1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để quên được em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starylovenight, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì để quên được em

    Tôi quen em khi tôi còn học cấp 3, qua sự giới thiệu của một đứa bạn, mà hắn là bạn thân của em. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã thật sự bị em làm rung động. Nụ cười trong sáng, thánh thiện, ánh mắt biết nói của em làm tôi sững sờ...Em đẹp đến nỗi tôi nhìn em trân trân mà không nghe cả lời chào của em...Rồi sau đó chúng tôi thân hơn. Tôi vẫn thường chạy từ trường của mình lên trường em, để chờ em trước cổng. Chỉ cần được thấy nụ cuời của em, tôi cũng thấy mình không hề phí công chút nào...Dù không nói ra, nhưng tôi biết mình yêu em mất rồi, và hình như, em cũng biết điều đó. Em có rất nhiều người đeo đuổi , nhưng em không yêu ai, nên tôi vẫn cho mình có cơ hội. Rồi sau đó, mùa thi cuối cấp đến. Là học sinh lớp chuyên, lại học trường chuyên, tôi bận bịu dần với những giờ học thêm không ngớt, tôi không đứng trước trường em vào những lúc em tan ra như trước....
    Hôm đó, tôi đến trước trường em...tôi đứng dợi em, vì biết hôm đó là lễ tổng kết năm học của trường. Tôi không thể tin vào mắt mình, hay tôi không muốn tin là thế...Em ngồi nói chuyện với một đứa con trai, nụ cười của em thật tươi...Ánh mắt của em long lanh và khuôn mặt rạng rỡ đó cho tôi thấy tình cảm của em với hắn...Tôi quay đi, lòng đau như cắt vì biết tôi đã mất em...
    Tôi gặp em và nói với em, tôi yêu em....Em nhìn tôi và nói nếu tôi đã nói sớm hơn, nhưng....Tôi hiểu, tôi đã vuột mất em...nhưng tôi không muốn tin điều đó...Tôi tiếp tục theo đuổi em...âm thầm ở bên em...Tôi nhận thấy thằng kia chẳng hơn mình cái gì....tôi thuộc vào loại đẹp trai, có số đào hoa...tôi lại còn học giỏi, học trường chuyên, cao ráo nói chuyện dễ thương( theo như mọi người nhận xét). Tôi không quá đề cao mình, nhưng nếu so với hắn, tôi cảm thấy mình hơn hắn nhiều chỉ vì tôi đã không nói với em...chỉ vì hắn đã nhanh chân hơn tôi....
    Rồi sau khi thi tốt nghiệp...hắn đi du học....Em ở lại thi đại học...thời gian đó tôi có dịp gần em nhiều hơn, vì tôi học giỏi Lý, em cũng học rất giỏi nhưng về khả năng làm bài, em thua tôi nhiều...Những lúc đó tôi được cái vinh hạnh được học chung với em...lại được ngắm em cuời, lòng tôi nuôi một niềm hy vọng. Hắn xa em cả mấy chục ngàn cây số, ở tuốt bên kia trái đất, vậy thì tôi và em sẽ có cơ hội . Và cơ hội đó đến thật. Khi em nhận được tin báo đỗ hai trường đại học, em chạy tìm tôi, cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ em..tôi cũng đổ cả hai trường, nên tôi lấy cớ hẹn em đi ăn để chúc mừng. Lúc về, tôi đã đưa em về và bất ngờ nắm chặt lấy tay em...Lúc đó, tôi không biết gì ngoài một cảm gíac thật đặc biệt...Em giật tay ra, nhưng tôi cố níu lại và....bốp, tôi ăn ngay một cái tát của em..., phải nói em đã tát rất đau, nhưng tôi cũng không vừa, tôi không buông em ra, và muốn đưa tay ôm em...Tôi biết hành động đó đê tiện lắm, nhưng tôi vẫn làm thế...Em lại tát tôi một cái, và lần này, cái tát của em đã làm tôi tỉnh người...Em giằng tay ra khỏi tay tôi, và mếu máo...P không ngờ, Q lại là người như thế, P mến Q, và rất trân trọng Q, vậy mà Q không tôn trọng P, P đã có người yêu...Q đừng làm vậy nha...Tôi xin lỗi em...lòng buồn rười rượi, tôi về nhà mà không còn nghĩ đến việc gì..phải chi có cái hố ở đó tôi cũng sẽ chui xuống ngay để quên tất cả, để trốn tránh...
