1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi xindungboanh, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xindungboanh

    xindungboanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tôi phải làm gì đây?

    H đến với tôi thật bất ngờ và H đã cho tôi được biết hạnh phục của tình yêu là gì , khi mà được ở bên H tôi thấy trái tìm mình đã thuộc hết tất cả về H , tình yêu của chúng tôi thật là ngây thơ và trong sang. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau làm việc gì cũng có nhau . Cho đến một ngày H phải lên hà nội làm chúng tội tạm chia tay nhau vì tương lai của 2 ngươi lên H phải đi chúng tôi rất buồn nhưng mà cũng không còn cách nào khác cả . Thời gian đâu H nói là rất nhớ tôi đó cũng là sự thật nhưng mà chỉ được một thời gian mà thôi. Có môt ngày tôi lên hà nội để thăm H mặc giù tôi chưa biêt hà nội là gì cả nhưng mà vì H và cả tôi cũng nhớ H nữa tôi lên đấy lúc 10giờ 30 và tôi đã gọi điện cho H ra đón tôi H hỏi tôi môt câu < hiển lên đây làm gì > tôi cứ tưởng là H chỉ đùa tôi mà thôi và chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm chưa đến tầm 1giơ chúng tôi ngồi uống nước với nhau và H nói chúng ta chia tay nhau đi vì mình không thích yêu nũa mình chỉ muốn để tám đến chuyện học mà thôi , tôi biết đây chỉ là lý do để cô ấy chia tay tôi mà thôi . Vì tôi quá yêu H tôi đã ơ lại hà nội để thuyết phục H và cũng tìm nguyên nhân tại sao mà H thay đổi đế thê cho đến tối tôi mới vê hải phòng. Về nhà tôi lên giường mà không sao ngủ được vì có quá nhiều câu hỏi nó cứ làm tôi phải suy nghĩ mà mà không có câu trả lời . Sáng hôm sau tôi quyết định gọi điện lên cho H chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu cuối cùng H cũng nói ra sự thât đó là H đã có người yêu mới đó thât sự là một cú sộc lăng lề đối với tôi , tôi chưa bao giờ bị thế cả vì H là một mối tình đầu tiên của tôi , tôi biết tình yêu không thể có được từ một người mà phải do 2 người mới làm lên tôi đành phải chia tay người mà tôi yêu quý nhât và tin tưởng nhất tôi đã chao tât cả hi vọng vào H , thế mà phải chịu môt kêt cục thật là buồn . Tôi chỉ biết đạp xe một mình trên phố và những kỷ liệm đã qua mà thôi , nhưng ngày tháng tuyệt vời ấy làm sao tôi có thể quên đươc chứ nó đã in đặm vào trong tim tôi và đã ăn sâu vào ký ước của tôi nhưng mà sự thật vẫn là sự thật thê là hết tất cả từ đó tôi không bao giờ tin vào tình yêu nào nữa . Nhưng mà chuyện gì đến nó vẫn đến H ở gần nhà tôi lên chúng tôi gặp nhau thường xuyên , H đã chia tay với người yêu và có ý định quay lại với tôi, tôi rất phân vân không biết có lên quay lại hay không . Hãy cho tôi một lời khuyên
    < tôi rất yêu H và bay giờ cũng thế>

