1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để quên được em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starylovenight, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miho

    miho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [Bạn thân! Tôi đã đọc bài tâm sự của bạn. Không biết bây giờ bạn đã tìm ra con đường đi cho trái tim của mình chưa. Là một bạn nữ mình có lẽ cũng hiểu được rằng bạn đã là một hình ảnh sâu sắc trong trái tim của bạn gái bạn bây giờ. Vốn dĩ người ta thường nói tình cảm không thể ép buộc được nhưng không có nghĩa là con người ta khi mở rộng lòng mình cùng nhau xây dựng lại không có một tình yêu đẹp. P là hình ảnh của ngày xưa. Bạn hãy nghĩ rằng đã có một thời bạn yêu P nhưng giờ P đã có bạn trai và cô ấy chung thuỷ với ty đó. Thật đáng trân trọng cho dù tương lai thế nào vẫn là con đường cô ấy đã chọn. P đã chơi vẫn vui vẻ, lại thân với bạn gái bạn bây giờ, chứng tỏ cô ấy rất tôn trọng bạn và luôn coi bạn là bạn thân. Bạn muốn làm theo ý mình để rồi bạn mất cả mối quan hệ tốt đẹp ấy ư?
    Bạn nói rằng bạn không yêu cô bạn gái bây giờ, điều đó có chắc không. Mình tin bạn cũng có tình cảm với cô ấy, bạn đang tự chối bỏ tình cảm ấy và quyết có được thứ tình cảm với P. Và khi ấy, bạn sẽ được tiếng là chung tình. Phải không? Bạn sẽ làm khổ bạn, khổ bạn gái bạn và cả P nữa. Thử nghĩ xem như vậy có ích kỷ không. Tình cảm con người ta có bao dung, độ lượng, cao cả và vị tha. Nếu không có tình cảm với cô ấy, làm sao bạn có thể cảm nhận được những nét đẹp của cô ấy, làm sao có thể ôm hôn cô ấy. Con gái sống sâu sắc và rất trân trọng những điều thiêng liêng, lãng mạn trong tình yêu. Nó gắn kết hai người xích lại gần nhau và chia sẻ cùng nhau những dự định, ước mơ...
    Con người ta không đạt được điều gì thì cố đạt bằng được mà quên để ý rằng mình đã để tuột mất hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn phải không? Hãy suy nghĩ về những điều mình nói nhé. Hôm nào có thời gian mình sẽ viết cho bạn nhiều hơn. Vấn đề của bạn là một vấn đề rất nhậy cảm không thể tuỳ tiện giải quyết cứng nhắc đườc đâu. Tạm biệt. Chúc bạn an lành.
  2. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài bác stary, cố lên bác ,nếu là tôi thì tôi cũng sẽ theo cô ấy đến khi nào không theo được nữa thì thôi ( Chả biết là khôn hay dại, bác nhể ) Có điều nên dứt khoát đi bác ạ, chứ không thì khổ cô bé đang iu bác lắm.
    Chúc bác vui và sáng suốt, mặc dù trong trường hợp này chả biết thế nào là sáng suốt cả
  3. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ban , ban gai ban, va nguoi con gai ten Phuong , ca ba deu la nhung nguoi tuyet voi; vay ma lai dinh vao mot cau chuyen chua co doan ket hanh phuc;
    Toi ma la ban , toi van se mai mai yeu P. Vi tinh , rat tiec, cung la mot nguoi chan tinh nhu em P
    Signature:
    (Under Construction )
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là bạn hãy chia tay với cô bé là bạn gái của bạn đi. Còn việc bạn có cưa được P ngày xưa ko là chuyện khác ... Nhưng dù có cưa được thì 80% bạn sẽ ở vào hoàn cảnh và vị trí của người bạn gái của bạn bây giờ .... Tốt nhất là chia tay, như thế công bằng với bạn gái của bạn hơn.
    Và ... hãy để cho mình được yên một thời gian, ko yêu ai hết.
    Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi ...