    Rồi tôi du học..Em ở lại học đại học..qua thằng bạn đã giới thiệu em cho tôi, tôi biết em vẫn chờ đợi hắn...Tôi ra đi suốt một năm, lòng không nguôi nhớ em...dù cuộc sống của sinh viên có nhiều khó khăn....có nhiều lo toan, học hành, assignment, thi cử, rồi part time job...nhưng lúc nào mỗi khi nghĩ đến nụ cười của em, tôi lại phấn chấn và có thêm nghị lực....Rồi tôi về nước...gặp lại em...Em gặp tôi, vẫn nồng nhiệt như bản tính vốn có của em...vẫn đón tôi với nụ cười....Tôi thấy em còn đẹp hơn xưa gấp bội...chung quanh em có bao nhiêu thằng thèm được đi bên em...Tôi hỏi em về hắn, và thật ngạc nhiên khi biết em vẫn chờ đợi hắn...dù có bao người đang vây quanh em...
    Tôi vẫn yêu em rất nhiều...lòng tôi vẫn đau khổ khi thấy em...đi về một mình....Tôi có nói chuyện với hắn, người yêu của em, tôi chỉ mong hắn sẽ bỏ em..để tôi có cơ hội đến với em..tôi thật hèn hạ...Nhưng tôi thật sự mong như vậy...Tôi lại phải ra nước ngoài học tiếp..tôi đi với một cái thiệp em làm tặng tôi...Chúc Q học tốt, mình là bạn tốt, Q nhé..Dường như em hiểu nỗi giày vò trong tôi, em hiểu tình cảm của tôi dành cho em quá rõ, nhưng em không chấp nhận nó...
    Một năm sau..Em đi du học...nhưng em không đến đất nước mà người yêu của em đang học...Em đến chổ của tôi...Tôi vừa mừng vừa lo.....Tôi biết em vẫn yêu hắn...yêu người yêu của em rất nhiều....Dù em không gặp lại hắn, nhưng mỗi khi nói chuyện với tôi, em vẫn một mực nhắc đến hắn với một ánh mắt ngời sáng...Điều này làm con tim tôi đau nhói..
    Nếu chuyện chỉ có vậy, tôi đã giữ tình cảm đơn phương của mình với em...Nhưng rồi tôi gặp một người...cô ấy là bạn tôi từ cấp 3, học chung trường..Tôi biết cô ấy yêu tôi lắm và tôi nhận ra cô ấy có rất nhiều điểm giống em, cô ấy cũng tên P, cũng có ánh mắt biết nói, dù không đẹp như mắt em...cũng hóm hỉnh, hài hước, và chân thành như em...Tôi chấp nhận tình yêu đó trong lòng không ngừng chửi rủa chính mình....Tôi biết tôi đê hèn...nhưng tôi không bao giờ và vĩnh viễn chẳng thể quên em...
    Em biết tôi có bạn gái...em vui cho tôi, em đi tìm khắp Victoria Market mua cho tôi và bạn gái tôi một món quà mà bạn gái tôi rất thích...bạn gái tôi cũng thích em...và không hề hay biết tình cảm tôi giành cho em...Em đã khéo léo nhắc tôi...P mong Q biết giữ tình cảm chân thành này..Đừng bao giờ để nó vuột mất, Q nhé! Tôi đau khổ vì đang lừa dối một người con gái...đau khổ vì trong lòng vẫn yêu em..Tôi đang đóng một vai kịch mà không biết khi nào sẽ kết thúc...Tôi muốn chia tay với bạn gái tôi hiện giờ....nhưng tôi không muốn làm cô ấy đau khổ. Cô ấy đã nói với tôi: Anh là cuộc sống của em...Em sẽ không thể chịu nỗi nếu mất anh...Tôi không cho phép mình làm thế...nhưng tim tôi đã không còn là của tôi...Tôi mong được một lời khuyên...Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên...tôi phải làm thế nào để quên em bây giờ .

    I BELIEVE I CAN FLY, I BELIEVE I CAN TOUCH THE SKY
  2. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, bạn không phải không thể quên cô bé đó, mà do bạn chưa gặp một người con gái có thể giúp bạn quên cô ấy thôi. Rồi sẽ có lúc bạn gặp người đó mà.
