1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để không phải ân hận!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 10/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái này dân gian gọi là : Chạy theo bắt rắn đằng đuôi đây!
    Thôi cậu ạ, dám chấp nhận để mất hay từ bỏ một thứ mình thích khi biết không thể có được nó, cũng là cách để cậu trưởng thành hơn về sau.
    Câu này rất sáo ( nhưng luôn đúng trong cuộc sống): Đời còn dài - gái còn nhiều như quân Nguyên. Lo gì..........
    Đừng nhắng cả lên rồi làm bậy. Bây giờ thích uống rượu thì đi uống đi. Say bét nhè rồi chửi....mình vài câu. Sáng mai ra coi như vừa fomat lại não bộ.
    Đời cứ phải dính vài quả như thế sau mới cứng lên được.
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn đã động viên mình, cái mà mình cần bây giờ là làm sao thể hiện được hết tình cảm của mình dành cho cô ấy mặc dù chẳng thay đổi được j.
    Cô ấy sống cam chịu, quen kiểu sắp xếp của gia đình với lại cái điểm cổ hủ kiểu phong kiến trong môi trường sống và gia đình của cô ấy mình không dám mơ đến 1 sự thay đổi tình huống. Còn chuyện cướp dâu : hic, mình còn cả 1 gia đình người thân của mình nữa Cướp xong liệu có cho cưới!!!!
  3. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nói em nó cam chịu ra sao thì tôi chưa biết, nhưng nói em nó chán ngán chờ đồng chí trong vô vọng thì tôi thấy có phần đúng hơn. Chú làm ơn chú lặn dùm đi, đừng nói gì quấy rối con bé. Chú đã yêu nó, rồi chú giãy nó để tìm bóng cũ. Rồi bị đá và bây giờ mới lại tìm nó. Nó đâu phải ngu mà không nhận ra yêu chú không có gì chắc chắn. Có thể nó lấy đồng chí kia do bị ép hay gì gì, nhưng ít ra nó còn có chỗ dựa. Chú chưa ra trường, lại còn ăn cây táo rào cây sung thì làm sao mà nó chọn chú được. Dù rất có thể nó còn rất yêu chú.
    P/S : Quên em nó đi!
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác, quả là bác phân tích rất đúng tình hình.
    Có lần em ấy đã nói với 1 người bạn của em là : " em thật ngốc khi cứ chờ đợi 1 người để rồi tự chuốc lấy đau khổ về mình". Lúc đó em không biết chuyện này, mãi sau này bạn em nói mới biết.
    Bây giờ em đã đi làm rồi, có thể là hiện tại bản thân em chưa sánh bằng chồng tương lai của em, không phải là em trách j cô ấy vì đã không chọn em hay yêu em mà điều mà em cần ở đây là em phải làm j trong lúc này để cô ấy hiểu được tình cảm của em dành cho cô ấy, và sau này em nên giữ mối quan hệ như thế nào với cô ấy khi mình chưa có ng yêu hay lập gđ!!!
    Bản thân cô ấy thì muốn chúng em vẫn là bạn của nhau( cô ấy và em cùng 1 xã, lấy chồng cũng cùng xã, ) Nếu để quên hẳn cô ấy thì có lẽ không được
  5. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xem cô ấy còn tình cảm với bạn và có tình cảm với người kia không?
    Nếu cô ấy bảo còn yêu bạn và không hề yêu người kia thì nên quyết tâm giành lấy cô ấy, dù có phải đấu tranh với gia đình bên ấy.
    Nếu cô ấy bảo cũng rất yêu người kia thì nên bỏ.
    Bạn nên vào đây đọc thêm một số bài viết về cưới người mình không yêu để đi đến quyết định này :
    http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Về phần tình cảm của cô ấy với em thì em cam đoan là có, chỉ có điều là nó sâu sắc thế nào thôi.
    Còn về tình cảm với ng kia thì em xin chắc chắn rằng là không> Chính cô ấy đã nói với em rằng : bây giờ em và người kia rất chán, em chỉ muốn mọi thứ (chuyện cưới xin) diễn ra thật nhanh để cho qua nhanh cái cảm giác này. Cô ấy còn bảo là em phải dùng time sống cùng ng ấy để hiểu ng ta hơn, để sống tốt với ng ấy hơn.(có thể đây là 1 cách tự an ủi của cô ấy thôi). Chứ chuyện hôn nhân này hoàn toàn do bố mẹ cô ấy lựa chọn và quyết định thay cô ấy.
  7. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Bị bỏ rơi mới thấy tiếc
    1 : Chú có chắc người ta lấy chồng người ta không HP không
    2 ; Chú có chắc nếu chú lấy được người ta thì chú có còn yêu người ta như bây giờ và có làm người ta HP không
    Chú có thể trả lời hùng hồn là nhưng anh chắc đến 90% là không
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Ủ ôj a Huy ẹp zai manly của e ơj ... quan trọng là mình co vui vẻ hạnh phúc hay ko chứ gái nó có hạnh fúc hay thì kệ cha noá ...
    Tại sao mình ko lo cho hành fúc của mình cứ lo cho hanh fúc của gái làm giề he he ...
    Quay trở lại việc của ông bện kia , ầy da lúc còn iu đường mặn nồng gần gũi bên nhau ông còn nhạt dần tình cảm , thế mà đến kái lúc nghỉ khoẻ , time trôi đi bác lại bảo bác nhận ra tình iu với ng ta , nhà e tưởng kái gì để lâu cũng bj khê chứ , ko quên đi thì thôi lại iu hơn à ??
    Trc khi giành giật tranh đấu kái gì theo e việc fải làm trc là xđ tình cảm cho kĩ , tình cảm của bác đối vơi gái thế nào và tình cảm của gái đối với bác thế nào có đủ sâu sắc và niềm tin ở nhau để kả hai đứa nắm tay nhau đi về chân trời xa hay ko đã ...
    Kẻo lại ngộ nhận , quay ra đấu tranh giành giật loạn xa lên để đòi lại , đến lúc đòi lại đc rồi lại ngơ ngơ ra " Quái , mình thèm khát éo gì kái nì mà lại làm thế nhỉ '''' rồi lại ... Khổ con gái nhà ng ta ra í chứ ...hjx ...
    Còn thống nhất a e là : Bác lượn khẩn cấp ... để cho ng khác bình yên và để cho chính bác bình yên ...
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    châk.... bác cũng hơi ích kỷ đấy...
  10. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất, dính vào gia đình là rất mệt
    Thứ 1: không thể còn tình cảm mà vẫn làm bạn được
    Thứ 3: Con gái có thể rung động sau khi cưới, nếu đó là người chồng tốt.
    Thứ 4: mẹ con mình đi ngủ thôi

Chia sẻ trang này