  5. AutumnMs

    AutumnMs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Hi starylovenight,
    AutumnMs nghĩ là bạn kô nên làm thế đâu. Bạn hãy thử đặt chính mình vào hoàn cảnh của cô gái đang yêu bạn rồi sẽ thấy. Nếu đó là bạn, bạn sẽ nghĩ rằng mình đã bị lừa dối 1 cách đau đớn, bạn sẽ rất đau khổ và không ai có thể giúp bạn được lúc đó, thậm chí có thể gây đến hận thù cơ. Huống chi đây lại là 1 cô gái. Con gái thường rất trân trọng những sự thể hiện tình cảm (hug, kiss...), coi đó là những cái rất serious và luôn lấy chúng để làm niềm vui và niềm tin trong cuộc sống. Nếu bạn đòi chia tay thì có thể bạn sẽ làm ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và cuộc sống hiện giờ của cô ấy đấy. Có khi sau này cô ấy bị ám ảnh (có thể cô ấy cũng chung tình như P lắm chứ) và ko dám yêu ai nữa thì có phải bạn đã hại đời cô ấy ko? Bạn có nghĩ được như thế ko? Hơn nữa, tôi thấy bạn hơi tự bắt ép mình về chuyện P quá, bạn có thể quên cô ấy được nếu bạn cố gắng. "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng kô bền". Hãy nghĩ đơn giản rằng có 1 người bạn như P đã là tuyệt vời rồi. Bạn đừng vì 1 phút nông nổi mà đạp đổ hết cả 2 mối quan hệ. Tôi tin là bạn chưa thực sự tìm thấy cái hay, cái đẹp và sự đồng cảm của cô gái đang yêu bạn bây giờ đâu. Trong việc này hãy làm theo lương tâm, rồi bạn sẽ có được 1 tình yêu đích thực.
    Chúc hạnh phúc nhé
    Fortime lost, nothing lost;
    Courage lost, much lost;
    Honor lost, more lost;
    Soul lost, all lost!
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ko nghĩ như vậy. Bản thân tôi cũng là một người con gái. Tôi sẽ căm thù một thằng đàn ông tận gốc nếu nó yêu tôi chỉ vì tôi giống một người mà nó yêu.
    Tôi nghĩ bạn nên chia tay. Hoặc là bạn hãy nói thẳng với ngưòi yêu lí do bạn yêu cô ấy. Và sau đó cho cô ấy lựa chọn việc có chia tay hay ko.
    Còn P ư, tốt nhất là quên cô ấy đi
    Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi ...
  7. bo_cau_xanh

    bo_cau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi được T cho link của forum này, P đã rất ngạc nhiên. Nhưng khi đọc hết những lời tâm sự của Q, P đã hiểu tại sao T lại muốn P vào đây. Vậy thì bây giờ, Q hãy coi P cũng giống như các bạn khác, hãy cho P một tư cách khách quan để cho Q một lời khuyên có được không?
    P rất cảm động vì tình cảm của Q. Đã lâu như vậy rồi, mà Q vẫn giữ tình cảm đó, đối với P là một điều làm cho P thấy mình thật may mắn. Nhưng P tin rằng những tình cảm của Q hiện giờ với P chỉ là những ấn tượng thuở ban đầu thôi. Q biết không, sở dĩ người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở là bởi vì cái gì người ta không đạt được người ta sẽ cảm thấy nuối tiếc, sẽ cảm thấy cái đó quý giá, sẽ cảm thấy trân trọng là lưu luyến nó nhiều hơn . Nhưng không có nghĩa là cái đã mất đi thì không có gì thay thế được. Có nhiều người khi yêu, vì quá chôn chặt vào tình cảm đã mất mà không thấy được những mối chân tình mà mình có thể nắm bắt được, hay đang trong tầm tay, để rồi, có một ngày sẽ nuối tiếc, vì đã đóng chặt cửa lòng mình quá lâu.
    T.P rất yêu Q, P hiểu điều đó rất rõ. Q có dám nói, Q không yêu T.P không? Cho dù bây giờ Q phủ nhận điều đó đi nữa, thì cũng là do Q chưa chịu xem xét lại tình cảm của mình. Bạn miho đã nói rất đúng, Q hãy xem kỹ bài viết của bạn đó đi. Đó cũng là những gì P nghĩ đấy. Q nói T.P có nhiều điểm giống P, Q sai rồi...T.P là một người con gái tốt, và có rất nhiều ưu điểm, những ưu điểm của T.P nhiều hơn P rất nhiều kia, và T.P là chính bạn ấy, chứ không hề giống P, làm gì có chuyện hai người giống nhau, ngay đến anh chị em sinh đôi còn không thể giống nhau hòan toàn, về con người lẫn tính cách cơ mà.