    Còn cô bạn gái hiện tại của bạn, nếu bạn chỉ thích cô ấy vì giống cô bé kia thì bạn nên suy nghĩ lại về quan hệ đó đi, đừng để cuối cùng cả hai đều bất hạnh
  3. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không thể quên được người con gái đó đâu. mãi mãi đấy, kể ca sau này bạn có 1 người yêu khác, 1 tình yêu thật sự chứ không chỉ vì cô ấy giống người yêu cũ ( đừng lừa dối mình và người bạn gái kia ).
    Còn để quên đi tình yêu đau khổ đó, hãy làm việc thật nhiều, hãy hạn chế gặp gỡ người đó............cho đến 1 ngày bạn gặp được 1 người có thể đem lại cho bạn 1 niềm vui mới.....Chúc hạnh phúc.................Tôi cũng buồn vì chuyện tình cảm của mình đây....nhưng không giống chuyện của bạn...hic hic...
  4. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hi stary,
    Đêm nay lại thức khuya với đống tài liệu, mệt mỏi quá nên bò lên đây, tình cờ đọc được những dòng tâm sự của bạn. Có lẽ bạn sẽ khó quên được cô gái đó. Theo như bạn kể thì cô ấy thật tuyệt vời, đúng không. Vậy tại sao bạn lại chịu thua cuộc vậy? Tình cảm của hai người cách xa nhau cả về thời gian và khoảng cách địa lý thì khó mà duy trì được, đó là sự thật.(Không phải tôi muốn hai người kia xa nhau, nhưng tôi không nghĩ là họ có thể đến được với nhau)
    Đừng tự dối mình, stary ạ. Nếu bạn tự lừa dối bạn thì bạn cũng đang làm khổ người con gái đang yêu bạn.
    Chúc stary thành công.
    ( Ít ra bạn cũng có một người con gái để mà yêu. Còn hơn tôi vạn lần đấy Bao giờ thành công thì PM cho tôi một phát, bao giờ có dịp sang MEL se rủ bạn đi nhậu )

  5. contimdatinh

    contimdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hi, Q. Mày nhận ra tao rồi phải không, tao vào đây rồi coi các bài viết của mày. Tao phát hiện ra chủ đề này . Tao không ngờ lâu thế mà mày không quên bé P, mày đa tình như thế thì chỉ tổ thiệt thân thôi con ạ.
    Còn con bạn gái của mày thì sao?Nó yêu mày lắm đấy. Nó quan tâm mày thế cơ mà. Mày mà đối xử thế với nó thì mày hèn lắm, không đáng mặt đàn ông tí nào cả.
    Lúc trước bé P cũng yêu mày, nhưng mày không nói cho nó biết, nó đã tưởng mày không thích nó. Mày chỉ giỡn với nó thôi. Đứa nào kô biết mày có lít nhít con theo. Ai mà biết nếu mày không nói.
    Tao chưa nói chuyện này với mày trước đây, vì chuyện đã lỡ làng..nhưng bây giờ tao nói cho mày biết...tự mày suy tính.Nhưng đừng làm khổ con người yêu của mày.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cô bạn gái mà bạn thương chung tình quá nhỉ. Dù love với long distance như vậy nhưng bạn ấy vẫn giữ vững mối tình củ của mình. Thật đáng khâm phục!!! Người đáng thương nhất trong chuyện này là cô bạn gái của you hiện tại. Bạn ấy yêu you hết mình mà không hề hay biết rằng you chẳng hề yêu mình. Hình bóng người con gái kia vẫn còn trong trái tim của you. Nếu bạn ấy biết được chắc buồn lắm. Bây giờ bạn sống chẳng khác gì đang lừa dối người ta, và cũng đang tự lừa dối bản thân mình.
    Thật khó cho bạn quên đi hình bóng của cô gái kia. Chắc không quên được đâu. Nếu như bạn vẫn còn thương người đó thì hãy làm theo những gì bạn ấy đã nói đi, xem cô ấy như là một người bạn tốt và hãy thật yêu thương với người bạn gái hiện tại. Nhưng tình yêu miễn cưỡng thật đau khổ. Cần gì bạn phải ép buộc mình như thế, bạn có thể sống như thế được bao lâu? Bạn muốn lừa dối người ta đến bao giờ?
