1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để chia tay 1 người mình không còn yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocxinh, 21/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cách em phát biểu ở trên cũng có nghĩa tương tự như bác, nếu chủ topic cứ thể thì em chỉ thấy 2 chữ THƯƠNG HẠI
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    - Về giai : Cái đoạn vàng ý ... là thèng đàn ông thế thì chết quách miẹ đi ...
    Hơn 30 tuổi , tiến sĩ ... vứt mịe bằng đi , cơm gạo ăn của ba mẹ hơn 30 năm nôn mịe ra chả cho bằng hết đi ...
    Làm thèng đàn ông sống từng ấy năm trên đời , bằng cấp vl mà còn ko biết ý thức đc mình là ai , mình đang đứng ở đâu , mình đang có những cái gì ...
    Quỵ luỵ tình cảm của đàn bà kém mình gần 1 giáp đã cạn tình hết nghĩa là cái ngu nhất trần đời , ngu nhất trong mọi cái ngu , thể hiện bản lĩnh yếu kém cực kỳ ...
    - Về gái : đừng làm cái trò thương hai rẻ tiền ấy đi , hết nghĩa cạn tình còn muốn làm người tốt nữa à ... Còn muốn đc thiên hạ ca tụng tốt đời đẹp đạo nữa cơ đấy ... Nghe cái kiểu nc của gái , tôi thấy gái ngán nó đến tân cổ rồi đấy ...
    Bi h gái đá cho nó một cái đau thật là đau vào , phũ thật là phũ vào cho nó rên rỉ vật vã một time cho chết mịe nó đi .. Rồi mà tự giác ngộ , gái làm thế là giúp nó đây , thế nào rồi cũng có lúc tỉnh ra , rồi nó nghĩ lại mà thầm cảm ơn gái cho mà xem ...
    Đừng có làm cái bộ dằn vặt đớn đau , cảm thấy tội lỗi nữa ... Trừ khi phản bội , còn hết yêu thì là hết yêu , tội lỗi cái đecks gì ... Tại a , tại tôi , tại cả hai ta ... chán thì giải tán ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 22/01/2009
  3. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chú đúng là *** hiểu jì cả, em nó có nỗi khổ tâm của nó, đàn bà dễ bị những tình cảm như chịu ơn chi phối. nó dằn vặt là phải còn *** jì nữa, chẳng nhẽ như chú nói thì nó cùng với thằng nào đó vào mịa nó nhà nghỉ rồi cho n/y của nó biết à. Mịa, chú có dám chắc thằng n/y kia chấm dứt không hay nó còn điên hơn. Theo anh thì gái cứ nói thẳng mịa cái suy nghĩ của mình ra, lằng nhằng suốt ruột, còn nếu thấy không từ bỏ được thì cưới mịa nó đi lăm tăn làm *** jì, tết đến nơi rùi.
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi !! Em hiểu chứ ... vì em hiểu nên em mới thấy cái kiểu dằn vặt , khổ tâm , thương hại nó rẻ tiền ... xúc phạm a e đàn ông quá thể đáng ...
    E bảo phốt cho phát thật phũ , thật đau ko có nghĩa là đi với thèng khác vô nhà nghỉ ... đầu óc bác chỉ nghĩ đc đến thế thôi à ...
    Vứt toẹt vào mẹt thèng đấy ý : " Xin lỗi , tôi ngán anh đến tận cổ rồi , gia trưởng , nóng tính , cục cằn , hơn 30 tuổi đầu còn dốt , học cao rồi còn vứt bằng cho chó gặm chạy theo tôi như con cún con làm éo gì ... Giải tán đê ... "
    Làm cái gì đó mà nó nhác nhác như trên ý ... Đàn ông nó ko trách đàn bà đâu ... vì nhờ có đàn bà những thèng như thế nó mới trưởng thành hơn mà ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 22/01/2009
  5. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh mượn lơ?i ku haclong.
    Cái loại như chú phovang1 thi? cufng ngắn thế thôi. Đâ?u chú chi? đê? mọc tóc chứ đéo la?m được cái gi? ra hô?n ca?.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn này đang thương hại 1 ông đàn ông.
    2/ Bạn này đang xúc phạm 1 ông đàn ông. (Xem bài mấy anh con trai càu nhàu ở phía trên.)
    3/ Cả 1/ và 2/
    Mà công nhận, phũ phàng thì, bất chấp kết quả, thấy mình không cao quý so với tỏ ra là bị dằn vặt, đau đớn.
    Hài là ở chỗ dù chủ topic dằn vặt lâu hay ít, cách bỏ dù có phũ hay không, thì kết quả cuối cùng vẫn là: đôi này chia tay và anh kia khó chịu trong bụng.
  7. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Lên tư vấn ở box này, đàn ông thì đau khổ, quằn quại trong việc tiếp cận, phát triển, khởi đầu một tình yêu còn đàn bà thì băn khoăn, day dứt và quằn quại để thoát ra. :))
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đó mới là đời,mới là yêu:"Vật vã trở về và vật vã ra đi"
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Vấn đê? ơ? đây la? bất chợt nhận ra ră?ng, ngươ?i ta yêu mình nhiê?u hơn mi?nh yêu ngươ?i ta. Theo tớ thi? chu? topic nên yêu ba?n thân mi?nh nhiều hơn la? được ma?.
    Tớ hay la?m nhưfng gi? tớ cho la? đúng. Tớ mặc xác nhưfng gi? bên cạnh tớ. Ca?m tính nhưng được cái la?m gi? cufng thấy thoa?i mái
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ đọc đi đọc lại cai tiêu đề mới rút ra kết luận
    1) Bạn chủ topic muốn hỏi chiêu dãy hàng của Aza
    2) Bạn í muốn dãy nhưng ko làm đối phương quá đau khổ đam ra oán trách bạn í.
    3) Bạn í muốn dù bạn í cắt, dãy nhưng mọi người vẫn nghĩ bạn í là người tốt, có lý do chính đáng nên dãy, ko ai trách được.
    4) Sau khi dãy rồi giai sẽ vẫn nghĩ về bạn í với tình cảm trân trọng, cần là có
    Thôi bạn chủ thớt ạ, cái gì cũng muốn thì khó lắm. Chiêu này của Aza các bậc cao nhân bàn nát ra rồi mà còn chưa tới đâu bạn cứ theo cách thông thường cho nó nhanh.
    1) 1 cuộc nói chuyện giữa 2 người. Trình bày quan điểm của mình, nói rằng em ko thể tiếp tục yêu anh nữa, em đã ko còn yêu anh nữa. Anh có cố níu kéo chỉ ******** cảm tồi tệ thêm mà thôi, em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
    2) Nói với anh ta, anh có thể nghĩ tồi tệ về em, em không trách nhưng cũng không thể làm thế nào khác được. Em có cố gắng tiếp tục ở bên cạnh anh thì tình cảm chỉ là giả tạo, chẳng nhẽ anh muốn có một người đối với anh hoàn toàn giả tạo. Điều đó làm cả 2 mệt mỏi, rồi chia tay chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
    3) Cắt đt, đổi số, yêu cầu mọi người ko để anh ta liên hệ với bạn được.
    4) Chuẩn bị tinh thần và chấp nhận sự phê phán của một số người thân
    @ Mir: topic của bác bị sao í, em ko vào được nữa toàn request time out
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 23/01/2009

Chia sẻ trang này