    P mong Q hãy suy nghĩ lại, Q nhé. Q sẽ đánh mất tình cảm quý giá nhất của mình chỉ vì chạy theo cái hư vô, và sẽ hối hận đấy. Q có nhớ, câu chuyện lúc trước, Q và P đã dẫn em P đi xem rối không? Đó là câu chuyện thả mồi bắt bóng...Bây giờ, Q hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó, Q sẽ thấy những gì, P đã nói là đúng.
    P là BẠN CỦA Q. Mãi mãi là như vậy. Và không bào giờ thay đổi. P vẫn xem Q là người bạn rất tốt, là người mà P rất trân trọng. P viết những dòng này, vì thấy rằng, nếu P nói ra, sẽ khó cho Q, có khi viết ra, Q lại thấy dễ chịu hơn, dễ quyết định hơn. Chúc Q hạnh phúc.
  8. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác stary nhể, em P đã nói thế rồi thì chắc là em í cũng chả muốn iu bác nữa đâu, tôi thấy toàn là những lời có cánh của em í thôi. Đọc bài của P tôi thấy là 100% bác chả còn cơ hội nào cả, chẳng qua là em í sợ bác buồn nên an ủi bác thôi. Ex-gf của tôi trước khi nói không yêu nữa cũng khuyên nhủ, an ủi, vòng vo vậy đó . Sao mà con gái cô nào cũng giống nhau thế không biết hihihi . Tôi ủng hộ bác nhưng đến nước này thì chắc là hết hy vọng roài bác à, "cố đấm ăn xôi" chắc cũng chẳng hay ho gì. Mà trùng hợp nhỉ, người bác iu với người iu bác đều tên là P hả bác, tên P nghe hay thật đấy ( Tự khen thêm mình phát). Không đến được với người mình yêu thì buồn thật đấy, nhưng hy vọng bác sẽ vượt qua được. Bác nên làm một chuyến vòng quanh nước Úc đi cho nó khoẻ người Tôi sẽ vòng lại topic này xem ý kiến mọi người thế nào.
  9. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    đúng là trẻ con. về nhà tập yêu đi đã nhé con người lạnh lùng và nhạt nhẽo.
    thời gian sẽ trả lời bạn. bạn còn trẻ, cùng nhau kiếm tìm, cùng nhau trưởng thành, cuộc sống sẽ đưa cho bạn câu trả lời.
    [/quote]
    Hờ, đừng tưởng rằng tớ chưa yêu. Quan điểm yêu đương của tớ đơn giản lắm, khi đã yêu thì tớ yêu thật lòng, biểu hiện cho đối phương bíêt. Còn nếu đối phương không đáp lại thì tớ sẽ cố quên, chứ tớ không nhận lời người khác nếu chưa quên được người cũ, vì như thế sẽ làm tổn thương tới người kia. Không quên người cũ mà nhận lời yêu người khác còn đau khổ hơn nhiều, chứ không phải do tớ lạnh lùng vô tình đâu
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  10. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể quên được mối tình đầu của mình 1 cách dễ dàng đâu. Tui nghĩ star cũng vậy thôi. Nếu ko quên được thì đừng cố quên làm gì. Vì ng` ta nói là: càng cố để quên thì càng nhớ lâu hơn, dai dẳng hơn. Có ng` nói với tui: trong trái tim anh, ngoài em ra còn có hình bóng của 1 ng` nữa, đó là mối tình đầu của anh. tui ko giận ng` ta vì chuyện đó. Tui nói rằng: nếu anh ko quên được thì đừng cố quên, em ko bắt buộc anh phải quên ng` đó, chỉ cần em có 1 chỗ đứng nhất định trong trái tim anh. Thế là đủ rồi.
    Tui chắc rằng star cũng có ít nhiều tình cảm với cô bạn gái bây giờ, chỉ có diều là bạn chưa nhận ra đấy thôi. Cách tốt nhất là bạn hãy nói thật với cô ấy về tất cả. Quyết định của cô ấy sẽ là câu trả lời cuối cùng cho việc bạn phải làm gì tiếp theo. Thà bạn nói bây giờ còn hơn là để cô ấy tự phát hiện ra sự thật. Chúc bạn tìm được con đường đi đúng đắn cho mình.
    Thà hôn anh mà bị anh tát còn hơn để con khác hôn anh !!! Hé hé hé ...
     

Chia sẻ trang này