    Nếu như bạn thật tình cũng có cảm tình với bạn gái hiện tại,
    Chop nghĩ theo thời gian gần gủi chắc you có thể sẽ nảy sinh tình cảm với người con gái này, và tình yêu mà bạn dành cho cô gái kia sẽ chuyển sang một tình bạn đẹp. Nếu you thấy rằng you thật sự hổng có tình cảm gì với cô gái này, thì đừng làm khổ mình và người ta nữa. Có thể you hãy tạm thời xa người bạn gái hiện tại để suy xét lại tình cảm của mình. Nếu thật sự you vẫn không thể quên mối tình trước kia, thì tốt nhất là chia tay. Cô bạn hiện tại có thể yêu bạn nhiều lắm, nhưng nếu cô ấy biết người ta không yêu mình, người ta chỉ thương hại mình, Chop nghĩ cô ấy sẽ đau khổ vô cùng. Thà một lần đau còn hơn. Hãy nói ra hết sự thật , rồi cho chính mình một thời gian suy nghĩ mọi việc. Có thể khi you gặp đối tượng mình thật sự yêu sau này, cũng là lúc tim you không còn vấn vương với tình cảm nhọc nhằn như hiện nay. Thân.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 11/10/2003
  7. saotuyet

    saotuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn quá, rồi bạn sẽ quên thôi, chuyện đó thật sự rất khó nhưng mà mình tin là bạn sẽ qua được thôi
    suteki da ne
  8. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    có khó gì đâu đi tìm một người con gái khác.
    Đất Việt Nam thiếu gì gái đẹp
    Em Tưởng rằng em đẹp lắm sao
    Người như em anh kiếm lúc nào ma chả có nhỉ, đúng không bà con?
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    đúng là trẻ con. về nhà tập yêu đi đã nhé con người lạnh lùng và nhạt nhẽo.
    thời gian sẽ trả lời bạn. bạn còn trẻ, cùng nhau kiếm tìm, cùng nhau trưởng thành, cuộc sống sẽ đưa cho bạn câu trả lời.
  10. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi và cho tôi những lời khuyên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi đã nhận ra một điều tôi không thể quên em được...Em thực sự đối với tôi rất quan trọng, và đối với người bạn gái hiện tại, tôi cũng rất bối rối. Cô ấy cũng có tình cảm rất chân thành với tôi, và cô ấy không hề biết tôi không yêu cô ấy. Tôi vẫn đối xử với cô ấy rất tốt, như mọi thằng con trai khác phải làm với người yêu của mình. Chúng tôi chỉ gặp nắm tay, và hôn nhau, chứ không có gì khác hơn. Nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng là qúa đủ để một người con gái đã yêu người con trai lại càng khắc sâu hình ảnh của người con trai ấy...Tôi quyết định phải nói với cô bạn gái của tôi sự thật, nhưng tôi lại không biết phải nói như thế nào. Nói, anh xin lỗi ư? Không ai muốn nghe lời xin lỗi cả, mà ngoài 3 tiếng đó ra tôi không biết phải nói gì...tôi không biết sẽ giải thích với cô ấy thế nào để cô ấy hiểu, và không vì chuyện này mà ghét em...Em vẫn tưởng tôi đã tìm được tình yêu mới và vẫn đang vui cho tôi. Em và bạn gái của tôi hiện giờ lại đang trở thành bạn tốt. Các bạn biết đấy, ở nước ngoài, người Việt với người Việt gặp nhau, hợp ý, mà nhất là với những người hoạt bát , vui vẻ như em và bạn gái tôi thì rất dễ kết thân....Tôi thật sự thấy rối lắm.
    Nhưng có một điều tôi đã quyết, tôi vẫn sẽ dõi theo em....dù làm một người thứ ba cũng được, tôi vẫn chờ đợi em sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Em cũng đã từng có cảm tình với tôi mà.....Tôi biết là khó, với một người chung tình như em...nhưng chính vì điểm đó ở em, làm tôi càng si mê, và khó quên em nhất...Tôi chỉ không biết ngày sắp tới, tôi phải đi những bước như thế nào
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY

Chia sẻ trang này