1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để quên đi người ấy lúc này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimrose, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Điều đó rồi cũng qua,hãy tin tưởng vào tương lai sẽ có nhiều điều thú vị đợi ta.Goodluck
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt nha bạn gái , đàn ông và đàn bà đều tốt như nhau và khốn nạn cũng như nhau cả thôi ! Tốt nhất chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề 1 cách thật thoáng , thật thoải mái ... Cần gì phải yêu ai , có tiền bạn sẽ có tất cả những điều bạn muốn . Kể cả bạn có thể mua được cả thể xác con người kia ( Trong trường hợp bạn đủ tiền để chi phối họ ) . Hãy kiếm tiền , thật nhiều tiền và sau đó đốt , bạn sẽ thấy cuộc sống ngoài chuyện yêu đương còn quá nhiều thú vui khác !!! TẤT CẢ NHỮNG THỨ KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN THÌ CÓ THỂ MUA ĐƯỢC BẰNG RẤT NHIỀU TIỀN ....
    Chúc vui nhé !
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Vào box tâm sự thấy nhiều tâm sự thật! Bạn nhím à tôi cũng là con gái giống bạn nhưng tôi không hiểu một chút là tại sao khi người khác ( đặc biệt là phụ nữ ) cố quên một chuyện không vui thì người ta lại hay nhớ về những kỷ niệm đã qua? Để làm gì chứ? Càng nhắc chỉ càng thêm sầu dù nó có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là quá khứ. Buồn thật, giải pháp tốt hãy khóc thật to lên, làm những việc có thể người khác cho là điên nhưng miễn sao bạn có thể thoải mái để ngày mai bạn lại trở về với đúng với con người bạn nhưng mạnh mẽ hơn. Tôi cũng là người hay nghĩ, có lúc tưởng như bế tắc, sụp đổ nhưng còn nhiều thứ khác tôi phải quan tâm hơn. Tôi nghĩ bạn cũng nên quên hẳn những hoài niệm đó đi bắt đầu cuộc sống mới mạnh mẽ cho người khác thấy, gia đình và bạn bè của bạn chắc chắn sẽ rất buồn nếu thấy bạn thế này. Bạn nên nghĩ kỹ xem những cái đang luẩn quẩn trong đầu bạn nó có xứng đáng để bạn khổ như vậy không? Rồi có ngày bạn sẽ nói tại sao bạn lại làm như vậy nhỉ? Thật là... Đến bao giờ bạn có thể nhìn lại không chút vấn vương? Hãy để cho họ thấy bạn vẫn đang sống và sống rất tốt. Mọi thứ chưa phải là đã hết cái mất đi chưa chắc là cái tốt nhất mà bạn có. Hãy đón nhận tất cả những gì ông trời ban cho, nếu có mất đi một trong những thứ đó thì vẫn còn rất nhiều xung quanh bạn đấy và tin chắc rằng sẽ có một cái tốt đẹp hơn phù hợp hơn đang đợi bạn phía trước.
    Với tôi tôi sẽ bước đi mà không bao giờ ngoảnh lại vì khó khăn lắm mình mới bước qua được đoạn đường gập gềnh đó. Cố lên! cứ khóc cho thoả thích cứ điên như chưa bao giờ điên, tôi đợi bạn thay đổi.
  4. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là vậy đấy, ko yêu cũng ko mà yêu cũng khổ
  5. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trong tinh yêu em đã sai lầm đấy, cái tôi đẩy quá cao đã khiến em như bây giờ. Em thấy không, có rất nhiều cách để khẳng định mình, đâu phải chỉ có cách cương như em chứ. Rút cục ra sẽ chỉ là sự thiệt thòi và day dứt măi không nguôi. Người già dặn và từng trải sẽ ko bao giờ hành xử như em và người yêu em. Hãy thử nghĩ lại xem, có phải do phải chịu đựng cái tôi của em lớn thế mà người yêu em cũng phải mệt mỏi. Đàn ông có thể hành động tiêu cực như người yêu em đăy.
    Thôi, dù sao đã qua rồi. Hãy rút kinh nghiệm cho sau này nhé. Em và người yêu em ko có duyên phận với nhau đâu, nghĩ thế cũng là một cách an ủi. Gì chứ trong TY mà đã ko có duyên phận với nhau thì dù yêu nhau mấy cũng ko đến được vói nhau đâu.
    Vui lên cô bé, sau này em sẽ hp với người khác em yêu và yêu em.

Chia sẻ trang này