1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để chia tay 1 người mình không còn yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocxinh, 21/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 2 chỏi logic với vàng 1.
    Vàng 3: Nếu không nỡ chia tay này nọ, sợ ANH ẤY đau khổ, thì BẠN tự chịu đau khổ bằng cách ở lại với anh ta đi. (Không cần hỏi cũng thừa hiểu là bạn quý thân bạn hơn anh ta, nên thể nào chả bỏ, lo quái gì nữa.)
    Ghi chú: anh chàng muốn lấy vợ nên 1 năm nay chiều chuộng bạn đấy, chứ chưa chắc là tốt lành gì đâu.
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Cắt đứt mọi liên lạc đê
  3. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết anh là người đàn ông quá gia trưởng, nóng tính, cục cằn qua cách anh đối xử với người thân trong gia đình anh và qua cả những lần anh nóng tính với tôi (những lần này thì rất ít, đã phần là ở 2 năm đầu tiên, ngay từ đầu tôi đã thấy điều này nhưng ngày đó tôi còn suy nghĩ trẻ con quá, nghĩ rằng anh nóng tính thì tôi nhịn, thế là được...).
    Ví dụ như đối với em gái anh, có lần em anh đun nấu gì trong nhà, nấu xong lại đóng kín mít hết cửa làm nhà có mùi thức ăn, anh về thấy vậy liền lập tức quát đứa em đó rồi chửi vu vơ (câu chửi không có vị ngữ) om sòm cả lên mặc dù lúc đó tôi cũng có ở đó. Rồi cả cách anh đối xử với bố mẹ anh cũng không lễ phép cho lắm. Mặc dù tôi biết trong thâm tâm anh rất thương yêu họ, ai mà nói động đến họ là "chết" với anh ngay.
    Có lẽ đọc những dòng trên sẽ có người nghĩ anh đối nhân xử thế như 1 kẻ không được học hành gì, nhưng đâu phải vậy, anh là 1 tiến sĩ trẻ khá có tiếng. Tôi thật không hiểu tạo sao được học hành như vậy mà cách đối nhân xử thế của anh có phần tồi tệ, đến mẹ tôi cũng cằn nhằn về việc này.
    Thực ra tôi đã vài lần tìm cách để anh tự nói lời chia tay, tôi giả vờ làm những chuyện như đi với người khác hay những chuyện vớ vẩn khác nữa... Rồi anh cũng nói chia tay, nhưng sau đó anh vẫn "bám" (tôi biết không nên dùng từ này, nhưng quả thật bây giờ không nghĩ ra nổi từ nào khác) lấy tôi. Tôi và anh làm cùng 1 nơi ,thế nên mỗi khi tôi về nhà từ chỗ làm là lập tức anh bám theo, dằng co đủ kiểu, tôi nghỉ làm thì anh liền đến cổng nhà tôi "túc trực" đến khi tôi ra mới thôi (bất kể ngày đêm nên hàng xóm của tôi vẫn nghĩ tôi là kẻ bạc ác còn anh là người si tình).
    Và rồi đến bây giờ tôi vẫn ở bên anh, tôi cảm thấy thực sự quá bế tắc, thấy mình quá yếu đuối nữa....
    Nhiều người bảo tôi hãy cương quyết đừng yếu lòng để rời xa con người đó, những cũng có người nói tôi kiểu như "công anh bắt tép nuôi cò, đến khi cò lớn cò..."... khiến tôi thấy áy náy và day dứt vô cùng.
    Cách tôi rời xa anh trên kia liệu có phải là quá phũ phàng khiến anh quá đau lòng nên anh mới làm thế không? hay là tại cách đó quá ngu ngốc nhỉ? để rồi đến bay giờ mọi chuyện vẫn chả đâu vào đâu.
    Hãy cứu tôi, chỉ cho tôi đâu là lối thoát với.
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này thì thà lấy nhau còn hơn.
  5. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ sống thế nào với 1 người đàn ông tôi không yêu, 1 người đàn ông nóng tính, cục cằn như vậy đây?
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chia tay đi
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ lấy rồi đi ngoại tình.
  8. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xinh thế kia thằng tiến sĩ trẻ kia nó theo là phải rồi
    Mình khuyên bạn nên đau một lần thôi đừng để như thế này mệt mỏi cho cả hai bên, BF của bạn hơn bạn 10 tuổi, quyết định sớm để người đó còn biết đường mà tính
  9. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Giai của em xoắn quá, quỵ lụy em quá, lại còn đeo bám em nữa, làm em muốn bỏ của chạy lấy người là điều anh có thể hiểu được.
    Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Em phải chịu mang tiếng là người phụ bạc, nhưng anh thấy ko còn cách nào khác.
    Gặp một buổi trực tiếp, và nói thẳng: em không còn cảm xúc gì với anh cả. Chia tay sẽ tốt cho cả em và anh.
    Bác Hồ vẫn nói: Khiêm tốn, thật thà, và (theo anh em cần phải) dũng cảm.

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.
    www.onlinebooking.com.vn
    Quảng cáo chuyên nghiệp - Professional advertising

  10. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn áy náy thì giới thiệu em gái / em họ cho thằng ấy.

Chia sẻ trang này