    HIỂN
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Những lí do để bạn quay lại với nhau :Trong cuộc đời ai cũng có những giấy phút mềm lòng, ở độ tuổi 18 - 20 không ai có đủ kiến thức cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực này để có thể nhận thức một cách đúng đắn nhất về tình cảm của mình, phải chăng cô ấy đã hiểu ra tình cảm thật sự của mình là dành cho ai và cũng là lúc bạn nên thể hiện những điều mà cô ấy đang cảm nhận về bạn, những điều đã khiến cô ấy quay lại với bạn.
    Những lí do để dứt khoát: Nếu (chỉ là "nếu" mà thôi) bạn cảm thấy rằng cô ấy quá dễ dàng thay đổi, vậy lấy gì để có thể khẳng định rằng cô ấy không tiếp tục thay đổi khi gặp những điều mới mẻ hơn, lần thứ nhất bạn đã cảm thấy như thếnào, vậy nếu lần thứ hai xảy ra với bạn thì sẽ thế nào đây, nhảy cầu tự tử sao, hay sẽ trả thù như những kẻ tiểu nhân, vẫn biết rằng trong tình yêu không có chỗ cho lòng tự trọng, nhưng nếu luôn sẵn sàng vứt đi giá trị bản thân mình để đón nhận những tình cảm phù du thì có ngu quá chăng.
    Tôi hiểu tình cảm của bạn lúc này, những điều trên chỉ là suy nghĩ, còn quyết định thế nào là do chính bản thân bạn.
    Tôi có chat với 1 người bạn ở Biên Hoà cũng đang trong tình cảnh như bạn, cô ấy đã từng hỏi tôi :
    " Tại sao con người cứ thích làm khổ nhau như vậy "
    Tôi trả lời :
    " Tại sao ư ?! tại vì cuộc sống là như vậy"
    Cô ấy hỏi tiếp :
    " Vậy con người sống để làm gì? sao ko đem niềm vui, hạnh phúc đến cho nhau mà cứ phải làm khổ nhau như vậy?"
    Tôi trả lời:
    " Nếu bạn chẳng cảm nhận được những khổ đau thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nièm vui, hạnh phúc nó như thế nào, sự bất hạnh, khổ đau dạy cho bạn biết rằng để tìm được hanh phúc bạn phải tìm ở đâu, tìm như thế nào, làm sao để giữ gìn và nâng niu nó".
    Nhân đây tôi cũng kể cho bạn 1 câu chuyện về 1 người, cái người mà tôi luôn mong được gặp mặt, nhưng khi gặp rồi tôi lại ko dám đối diện với cô ây.
    Cô ấy là 1 cô gái rất xinh đẹp, có thể nói tôi chưa bao giờ gặp 1 người con gái xinh đẹp như vậy, và rồi tôi làm quen, rồi hẹn đi chơi , và biết được rằng cô ấy có cái tên rất nam tính, tên là S., ngay từ khi gặp nhau lần đầu tiên cô ấy đã tâm sự với tôi rất nhiều điều, những điều mà tôi thật sự mới chỉ được xem trên TV hoặc qua sách báo, tôi không thể tin được đằng sau vẻ đẹp dịu dàng đó là cả một cuộc sống kinh hoàng mà cô ấy đã và đang phải chịu đựng.
    Cô ấy đã từng có người yêu học cùng lớp tại trường Tài Chính Kế Toán HP, theo cô ấy anh chàng là một người đàn ông mẫu mực, xét cả về gia đình lẫn bản thân anh ấy, anh là một người đĩnh đạc nhẹ nhàng nhưng lại rất vui vẻ, bên anh ấy cô cảm thấy mình được che chở và ấm áp hơn, anh ấy như một điểm tựa vững chắc trong cuộc đời vậy, 2 người yêu nhau, một tình yêu thật đẹp, tất nhiên là cũng ko tránh khỏi những tị hiềm, ghen tuông.v.v. như những đôi lứa khác, nhưng rồi mọi việc cũng kết thúc như một định mệnh , gia đình cô đã nhờ người quen ở nước ngoài về làm hôn thê (tất nhiên là hôn thê giả) để sang định cư tại nước Mỹ xa xôi, người làm hôn phu là một chàng việt kiều, thật oái oăm là khi gặp cô ấy anh chàng đòi biến giả thành thật (các bạn sẽ cảm thấy điều này thật dễ hiểu khi gặp cô ấy), cô ấy không chịu, rồi gia đình tác động, cô vẫn không chịu, vị hôn phu xuống nước chấp nhận làm hôn thê giả nhưng không lấy một đồng nào (theo giá phải mất hơn 400 triệu VND) khi cô ấy sang được đó thì tuỳ cô ấy quyết định, các bạn thử nghĩ xem, liệu có thể từ chối khi mang nợ người ta nhiều đến vậy cho dù người ta ko muốn lấy một đồng nào, cô ấy ko thể tự quyết định, gia đình đã thúc ép cô ấy, hàng xóm thì bảo " số con này sướng, đi Mỹ mà chả mất đồng nào" giời ạ, tất cả mọi thứ đều đảo lộn trong mắt cô, gia đình không cho gặp người yêu nữa, cấm ko cho đi đâu cả, bạn có thể tưởng tượng ra cảnh đó chứ, như địa ngục vậy, và rồi cô ấy cũng phải chấp nhận, chấp nhận 1 sự thật nghiệt ngã mà số phận đã dành tặng cho mình, từ đó cô phải tìm đủ mọi cách để người yêu cũ quên mình đi, cô gây gổ, cô xúc phạm, cô ngồi sau xe nhừng người đàn ông khác, làm tất cả mọi điều chỉ để quên đi tình cảm của mình, và rồi 2 người cũng chia tay---> cô khóc, cô quỳ xuống van xin bố mẹ mình, chỉ mong được ở lại VN 6 tháng để đi đây đó, ngắm phong cảnh đất nước và quên đi những nỗi buồn, cô ko muốn quen thêm nhiều bạn mới vì sợ điều đó sẽ làm cô thay đổi ý định, cô nghĩ lại người yêu cũ của mình, cô yêu anh ấy hơn bao giờ hết, có lần anh ấy chảy máu tay mà cô cảm thây như chính bản thân mình bị đau vậy, những tưởng ko gì có thể chia cắt được họ vậy mà kết cục như vậy đó.
    Ngày mai tôi với cô ấy lại đi chơi, tôi chắc rằng cô ấy lại tâm sự, lại khóc ròng, song tôi ko biết phải làm sao, làm gì để làm dịu bớt nỗi đau trong lòng cô ấy, tôi đã đi chơi với cô ấy nhiều lần, tôi đã cố gắng kể những chuyện vui, nhất là những chuyện về HPC,song chẳng kết quả gì, cô ấy có cười,nhưng cười một cách gượng gạo, nhìn cô ấy cười mà như khóc, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi...thật kém cỏi
    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 20:17
  3. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    bái phục bái phục
    em đến gọi bác là sư cụ ý nhầm sư phụ mất thui
    khì khì
    lang thang rùi sẽ đi về đâu...
    khùng nhưng mà khôn là được. Thử đưa tiền xem có biết tiêu không nào

