay lam gi de co the giup chi ay qua cai suy nghi do , ........... noi chung toan bo cau chuyen cua anh la do hai nguoi ko chiu noi chuyen truc tiepvoi nhau , ko tam su voi nhau , ko tho voi nhau nhung gi ma hai nguoi deu muon noi ra chi an noi thoi , vi nhu em da noi , bao gio cau noi cung di trc hanh dong ma anh no la deim tua vung chac cho hanh dong va nhung gi xay ra sau nay , neu nhu chuyen nay dien bien nhu vay thi qua la se co mot tinh yeu dep den voi hai nguoi do , nhung du gi anh cung hiue dc chi ay hon dung ko , va qua buc thu nay anh cung hiue dc anh la con nguoi the nao , ko phai buon dau anh aa, chi ay viet thu cho anh cung chi muon anh tot hon ,muon anh hay bao dan hon trong tinh yeu ,. dung co qua im lang nhu vay , dung co dung mot loi noi cho nhieu nguoi ...... va chi ay cung muon anh se tim dc tinh yeu thuc su cho ban than anh , chi ay yeu anh nhung cung vua coi anh la mot nguoi ban , nhung nhung gi anh lam thi khien cho chi ay that vong va nhu vay thi moi hy vong deu tan bien het tha rang lam mot nguoi ban van hon , van co the tro chuyen voi anh , tam su voi anh , vay anh hay coi trong tin cam do nhe , hay co vu cho chi ay nhu mot nguoiban thuc su , mot nguoi anh trai , dc cho ?? anh cung se tim dc tinh yeu cua minh , va chi ay cung the , hay coi hanh phuc cua nguoi kia la hanh phuc cua minh anh aa, do moi chinh la dieu tot dep nhat trong cuoc song , ko biet anh co hiue nhung gi em noi ko nhung dau sao em cung chi muon anh hiue mot chut thoi , du cai chut do cung co thay doi dc cach suy nghi cua anh , co nguoi da tung noi rang : Cuoc doi cua ban nhu chiec guong vay , khi ban cuoi thi cuoc doi cua ban cung mim cuoi voi ban , khi ban kho thi cuoc doi cung kho theo ban vay / vay anh hay vui len nha , dieu do cung se khien chi ay vui , va chi ay vui thi anh cung vui , ai cung vay m cung muon mang hanh phuc den cho nguoi minh yeu . hay coi niem vui cua nguoi khac la hanh phuc cua minh anh nhe va hay vui de nguoi khac cung hanh phuc , the nhe , hen gap lai anh o bai sau, co gi em se tra loi cho anh sau , the nhe , tam biet anh , chuc anh mot ngay vui ve , hay nhin vao cuoc doi cua minh va mim cuoi that tuoi vao nhe !
    phuong
  8. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Khó hiểu, rõ ràng hai người đã hiểu tình cảm của nhau đến thế mà cả hai lại lựa chọn câu trả lời Không.
    Hai người đã có một tình bạn rất đẹp. Cô ấy vừa muốn có một tình yêu, vừa không muốn đánh mất tình bạn.
    Thực sự là ra đi sao? Thế còn tình bạn?

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Hãy thử một lần, bạn sẽ thích ngay mà.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. spider-man

    spider-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tiếc cho anh vì có lẽ theo chị ấy viết thì anh ko phải là một ng yêu theo đúng nghiã anh chỉ là một ng bạn với một tình cảm quá lớn nên anh nhầm rằng anh đang yêu. Em cũng đã từng nhầm một lần như vậy,em nhầm 2 năm Em cũng rất ngưỡng mộ chị vì chị đã cảm thấy trước khi quá muộn,trong chuyện của em,đến lúc chia tay,ng ấy nói với em rằng "Anh hãy về suy nghĩ lại xem tình yêu là gì đi rồi hãy yêu một ai đó,đừng làm ng ta khổ như em".Bây giờ em cũng muốn nói với anh như vậy đấy,"Tình yêu đối với anh là gì khi mà anh thậm chí (theo chị viết) không dành cho chị những cái mà anh có thể làm cho những ng con gái khác.Anh có thể làm cho họ vui,tại sao anh không làm cho chị vui đc,anh nên suy nghĩ cho thật kĩ,vì em cảm thấy chị cũng rất yêu anh,đừng nên để mất một con người như vậy !!"
    Còn nếu không,em mong rằng anh hãy nên làm bạn với chị ấy,đừng nên đánh mất nốt cả tình bạn nữa.
    Everything is nothing

Chia sẻ trang này