1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để không phải ân hận!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 10/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tôi phải làm gì để không phải ân hận!!!!

    Chào box TVTY , mình là 1 mem cũ của box, lâu rồi mình mới có dịp quay lại nơi đã dạy cho mình bài học đường tình đầu tiên cách đây hơn 1 năm. Ngày hôm nay mình quay lại đây với mong muốn được mọi người giúp mình vượt qua được hoàn cảnh này, điều mà rất có thể làm mình ân hận cả đời. Xin mọi người hãy lắng nghe câu chuyện của mình:

    Mình chia tay mối tình đầu được 2 tháng sau nhiều năm theo đuổi vô vọng. Sau đó mình có quen 1 cô gái, kém mình 2 tuổi, đang đi học cao đẳng, 1 năm sau thì ra trường cùng mình. Ban đầu thì nhắn tin đong đưa sau dần giữa hai người đã nảy sinh tình cảm và sau đây gần 2 tháng thì yêu nhau. Mình cũng chủ động nói lên tình cảm của mình dành cho cô ấy và cô ấy cũng đã chấp nhận. Những bên nhau chẳng được bao lâu thì do mình vẫn vương tình cũ nên đã nhạt dần tình cảm của mình dành cho cô ấy. Ng ấy rất thất vọng, đau buồn, nhưng mình không thể làm sao quên được mối tình cũ kia được. Sau đó chúng mình tạm thời chia tay nhau, mình quay lại tìm kiếm cái tình yêu vô vọng kia 1 time kết quả vẫn là con số 0 và mình đã thất bại. Lúc này mình và ng con gái ấy vẫn giữ liên lạc nhưng chỉ ở mức độ bạn bè, ít khi đả động đến chuyện t/y vì bầy giờ cũng sang tháng 1/2009 lúc mà mình bắt đầu làm đồ án TN năm cuối 1 trường ĐH. Lúc này mình mới nhận ra t/c của mình dành cho cô ấy những vì chuyện học hành của 2 người và do cũng mới chia tay nên mình chưa thể xin cô ấy tha thứ để quay lại được.