  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to langthanginternet: anh ko đùa với chú đâu, chú chỉ cần đọc là được rồi.
    to xindungboanh: Nếu bạn mà là thành viên thường xuyên của HPC bạn sẽ biết được trước kia tôi như thế nào, có người hỏi tôi rằng " Sao anh Max bây giờ hiền thế, không còn là kẻ Warrior, chuyên đi quậy phá nhất HPC nữa", thật buồn cười, chính tôi cũng không hiểu tại sao nữa, nhớ lại thời kì khủng long của HPC, tôi đi khắp các Box để quậy phá, còn được Interceptor đặt title là kẻ lăng nhăng nhất HPC, vậy mà giờ đây tôi trở thành thế nào, tôi đã trưởng thành ư?!, ko!, ko phải như vậy, mà tôi cảm thấy chán tất cả mọi thứ , tôi nhìn nhận cuộc sống với ánh mắt khác, nó chẳng phải màu hồng cũng chẳng phải màu đen, đó là kết quả của những lần đi chơi, những lần được tâm sự cùng cô ấy, bạn biết cô ấy đề nghị với tôi thế nào ko?, cô ấy nói rằng " chúng ta không thể tiến xa hơn được, nếu chúng ta tiến xa hơn có nghĩa là chúng ta đã tự làm khổ lẫn nhau, S sẽ tìm đến T khi S cảm thấy cô đơn, cần sự chia sẻ và T cũng vậy nhé", tôi chấp nhận, và chúng tôi trơ thành những người bạn tốt, chia sẻ hết cho nhau những điều mà trước đây tôi ko dám nói cho 1 ai cả, trước đây tôi nghĩ mình là 1 người khô khan, ngay cả khi đang có người yêu, nhưng rồi ko phải vậy, tôi cũng như bao người khác, cũng biết khóc , cũng biết sẻ chia , đong viên như bao người khác đấy thôi, chắc bạn sẽ hỏi, những người bạn của tôi như vậy còn tình cảm của tôi thì sao, tình cảnh của tôi cũng gần như bạn vậy, chỉ khác là tôi là người tự chủ nói lời chia tay và chia tay vĩnh viễn chứ ko return như bạn, níu kéo làm gì những mối tình đã chết chứ.
    Nếu bạn thật sự muốn chia sẻ hãy mail đến buiduytan@yahoo.com hoắc phone về số: 650539 hỏi Tân, tôi sẵn sàng buôn dưa lê hết đêm với bạn
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Biết phải nói với các bạn như thế nào nhỉ???
    Ai mà chẳng có mối tình đầu của mình, mối tình đầu thường bị đổ vỡ - nó đẹp nhất nhưng lại là mối tình kém hoàn thiện nhất. Bởi vì lúc đó người ta lãng mạn quá, thiếu lý trí quá, gần như là để toàn bộ mọi quyết định cho tình cảm chi phối...
    Tình yêu dễ dẫn đến thành công là một tình yêu được xây dựng trên cả khía cạnh tình cảm và lý trí và được xây dựng bởi cả hai bên, bền bỉ và kiên trì, chịu đựng và nỗ lực... Khi yêu, mọi điều dù nhỏ mọn nhất đều trở nên khó khăn, vất vả, là những trở ngại khó có thể vượt qua.
    Các bạn hãy xử sự bằng cả lý trí và tình cảm của mình. Nhưng hãy lưu ý rằng, cho dù có thất bại cũng không nên thất vọng, một tương lai tươi sáng luôn ở phía trước chờ đón các bạn. Thất bại ngày hôm nay chỉ là một bài học quý báu để bạn đạt được thành công vào ngày mai. Cuộc sống là VUI hay BUỒN, HẠNH PHÚC hay ĐAU KHỔ - hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn

