1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để chia tay 1 người mình không còn yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocxinh, 21/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa trẻ con ''yêu'' nhau, khó có hạnh phúc đấy.
    1. Tại sao anh chàng tiến sỹ ngoài 30 kia vẫn trẻ con?
    Khi người ta tập trung quá vào chuyên môn, người ta sẽ kém va chạm xã hội, kém đi những kiến thức ứng xử.
    Khi lăn lóc ngoài đời, thằng bé sẽ biết:
    - Phụ nữ chiếm 1 nửa xã hội, không có cô này thì có cô khác.
    - Lựa chọn người sống cả đời với mình không chỉ ở một vài yếu tố.
    - Kiến thức nhiều quá không bằng ứng dụng tốt.
    - Thấm thía các kỹ năng xây dựng tình yêu, xây dựng hạnh phúc gia đình.
    2. Tại sao cô chủ topic là đứa trẻ con?
    - Đi làm rồi, đánh giá mọi thứ vẫn còn trẻ nít:
    + Cu tiến sỹ kia đầy đủ, bất hạnh kiểu gì thì cũng hơn đầy người: có gia đình, có công việc, có học vị.
    + Than thở ''yếu lòng'', ''bế tắc''... trong khi dek chịu nghĩ cách xây dựng tình yêu trên cơ sở những gì đã trải qua.
    - Sử dụng thời gian dek khôn ngoan.
    Hai đứa trẻ con yêu nhau thì tan vỡ là chuyện có thể xảy ra. Bây giờ hai đứa muốn lớn thì lên diễn đàn mà tự mổ bụng lòi gan ra; chắc là sẽ được tư vấn nhiệt tình đấy.
  2. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 người con gái nào từng ở trong hoàn cảnh như tôi chắc sẽ hiểu tôi hơn.
    Tôi không phải mong "được tiếng người tốt" như nhiều người nói. Giờ đây tôi cũng đã mạng tiếng bạc ác, "chuyên hành hạ" anh rồi còn gì.
    Thực ra nếu cố gắng, tôi vẫn có thể ở bên anh (có thể là mãi mãi) và tôi chắc sẽ phải nhẫn nhịn rất nhiều. Tôi chỉ thấy sống 1 cuộc sống như vậy có lẽ không phải là sống mà đơn giản chỉ là tồn tại thôi, như lúc này tôi cũng chỉ cảm thấy mình đang tồn tại.
    Gỉa sử anh không có những hành động như tôi đã từng nói lúc tôi cố tình để anh tự nói chia tay thì có lẽ tôi ko thấy áy náy nhiều như vậy.
    Anh hy vọng ở tôi quá nhiều, và suốt mấy năm qua anh cũng "cung phụng" tôi quá nhiều. Anh luôn tự hào vì tôi. Đi đâu anh cũng khoe...
    Thực ra tôi cũng từng yêu 1 người trước anh, 1 người trong khoảng thời gian là hơn 2 năm, ngày đó tôi bị người đó bỏ rơi, tôi cũng đâu khổ và có những hành động chả khác gì anh bây giờ, thậm chí còn hơn thế, mặc dù luôn có không ít những người theo đuổi tôi, mặc cho cha mẹ tôi cũng là quan chức cấp cao khiến cho cả gia đình thấy xấu hổ với những người biết chuyện đó. Tôi cũng từng mạnh mồm nói : như tôi làm sao phải quỵ lụy thế, thật ko đáng mặt nhưng rồi đến lúc đó, tôi chẳng thể điều khiển được lý trí của mình. Tôi mong người đó sẽ ở bên tôi, dù là thương hại cũng được, luôn nghĩ ko có ng đó tôi sẽ chết vì đau khổ. Ngày đó phải mất 1 thời gian rất dài, bằng rất nhiều cách tôi mới lấy lại được thăng bằng. Vậy đó, từng như anh nên lúc này tôi....
    Thêm 1 điều nữa là giờ đây anh lại đang mang 1 căn bệnh trong người khiến tôi ...
