1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để chia tay 1 người mình không còn yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocxinh, 21/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì để chia tay 1 người mình không còn yêu?

    Tôi và anh yêu nhau đã hơn 3 năm. Anh từng làm tôi tổn thương rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau, ngày đó vì quá yêu anh nên tôi chấp nhận bỏ qua tất cả để tiếp tục ở bên anh.
    Thời gian gần đây (độ khoảng gần 1 năm ) tôi nhận ra rằng tôi không còn yêu anh như lúc ban đầu, tôi nhận ra rằng mỗi lần anh làm tổn thương tôi xưa kia đã tạo cho trái tim tôi những vết sẹo để mà tôi cứ yêu anh ít dần đi
    Nhưng chính khoảng thời gian tình cảm tôi phai nhạt tôi lại nhận ra anh yêu tôi nhiều hơn, không làm tôi mất lòng vì chuyện gì hết.
    Anh hơn tôi 10 tuổi, giờ đây anh hy vọng ở tôi rất nhiều.
    Tôi không còn yêu anh, xa anh tôi ko còn thấy nhớ, mặc dù tôi biết nếu giờ chia tay tôi cũng sẽ thấy buồn vì phải xa rời "1 thói quen" của mình suốt hơn 3 năm qua, nhưng tôi chắc chắn tôi không còn yêu anh.
    Ngày xưa tôi trẻ con quá, tôi nghĩ mọi thứ đều đơn giản, chỉ cần yêu nhau, ở bên nhau, thế là ổn, cái gì rồi cũng sẽ vượt qua. Nhưng giờ tôi đã nhận ra rằng anh là 1 người đàn ông quá gia trưởng, nóng tính, cục cằn, ...anh không thể đem đến cho tôi 1 cuộc sống hạnh phúc dù có yêu nhau say đắm đi chăng nữa, huống chi là tôi ko còn yêu
    Nhưng giờ xa anh tôi thấy thương anh, hết tình còn nghĩa mà, anh là con người đã chịu quá nhiều bất hạnh.... Tôi không nỡ nói lời chia ly
    Tôi phải làm sao đây? làm sao để rời xa anh mà anh sẽ không đau khổ? Làm sao để không quá phũ phàng?....
    Hãy giúp tôi ....
    (Mượn nick bà chị để post tâm sự của mình vì tôi không có nick trên diễn đàn, mạng lại lỗi không lập được ngay)
  2. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0

    Nói thẳng là em hết yêu anh rồi , bạn thấy cần phải chia tay.
    Chẳng có cách nào ít tổn thương hơn cả
    1 người hơn bạn 10 tuổi có lẽ là ít nhất cũng tầm 30 rồi , trải qua quá nhiều sự việc rồi , dùng những cách trốn tránh kéo dài thì ko đi tới đâu cả vậy thui.
    Khi tình yêu ko còn thì có đôi khi nghĩ cho người khác lại là tàn ác với chính mình.
    [nick]
    Được pi sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 21/01/2009
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    chả có chuyện ko phũ phàng đâu.Chia tay vì mình ko còn yêu người ta nữa là 1trong những điều phũ phàng nhất với người bị chia tay!
  4. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên dứt điểm càng nhanh càng tốt, để anh kia còn đi kiếm bồ mới ko già mất. Cái đợt tớ bị cô vợ sắp cưới kém 10 tuổi nói lời chia tay, tớ chả nhớ cảm giác thế nào, nhưng may là thời gian còn nhiều, còn đủ để đi tìm tình yêu mới. Nhanh thật, nghĩ lại hồi đó mình còn học cấp 2
  5. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Từ từ đã bạn ạ . Mình biết gái yêu thì thường sâu đậm lắm . cho nên ko dễ gì hết yêu đâu .
    Có thể bây giờ nhất thời bạn mất cảm giác yêu đương. Hãy thẳng thắn nói chuyện với anh ấy,rằng bạn muốn 1 mình 1 thời gian . rồi xem tình cảm như thế nào . Đừng nghĩ tới chia tay vội . Yêu là biết chấp nhận những điểm xấu của nhau mà .
    Cứ tĩnh lại đã . Thế nhé !
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không biết tĩnh thì tĩnh đến bao h nhỉ Saying goodbye chính ra nói bụp 1 cái ra đau khổ lúc ấy, sau hối tiếc 1 tí ti rồi clear, rùi tìm người khác còn hơn cứ tĩnh, không dứt khoát, chả đi tới đâu cả. Đôi lúc phũ phàng làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn.... Nhục cái cuộc đời được mấy phát phũ phàng.. Phũ rồi lúc quay lại thấy mình chả có j`.. Méo mó có hơn không.. Không có còn hơn có méo mó.. Chả biết thế nào nữa Rối tinh lên ồi
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    một là thật tàn nhẫn, hai là không gì cả. Chứ cứ kiểu vờn nhau như thế thì càng khổ cả 2
  8. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bạn nên cân nhắc kỹ... Nghe bạn kể thì anh ấy cũng tốt
    Nhưng nếu bạn đã thực sự xác định được thì ... đành.
    Bạn đã nghe "Dear John letter" chưa ??
    Còn đây là những lời khuyên khi viết thư chia tay (mình ngại dịch, gửi link thôi nhé)
    http://www.romanceforeveryone.com/article/how-to-write-a-dear-john-letter.html
    Hy vọng nó hữu ích cho bạn.
    À, có thêm đoạn thơ này các bạn đọc cho đỡ buồn
    Dại khờ (Xuân Diệu)
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ ...
    Được xelu sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 22/01/2009
  9. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cái này là đủ động cơ để bỏ, dù có yêu thì theo ý kiến của mình là vẫn cố bỏ. ^^
    1) Bỏ có phương pháp nhẹ nhành, từ từ. Ko điện thoại, ko tin nhắn, công việc quá bận rộn.... và đừng có mủi lòng vì lúc này anh ta sẽ cố kéo bạn lại. Sau một time 1,2 tháng thì dứt hẳn.
    2) Bỏ theo kiểu dứt hẳn: kiếm thằng bạn nào đó giả làm người yêu mới. Nêu lí do, giới thiệu với anh ta... Cẩn thận vì nếu bạn xinh như trong ảnh thì ko khéo tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đấy. Nếu thiếu người giả dạng thì cứ PM cho mình cũng được. :P
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Không còn tình cảm nữa thì cứ nói thẳng ra . Đàn ông khoảng 30 tuổi sẽ chịu được điều đó . Ở đời còn nhiều chuyện phũ phàng hơn thế . Cũng may là em còn biết dừng trước khi hai người làm đám cưới , rồi có con với nhau . Khi đó đau khổ , phũ phàng có khi còn nhân lên gấp nhiều lần nữa đấy chứ .

Chia sẻ trang này