    Time trôi đi, cả 2 vẫn giữ liên lạc bt và tập trung vào việc học. Mình dự định là sẽ ra trường xong ổn định công việc rồi quay lại với ng ấy. TN chưa được bao ngày sau mình nhân được 1 tin buồn: cô ấy đã có ng yêu. Hơn cô ấy 8 tuổi đã ổn định sự nghiệp, gd khá.Ban đầu mình cũng shock nhưng mình nghĩ nếu cô ấy yêu ng ta thì mình đành phải chấp nhận. Những mình đã lầm. Mối tình này hoàn toàn là do gđ nhà cô ấy sắp đặt, đã ướm trước cho cô ấy rất lâu trước khi ra trường và cô ấy phải chấp nhận không còn cách nào khác. Mình đã nói chuyện với cô ấy và qua nhiều nguồn thông tin khác thì mình biết được là từ bé đến h cô ấy luôn chịu sự sắp đặt của cha mẹ trong nhiều chuyện. và dường như đã thành 1 thói quen là cô ấy luôn cam chịu, hi sinh bản thân vì gia đình. Mình đã khuyên cô ấy những cô ấy luôn bảo phải biết hi sinh bản thân vì m.ng có lẽ thói quen cam chịu đã khuyến cô ấy có những suy nghĩ như thế. Lúc này khi mà thời điểm nhà trai đến ăn hỏi cô ấy đang tình bằng ngày, có lẽ là trong năm nay cô ấy sẽ lấy ng ấy. còn mình mới ra trường cũng sắp đi làm những mình không thể yên tâm khi biết ng mình yêu phải chịu đựng hoàn cảnh như thế. Mình nhận ra là mình rất rất yêu cô ấy và mình rất ân hận vì đã làm tổn thương cô ấy để cô ấy k còn tin vào tình yêu nữa nên mới buôn xuôi mọi chuyện như vậy,
    Mọi ng hãy cho mình 1 lời khuyên, mình phải làm j bây giờ. Liệu sau này cô ấy lấy chồng mà c/s k hạnh phúc liệu mình có thể tìm đến cô ấy hay k?
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mối tình này cũgn nên xếp lại, cho vào va li kỷ niệm thôi em ơi. Hai người vẫn coi nhau là bạn là okie rồi.
    Chính em cũng nhận xét cô ấy có thói quen cam chịu rồi. Cô ấy chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình mà cũgn có lấn cấn gì đâu. Có thể cô ấy còn yêu em, (tôi nói giả sử thôi nhé), nhưng cô ấy đồng ý sự sắp đặt của gia đình, giờ em có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được đâu. Trong lòng, cô ấy có muốn đến với em đâu. Cô ấy đã lựa chọn, và nếu tốt thì cô ấy hưởng, xấu thì cô ấy phải chịu, em không thể xen vô được đâu.
    Còn sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của cô ấy không tốt đẹp, em quay lại cũgn rất dở hơi vì khi đó, em sẽ là vị thế của kẻ phá bĩnh gia đình người khác.
    Nếu em có quay lại, và cô ấy lén lút quan hệ với em, thì em được cái gì? Ngòai chuyện ******** ra, chuyện tình cảm em đuợc cái gì?Chẳng được gì hết, mà em lại mất nhiều. Mất hết tuổi xuân, ko lấy vợ, đuổi theo một người mà ko bao giờ có thể là của em.
    Còn nếu sau này cô ấy ly dị, và em chưa có vợ hay người yêu thì hãy tính chuyện quay lại.
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đúng là em không thể thay đổi được j, những em chỉ sợ cô ấy là ng quen cam chịu, nếu sau này cô ấy không hạnh phúc liệu có chắc cô ấy dám lên tiếng hay sẽ lặng lặng chịu đựng. Em đã hẹn cô ấy 1 buổi gặp mặt lần cuối để nói cho nhau tất cả, theo anh Blue và m.ng em nên nói j cho cô ấy hiểu là em sẽ vẫn yêu cô ấy và nếu c/s của cô ấy không hạnh phúc hãy cho em quay lại. Vì chính cô ấy cũng nói với em là hiện tại cô ấy rất chán ng kia, cô ấy muốn cưới nhanh để sớm bước qua cái thời điểm khó khăn này. Cô ấy bảo với em là "nếu anh biết tiếc em sớm hơn thì có lẽ mọi thứ đã khác". 1 điều đáng tiếc nữa là cô ấy còn rất trẻ năm nay 21t, em 23t ..
  4. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Một năm rồi mà thấy vẫn chẳng khôn hơn, trưởng thành hơn tí gì, với cái kiểu suy nghĩ cải lương và nhỏ mọn như thế này thì tư vấn 1 đằng cũng làm 1 nẻo mà thôi. Haizzz...
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    tớ ủng hộ cậu chơi bài ngửa. chơi cho toạc móng heo ra.
    tớ nghĩ cậu nên nhẹ nhàng tiếp xúc trực tiếp với cô gái. và lựa chọn 1 thời điểm thích hợp để nói ra chuyện của cậu.
    nói ra dù được hay không thì lòng cũng thanh thản hơn. bên cạnh đó, tớ cũng lưu ý cậu là chỉ nói ra thôi, nếu như người ta không chấp nhận thì cũng đừng lấy làm buồn để rồi vật vã lụy tình. cái chân thành ở đây là thành thật với tình cảm của cậu.
    chúc hạnh phúc
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn là mình sẽ nói hết cho cô ấy những tình cảm của mình dành cho cô cho dù kết quả vẫn là con số 0 và chẳng thay đổi được j!
    Điều mà mình cảm thấy khó mà bỏ qua được ở đây chính là chuyện mình làm tổn thương cô ấy, bỏ rơi cô ấy để chạy theo mối tình cũ kia.
    Việc bố mẹ chọn chồng cho cô ấy, rồi chuyện cô ấy cam chịu theo sự sắp đặt của gđ thì mình không thể can thiệp được đành chịu.
    Nói ra hết mọi suy nghĩ và tình cảm của mình sẽ làm mình cảm thấy thanh thản hơn. Đúng là cái j khi mình mất đi mới thấy tiếc!
  7. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    "CHim khôn chọn cành mà đậu, gái khôn chọn thằng mà lấy". Ông Nambeo nói đúng đấy một năm rồi mà chẳng khôn lên tẹo nào, mịa con cá không bắt dc là con cá to. Anh e rằng gái theo chú cũng đíu bít dc tương lai nó ra sao! Bít đau sau khi ăn no, chắn đãy chú lại tưởng nhớ đến mối tình cũ thì nó mất cả chì lẫn chài Nói chung theo anh là thằng đàn ông đã quyết định cái gì thì cấm có hối hận!
  8. clarcks

    clarcks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Chắc gì ông đã yêu cô ta, nhiều khi chỉ thấy tiếc nên nó thế thôi.
    Bạn trai của cô ta hơn 8 tuổi là ổn rồi còn gì. Ông nên lo thân mình đi đừng nên suy nghĩ là cô ta sau này có hạnh phúc không.
    Ông có chắc rằng lấy ông là về sau này nàng sẽ được hạnh phúc hơn không?
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mình có thể là chưa thể đảm bảo cho nàng 1 cuộc sống hạnh phúc ngay bây giờ, vì dù sao chồng sắp cưới của nàng cũng hơn mình 6 tuổi. Bây giờ mình cũng đang dần đi vào ổn định rồi, 1 công việc cố định ổn định chỉ chờ time tiến thân thôi.
    Nhưng có lẽ là nên duy trì mối quan hệ của mình và nàng ở mức độ bạn thân, sau này khi mình có bạn gái or vợ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mọi người thấy thế nào?
  10. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Trong time này hãy làm mọi điều có thể.Thể hiện tất cả tình cảm của mình cho cô ấy biết.Một lần và mãi mãi.Nếu cô ấy yêu cậu thì cô ấy sẽ theo cậu.Chủ yếu là sự thể hiện chân thành của cậu đến đâu và tình cảm cô ta với cậu đến đâu thôi.Còn mọi điều đều có thể sảy ra.(Gấp quá thì "Cướp Dâu" như phim HQ ấy)

Chia sẻ trang này