    Qủa thực, giờ đây tôi phải chịu áp lực từ rất nhiều phía, gia đình nói tôi hãy mau dứt khoát với anh, khi tôi vẫn đang ở bên anh thì mọi người trong nhà mặt nặng mày nhẹ, xem tôi như người thừa trong gia đình; bạn bè tôi thì bảo tôi hãy mau quyết định vì có thương , có sao đi nữa cũng phải nghĩ đến hạnh phúc suốt đời của mình; còn anh vẫn chiều chuộng tôi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
    Có 1 lần anh từng nói: sống cùng nhau thì khó chứ chết cùng nhau thì dễ, thế là sẽ mãi ở bên nhau. Nhớ đến câu nói đó tôi cũng thấy sợ rùng mình
    Qủa thực bây giờ thâm tâm tôi bị dằng xé quá nhiều. Tôi ko biết làm sao để tốt cho tất cả, để mọi chuyện êm xuôi
    Khi lập topic này tôi cũng không ngờ lại được nhiều người quan tâm chia sẻ đến vậy. Cảm ơn tất cả
  3. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    "Hoàn cảnh" của bạn chả là cái gì cả. Còn cái tâm lý lằng sờ là nhằng của bạn tớ cũng bắt gặp ở ko ít các đồng chí phụ nữ rồi, nhá. Chuyện thì vớ vẩn nhưng lại thích viết thành tiểu thuyết. Vấn đề thì bé bằng con kiến nhưng cứ phóng nó lên thành con voi. Ca cải lương hoài...
  4. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Hiệu quả nhất là bạn tìm một người khác, lúc đó bạn sẽ thừa can đảm để chia tay với anh gia trưởng kia
  5. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    có thể những điều bạn nói là đúng nhưng trong tâm trạng của chủ topic hiện giờ thì chỉ là "nước đổ đầu vịt" thôi. Chuyện qua đi rồi thì mới nghĩ là " bé bằng con kiến", chứ khi người ta đang ở trong hoàn cảnh đó thì tất cả đều rối như mớ bòng bong hết.
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Em chù? topic 'òc quyĂ?n "Xin lĂfi anh chì? là? thf?ng chò chẮt chưa ?"
  7. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Rối là vì ng ta thường thích tự tạo ra vấn đề cho mình, thế mới thấy mình có giá trị, chứ chả phải "hoàn cảnh" nào làm cho ng ta rối cả. Đương nhiên tớ cũng ko hy vọng bạn chủ topic nhận ra được điều này ngay bây giờ, vì bạn ý vẫn đang "nghiện" "vấn đề" của mình mà :-p
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Ở đời làm gì có chuyện "tốt cho tất cả, mọi chuyện êm xuôi " Muốn được cho ta ắt phải phạm người, muốn được cho người ắt phải phạm ta. Giữa bản thân bạn và anh ấy thì bạn chọn ai
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dào ôi, đặt câu hỏi tu từ làm gì. Khẳng định lè lè ra là cô nàng thể nào mà chả bỏ anh kia để mà cô nàng vẫn còn ''viết tiểu thuyết'' (lấy ý của tixtu) tiếp mà.
  10. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thực ra trong thời gian bên anh tôi cũng từng rất yêu 1 người khác, nhưng vì áy náy với anh và vì nhiều thứ nữa nên tôi cũng đã không đủ cam đảm rời bỏ anh để đến với người đó, chuyện này xảy ra cách đây cũng không lâu.
    Tôi thì cũng thích viết tiểu thuyết lắm, mỗi tội dốt văn, nên tôi từ bỏ ý định đó từ hồi còn học phổ thông cơ, chạy trọt, cậy cục lắm mới xin được lên 5 phẩy Văn
    Dù mọi người nói gì đi chăng nữa, tôi cũng rất cảm ơn mọi người vì đã quan tâm.
    Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến từng lời khuyên của từng người 1 cách kỹ càng và tự mình quyết định.
    Cảm ơn, chào mọi người.
    P/S: Tôi mượn nick để post tâm sự của mình lên đây mong được mọi người chia sẻ, cho lời khuyên. Đây là nick của chị tôi, dĩ nhiên ảnh ở avatar cũng là của chị tôi chứ tôi không được xinh thế đâu ạ (như tôi đã nói ở bài viết mở đầu topic), hix

Chia sẻ trang này