1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để không phải ân hận!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 10/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Tán thành với tất cả cái xuống dòng của chú Long.
    Xịp, chả nhẽ chủ thớt 4` đến nỗi không kiếm nổi cuộc tình thứ 3 a`. Vật nhất là quả tình đầu. Qua được rồi thì đời gái sau bao giờ cũng ngon hơn đời gái trước. Cứ thế mà làm.
    Pẹ, gái mà bị bố mẹ đặt đâu là ngồi ị ngay đấy. Chuối đíu tả, cuộc đời gái này kiểu nào cũng ở thế yếu, ko có khả năng vùng vẫy, éo làm ăn được cái gì ra hồn, xách về nuôi báo cô. Thêm thằng chồng nhu nhược nữa .. chẹp , khổ thôi.
    Hì hì, anh nói thế chủ thớt đừng giận. Rút kinh nghiệm lần sau, còn sức yêu lằng nhằng thêm chục em, đuối thì đứt khoát luôn một đứa cho yên phận, chứ mối này hỏng mọi mặt rồi. Bỏ đi.
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người đã giúp em hiểu ra vấn đề, đúng là em cần phải bị tát thật đau mới tỉnh ra được. Quyết định cuối cùng của em là như thế này:
    Việc cô ấy đi lấy chồng, chịu sự sắp xếp của gia đình mà không có phản ứng gì đó là quyền của cô ấy, do suy nghĩ của cô ấy sau này nếu sung sướng thì em mừng cho cô ấy còn nếu không thì cô ấy cũng nên tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Em không nên giữ 1 thái độ chờ mong hay ân hận j nhiều, điều cần làm bây giờ là lo cho bản thân mình.
    Sau này nếu như mọi chuyện qua đi tốt đẹp thì em sẽ vẫn giữ mối quan hệ với cô ấy ở mức 2 người bạn thân, có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công việc.....2 người bạn tri kỷ.
    Chuyện e yêu cô ấy và rồi lại bỏ rơi người ta đó là 1 quyết định của em, nếu em cứ nằng nặc giữ cô ấy thì quả đúng là em rất ích kỷ. Đúng là em cần những lần vấp ngã như thế này để lần sau biết sống có trách nhiệm hơn, biết nhận ra cái j nên, không nên để không phải ân hận vì đã quyết định 1 việc nào đó.
    Nếu cô ấy còn tình cảm với em thì em nghĩ việc em cần làm bây giờ là sống tốt, trưởng thành hơn, như thế có thể sẽ làm cô ấy cảm thấy vui, còn yêu mình, còn nếu cứ ủ rũ, buông thả thì lúc đó ng ta còn chán mình hơn.
    Suy nghĩ của em là vậy mong mọi người cho ý kiến!
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Suy nghĩ được vậy là bớt lú rồii đấy, nói chung là nhờ công khai sáng của mọi người.
    Giờ chú phải sô''ng sao cho tốt để cô ấy còn nghĩ tốt được về chú, chứ đừng để cô ấy sau này kể với cháu nội cháu ngoài rằng "Chẹp, thế mà ngày xưa thuở nông nổi bà lại yêu được cái lão dở người đấy đấy
    "

  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1


    Giờ chú phải sô''''ng sao cho tốt để cô ấy còn nghĩ tốt được về chú, chứ đừng để cô ấy sau này kể với cháu nội cháu ngoài rằng "Chẹp, thế mà ngày xưa thuở nông nổi bà lại yêu được cái lão dở người đấy đấy
    "

    [/quote]
    Bác nói câu này làm em cay cay mũi, hihi, nhưng em cần phải thế thật. Sống tốt, chân thành với tình yêu của mình dành cho cô ấy, cho dù mình không có được cô ấy nhưng hãy luôn để cô ấy tự hào vì đã có 1 thủa yêu mình đúng không bác. Chứ còn để ng ta phải tặc lưỡi : "Mình đã đúng khi không lấy ông ấy " thì đấy mới là điều mà thằng đàn ông cảm thấy nhục nhã nhất
  5. chimtaden

    chimtaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chú mày nói hớ vừa thôi. Chả nhẽ trước khi bị gái quẫy, chú mày sống mất dạy ah. Gái đi lấy chồng là hết. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Đạec sệt em gái nhà chú là đứa vốn chẳng phải mạnh mẽ gì. Lấy chồng xong có khi chỉ biết đẻ, hầu chồng hầu con, quan hệ giao tiếp với bạn bè chấm dứt từ đây. Chú mày có thành tướng cướp hay thủ tướng , em ấy cũng đ éo để ý đâu.
    Thề thốt tốt với chả đẹp. Sến vãi lều. Kệ mẹ bố con nhà nó, tìm gái mới mà đẽo đi.
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Bó tay với bác này, em còn mối quan hệ với bạn của em ấy, còn bạn của em. Đành rằng là em ấy đi lấy chồng là hết nhưng không nên phủ trắng như vậy
  7. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chém và xỉ thế với tớ là đủ. Bây gìờ tôi hỏi chú chủ top đây, thành thật trả lời :
    1/Chú có yêu em nó thật sự không?????
    2/Da mặt chú đủ dày không (hỏi thật, không phải hỏi đểu)
    Nếu trả lời PM tôi! Sẽ có đáp án bằng PM!
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ông yêu là yêu cái cảm giác thất tình, 1 cái gì đấy chưa đạt được, đến lúc đạt được sợ ông lại chán sớm đi tìm hình bóng mới thôi.
    Đồng ý với đoạn 2 của bác Quảy, thể loại gái bị động, đặt đâu ngồi đấy với cam chịu này thì ngta né chẳng được, ông còn quan tâm làm đếch gì?
    Mục tiêu: kiếm gái ngon hơn hẳn 2 em kia, để 2 em đấy tiếc là đã mất con cá to

Chia sẻ trang này