    Innocent
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to Innocent: Thanx 4 uradvises!!! Can u tell me more about urhistory, urexperiences
    what hav u ever seen in love?? n How hav u passed them???
    I need to know 4 mylov in future
    i speak E not well, so i wish u can understand what i said
    if i hav errors in tenses or grammar, let's ignore it.
    thanx again!!!!
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của chú em Hiển thì anh đã nghe và đã nói chuyện với chú nhiều rùi . hãy tự tìm hiểu thêm những ý kiến của người khác và có được quyết định của mình em nhé . có gì thì nói chuyện với anh , nick Ym là so7mu , nick beckhamhp mất rùi em ạ !
    chuyện của mày mà không kể cho tao nghe hả Tân ? chẳng tâm sự với bạn bè gì cả ?
    Beckham
    [​IMG]

  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Chú em à,nếu chú em vẫn còn yêu cô bé ấy thì tốt nhất là ko nên nối lại tình xưa ,hãy để quá khứ chết đi theo ngày tháng .Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả,hãy nghĩ đến nhau với những gì tốt đẹp nhất.
    Love is not only everything to me!!!
  9. ngoclan82hp

    ngoclan82hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bỏ luôn đi em ạ ,lưu luyến làm gì cho mệt óc.Không yêu có phải tốt hơn ko.Rồi em sẽ gặp được người tốt hơn cô ấy nhiều.
    TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ
    ĐỜI MẤT VUI KHI ĐÃ VẸN CÂU THỀ
  10. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    .... Chuyện con gái đi nước ngoài đúng là hết ... buồn thật chẳng biết nói thê nào ... Với tôi chống chỉ đinh với con gái muốn sang nước ngoài ... trừ khi tôi đang ở bên ấy ....
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới

Chia sẻ trang này